| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

0181
Em Đi Rồi
 
Sáng cóng lạnh lòng như cửa gío
Ta vỗ về nửa trái tim băng
Thành phố ngủ sau màn mưa nho?
Mưa trải đều ngàn mũi kim găm
 
Mới hôm qua trời còn nắng ấm
Mới đêm qua tình rạng rỡ vui
Em bỏ đi mang theo đằm thắm
Tình bơ vơ lạnh ngắt như trời
 
Hộp thư rỗng hoang vu cổ mô.
Điên thoại câm, hoài niệm xanh rêu
Rừng thao thức lá rung mầu nhớ
Trái tim khờ thảng thốt rung theo
 
Hoa với bướm bất đồng từng lúc
Em và ta từng lúc hơn thua
Ta với trúc vốn lòng tiết trực
Em đi rồi đời cũng te tua.
 
hahuyenchi
 
0182
Theo Mây Hỏi Trời
 
Như mình hai đứa hữu duyên
Níu anh trên lưới, níu em cuối ngày
Biển  vơi lại tát cho đầy
Hỏi lòng chưa tỏ, theo mây hỏi trời
 
Hỏi khi nếm ngọt môi cười
Bên trong đứa tỉnh, có người nào say
 
hahuyenchi

0183
Chim Sớm
 
Thơ em hồn trẻ xác già
Giọng em chim sớm, lời hoa dịu dàng
Hồn tôi căng sợi tơ đàn
Em nôn nả gảy, tôi bàng hoàng rung
 
Thương như nhánh suối thương rừng
Vòng vo chảy suốt ngõ cùng thị phi
 
hahuyenchi
 
 
0184
Vui Khi Chinh Chiến
Cũng Khi Hòa
 
Khi không cơn ghen làm phong ba
Vật vã cành đau, buồn bao la
"Còn chưa," hai chữ gây tai biến
Cánh cửa hoài nghi bỗng vỡ ra

Em chưa tin em làm sao tả
Con tim trên yên còn xông pha
Chiến trường vô duyên mờ khói súng
Tình trường vô biên ngùi can qua

Khi không ta mộng dữ đêm già
Gặp quỷ không đầu, gặp ác ma
Mấy ngày thiếu em buồn thê thảm
Em còn toan triết mộc di hoa

"Còn chưa," hai tiếng ngớt dư ba
Mưa hôn biện giải đầy thiết tha
Em đền, đền nữa, vui vô hạn
Vui khi chinh chiến cũng khi hoà. 
hahuyenchi  
 
0185
Ðoá Vô Vi
 
Nhằn em, chừng cũng uổng công
Thì ra em hiểu cái không hiểu gì
Em cười nở đoá vô vi
Lòng chàng động cái sân si chết bầm
 
hahuyenchi
 
0186 
Cháy Thành Vạ Em
 
Nàng tri thiên mệnh trốn đâu
Ðể cho tiểu muội phải hầu quạt anh
Lửa rơm lỡ bén mái tình
Chớ la bải bải cháy thành vạ em
 
hahuyenchi
 
0187
Hoa Ðăng
 
*Cho ND & TL
 
Nửa con trăng soi nẫu mùa hoang tưởng
Dăm ngọn hoa đăng chấp chới soi tình
Hãy nuôi mãi ngọn lửa tâm vô lượng
Dẫu trùng trùng bóng tối vây quanh
 
Em đã chọn và người đã chọn
Mũi tên buông tít tắp chân trời
Hãy tận sức vượt ngàn gió chướng
Và an nhiên giữ đẹp môi cười
 
Thôi ngảnh lại lưng dòng bất toại
Vạt tóc thề xanh mãi lời sông
Còn lấp lánh lửa nồng ân ái
Hãy vì người thêm chút khoan dung.
 
hahuyenchi
 
0188
Từ Một Thành Phố Rất Xa
 
Chào Boston
Chào cơn mưa buổi sáng
Chào hàng phong đang ngóng mùa vàng
Con sóc nhỏ khua chùm đuôi im ắng
Khua lòng ta đang nỗi nhớ nàng
 
Ta đi sớm, nắng chưa kịp gọi
Lòng còn rạo rực ban khuya
Những lời thầm trên khung nhớ hiện về
Nhức nhối
 
Nỗi nhớ đầy lòng, hành lý oằn vai
Ði cố xác cũng là con đường cụt
Với cơ man hào lũy, chông gai
Nghìn khổ nạn nào kể gì hao hụt
 
Ðời cay nghiệt như muông, như thú
Rình rập ta từng ngách tỵ hiềm
Em dũa móng mài nanh đã đủ 
Trời ban chi gió tủi mưa phiền? 
Trạm chuyển tiếp thay giờ, đổi chuyến
Mất bảy tiếng vô duyên
Ðám bạn văn chờ tới nửa đêm
Tới quán khuya đóng cửa tắt đèn
Ta lầm lũi giữa mưa đêm lạnh buốt
Chào Boston, chào thành phố ướt
Buổi sáng dậy mưa còn lướt thướt
Từng sợi vui len lén vắt qua hồn
Chào Boston, chào con chim gõ kiến
(Lũ kiến lười đục lỗ giũa tim ta)
Mãi nhớ về em
Từ một thành phố rất xa/.
 
hahuyenchi
 
0189
Khi Em Làm Biển Dâu
 
Khi em lỡ xa rồi
Như anh đã xong đời
Ngày xưa là rác mục
Ngày sau mấy ngậm ngùi
 
Khi sông lỡ chia dòng
Nghĩa gì đục hay trong
Nói gì trăm bến lạ Khi tình buồn mênh mông
 
Một dòng thao thiết gọi
Dòng kia lặng lẽ trôi
Em tập quên rất vội
Quên tháng rụng ngày rơi
 
Một thời trăng nước hẹn
Một trời núi sông đau
Bẽ bàng câu hứa nguyện
Khi em làm biển dâu
 
Trăng úa vàng tâm sự Ðêm ẩn khuất thương mong
Mây tán rồi mây tụEm ừ rồi em không
 
hahuyenchi

 

0190
Muội Huynh
 
Ghét cô em gái quá trời
Người dưng khác họ quen lời muội huynh
Bây giờ lỡ dở cơm canh
Làm chi cũng được, làm anh. không làm.
hahuyenchi
 

 

 

Thư Mục Hà Huyền Chi:
 
 
Thơ:
 
16/ Bên trời Mài Kiếm, thơ tình nước (song ngữ Việt-Anh), 1999, $15.00 US
15/ Bão Ðầy, thơ tình yêu, 1998, $12.00 US
14/ Một Túi Bình Sinh, Một Túi Thơ, thơ tình nước, 1996, $12.00 US
13/ Ðồng Thiếp, thơ tình yêu, 1996, $12.00 US
12/ Thơ Trong Da Ngựa, thơ tình nước, 1995, $12.00 US
11/ Tháng Một Buồn, thơ tình yêu, 1994, $12.00 US (hê't)
10/ Thơ Kẽm Gai, biếm thi, (dưới bút hiệu Mậu Binh),1994 (hết)
09/ Thơ Ðen, biếm thi, (Mậu Binh), 1991 (hết)
08/ Không Gian Vương Dấu Giầy, 1998, Hành trình 30 năm thơ HHC (hết)
07/ Ðời Bỗng Dưng Thừa, 1987 (hết)
06/ Cõi Buồn Trên Ta, 1984 (hết)
05/ Như Ðá Ngàn Năm, 1981 (hết)
04/ Tên Nô Lệ Mới, 1979 (hết)
03/ Cho Mặt Trời, 1975 (hết)
02/ Còn Gì Cho Anh, 1971 (hết)
01/ “Saut” Ðêm, 1963 (hết)
(Gía biểu trên bao gồm cước phí hạng 4, chung cho khắp thế giới)
 
Tiểu Thuyết
 
1.         Rừng Ái Ân, 1970 (hết)
2.         Vũng Tối Ðầy, 1970 (hết)
3.         Khu Vườn Chim Sẻ, 1970 (hết)
4.         Những Nụ Gai Mòn, 1970 (hết)
5.         Bước Ðam Mê, 1971 (hết)
6.         Mưa Ðêm Trong Chiến Hào, 1971 (hết)
7.         Trên Cánh Ðồng Mây, 1974 (hết)
8.         Thằng Thái Bình, 1974 (hết)
 
Ðịa chỉ liên lạc:
 
Hà Huyền Chi
7613 SE 50th Ave
LACEY, WA 98513 USA
hahuyenchi@aol.com

 

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005