| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

0271
Gọi Người Còn Đó
Đã Xa Ngàn Trùng

Đêm buồn gác lạnh nghe mưa
Thấy lòng trống trải như vừa thọ tang
Ráng không nghĩ nữa về nàng
Mà như tình nghĩa khói nhang nhạt nhoà

Gọi hồn yêu dấu hôm qua
Gọi người còn đó đã xa ngàn trùng.

hahuyenchi

0272
Lá Nhớ

Thấy gần, thấy chẳng thấy gì
Nhắm con mắt mở từ khi yêu người
Thấy xa cuối biển đáy trời
Mở con mắt nhắm từ hồi xa nhau

Trông vời nào thấy gì đâu
Tiếng rơi tiếng rụng mưa sầu nắng phai
Môi hôn đã ở cõi ngoài
Rừng buồn lá nhớ thở dài vào quên

hahuyenchi

0273
Như Thuở Ban Đầu

Lần đầu em nói yêu chàng
Em ơi dường cả thế gian ghen thầm
Ngoi lên từ chốn cát lầm
Anh thân cỏ giữa sơn lâm ngút ngàn

Gặp em dẫu có muộn màng
Em ơi đừng để bẽ bàng tình nhau
Bao lần lá rụng, cành đau
Lại anh như thuở ban đầu biết yêu

hahuyenchi
0274
Bão Cát

Lại một ngày xa, nhớ lịm người
Cõi hồn hoang mạc cát bay hơi
Em đi nắng hạ nung cành nhớ
Đêm cũng dường như bảy mặt trời

Lửa ngục trong lòng em biết không?
Hoa hồng đen nở kín hoài mong
Kên kên trỗi mãi kèn lâm khốc
Trái tim khô mọc nhánh xương rồng

Theo cơn bão cát về chân mây
Lượm cây đèn cũ chà trên tay
Ước gì em hóa chai bia lạnh
Ực một hơi em rồi chết ngay

hahuyenchi
 
Bóng Núi
 
Sông vẫn âm thầm mang bóng núi
Sau lần bão dạt  trắng bờ đau
Bao xa, gối mỏi lòng chưa mỏi
Ở lúc thăng trầm, lúc nhớ nhau
 
Nhạc héo tim ai khúc đoạn trường
Khúc quanh thê thảm mịt mù sương
Đem chi oan trái vào thơ mộng
Khi biết ân tình chẳng thể buông
 
Bóng núi soi nghiêng xuống bóng đời
Soi trên tình muộn dấu buồn vui
Nhánh sông  hạnh ngộ xuôi dòng nhớ
Cùng với trăng ngàn lấp lánh trôi
 
hahuyenchi  
 

0276

Tắm Gió

Xin là giây nịt an toàn
Ruổi rong xa lộ ta choàng vai em
Xin là chiếc áo lụa mềm
Để em mặc ngủ khi thèm hơi nhau

Là con suối mát rừng sâu
Để em tắm gió, hong sầu xa bay
Mãi là một chéo khăn tay
Để em gói mộng, gói ngày tháng hoa

Xin như...xin mãi...xin là...
Cái em cần thiết, cái ta săn tìm
Mong em còn mãi là em
Một vầng trăng bạc trong đêm nhớ đầỵ
hahuyenchi

0277
Còn Xanh Giọt Buồn

Lên non lượm trái thông vàng
Lượm cơn mông muội gửi nàng cầm chơi
Nhựa thơm còn bén tay người
Đoá sao nở muộn, nụ cười ướt mưa

Cầm đi em quả trái mùa
Trái tim khô nẻ đã thưà si mê
Thương nhau sống gửi thác về
Không thương anh hứa, em thề đáng chi

Lên non lượm trái sầu bi
Giữ riêng làm của lỡ khi vong tình
Mai này em hết thương anh
Trái tim khô nẻ còn xanh giọt buồn.

hahuyenchi

0278
Lời Ngọt Ngào
Trăm Năm

Đóa thanh xuân đánh mất
Bỗng hiện về trong tay
Hanh phúc nhồi chóng mặt
Rót cho nhau mộng đầy

Tình yêu không có tuổi
Trái tim chưa chịu già
Vượt biển sầu, dốc mỏi
Nghìn chướng ngại trong ta

Đóa thanh xuân ngỡ mất
Lại ngạt ngào hương bay
Cười trên lưng sóng ngặt
Chia bàng hoàng mê say

Chia em rừng phiêu bạt
Chia anh suối hàn băng
Rừng lắng nghe suối hát
Lời ngọt ngào trăm năm

hahuyenchi

 

Ta Trong Mắt Em
 
Ta thức giấc, nhưng mặt trời còn chưa
Nỗi nhớ đằm đằm vương vất sương mưa
Có tiếng dương cầm khua niềm vui sảng
Cuả những cơn mơ hụt hẫng đôi bờ
 
Cuả những khát khao chỉ là hư  vọng
Như có như không, níu kéo gọi mời
Em với cái tâm hiền hoà biển rộng
Tấm lòng bao dung xa vút chân trời
 
Nơi tấm lòng em thẳm sâu, không đáy
Nơi tình em trao thắm thiết, không cùng
Ta trong mắt em, ngầm tia lửa cháy
Sao trên môi em còn đóa lạnh lùng
 
hahuyenchi
0280
Yêu Như
Chưa Bao Giờ
 
Yêu em, và yêu thơ
Yêu như chưa bao giờ
Chữ nồng nàn tha thiết
Nghĩa cuốn xoáy chẳng ngờ
 
Ngời quỹ đạo yêu thương
Với nhau vui dị thường
Hai ta cùng say khướt
Thơm từng chén văn chương
 
Em giải suối bình yên
Chảy suốt những mùa tin
Ru lòng ta đá mỏi
Với mưa ngoan nắng hiền
 
Ta dẫu hai mà một
Ta tuy một mà hai
Như bách tùng xanh tốt
Cho cát đằng dựa vai
 
Yêu em và yêu trăng 
Sau những cơn mê lầm
Quên gánh đời khốn khó
Với nhau bằng chính tâm
 
hahuyenchi  
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005