| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode

 

Hà Huyền Chi

Bão Đầy

 

cung tên

1971

ào Tập
 
Tưởng như, sau Đồng Thiếp, là khoảng trống tuyệt âm, nỗi thất vọng vọng không đáy. Tưởng như, sẽ những con suối hàn băng, sẽ  những dòng sông úng thủy, sẽ những mùa không tên gọi, và trái tim thơ hoá thạch. Bởi thơ đã vì người cất tiếng, lòng đã vì người thoa son. Bởi thơ xấu mặt, khi người trở mặt.
 
Tưởng đến những mùa đời lãnh cảm, nối dài. Những đoá thơ rũ héo, yểu mệnh. Ích gì, khi vực dậy một xác ướp, bất toàn? Đáng gì, khi chiêu niệm một hồn ma, lang bạt?
 
Thế nhưng, ngọn gió tình cờ đã dắt ta đến với hội xuân 96. Với em. Như một mặc khải, em, con chim linh huyền thoại thức dậy ta từ giấc sầu miên. Em mưa nguồn khiến long lanh ta, hồn suối. Ta ngẩn ngơ, kỳ vọng. Ta khát khạo, săn tìm.
 
Ta về trống tiễn chiêng đưa
Hồn ta ai buộc trên cờ đuôi nheo
 
Thế nhưng, thơ chỉ nở rộ từ đầu hạ 96. Sau trắc nghiệm lòng mình, sau trùng trùng tín hiệu về một tình yêu đích thực, từ em. Tình, khiến thơ thăng hoa. Tình, xông hương vần điệu. Bởi em, thơ đã trăm bài mật ướp, tình đã ấn chứng buồn vui. Bất hoại. Ta hiểu được, tình em mới đích thực là cơn bão. Bão Đầy.
 
Hểu nữa, ta sẽ không bao giờ mất em. Cho dù sẽ không bao giờ còn gặp lại, kiếp này.
 
December, 1996
Hà Huyền Chi
nh Thèm
Cơn Lú Lẫn
 
Anh thèm là vạt nắng
Đùa trên áo em xinh
Vuốt ve làn da trắng
Hôn cánh môi đa tình
 
Anh thèm là ngọn gió
Thổi suốt lòng em si
Vỗ về từng phiến nhớ
Nuôi khát khao dị kỳ
 
Anh thèm là mây nõn
Như tóc em bồng bềnh
Treo mộng con,mộng lớn
Trên cồn ngực rung rinh
 
Anh thèm là chiếc nhẫn
Trói em vào đi riêng
Anh thèm cơn lú lẫn
Quên cuộc đi,trừ em.
 
9-9-1996
HHC/BD/11
 
ão Đầy
 
 
Mắt nàng soi thấu tim ta
Cánh môi kiều mị, cánh hoa truy hồn
Ngực đầy, cổ lọ, vai thuôn
Vòng tay bạch lạp, chiếc hôn đậm đà
 
Thật gần, nàng cũng thật xa
Vuông khăn nhốt gió, nhốt ta bão đầy.
 
7-17-1996
HHC/BD/12
 
 
uồn Xưa
Khơi Một Dòng Sầu
 
Nhớ anh mắt đỏ ráng chiều
Nhớ em đêm trắng tiêu điều rừng mưa
Quẩn quanh tháng đợi năm chờ
Em con đường cụt, anh bờ vực sâu
 
Buồn xưa khơi một dòng sầu
Ai hay đem cả biển dâu vào đời.
 
9-17-1996
HHC/BD/13
 
Cám Ơn Em
Từ Gợn Sóng
Ban Đầu
 
Dăm phút gọi đẩy lui ngàn dặm nhớ
Một tiếng cười xô ngã đỉnh cô đơn
Hãy tạnh đi em, những đám mây hờn
Mau dẹp hết mớ trường thương đoản kiếm
 
Đừng thế thủ như sẵn sàng lâm chiến
Đừng bắt nhau xây thành lũy phòng hờ
Đừng giăng câu, đừng gài bẫy nghi ngờ
Đừng khấy động phút bình yên quá ngắn
 
Nếu nàng biết anh yêu nàng say đắm
Thì nề chi dăm sổ nợ ân tình
Nhớ không em, ta tiêu phí đi mình
Bằng lánh mặt, bằng đổ thừa mệnh số
 
Dăm phút gọi lấp đầy vùng biển nhớ
Ương ngạnh chi, đừng nói có là không
Vàng ròng đây thử mãi cũng hoài công
Lửa nghiệt ngã đau lòng vàng biết mấy
 
Sau vấp té, anh luôn vùng đứng dậỉy
Dù đôi khi ao ước được nằm luôn
(Là khi người vội trâng tráo phủi ơn
Người đâm ngọt sau lưng người bạn thiết)
 
Mang nghiệp lính, anh qua bao cửa chết
Tiếc gì em một thây sống cũ mèm
Nếu như em còn tích giận, nuôi hiềm
Anh sẽ biến khỏi đời em tức khắc
 
Dăm phút gọi xin cất dùm khúc mắc
Hãy mở toang từng ngõ ngách yêu thương
Để phòng đơn thành thuỷ tú, thanh sơn
Ta thanh thỏa vẫy vùng trong suối biếc
 
Cõi mê đắm chỉ có mình ta biết
Chỉ mình ta nhìn thấu được tim nhau
Cám ơn em từ gợn sóng ban đầu
Ta loang động tới vô cùng, vô tận.
 
9-6-1996
HHC/BD/14
 
Cầu Đam Mê
 
Sáng ta suýt té mà gượng lại
Khi qua cầu đam mê
Soi mặt xuống bùn sình thảm hại
Tủi cho chén ước quạt thề
 
Cây cầu gỗ bắc qua kênh khổ nạn
Kéo, lăn, từng bước lặc lè
Mùa nước nổi cầu như bè, mảng
Nổi giữa dòng sân si
 
Em so đo từng bước ngắn dài
Mải soi tìm dĩ vãng
Đâu thấy gì tương lai
Em không chán thì ta cũng chán
 
Gia tài mọn ta trao em giữ
Cũng là vốn liếng cuối cùng
Em hành hạ xem chừng đã đủ
Ta muốn trôi theo rác rưởi cuối dòng.
 
12,1996
HHC/BD/17
 
Chỉ Thiếu Một Em Thôi
 
Con búp bê đất thó
Ngựa, bò bằng khoai lang
Là những gì anh có
Suốt tuô+i thơ cơ hàn
 
Khi vào đời tất bật
Búp bê là áo cơm
Ngựa người phi chóng mặt
Đích xa, chừng xa hơn
 
Kịp tới khi vào lính
Đồ chơi là súng gươm
Là đống xương vô định
Là liều thân sa trường
 
Nửa chừng xuân gươm gãy
Gạt máu lệ mà đi
Tự biến thành người máy
Hiểu cái không hiểu gì
 
Bây giờ anh có đủ
Chỉ thiếu một em thôi
Em là chim huyền sư?
Chia anh nỗi ngậm ngùi
 
Em là tiên kiếp trước
Là chim loan, trứng rồng
Em là trang sách ước
Yêu em, yêu vô cùng
 
HHC/BD/19
 
 
Cho Em
Giọt Nước Mắt Này
 
Cho em giọt nước mắt này
Mai sau còn nhớ mãi ngày có em
Anh sầu từ thuở hoa niên
Một thân lang bạt ba miền núi sông
 
Em buồn từ thuở theo chồng
Gánh đời chĩu mỏi vai cong dặm trường
Bây giờ tóc điểm hoa sương
Tình cờ run rủi, thân thương giao tình
 
Bây giờ có muội,có huynh
Vai em chợt nhẹ, rượu anh chợt nồng.
 
17-3-96
HHC/BD/21
 
Chữ Bóc Từ Tim,
Nghĩa Hoá Thân
 
Đói thư chàng bực suốt hai ngày
Đổ quạu gặp ai chàng cũng gây
Hẳn gã đưa thư ham đú đởn?
Không chừng bưu kiện lạc đường bay?
 
Thư chưa kịp viết? Viết chưa gửi?
Chẳng lẽ khi không hành nhau chơi
Không hỏi, e nàng thêm tức tủi
Giận nàng chút chút, giận mình thôi
 
Chỉ tại yêu nàng, yêu quá cỡ
Nên đành cam chịu trách chi ai
Bị nàng vây khổn trong vòng nhớ
Trời bắt chàng thêm một kiếp tai
 
Hôm nay chàng ngớ cười khanh khách
Bơi giữa dòng thư có suối reo
(Nàng cũng ruột tằm đau lãng nhách
Những lần thư chậm cũng khờ theo)
 
Chàng xếp bằng tròn ngồi vỉa phố
Đọc nàng ngấu nghiến, vui hồn nhiên
Lời vàng thanh thoả trăm nguồn nhớ
Từng chữ nàng như có thuốc tiên
 
Nhớ như biển rộng làm sao nói
Chữ bóc từ tim, nghĩa hoá thân
Mới gửi thư đi, buồn đã tới
Lại ngàn sóng nhớ ngút ngàn dâng.
 
7-1996
HHC/BD/22
 
 
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005