| Home  | Tiểu Sử HHC  Thơ Ghé 1 Chân |  Thả Gió Bay Đi | Thư Mục |
|
Từ Thơ Đến Nhạc | HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm |

| English | Audio & Video | Lyrics | Dịch HHC | Dịch Mậu Binh | Suối Thơ Góc Thơ HHC
| Thơ Mậu Binh |   Trang Đặc Biệt | Hot Links  |Thư Tín   |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
 
  
 
 
 
HOẢ TÁNG
 
Anh chết em đừng thảm thiết đau
Cũng đừng mũ mấn khóc thương nhau
Em cho cả cái em không có
Anh vẫn ơn em đến bạc đầu
 
Tôi chết xin đừng đọc điếu tang
Hãy cười ba tiếng thật hân hoan
Là thù, là bạn, là con nợ
Thì cũng lêu bêu ở suối vàng
 
Ta chết đừng chôn, chật đất thêm
Cờ Vàng, Mũ Ðỏ, nếu chưa quên
Xác này đáng đốt bao năm trước
Từ tháng Tư buồn đến héo tim.
 
HHC/TTDN/163
 
THUỐC ÐỘC
 
Lệ chẩy đi từ trại cấm Bạch Ðầu
Mắt kẽm gai đỏ máu khóc tủi sầu
Thông điệp ngắn nhưng buồn hơn nỗi chết
Có dao nhọn trong mỗi lời em viết
Huyệt mở ra sau sàng lọc điêu ngoa
Khiến khan hiếm khí trời trong trại cấm
Toan dập tắt chút than tro còn ấm
Trong gió mưa còn le lói mặt trời
Không trở lực nào ngăn được tuổi 20
Tim thắt nghẹn vẫn bơm đầy lượng máu
Trăm lần ngã vẫn vùng lên tranh đấu
Với quyết tâm sẽ thắng trận sau cùng.
 
Người phấn son che tâm địa gian hùng
Người bịp bợm dựng canh bài đàng điếm
Cộng sản Việt vừa nhổ xong lại liếm
Trại Cát Bà đang xây cất khẩn trương
Vì Ðô-la, nhận cưỡng bách hồi hương
(Với xương Mỹ, đảng cũng từng mặc cả.)
Món tỵ nạn, đảng coi như được giá.
 
Lệ chẩy đi từ trại cấm Thái Lan
Từ bao giờ em bỏ cuộc đầu hàng
Từ bao giờ những vần thơ tâm cảm
Ðã sơ cứng đến trở thành nhàm chán
Như những dùi cui cảnh sát dàn chào
Ðứng thẳng lên em, hãy dũng cảm lên nào!
Em bỏ cuộc khiến lòng ta vụn vỡ
Nếu trại cấm chiếu trên màn ảnh nhỏ
Lương tâm ngừơi sẽ biển động phong ba.
 
Thế giới này nhiều kỷ lục bỏ xa
Với tay trần người bám trèo vách núi
Với xe lăn người đi vòng thế giới
Người nói gì bằng những quyết tâm này?
Trại Mã Lai em nhẫn nhục từng ngày
Bị tước đoạt quyền làm người tỵ nạn
Người hèn mọn đạp lên lòng dũng cảm
Người dối gian đang phỉ báng nhân quyền.
 
Trước nỗi nhục em, ta trơ mắt đứng nhìn
Ta bất lực, em rã rời tuyệt vọng:
“Hãy gửi cho em một viên thuốc độc
Như tình nồng còn có thể trao nhau
Bao hẹn thề xin dành lại kiếp sau
Sống bất hạnh đã trở thành vô nghĩa..”
 
Thức dậy đi, hãy vùng lên cô bé!
Ðường tự do không chỉ có hoa tươi
Khắc phục chông gai bằng não tim người
Nghe lời ta, thêm một lần em nhé
Em yêu ơi, chết đi không phải dễ
Như lông hồng, như đá núi ngàn cân
Trong tim ta chứa đầy đọa nhiều năm
Mỗi giọt máu là một liều độc dược
Tim đã chết từ ngày ta mất nước
Từ yêu em ta sống lại đôi lần
Hãy phấn đấu, hãy không ngừng tranh đấu!
Ðời còn xanh cô bé vội vàng chi
Hãy đứng vững hỡi người ta yêu dấu
Dù mai này thêm lần nữa ra đi.
 
Tim tẩm độc đã trao em rồi đó
Hãy yêu ta bằng phân nửa ta yêu
Em sẽ thấy cõi lòng em bão tố
Sẽ đời này không một phút nào yên
Em đã hẹn cùng ta chung nhịp bước
Ðường gian nan vui khổ có nhau chung
Cô bé xạo toan nuốt lời minh ước
Thiếu em rồi ta sống ích gì không?
 
7-11-1990
HHC/TTDN/164
 
SÔNG THU
 
Sông thu nằm ngủ trong tranh
Thì ra tình ngủ trong anh thuở rày
Vai trần tóc ướt đêm say
Lòng trần hoá bướm cuồng bay trăm chiều
 
Mưa em sa xuống giếng nghèo
Giọt vui quạnh quẽ giọt hiu hắt buồn
Anh đi biệt suối xa nguồn
Em về tóc gẫy tình chôn ngang đời
 
Hôm nay gặp ở xứ người
Câu thơ ướp rượu giọng cười trầm hương
Vàng thu lá nhớ cành thương
Nghe như sóng vỗ trên tường tạm dung.
 
Thu 1991
HHC/TTDN/170
 
ÐÊM KHÔNG NGỦ
 
Như hổ nhớ rừng, mây nhớ gió
Nên gia đình Mũ Ðỏ gặp nhau
Nhà dù dựng giữa rừng sâu
Lính Dù Tây Bắc men sầu tràn ly
 
Do Hồng Nhạn chủ trì đại cuộc
Chú heo quay chiến lược đi sau
Khinh binh hào nướng dẫn đầu
Cá cua xung kích thọc sâu đánh càn
 
Mù khói thuốc lạm bàn quốc sự
Binh cách gì cù lũ tàng tàng
Hậu phương, hải ngoại lang bang
Tiền phương, quốc nội hoang mang đợi thời
 
Linh thất thế, Ðỗ Mười nắm cán
Tên thợ nề do Ðảng nặn ra
Ván bài giờ thứ hăm ba
Chỉ làm điêu đứng dân ta thêm nhiều
 
Tên bần cố bao nhiêu tài sức
(Giống Big Minh nhận chức cuối mùa)
Coi như cầm chắc cái thua
Kể như bán cái, đắp mô chạy làng.
 
Từ thế sự chuyển sang tạp lục:
“Lễ rước cờ vàng rực Ði-Xi (1)
“Lính, dân đều lệ ướt mi
“Trăm dòng suối rẽ sông chia tụ về
 
“Cùng nhớ lại lời thề sông núi
“Cùng thét toang lồng phổi lưu vong
“Vạn người chung một tấm lòng
“Quyết tâm cứu lấy non sông điêu tàn
 
“Dòng Mũ Ðỏ tuôn tràn thác lửa
“Rừng cờ vàng bay giữa tim người
“Anh hồn tử sĩ ngậm cười
“Nỗi đau chiến bại khuây nguôi ít nhiều.”
 
Ðêm bắp nướng, bún riêu tăng viện
Càng vào khuya câu chuyện càng ròn
Hoa Hồng lão đệ thấm đòn (2)
Rượu dâu Cai Tỵ độc môn hại người
 
Ngoài mé biển trăng soi bát ngát
Sao đầy trời gió hát lời thông
Lều căng kín một bìa rừng
Ngỡ đêm hạ trại trong lòng chiến khu
 
Ta cất giọng ngâm thơ hào hứng
Quang soi đèn,Thủ cũng giao duyên
Tới khi vang vọng tiếng chim
Mới hay đêm đã tàn đêm hồi nào
 
Lều hỏa thực tiếng dao chém thớt
Cháo giò heo nối gót cà ri
Lính Dù lội giỏi trước kia
Là nhờ nhậu nhẹt lia chia bốn mùa
 
Lính đeo nặng như rùa trăm tuổi
Mười ngày lương kèm với quân trang
Hai đơn vị đạn sẵn sàng
Cộng thêm trăm thứ lang bang đeo nhờ
 
Khi đụng trận, ba lô vứt trước
Lính xung phong nhẹ bước phong vân
Bầy rùa thành sóc hoá thân
(Nếu không thắng địch, ai cần trở lui?)
 
Bí thuật ấy hơn người Tôn Tử
Khiến Dù luôn làm chủ chiến trường
Gặp Dù, như gặp Diêm Vương
Sao Vàng gẫy gọng thảm thương bao lần.
 
Ðêm không ngủ cũng cần chợp mắt
Ðời tha hương chưa hẳn khó thương
Ðó đây vang tiếng ngáy ròn
Những thân phiêu dạt vào ngon giấc hồng.
 
————————————————-
Lược ký,Ðêm lửa trại
của Gia đình Mũ Ðỏ Tây Bắc 3-8-91
tại Larrabee Park,BELLINGHAM,WA.
(1) Mũ Ðỏ QLVNCH diễn hành trong ngày
Ðại Hội Nhẩy Dù Thế Giới tại Hoa Thịnh Ðốn.
(2) Gia Ðình Mũ Ðỏ OREGON.
HHC/TTDN/171
 
THỨC TỈNH
 
Thùng thùng anh đã tỉnh chưa
Ta đem chiêng trống vào thơ gọi người
Hai mươi năm ngủ đã đời
Áo cơm son phấn vốn lời thặng dư
 
Thùng thùng chị đã tỉnh chưa
Dường như anh chị điếc từ Bẩy Lăm.
 
HHC/TTDN/177
 
LÍNH CỤ LÂM VIÊN
 
Ðám Võ Bị còn thương trường cũ
Tiểu Bang Xanh, lính cụ họp nhau
Thương quê trắng tóc, bạc râu
Bao năm núi hận, sông sầu chưa vơi
 
Băm Hai khoá, đội trời đạp đất
Dốc hùng tâm sẻ mật phơi gan
Công danh phú quý không màng
Bốn vùng chiến thuật từng chan máu người
 
Bốn Mươi năm,vì đời dựng nước
Bao trai hùng vị quốc vong thân
Bao người lao cải, phong trần
Xương vùi biển lạnh, cát lầm những ai?
 
Anh Hải Quân sánh vai Mũ Ðỏ
Biệt Ðộng Quân, Lôi Hổ, Thần Phong
Mũ Xanh, Thiết Kỵ, Pháo Bông
Bánh Tiêu bám đất biên phòng tử sinh
 
Lính Tiếp Vận, Công Binh, Quân Cụ
Lính Truyền Tin... bà hú hơi nhiều
Thù sâu oán nặng mang theo
Người chung trường mẹ sơn keo một lòng
 
Khác chính kiến cũng không hiềm khích
(Quỷ vô thần thù địch vẫn còn)
Khắc câu “Tự Thắng” trong hồn
Lính già nhưng tấm lòng son chưa già
 
Những họp mặt chan hoà mừng tủi
Cánh tay xa cùng vói thêm gần
Ðệ huynh, huynh đệ tương lân
Trái tim Quốc Toản trong thân lưu đầy.
 
Seattle, 21-1-95
HHC/TTDN/178
 
QUÁI PHONG
 
Mình ta ngơ ngẩn dạo trong mưa
(Tự hỏi lòng mình đã tạnh chưa?)
Mưa tủi ở lần chia vĩ tuyến
Mưa sầu còn ở tháng Tư xưa
 
Lụt ở quê hương, ở xứ người
Những dòng riêng lẻ lạnh lùng trôi
Thép gai giăng kín trời giao cảm
Mặt nạ ân tình, ám khí rơi
 
Mưa ở chính trường cơn rối loạn
Cũng trong văn giới, ở ngành y
Mưa phai đạo nghĩa, mưa ly tán
Tuổi trẻ mưa hoang, bão đạn chì
 
Gió tanh mưa máu, rơi cùng khắp
Úng thuỷ tim nhau, nát cộng đồng
Mặt trận, Phong trào mơ thống nhất
Ao hồ, mương lạch thét lời sông
 
Ðời có ngày chan nắng nữa không?
Ta nghe sấm chuyển ở trong lòng
Rong rêu, tôm tép tuôn về nước
Quê sẽ mưa lầy với quái phong.
 
HHC/TTDN/181
 
ÐẢO NGƯỜI
 
Ông trời có mắt hay đui
Thuyền nhân trên biển cạn lời cầu xin
Rừng xương thả nghĩa địa chìm
Rừng người trại đảo ưu phiền hồi hương.
 
HHC/TTDN/183
 
 
XANH ÐÀ LẠT
 
Nếu ta không mất nước
Ðâu lỡ làng tơ duyên
Nếu anh không hút thuốc
Sao khói mù tim em
 
Bao sách trong thư viện
Ðều in một chữ thương
Những năm dài chinh chiến
Bỗng hôm nay hoang đường
 
Trời bỗng sa xuống thấp
Gió mây bỗng dịu hiền
Vầng ô chưa kịp tắt
Ðã trăng sừng treo nghiêng
 
Ðời đáng yêu chi lạ
Chợ Hòa Bình dốc lên
Hồ Xuân Hương óng ả
Vườn Bích Câu môi mềm
 
Hết ba lô mũ sắt
Lại cõng buồn trên vai
Xá gì cô lý lắc
Muốn chia ta dặm dài
 
Tình đau như giá súng
Khi tức tưởi tan hàng
Canh bạc đời binh lủng
Cũng may ta gặp nàng
 
Em cười xanh Ðà Lạt
Vũ Ðình Trường mưa bay
Hồn vỡ trong câu hát
Da ngựa, hề, bọc thây!
 
HHC/TTDN/184
 
 
LINH DƯỢC
 
Yêu dấu ơi, ta nhớ em quá thể
Ta vốn coi khinh dâu bể
Quen đắng cay trên mỗi dặm tình
Dốc vốn đời vào những chuyện bình sinh
 
Không dao to búa lớn
Không gióng trốn khua chiêng
Như người thợ luyện kim
Ta hằng đêm miệt mài đúc thơ thành đạn
 
Viên bắn tử thù Cộng Sản
Viên phá núi mở đường
Cho thế hệ tương lai thảnh thơi tiến bước
Tình yêu em cho là linh dược
 
Giúp ta bền sức đấu tranh
Tự thắng cái ta cầu an hưởng phước
Nhục lưu xứ đã mấy ai quên được
Lòng buồn hiu sau ân ái mê cuồng
 
Ta yêu em
Và cũng ghét em luôn
Ta tiến tới và ta bỏ chạy
Em thống trách, ta cũng đành nhận lấy
 
Có cách gì biện giải lòng ta
Ta buông tay
Em trì kéo thiết tha
Lử lại thắp trên từng dòng mực ướt
 
Trái tim này nửa cho em, cho nước
Chén giao bôi vừa cạn đã ly bôi
Lại những đêm thâu ta vắt kiệt sức người
Viết những dòng thơ máu
 
Em hiểu chứ
Hỡi muôn đời yêu dấu!
 
HHC/TTDN/186
 
HAI MƯƠI NĂM TẬN TUYỆT
 
Ta có 4000 năm nhược tiểu
Từ phôi thai đã hơ hải lên đường
Người theo cha lên núi giáo rừng gươm
Người theo mẹ cỡi đầu sóng cả
 
Cha ráng ngăn Bắc họa
Rồi cũng nghìn năm nhục nhã ngựa trâu
Mẹ mở mang bờ cõi tới Cà Mâu
Rồi cũng 100 năm nô lệ
 
Ông cha mình đã gian lao vô kể
Rồng tiên khốn khó mọi thời
Hơn 4000 năm chinh chiến tơi bời
Chống thực bài phong, đầu rơi máu đổ
 
Ai rước voi dầy mả tổ
Ai cõng rắn cắn gà nhà
Ai gian hùng bán đứng quê ta
Ðầy đọa đồng bào với búa liềm vô sản?
 
Nhục trước, sông Gianh bi thảm
Bến Hải sau, hai thập kỷ tương tàn
Bầy Cộng Sản sói lang
Ðẩy toàn dân vào nghèo đói
 
Bằng đấu tố, nông trường, trừng giới
Diệt tham ô để tận sức tham ô
Con quỷ họ Hồ
Cưỡng chiếm miền Nam, thẳng tay chém giết
 
Gia tài mẹ đã hoàn toàn khánh kiệt
Sau hai mươi năm hoà bình
Dân vẫn thừa điêu linh
Nước thêm nghèo mạt hạng
 
Khung lãnh đạo, vẫn bọn ngu nắm cán
Thái thú Linh, Mười,Kiệt, Trụ thời nay
Luật rừng kỷ cương, quốc sách ăn mày
Chúng quỳ lạy kẻ thù sứt trán
 
Người ở lại với ngục tù thê thảm
Người vào bưng mài hận dựng cờ
Người lưu vong khắp thế giới tự do
Ðều bầm gan tím mật
 
Hai mươi năm đã qua trong nước mắt
Biển Ðông bao thây trẻ xác già
Nghĩa trang đời u uất vạn hồn ma
Người chỉ hô hào kháng chiến
 
Người thiển cận luận trời từ đáy giếng
Người hám danh, xu thời
Người ngáng chân, dẫm đạp lưng người
Lớn tiếng hô đoàn kết
 
Hai mươi năm tận tuyệt
Liệu ta còn cơ may
Ðể thấy lại quê hương vàng rực bóng cờ bay
Trong mỗi Rồng Tiên hôm nay còn cúi mặt?
 
Tháng Tư 1995
HHC/TTDN/189
 
Mục Lục
Thư Mục Hà Huyền Chi:
 
Thơ:
 
16/ Bên trời Mài Kiếm, thơ tình nước (song ngữ Việt-Anh), 1999, $15.00 US
15/ Bão Ðầy, thơ tình yêu, 1998, $12.00 US
14/ Một Túi Bình Sinh, Một Túi Thơ, thơ tình nước, 1996, $12.00 US
13/ Ðồng Thiếp, thơ tình yêu, 1996, $12.00 US
12/ Thơ Trong Da Ngựa, thơ tình nước, 1995, $12.00 US
11/ Tha'ng Một Buồn, thơ tình yêu, 1994, $12.00 US (hê't)
10/ Thơ Kẽm Gai, biê'm thi, (dươ'i bu't hiệu Mậu Binh),1994 (hê't)
09/ Thơ Ðen, biê'm thi, (Mậu Binh), 1991 (hê't)
08/ Không Gian Vương Dâ'u Giầy, 1998, Hành trình 30 năm thơ HHC (hê't)
07/ Ðời Bỗng Dưng Thừa, 1987 (hê't)
06/ Cõi Buồn Trên Ta, 1984 (hê't)
05/ Như Ða' Ngàn Năm, 1981 (hê't)
04/ Tên Nô Lệ Mơ'i, 1979 (hê't)
03/ Cho Mặt Trời, 1975 (hê't)
02/ Còn Gì Cho Anh, 1971 (hê't)
01/ “Saut” Ðêm, 1963 (hê't)
 
(Gía biểu trên bao gồm cước phí hạng 4, chung cho khắp thế giới)
 
Truyện Dài:
 
1.         Rừng A'i Ân, 1970 (hê't)
2.         Vũng Tô'i Ðầy, 1970 (hê't)
3.         Khu Vườn Chim Sẻ, 1970 (hê't)
4.         Những Nụ Gai Mòn, 1970 (hê't)
5.         Bươ'c Ðam Mê, 1971 (hê't)
6.         Mưa Ðêm Trong Chiê'n Hào, 1971 (hê't)
7.         Trên Ca'nh Ðồng Mây, 1974 (hê't)
8.         Thằng Tha'i Bình, 1974 (hê't)
 
Ðịa chỉ liên lạc:
 
Hà Huyền Chi
7613 SE 50th Ave
LACEY, WA 98513 USA
hahuyenchi@aol.com
 
 
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: May 20, 2006