| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

0281
Cờ Vàng Tung Bay 
Trong Mỗi Tim Người


Em hứa cùng anh đi quanh địa cầu
Anh hứa cùng em vui buồn có nhau
Gieo hạt yêu thương trên từng góc phố
Cho đời thêm hương, cho người mai sau

Em hứa cùng anh vinh danh cờ vàng
Ta thét hồn nhiên những lời thép gang
Tiếng thét tự do, nhân quyền, tôn giáo
Cờ vàng ta bay thắm hồn Việt Nam

Ta bước cùng nhau xuyên qua vực ngờ
Hơn bốn ngàn xưa nhục vinh từng giờ
Người vì quê hương máu xương chẳng tiếc
Người vì tự do trắng bao hải mồ

Tay nối vòng tay, ta thành một khối
Cờ vàng ta bay phố người vàng hoa
Ta với lòng kiên băng rừng sẻ núi
Quê ở quanh đời quê có đâu xa 

Em hứa cùng anh đi quanh biển trời
Anh hứa cùng em vui buồn có đôi
Ta mãi cùng nhau chung lòng góp sức
Cờ vàng tung bay trong mỗi tim người

hahuyenchi

 

Sầu Ngụy Trang
Che Tủi Hận Đầy Lòng
 
Mây ngủ giấc hiền trên cánh thiên nga
Sau ngàn dặm thiên di tìm đất ấm
Dấu giầy nào vương cánh gió bao la
Gã Nhảy Dù thương quê mài mũi hận
 
Hồ lung linh mùa lá chín đỏ chiều
Thu ngây ngất trát vàng trên sóng biếc
Gã lính Dù soi ngày cũ  đăm chiêu
Tấm áo trận rừng phơi nhàu từng nếp
 
Chim thiên di, chim sẽ lại bay về
Cuộc rong chơi chập chờn trong hướng niệm
Lính còn gì sau thê thảm mất quê
Tâm thức nghẹn rụng theo ngàn lá chết
 
Ủ giữa ngăn tim sợi gío phiêu bồng
Ủ giưã thịt da vài mảnh đạn đồng
Áo ngụy trang khiến rừng thu tươm máu
Sầu ngụy trang che tủi hận đầy lòng
 
hahuyenchi  
 
 
Vực Vô Thường
 
Thật không dễ khi qua cây cầu gió
Lòng chênh vênh bắc giữa vực vô thường
Vịn tình nhau em lần từng bước nhỏ
Cầu dài thêm muôn dặm giữa mù sương
 
Thật không dễ khi ngược dòng kiên định
Tâm niệm hồng từng khắc xuống bia xanh
Chợt mắt bão nằm bên ngoài dự tính
Em thương mình và bất chợt thương anh
 
Em khép kín, muốn tỏ tình không dễ
Trái tim si từng lượng máu khơi vơi
Mơ hay tỉnh cũng dạt dào sóng bể
Vỗ bâng khuâng từng phút gọi tên người
 
Em ngơ ngác bên kia cầu nghi hoặc
Lục âm thầm tâm sự giấu ngăn riêng
Mở, đã mở những ẩn tình khúc mắc
Em ngỡ ngàng vui gặp lại chính em
 
hahuyenchi  
 
 
Mai Này
Núi Gọi Sông Thưa
 
Lưng chiều thả nhớ về em
Thả dòng khói lãng bay lên đỉnh sầu
Mai này đời mãi bên nhau
Bao xa cũng tới bao lâu cũng chờ
 
Mai này núi gọi sông thưa
Để ta làm gió làm mưa với tình
 
hahuyenchi
0285
Hạt Nhớ
 
Thì ra em cũng nhớ chàng
Cũng trong cơn tỉnh bàng hoàng mê lâm
Thì ra biển nhớ trong tâm
Lúc xa muôn dặm, khi gần tấc gang
 
Sóng ngầm lớp lớp, hàng hàng
Dem vui bất tận, cũng mang buồn về
Trang thư viết vội gửi đi
Mỗi dòng, mỗi chữ thầm ghi bao tình
 
Thì ra em cũng giống anh
Vắt từng hạt nhớ long lanh tặng người
 
hahuyenchi
 
0286
Hẻm Thu
 
Ta ngồi bó gối sầu đơn
Tình đau, dốc mỏi, mưa hờn, nắng phai
Cúc vàng nở rộ hiên ngoài
Thêm mùa tình lỡ nối dài hẻm thu
 
hahuyenchi
 
0287
Trầm Tích
 
Màu tóc trôi vào màu áo em
Mùa xanh đi lạc biết đâu tìm
Con sông trầm tích như ngày lãng
Như mắt môi người ở nhớ quên
 
hahuyenchi
 
0288
Sao Không
 
Hai trái tim chung nhịp rộn ràng
Cám ơn trời đất, cám ơn nàng
Chiếc hôn khờ khạo say từng chặp
Thắp lửa vui trong nỗi nhớ chàng
 
Nửa vầng trăng thức với đêm hương
Gió núi ngây tình thở đẫm sương
Là lúc lòng đây thương quá đỗi
Về em, ngờ nghệch ngã ba đường 
 
Đời có bao lăm mà khép nép
Mắc gì ôm mãi những lời câm
Sao không, sao chẳng cho nhau hết
Đỡ tủi mai ngày, lúc hoá thân 

hahuyenchi

Ích Gì
Một Cơn Mưa?
 
Anh chậm nhớ mau quên
Gì cũng biết một tý
Chưa từng học yêu em
Mà biết nhiều vô kể
 
Em nói không, là ừa
Nói ừa, là có thể
Nói rồi, kể như chưa
Nói thế, không là thế
 
Em như là trái thị
Rớt xuống lòng anh đây
Em là vò rượu quý
Chưa nhắp lòng anh say
 
Anh như chiếc la bàn
Tình yêu là từ tính
Em là trục Bắc-Nam
Hướng trăm năm đã định
 
Hôm qua em bỏ chạy
Anh dạo núi một mình
Anh với rừng bốc cháy
Lửa hỗn mang bất bình
 
Cháy đi hoa lãnh cảm
Cháy đi quả trái mùa
Cháy đi đời thảm đạm
Ích gì một cơn mưa
 
hahuyenchi
0290
Sóng Sầu
 
Tóc mềm ủ nắng Đông phương
Bao năm lưu xứ còn thương quê nhà
Tuổi cằn ngó lại tuổi hoa
Nghe trong tâm bão ngùi pha sóng sầu
 
hahuyenchi
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005