| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

0311
Cõng Mưa
 
Với nhau ở quán không tên
Ở đêm ngờ nghệch ngát men phong trần
Với nhau tình ghé một chân
Nghìn điều chưa tỏ băn khoăn nối dài
 
Với nhau đêm ngọt liêu trai
Tóc sông thả mướt bờ vai trăng chờ
Với nhau đời hết bơ vơ
Lại như vạt gió cõng mưa qua rừng
 
hahuyenchi
 
0312
Cái Tâm Thả Nổi
 
Ai ngờ cô bé dễ nuôi
Một tô mì gói, em cười hả hê
Trái tim em giấu, em che
Cái tâm thả nổi đam mê sông đầy
 
Đầu thuyền tóc ướt mưa bay
Cuối thuyền ướt cái đọa đầy trời ban
Trôi trên lạch thẹn dòng oan
Ra khơi là chuyện gian nan cách gì
 
Ngắm em vui với tô mì
Lại thương ngày cũ hàn vi vào đời
Thấy lòng thanh thản cùng trôi
Ra khơi hay chẳng ra khơi cũng là/.
 
hahuyenchi
 
0313
Mê Lộ
 
Tình vào mùa đông
Tình trên mê lộ
Tuyết rơi mịt mùng
Trắng ngàn nấm mộ
 
Đời còn gì không
Là duyên hay nợ
Khi em lạnh lùng
Khi em cuồng nộ
 
Sao ta bận lòng
Khi em làm gió
Say chi mòng mòng
Khi em bội hứa
 
Gợi niềm chia xa
Lại nghìn sân ga
Trên dòng thiết lộ
Trên dòng phôi pha
 
Thế thôi cũng đành
Phút giây lâm trình
Không người đưa tiễn
Đời vào khúc quanh
 
Như con tầu này
Trôi trong đoạ đầy
Trôi vào miên viễn
Ga ngoài chân mây
 
Tầu vào rừng phong
Tuyết rơi mịt mùng
Vẫn dòng mê lộ
Đất trời mênh mông.
 
hahuyenchi
 
0314
Hư Ảo
 
Nhắm con mắt mở báo đời
Mở con mắt nhắm vì người, vì ta
Bờ mê, bến giác đâu xa
Cái em là, cái ta là sắc không
 
Nhớ em, em nhớ chất chồng
Lửa thiêu tam muội đỏ lòng sân si
Ta về nhớ lúc ta đi
Vẫn là hư ảo từ khi yêu người
 
hahuyenchi
 
0315
Trời Trồng
 
Đến nhau từ cõi sương hoa
Khi hồn mở ngỏ, khi ta trời trồng
Đeo trên mảnh ván bập bồng
Lưng chiều mướt  nhạc, tóc sông trói đời
 
Đến từ góc biển chân trời
Cho đầy sóng nhớ, cho vơi dặm chờ
Có nhau, hay chẳng bao giờ
Con trăng lãnh cảm, nỗi ngờ hàn băng
 
hahuyenchi
 
0316
Ta Ở Đâu Trong Nhớ
 
Bên em ta lạc loài
Như về từ tiền sử
Trong em nỗi quan hoài
Biến ta thành dã thú
 
Mưa đầy trời đây em
Giữa hồn ta giá buốt
Cũng sao rơi nguyệt chìm
Trong lời em hẹn ước
 
Ta ở đâu trong nhớ
Tâm em chưa định hình
Khúc ban đầu rực nỡ
Đã trôi vào bình thanh
 
Mưa từ cõi bao la
Rơi xuống lòng ưu uất
Em khi gần khi xa
Cũng khi còn, khi mất
 
hahuyenchi
 
0317
Giai Nhân
và Quái Thú
 
Hoàng tử thành quái thú
Tình cờ gặp giai nhân
Truyện xưa em nhớ chứ?
Ta, ít nhiều tương lân
 
Ta ngang tàng ngạo nghễ
Che nội tâm hiền hòa
Đổ máu hơn đổ lệ
Giấu tâm tình thiết tha
 
Đời hiểu lầm, ác ý
Ta coi như trò chơi
Người manh tâm đố kỵ
Dưới gót giầy ta thôi
 
Ta đến với tình em
Với thản nhiên lốt thú
Với nguyên vẹn trái tim
Quên những lời chúc dữ
 
Có một người để yêu
Có một thời để nhớ
Với ta đã quá nhiều
Không cầu mong gì nữa
 
Đôi lần em cảm kích
Đôi khi em giận hờn
Đích đâu còn là đích
Đường cũng không còn đường
 
Em làm sao hiểu được
Ta cách chi tỏ bày
Gặp bây giờ, thuở trước
May, hay là không maỷ
 
Em khờ hơn ta tưởng
Khi thật lòng yêu ta
Lời tỏ tình độ lượng
Giải lời nguyền yêu ma
 
Ta thành người đại hạnh
Em, nàng tiên dị thường
Cho tình niềm kiêu hãnh
Bát ngát một trời thương.
 
hahuyenchi
 
0318
Rượu Nói
 
Đêm nghe rượu nói với anh
Đôi lời quân tử cố tình vờ quên
Đêm nghe dăm tiếng cười duyên
Từ môi thục nữ ré lên như còi
 
- Thôi anh!  - Thôi lính lâu rồi!
- Anh hư!  - Vua Chúa khối người cũng hư!
- Nhột em!  - Nhột lúc cuốn cờ
Quan binh rã ngũ trước giờ lâm nguy!
 
Đừng mà!  Đừng bỏ quê đi
Không tù rạc gáo cũng khi xanh rừng!
- Ghét anh!  - Yêu ghét đã từng
Bạn, thù đâm thọc tưng bừng  rồi em!
 
- Hôn thôi!  - Hôn dưới hay trên?
- Anh kỳ!  - Ừ hén, lỡ quen tàng tàng.
- Nói gì anh cũng đâm ngang  
Thôi thì phá xóm phá làng tùy anh!
 
hahuyenchi
 
0319
Tương Tư Thảo
 
Thiền sư giao tình cùng Ni Cô*
Nhang khói nửa đời vui ngất ngơ
Tháng trước khi không toan trở mặt
Dặm dài chia ngàn nỗi bơ vơ
 
Quanh ta, người cấm chợ ngăn sông
Vương vấn nhau chi để tủi lòng
Thở ngắn than dài tình vẫn mạt
Đèo bòng níu kéo cũng sầu đông
 
Đã bảy ngày đau trốn biệt em
Lòng trần canh cá nh nhớ ngày đêm
Thắp tương tư thảo không là sắc
Đốt ngũ kinh hong một chữ duyên
 
*Nicotine
hahuyenchi
 
0320
Thích Ni Cô
 
Hai đứa cùng chung nỗi đắm mê
Chung nhau một lối mộng đi về
Ni cô lãng mạn, thiền sư chướng 
Thắp đỏ trong lòng ngọn đuốc mê
 
Khói mù dĩ vãng, một màu tang
Đốt tháng buồn hiu, năm bẽ bàng
Hương lửa chập chờn dăm phút ảo
Soi từng bước nản tới tình oan
 
Là may, là rủi làm sao phân
Túc trái tiền duyên hay nợ nần
Trót vướng vào tâm trăm mắt lưới
Hoài nghi vùng quẫy cũng trầm luân
 
Vui buồn kinh đọc dưới Métro
Chữ tỏa hào quang, chữ mở cờ
Tưởng dễ, nào ngờ tu cũng khó
Khi chàng cải hiệu: Thích Ni Cô/.
 
hahuyenchi

 

 

 

 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005