| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Khiên Giáp
 
Khiên anh, em cất giữ rồi
Đ̣n thù tróc vẩy, roi đời bầm xương
Sẽ từ chết đến bị thương
Nếu mai quanh quẩn sa trường ḿnh anh
 
Giáp kia em lột sao đành
Tên bay đạn lạc, thân danh c̣n ǵ ?
 
HHC/BD/85
 
Không Ai
Thấu Hiểu
Nhưng Chàng Hiểu
 
Trong đáy hồn nhiên có sóng ngầm
Gió từ vô cực, băo từ tâm
Không ai thấy được nhưng chàng thấy
Réo gọi t́nh em, tiếng gọi câm
 
Hạnh phúc bừng lên đám cháy rừng
Soi hồng tâm thức, rực mê cung
Em như gặp lại thời xanh trẻ
Lửa trái tim kia cũng bập bùng
 
Trăn trở trong đêm, mộng giữa ngày
Rượu mời chưa nhắp đă ngây say
Chưa lên non hẹn mà mưa gió
Mà thấy cùng ai chắp cánh bay
 
Chàng ở mây xa, ở rất gần
Nửa phần ma quỷ, nửa thiên thần
Vừa như hải khấu,vừa nhân ái
Em dựa lưng không chút ngại ngần
 
Trong đáy b́nh yên có đắng cay
Tim như cổ mộ, hồn sương vây
Không ai thấu hiểu nhưng chàng hiểu
Chỉ có chàng thôi nguyệt mới đầy.
 
HHC/BD/86
 
Không Rơi
Sao Thấy Ḷng
Phiêu Hốt
 
Chiếc lá bay ngang đỏ sắc chiều
Mảnh tim em đó lúc vào yêu
Không rơi sao thấy ḷng phiêu hốt
Như gió trầm hương bọc cánh diều
 
Hồn em khép kín thuở trăng đầy
Bỗng mở v́ ai chàng có hay?
Em giấu niềm vui trong đáy chữ
Trên từng ngọn tóc giấu mây bay
 
Phiến lá chao nghiêng lộng lẫy cười
T́nh này riêng gửi một chàng thôi
Gom bao thu trước vào tâm cảm
Sống nửa đời sau, một phút rơi.
 
HHC/BD/88
 
Lại Như
Thuở Mới Lần Đầu
Biết Yêu
 
Đường thênh thang, gió thênh thang
Mà vấp phải nhớ, mà quàng phải đau
Đường t́nh tưởng đă qua cầu
Lại như thuở mới lần đầu biết yêu
 
Lại em ngơ ngẩn trăm chiều
Lại anh thảng thốt như diều chao bay
Hẹn xuông nhẩm đếm từng ngày
Nàng nao nức đợi, chàng quay quắt chờ  
 
Bây giờ em hối hận chưa
Gặp hay không gặp cũng thừa nghiệt oan?
 
HHC/BD/89
 
 
Lấy Ǵ Phỉnh Gạt
Thương Đau
 
Khi đi lửa hẹn bập bùng
Lại buồn lăng nhách tay không khi về
Nàng sầu, lấp lánh sao Khuê
Ta sầu, thuốc lú bùa mê vẫn sầu
 
Lấy ǵ phỉnh gạt thương đau
Ấy ơi, hăy hiểu cho nhau buồn này!
 
HHC/BD/90
 
Lửa Nghiệt
 
Cuối thu tuyết đă trắng rừng
Trong em lửa nghiệt xem chừng chưa vơi
Hôm qua đốt cháy ḷng tôi
Hôm kia ghen sảng em đ̣i thôi nhau
 
Khơi từ mộ địa ưu sầu
Mớ xương bội nghĩa,vết đau bạc t́nh
Thấy em khờ khạo dị h́nh
Thấy tôi với nỗi bất b́nh cười khan
 
Hôm nay tuyết lở băng tan
Trong nhau lửa nghiệt lại toan đốt trời.
 
HHC/BD/91
 
Lửa Ở Môi Người,
Lửa Hỗn Mang
 
Em kiễng chân lên, vít cổ chàng
Chao ơi đời bỗng rực hào quang
Trái tim mọc cánh bay lơ lửng
Bay khỏi địa cầu, khỏi thế gian
 
T́nh ngát hương như một đóa hồng
Dẫu cho phiền lụy quấn trăm ṿng
Thiếu nhau mọi thứ đều vô nghĩa
Đời sẽ tṛn vo, một số không
 
T́nh đậm đà như một nhánh sông
Từng triều con nước lớn mênh mông
Bứt tung hệ lụy trong đời nghiệt
Cùng với buồn vui chỉ một ḍng
 
Em cuốn ta vào cơn băo hạnh
Lấp đầy trống vắng, sớt niềm đau
Mai sau đời có tan từng mảnh
C̣n chút t́nh riêng để nhớ nhau
 
Em kiễng chân lên, vít cổ chàng
Chao ơi địa giới bỗng thiên đàng
Ṿng tay rắn quấn, cơn mê sảng
Lửa ở môi người, lửa hỗn mang.
 
Jun 1996
 
Mái Tóc Em
 
Mái tóc em như giải lụa đen
Trói nhau vào thương nhớ
Hờn ghen
Khiến t́nh yêu nghẹt thở
 
Mái tóc em thơm ngát hương trầm
Ta một đời ngậm ngải
Ta hụt hẫng truy tầm
Chỉ gặp toàn cỏ dại
 
Mái tóc em như nhánh suối đêm
Ta với rừng mở hội
Có đôi lần gặp tiên
Gặp giềng mối trăm ngàn thứ tội
 
Giải lụa, trầm hương, nhánh suối
Cuốn ta vào mê hoang
T́nh đầu, cũng là t́nh cuối
Giết ta và cũng giết nàng.
 
Dec 13,1996
HHC/BD/94
 
Mắt Buồn
 
Em buồn khoác áo hoa rừng
Tóc buồn thả ngọn trên lưng em dài
Chiều buồn nương vạt nắng phai
Mắt buồn, mắt chẳng nhớ ai cũng buồn.
 
HHC/BD/97
 
Mê Sảng
 
Cắn em trầy ngọc, mẻ vàng
Đau em th́ cũng đau chàng xiết bao
Xé em bằng những lời dao
Em ơi chàng cũng lệ đào khôn ngăn
 
Truy nguyên cơn giận chết bầm
Là quay quắt nhớ tiếng thầm mỗi đêm
Là thư vắng mấy hôm liền
Chàng điên v́ nhớ, cũng điên v́ buồn
 
Hôm nay chàng ngớ cười mơn
Nhận trăm móng sắt điếng hồn em ban.
 
Aug 1996
HHC/BD/98
 
 
Mi Hại Ta Rồi
Chữ Nghĩa Ơi
 
Cô bé đ́ ta đến nẫu người
Chỉ v́ ngôn ngữ rất tầm phơi
Bởi quen lang bạt trong đời cũ
Chữ có tay vung, có “thuốc bồi”
 
Bé tính tung khăn, bỏ cuộc chơi
Ta thoi bao cát mấy đêm vơi
Rằng yêu, rằng ghét,”đinh” văng mạng
Mi hại ta rồi chữ nghĩa ơi!
 
Chừa được vài hôm lại xẩy... tay
Ngôn từ dao búa mịt mù bay
Lại long màng nhĩ lời ca thán
Lại tím vành tai giọng nghiến, đay
 
Cô bé hiền lương “hát” véo von
Biết chăng xác chữ mượn linh hồn?
Chữ khen mà chửi, thanh mà tục
Nghĩa cũng đầu thai lúc chữ ṃn
 
Lỡ phải ḷng nhau ráng cảm phiền
Dấu trong ruột tượng nửa quan tiền
Mai ta “buôn muối” em đừng khóc
Cứ việc hân hoan vá lại thuyền.
 
Aug 27, 1996
HHC/BD/99
 
Miễn Tử Bài
 
Ái phi hôm trước suưt rơi đầu
Lỡ phạm thanh quy tử cấm lâu
Nàng dỗi, nàng hờn, đ̣i tự phế
Trẫm buồn, buồn măi mấy hôm sau
 
Phép nước, triều nghi không cẩn cẩn
Làm sao giữ được kỷ cương đây
Ái phi ngoan nhé đừng vi luật
Giúp trẫm b́nh tâm trị nước này
 
Lúc giận muốn tru di tỷ muội
Khi thương toan nhường lại ngai vàng
Khi quân, trẫm đă không hài tội
Hà cớ đ́ nhau trước bá quan ?
 
Trẫm tặng cho khanh miễn tử bài
Mai sau nàng khỏi sợ ǵ ai
Thượng phương bảo kiếm trao khanh nốt
Cả trẫm rồi ra cũng chạy dài
 
HHC/BD/101
 
Môi Em Đă Ngọt
V́ Ta
Một Lần
 
Ngất ngây khi đọc thư nàng
Hôn nhầu nét chữ nồng nàn hương hoa
Đọc lên rừng nhớ thiết tha
Môi em đă ngọt v́ ta một lần
 
Kể từ đánh mất tuổi xuân
Đánh rơi tuổi lính, vong thân tuổi thừa
Có em như một t́nh cờ
Ta trân trọng giữ tuy ngờ vận hên.
 
May 1996
HHC/BD/105
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005