| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode
 
 
Em Cằn Nhằn Ðủ Chưa
 
Chiếc áo đâu làm nên thầy tu
Cũng thế, gấu quần ta móng lợn
Em cằn nhằn đủ chưa
Hẳn ta giống một tên cà chớn
 
Ta vào đời trần trụi như em
Ðâu thể lựa giầu nghèo, đen trắng
Ta cố tìm dấu vết Rồng Tiên
Trên thân thể mập, lùn, khét nắng
 
Cõng lịch sử trên vai mười tám
Tháng Tư đen cởi giáp quăng bào
Lính áo lót, quần đùi, thất tán
Cả Sài Gòn hơ hải bôn đào
 
Ta tới Mỹ còn say sóng ngặt
(Ðêm giật mình sởn tóc tù đầy)
Tên cu ly quần sắn cao chó táp
Tự do mùi vị đắng cay
 
May có em, kể như có cả
Nên đâu cần se sua
Từng ở ẩn lánh người quen kẻ lạ
Thì nhất manh, hay sáu tấm cũng thừa
 
HHC/BD/52
 
Em Cười
Nụ Ðẹp Như Hoa
 
Bên em, hoa đẹp như người
Lòng anh nháng lửa như hồi mới yêu
Cành mong lá nhớ dáng kiều
Ðêm nương cánh mộng dập dìu bay xa
 
Em cười nụ đẹp như hoa
Hồn anh ngơ ngẩn la đà vườn hương.
 
HHC/BD/54
 
Em Ðâu Cần
Chiến Tranh
 
Em đâu cần chiến tranh
Cửa thành anh mở ngỏ
Em đâu cần giết anh
Ai chưa từng lầm lỡ?
 
Ba ngày quân vây hãm
Tên lửa như mưa cuồng
Anh có thừa can đảm
Chịu thêm ngàn vết thương
 
Những chiêu bài hăm doạ
Những chiêng trống thị oai
Biến nhau thành kẻ lạ
Dặm dài lại thêm dài
 
Sao không đến với nhau
Bằng chân trần, áo vải
Sao không nương nhịp cầu
Với ân tình sẵn trải?
 
Sao không nghe biển gọi
Những chân trời mê say
Liệu anh còn cơ hội
Nghe sóng ru đi này?
 
8-8-1996
HHC/BD/55
 
Em Ðừng Thức Dậy
Buồn Anh
 
Một em đôn hậu thật thà
Một anh quỷ quái tinh ma đến điều
Văn chương mạt nghệ đời chiều
Mà xem tai tiếng hơn nhiều tiếng tăm
 
Giọng em thánh thót dương cầm
Tiếng cười ấm má, lời câm ngọt ngào
Lật dòng lưu bút chiêm bao
Mở trang nhật ký ngọt ngào mùa xanh
 
Em đừng thức dậy buồn anh
Vết son ngày cũ sẽ thành vết dao.
 
5,1996
HHC/BD/57
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em Hỏi Ta
Rồi Ta Hỏi Ai
 
Cương bạc đeo lên cổ ngựa rừng
Nợ nhau nào phải lúc tao phùng
Ðường ma lối quỷ cong mà thẳng
Thoắt trải dài ra tới mịt mùng.
 
Em hỏi ta rồi ta hỏi ai
Chuyện xưa còn buốt dạ quan hoài
Kiếp này chưa hết cơn mông muội
Còn hứa thề chi ở kiếp mai?
 
Chớm thu, chiều lạnh mưa rây bụi
Vạt lá vàng tươi lấp lánh sầu
Heo hút ngựa người leo dốc mỏi
Thênh thang trời đất biết về đâu?
 
9-11-1996
HHC/BD/58
 
Em Nửa Khuya
Rực rỡ lòng anh một đóa em
Xôn xao mộng cũ động lòng đêm
Trái tim đông lạnh trong đời mạt
Bỗng cựa mình trong huyệt lãng quên
 
Sau những canh chầy cười với bóng
Ðêm em từ đó bỗng hoang đường
Anh từ ổ kén mù hy vọng
Hối hả truy tìm một thoáng hương
 
Một tách trà thơm mầu cổ tích
Một dòng sông hẹn sóng ca dao
Ðường vào tâm cảm, đường kiên định
Dẫu mấy ghềnh sâu, mấy núi cao.
 
5-1996
HHC/BD/61
 
Em — Ðâu
Trong Cõi
Loạn Cuồng Anh?
 
Anh có gì ngoài em
Cùng nỗi nhớ điên
Từng giờ, từng phút
Ðêm dài quá, vực sầu anh hun hút
 
Có mưa bay
Từng sợi vắt qua hồn
Không dễ gì qua nổi nhịp cầu son
Ðã bắc
 
Những trì kéo, những đẩy xô chóng mặt
Lời ma quỷ dỗ dành
Thần lương tri săn bắt
Em ở đâu trong cõi loạn cuồng anh?
 
Cây cầu son dài hơn đường xích đạo
Anh từng bước nhích lên
Với chân trần, với nỗi nhớ điên
Là hành lý
 
Em thấp thoáng ẩn trong tầm nghĩ
Với nụ cười trẻ thơ
Qua hết cây cầu, đời sẽ hết bơ vơ
Hẳn thế?
 
4-1996
HHC/BD/62
 
 
Gai Mưa
 
Nắng hạn và mưa lũ
Buồn kia với vui này
Cả hai đều mãn độ
Em giết ta từng ngày
 
Trái tim ta trứng mỏng
Ngỡ đâu là thép gang
Khắc khổ trong đời sống
Khi yêu rất nồng nàn
 
Em nhiệt tình, lãng mạn
Rất hào phóng khi cho
Cũng thường khi nhậy cảm
Ngang ngạnh đến không ngờ
 
Kéo nhau gần vực thẳm
Ðẩy nhau tới chân tường
Sau đắng cay hờn giận
Thêm ngút ngàn yêu thương
 
Hứa mài răng rũa móng
Ai dè sắc hơn xưa
Chưa khô dòng lệ nóng
Lại chập chùng gai mưa.
 
Dec,1996
HHC/BD/64
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005