| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Gái Bắc Ninh
 
Hai trái đào thơm mùi phấn nụ
Một vùng trăng gió ngất ngây tình
Xôn xao hạnh phúc nôi tình tự
Trong đáy lòng ta có Bắc Ninh
 
Mê gái Bắc Ninh từ dạo đó
Hội Lim chiêng trống dậy men xuân
Tim nghe lảnh lót dòng Quan họ
Tiên nữ về trong áo tứ thân
 
Ðám trai Hà Nội nhẩy tầu qua
Thép nghiến, hồn phơi ở mỗi ga
Năm cửa ô buồn phai ước hẹn
Còi hơi thổn thức lúc chia xa
 
Giải yếm đào xưa ngời kỷ niệm
Uyên ương nào biết cũng lìa đôi
Tìh cờ gặp lại trời lưu luyến
Cỏ biếc tương tư, thép ngậm ngùi
 
Dec 30, 1996
HHC/BD/66
 
Gặp Làm Chi Ðây
 
Người từ thanh xuân
Bây giờ gặp lại
Nàng là Ðông lân
Trăng miền quan tái
 
Một ngày xa xăm
Trên đường phiêu lãng
Người từ muôn năm
Nay càng duyên dáng
 
Nắm tay ngỡ ngàng
Phút vui bàng hoàng
Xanh thêm mầu mắt
Hồng thêm bếp than
 
Bùi ngùi chia tay
Ta về xứ lạnh
Nghìn chiều mưa bay
Ru niềm bất hạnh
 
Mịt mù tuyết rơi
Trắng ngày cô quạnh
Kỷ niệm xanh tươi
Vỡ tan từng mảnh
 
Nàng về non tiên
Có mây ngoan hiền
Có hoa bất hoại
Có niềm vui riêng
 
Nhủ lòng ta quên
Chuốc chi ưu phiền
Chút duyên bèo nước
Thêm càng nhớ thêm
 
Gặp làm chi đây
Nhớ thương vơi đầy
Bụi đường quán trọ
Nàng vào cơn say.
 
Feb 96
HHC/BD/68
 
Giận Chàng
Nai Giả Làm Beo
 
Giận chàng nai giả làm beo
Xé chàng rồi lại khóc theo buồn chàng
Sau cơn thẹn lửa, đau vàng
Muốn quên, muốn giận, lại càng nhớ thêm.
 
HHC/BD/71
 
Giầy Cỏ Gươm Cùn
 
Tôi từ giấc bướm mơ màng
Em từ tranh vẽ dịu dàng bước ra
Tóc mây còn ẩm sương hoa
Lời sông, ý biển chan hoà dòng vui
 
Chỉ là mơ mộng mà thôi
Mơ em huyễn ảo, mộng tôi hoang đường
Em toan bẻ lược, đập gương
Tôi mang giầy cỏ gươm cùn mà đau.
 
Jun 6,1996
HHC/BD/72
 
Gói Cả Thiên Thu
Một Phút Chờ
 
Ta trói nhau bằng mạng lưới thơ
Thế gian tỉnh cả chỉ ta mơ
Cho nhau một cánh mây phiêu lãng
Gói cả thiên thu một phút chờ
 
Ta liều lĩnh bước, đam mê chạy
Chẳng thấy gì ai, chỉ thấy nhau
Từng bước gần thêm bờ vực thẳm
Cùng cười hỉ hả chẳng vì đâu
 
Cái ta đang có dường vô nghĩa
Hối hả truy tìm ở cái chưa
Muốn ngược thời gian vài thập kỷ
Nhặt dăm mảnh vụn dại khờ xưa
 
Kiếm lại mùa xuân chưa kịp hái
Ngày hè lơ đãng để trôi hoang
Muốn hôn thắm thiết thời con gái
Muốn trải hồn ra lúc có chàng
 
Em uổng bao năm làm tượng sáp
Bầy trong tủ kính, dát lên vàng
Tiếc ngày vui ảo trên hoang mạc
Chưa một lần bơi giữa địa đàng.
 
HHC/BD/73
 
Gửi Em
Dòng Nhớ Thiết Tha
 
Chữ rằng, giấy ngắn tình dài
Nghĩa rằng, phe phẩy bên ngoài dã tâm
Cơn thèm phóng đãng chết bầm
Hạt cây hoang tưởng nẩy mầm trong tim
 
Cách nào dám ngỏ cùng em
Nói ra ngượng miệng, viết lên ngại ngùng
Cái cần viết giữa hai giòng
Cái không giả lả lòng vòng lá hoa
 
Gửi em dòng nhớ thiết tha
Chữ đêm nguyệt tận, nghĩa ma lạc mồ.
 
HHC/BD/75
 
 
Hãy Thương Nhau
Hơn Thương Mình
Ðôi Chút
 
Hãy yêu như non cao biển dài
Hãy yêu như mây trôi miệt mài
Yêu nhau như mưa tuôn và gió cuốn
Như đất trời phôi thai
 
Hãy yêu như uyên ương nồng nàn
Hãy trao nhau con tim nạm vàng
Hãy thương nhau hơn thương mình đôi chút
Ðừng ta ơi, đừng nhắc tới ly tan
 
Hãy bên nhau như trăng sao ngàn đời
Hãy tung bay ta chung nhau bầu trời
Hãy như sông hân hoan mùa nước lớn
Bận lòng chi những lần trôi
 
Hãy cho nhau duyên thơ mộng đào
Giữ cho nhau môi thơm ngày nào
Hãy quên đi đôi ba lần gian dối
Hãy vì nhau mà níu lấy đời nhau.
 
HHC/BD/76
 
Hoa Ðăng
 
Hôm qua trời ghé môi hôn
Tuyết rơi mù mịt trắng hồn bơ vơ
Hôm nay em ghé tình cờ
Lại trăm ngọn nến bất ngờ hoa đăng.
 
Dec 1996
HHC/BD/78
 
Hoa Môi
 
Cánh môi, hay cánh hoa hồng
Son thơm, hay cả cõi lòng thơm hoa
Tóc anh, xanh mướt giang hà
Áo bay, hay vạt nắn tà dương bay
 
Hôn em mà đất trời say
Môi không ướp rượu mà ngây ngất hồn
 
Jan 14, 1997
HHC/BD/79
 
Hồn Ta Ai Buộc
Trên Cờ Ðuôi Nheo
 
Ta về nhấm nháp cơn vui
Nửa phong bánh vẽ, đôi lời sơ giao
Ta về bước thấp bước cao
Lục ngăn trí nhớ, lạc vào buồn xưa
 
Ta về trống tiễn, chiêng đưa
Hồn ta ai buộc trên cờ đuôi nheo
Ta về, em lén nhìn theo
Tóc che nửa mặt, cười xiêu mái đình
 
Ta về chạm ngõ điêu linh
Thấy sông chín khúc,thấy mình vô duyên.
 
HHC/BD/80
 
Khiếm Thị
 
Mắt anh là tấm gương
Em soi nhìn từng lúc
Thấy đắng cay giận hờn
Thấy ngọt ngào hạnh phúc
 
Hãy cho em cơ hội
Soi tình yêu nồng nàn
Ðừng trách gương u tối
Khi nhạt nhòa dung nhan
 
Muốn thấy em hồn nhiên
Xin đừng đeo mặt nạ
Muốn thấy em thần tiên
Hãy lòng như biển cả
 
Soi thấy trời mê đắm
Soi thấy núi sân si
Thấy lạnh lùng trống vắng
Thấy cái không thấy gì
 
Nếu chẳng đủ niềm tin
Soi chi điều vị kỷ
Ðể khỏi buồn lòng em
Anh sẵn sàng khiếm thị
 
HHC/BD/84
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005