| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

0191
Trái Tim Mù
 
Mình đến tình nhau như bất chợt
Mà yêu mê đắm có đâu ngờ
Lôi ta chóng mặt vào con trốt
Ta đẩy em vào xoáy nước thơ
 
Ðôi lúc em hờn anh nhiễu chuyện
Những lần tâm sự suốt canh thâu
Cắn tai gối thẹn cười không tiếng
Cũng lệ tuôn trào lúc vắng nhau
 
Có nụ hôn nồng tươm ý mật
Có lời gai nhọn chẳng vì đâu
Có chung nỗi sợ tình bay mất
Thề hẹn bao lần mãi có nhau
 
Em đến tình ta bằng suối biếc
Ta từ rừng cỗi lạc vào em
Một điều hai đứa chưa từng biết
Là trái tim mù có lý riêng.
 
hahuyenchi  
 
 
0192
Sau Ngàn Lời Ðá Ngỏ
 
Anh trốn sau lưng nàng
Ngây ngất mùi trầm nhang
Thơ bay chiều nhạc thánh
Xa bụi hồng thế gian
 
Nơi cơn mơ đi về
Là mịt mùng sương khuya
Gió thì thào tâm sự
Em nghe rồi nín khe
 
Nơi con trăng trầm mình
Nghe con sông tỏ tình
Anh neo thuyền thao thức
Em đáp lời lặng thinh
 
Em trốn trong mai rùa
Trốn sâu trong vực ngờ
Sau ngàn lời đá ngỏ
Anh trốn đâu bây giờ/?
hahuyenchi  
 
 
 
0193 
Chắc Gì
 
Giây leo, cành cộc quanh đời
Cho tôi cao quý hơn tôi đang là
 
Người toàn đạo hạnh thật thà
Thầy tu thất nghiệp, yêu ma mạt thời
 
Nếu em chẳng phụ tình tôi
Chắc gì lệ tủi không rơi bây giờ?
hahuyenchi  
 
 
0194
Cho Nhau
Dăm Phút Bán Trời
 
Cho nhau dăm phút đăng quang
Phút trôi mê sảng, phút bàng hoàng rơi
 
Cho nhau dăm phút bán trời
Chiếc hôn việt dã gọi đời lãng du
 
Cho nhau dăm phút ngất ngư
Ðất hư địa chấn, trời hư bão cuồng
 
Cho nhau dăm phút hoang đường
Trăm năm còn lại tang thương cũng đành.
hahuyenchi  
 
 
0195
Sẽ Ru Em Ðời Này
 
Muốn thét cùng nỗi vui
Khi nghe em hoan cười
Muốn thoa hồng nỗi nhớ
Bằng trăm vòng sáp môi
 
Nghe ngọt ngào tiếng chim
Có hoa nào chẳng nở
Thèm một ngày rất riêng
Dắt em vào mưa gío
 
Từng đóa thơ em hái
Từng nhánh sầu anh cho
Cùng hân hoan kết trái
Trên dặm tình quanh co
 
Anh nằm mộng giữa ngày
Cơn mộng du có thực
Sẽ ru em đời này
Trong vui buồn từng lúc.
 
hahuyenchi
 
 
 
0196
Chớp Bể Mưa Nguồn
 
Hạnh phúc ta là được lãng quên
Quên ngày vô vị, tháng vô duyên
Quên người bội nghĩa, đời đen bạc
Quên bão bùng ta lặng ngắt em
 
Hạnh phúc là quên lúc vắng thư
(Em đi quên hát khúc lâm từ)
Mặt trời ngái ngủ quên đêm lạnh
Quên nỗi buồn sông nước hững hờ
 
Hạnh phúc như lau vẫy trắng rừng
Chẳng vì ai đợi, chẳng ai mong
(Em đi thanh thản như người máy)
Trắng ở lòng ta nỗi trống không
 
Hạnh phúc bình thường như thế đấy
Mà tìm quanh quẩn, kiếm đâu xa
Sắp quên chớp bể mưa nguồn ấy
Nàng lại thư về, lại giết ta/.
 
hahuyenchi
 
 
0197
Ướt Trang Lưu Bút
 
Ép vào cuối vở
Dăm vần thơ hoa
Ghim vào trí nhớ
Đôi điều gần xa
 
Một chiều mưa mau
Buồn như hải mộ
Hiên người gặp nhau
Lòng như cửa gió
 
Áo em ướt mèm
Phô bày non tiên
Chàng vờ không thấy
Đất trời trao nghiêng
 
Em mượn bờ vai
Che chiều chín đỏ
Tiếc mưa không dài
Tiếc lời chưa ngỏ
 
Ướt trang lưu bút
Mà đời khô rang
Hiên người heo hút
Còn in bóng chàng.
 
hahuyenchi
0198
Có Nghe Ngàn Lá Khóc
 
Sáng hôm qua trời buồn
Giống khi em giận hờn
Nói gì cho sấm hiểu
Nói gì lúc mưa tuôn
 
Đường nhà ta mất điện
Ngọn nến gầy lẻ loi
Em hẹn mà không đến
Mưa vẫn chờ em thôi
 
Những khi tình gấu ó
Hai đứa lườm nguýt nhau
Ngựa trắng vằn đen đó
Đen trắng khác gì đâu?
 
Những khi mình bẽn lẽn
Nếm môi nhau làm lành
Thay nhau làm sóng biển
Đưa thuyền tình trôi nhanh
 
Ghen hờn gì cũng qua
Nghéo tay nhau làm hòa
Sau mềm xương với nhớ
Đủ giết nàng giết ta
 
Ốc đảo thần tiên ấy
Có đôi tim nhiệt cuồng
Nhớ nhau làm sóng dậy
Thương nhau làm mưa hôn
 
Sáng nay mưa mịt mùng
Vẫn hương yêu đầy lòng
Em giờ xa tít tắp
Ta với buồn mênh mông
 
Em ơi, em đâu rồi!
Nhớ ta chăng bên trời
Có nghe ngàn lá khóc
Có hay lòng ta trôi?
hahuyenchi
 
0199
Mãi Cùng Nàng
Cho Trọn Nghĩa Lênh Đênh
 
Em tiếp máu cho tim ta khô kiệt
Cũng vì em ta vắt não từng giây
Em như bướm  vẻ dại khờ hiền triết
Ta bỗng thành chim bói cá thơ ngây
 
Cùng chữ nghĩa em rạt rào biển rộng
Bằng tình yêu ta thao thiết sông dài
Sông với biển vốn như hình với bóng
Ta với tình rồi muôn thuở không phai
 
Gom buồn cũ ta nhận chìm đáy nước
Gửi phù du lên dăm cánh lục bình
Nắng cũng được và tuyết băng cũng được
Mãi cùng nàng cho trọn nghĩa lênh đênh.
 
hahuyenchi  
 
 
 
0200
Muộn Đã Trăm Năm
 
Ném đi mọi thứ quanh mình
Tung hê khổ lụy, giả hình được chăng
Có nhau, muộn đã trăm năm
Không nhau, thà điếc, thà câm một đời.
 
hahuyenchi
 
 
 
 

 

 

 

Thư Mục Hà Huyền Chi:
 
 
Thơ:
 
16/ Bên trời Mài Kiếm, thơ tình nước (song ngữ Việt-Anh), 1999, $15.00 US
15/ Bão Ðầy, thơ tình yêu, 1998, $12.00 US
14/ Một Túi Bình Sinh, Một Túi Thơ, thơ tình nước, 1996, $12.00 US
13/ Ðồng Thiếp, thơ tình yêu, 1996, $12.00 US
12/ Thơ Trong Da Ngựa, thơ tình nước, 1995, $12.00 US
11/ Tháng Một Buồn, thơ tình yêu, 1994, $12.00 US (hê't)
10/ Thơ Kẽm Gai, biếm thi, (dưới bút hiệu Mậu Binh),1994 (hết)
09/ Thơ Ðen, biếm thi, (Mậu Binh), 1991 (hết)
08/ Không Gian Vương Dấu Giầy, 1998, Hành trình 30 năm thơ HHC (hết)
07/ Ðời Bỗng Dưng Thừa, 1987 (hết)
06/ Cõi Buồn Trên Ta, 1984 (hết)
05/ Như Ðá Ngàn Năm, 1981 (hết)
04/ Tên Nô Lệ Mới, 1979 (hết)
03/ Cho Mặt Trời, 1975 (hết)
02/ Còn Gì Cho Anh, 1971 (hết)
01/ “Saut” Ðêm, 1963 (hết)
(Gía biểu trên bao gồm cước phí hạng 4, chung cho khắp thế giới)
 
Tiểu Thuyết
 
1.         Rừng Ái Ân, 1970 (hết)
2.         Vũng Tối Ðầy, 1970 (hết)
3.         Khu Vườn Chim Sẻ, 1970 (hết)
4.         Những Nụ Gai Mòn, 1970 (hết)
5.         Bước Ðam Mê, 1971 (hết)
6.         Mưa Ðêm Trong Chiến Hào, 1971 (hết)
7.         Trên Cánh Ðồng Mây, 1974 (hết)
8.         Thằng Thái Bình, 1974 (hết)
 
Ðịa chỉ liên lạc:
 
Hà Huyền Chi
7613 SE 50th Ave
LACEY, WA 98513 USA
hahuyenchi@aol.com

 

 

 

 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005