| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Tháng Một Buồn
Trang Ðầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối
   
Tháng Một Buồn, thơ Hà Huyền Chi. Chăm sóc Nguyễn Tà Cúc. Kỹ thuật: Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Bìa, phụ bản: Vũ Hối, Lê Quang Xuân, H Ðặng +Cảnh Ðông, cắt dán thep Ikebana) Phổ nhạc: Hoàng Linh Duy. Cung Tên Xuất Bản In lần đầu 1000 bản Ngoài những bản thường còn có 2 bản đặc biệt, chép tay bởi Nguyễn Tà Cúc trên giấy Parchment, màu hoàng thạch, mã số HHC, ABB với dấu ấn riêng. Bản quyền thuộc về Hà Huyền Chi.
*Thơ tuyệt bản, Mạc Phương Ðình chép giùm. Tác giả hiệu đính.  
 
Mở
 
Mây hồng riêng ta , rạng rỡ vui ở giữa tháng 10, 92. Mống trời gọi giông bão về ở tháng Một Buồn. Và bão rớt tạm nguôi ở giữa tháng 2, 93. Tình lên ngôi, lễ đăng quang giả định, với vương miện hàm thụ.
Tập thơ được lồng khung ở tâm bão tháng 11-1992. Thơ ghi dấu một mùa đời nghiệt ngã giữa thu đi và đông tới. Tháng Một Buồn.
Nàng đến thật tình cờ, ngọn gió xuân tình vuốt ve phiến sầu ta hoá bướm. Nhánh đời đông lạnh vội vã hồi sinh, lại hối hả nở những đóa thơ tươm máu. Ta mang hơi thở Nàng, sầu với thơ cùng cất cánh trên phi trình bi thiết. Tháng Một Buồn.
Ở thu đã, đông đang, nhưng lòng ta ăm ắp xuân nồng. Ở tâm thể bốc lửa cho thơ vui, chảy máu cho thơ buồn. Vui mương lạch và buồn tràng giang. Thơ tôn vinh tình yêu đã thăng hoa ở cội nguồn của cho đi và nhận lại. Ở cận kề. Trong nhau. Ở siêu thực như cùng chung một nhịp tim, và hư ảo như ôm trăng đáy nước. Ta trôi, ta chìm cùng với Tháng Một Buồn.
Ta trau chuốt từng dòng, từng chữ về cái ta nhận tỏ. Và cái ta mơ hồ. Chữ, vì thế, đôi khi đã không còn mang nghĩa thông thường. Chữ ngụy trang và nghĩa hóa thân. Chữ được viết ở tỉnh táo vui, cũng ở mê muội buồn. Thế nên ta sẽ chẳng ngạc nhiên nếu người chẳng hiểu thơ ta, ở một mùa tình nghiệt ngã. Tháng Một Buồn.
Sau rốt, tình yêu là gì nhỉ? Ta không biết. Cũng không hài lòng với bất cư' định nghĩa nào. Với ta, tình yêu đích thực, chỉ là Tháng Một Buồn. Lấp lánh. Những tháng kia đều vô nghĩa, há em.
 
Hà Huyền Chi
(15-02-1993)
 
Nguyệt Lãng
 
Em ở đâu và ta ở đâu
Nêu chi câu hỏi nát lòng nhau
Mười hai bến nước ta đi đủ
Chỉ thấy đầy thêm những biển dâu
 
Bạn với văn chương cũng một mình
Kiếm cung nửa kiếp hóa đào binh
Bút cùn chấm mãi vào sinh lực
Ai kẻ tâm đầu ai mắt xanh
 
Ta bỗng thương em bỗng muốn gần
Muốn cùng kết nối một tình thân
Muội ơi đáy bể bao sâu nhỉ
Lấy thước nào đo cái chính tâm
 
Em ở lòng ta chỗ rất cao
Chốn yêu thương ấy dễ ai vào
Hay hèn, khôn dại do trời định
Ðịa ngục thiên đàng cũng chẳng sao
 
Ta ở đâu và em ở đâu
Cũng là câu ấy quẩn trong đầu
Muội ơi, ta muốn nghe em nói
Em có vì ta sẻ gánh sầu
 
Muội của ta ơi có hiểu không
Tình em thắp lửa ấm nghìn đông
Ðêm nao nguyệt lãng soi sông cỏ
Là lúc triều dâng nhớ ngập lòng.
 
10-15-92
HHC/TMB/11
 
Trầm Ngải
 
Ném đi trầm ngải oan khiên
Hoa tim đã rụng dây phiền còn leo
Tư duy sương khói bọt bèo
Chia em một góc quạnh hiu cuối đời
 
Cái không cần nói, nói rồi
Cái cần trăm tiếng ngàn lời vô ngôn
Em là giải suối cô đơn
Ta con ốc biển mượn hồn gió trăng
 
Gọi em gọi biết bao lần
Chỉ nghe sóng nước vọng âm nhịp buồn.
HHC/TMB/13
 
Mục Lục
 
Trang 1
Tháng Mười 1992
1.Nguyệt Lãng, tr 11
2.Trầm ngải, tr 13
3. Rừng cổ tích, tr 14
4. Chân dung tự phác, tr 16
Tháng Một 1992
5. Chân dung nàng, tr 18
6. Ðăng quang, tr 20
7. Huyền hư, tr 21
8. Blue November, tr 22
9. Tốc độ, tr 24
10. Lửa nồng, tr 26
11.Ðộc hành, tr 27
12. Vô ngôn, tr 30
13. Tro than, tr 31
14. Ðường tên bay, tr 32
15. Tuyệt tận, tr 34
16. Chết, tr 36
17. Trốn, tr 38
18. Tu, tr 40
19. Viết lúc 3 giờ, tr 41
20. Mộng bình thường, tr 42
21. Mặt nạ, tr 45
22. Cưới trăng, tr 46
23. Khi nào, tr 48
24. Dâm bụt, tr 50
25. Mưa, tr 51
 
Trang 2
26. Phẳng, tr 52
27. Bão, tr 54
28. Xa đau, tr 56
29. Không, 58
30. Mê lộ, tr 59
31. Tống biệt, tr 60
32. Sông mê, tr 62
33. Mê muội, tr 64
34. Dối lòng, tr 66
35. Sầu đạo, tr 67
36. Khúc quanh, tr 68
38. Thu xa người, tr 72
Tháng Chạp 1992
39. Vũng phiền, tr 73
40. Bản nhạc thất truyền, tr 74
41. Ngang trái, tr 76
42. Yêu mình, tr 78
43. Tưởng, tr 80
44. Mặt trận miền Tây, tr 82
45. Em, buổi đêm, tr 84
46. Te tua, tr 86
47. Giá khuya, tr 88
48. Ngọt ngào, tr 91
49. Chiến thắng, tr 92
50. Mẫu hệ, tr 94
 
Trang 3
 
51. Một ngày thiên thu, tr 96
52. Gai nhọn, tr 98
53. Nhị trùng, tr 100
54. Yêu dấu, tr 101
55. Chết hụt, tr 102
56. Hàm Chủ tịch, tr 104
57. Còng hạnh phúc, 106
58. Kinh qua, tr 108
59. Mệnh số, tr 110
60. Vỏ ốc, tr 112
 
Tháng Giêng 1993
 
61. Công chúa, tr 114
62. Nghi vấn, tr 117
63. Ẩn mật, tr 118
64. Nhớ người, tr 121
65. Thương, tr 122
66. Hương cốm, tr 123
67. Sương khói, tr 124
68. Sạn đạo, tr 126
69. Chiều tím, tr 128
70. Tự ái, tr 130
71. Xoáy nước, tr 131
72. Trăng giữa dòng, tr 132
73. Bạt mạng, tr 134
74. Nến hồng, tr 136
75. Hoa mống trời, tr 138
Trang 4
76. Lưới sầu, tr 140
77. Bão rớt, tr 142
78. Thì thầm, tr 144
79. Mưa đêm Chủ Nhật, tr 146
80. Hổ ngươi, tr 147
81. Phẫn, tr 148
82. Vuông tròn, tr 149
83. Ma lạc mồ, tr 150
84. Chết sảng, tr 152
85. Tĩnh vật, tr 154
86. Cầu vồng, tr 156
Tháng Hai 1993
87. Buông tay, tr 158
88. Hoài vọng, tr 159
89. Thấy ở cái không, 160
90. Phấn son, tr 162
91. Màu đen, tr 163
92. Khờ khạo, tr 164
93. Cúc, tr 166
94. Mồ hôi đá, tr 167
95. Cõi riêng, tr 168
96. Cõi văn chương, tr 170
97. Tiếc chi đời, tr 173
98. Sầu non, tr 174
99. nàng ở tim ta, tr 176
100. Xuất não, tr 186
Chân Dung Nàng
 
 

Chân Dung Nàng

Trăng của nhà ai đẹp nõn nà
Nửa khuya tỉnh giấc ngắm trăng tà
Mảnh gương lãng đãng soi đời lạnh
Một nét mày cong gợn thủy ba
 
Trăng của nhà ai đứng một chân
Rất xa nhưng cũng rất ư gần
Lung linh sương khói mờ tâm cảnh
Gieo đắm say cho cả cõi trần
 
Trăng của nhà ai gội tóc mây
Trên dòng sông lạ khiến sông đầy
Một hôm có kẻ bơi trong mộng
Lỡ uống trăng ngon để mãi say
 
Trăng của nhà ai thư'c một mình
Dấu trong tâm sự quãng đời xanh
Muốn trên đồng cỏ đua cùng ngựa
Muốn hái trong thơ nụ trữ tình
 
Trăng của nhà ai, ai của trăng
Vi vu giọng gió hỏi thâm trầm
Ngàn câu giải đáp đều vô nghĩa
Khi vạt trăng khuya ghé chỗ nằm
 
Khép mắt trăng còn đọng dưới mi
Thơm mùi hồng phấn thuở xuân thì
Giọng cười khuê nữ trong tiền kiếp
Rượu hát tang tình... nhi nữ nhi.
 
HHC/TMB/18
 
 
Ðăng Quang
 
Ta mỗi ngày trăm bận
Tha thiết gọi tên nàng
Nếu như ta niệm Phật
Ta đã lên Niết bàn
 
Ta mỗi ngày như khỉ
Thèm trái chuối hỗn mang
Làm sao, làm sao nhỉ
Khổ ơi, khổ vô vàn
 
Ta đội sao, đạp bóng
Trồng đôi cây bẽ bàng
Ðể mai sau mắc võng
Ru mối sầu đăng quang.
 
HHC/TMB/20
C/TMB/13
 
Rừng Cổ Tích
 
Chữ ngoan ngoãn xếp hàng
Những lời gai y' mật
Cọng tóc hiền vắt ngang
Ta phủi theo vô thư'c
 
Lát sau ta trực nhớ
Liền vội vã săn tìm
Suốt đêm nằm trăn trở
Nhớ sợi tóc vừa quen
 
Sớm thu trời chớm khóc
Ta với trời nhớ em
Thả bay ngàn dòng tóc
Sợi tương tư lả mềm
 
Chữ như lính dàn hàng
Bắn ta như thù địch
Mai sau cọng tóc nàng
Mọc lên rừng cổ tích.
 
HHC/TMB/14
Chân Dung Tự Phác
 
Em đòi họa chân dung ta
Dễ thôi cư' vẽ nửa ma nửa người
Khi thương, ma dám bán trời
Khi yêu người dám vì người liều thân
 
Ghét ta ném đá khi cần
Yêu ta xin chớ ngại ngần vào yêu
Cái ma xấu ỉnh bao nhiêu
Cái người thánh thiện đủ điều nghĩa nhân
 
Soi gương trang điểm mỗi lần
Ma trong ngấn thủy âm thầm ngắm em
Em cười, người sẽ vui điên
Em nhăn, trái đất nhăn thêm nghìn vòng
 
Có em, ta có chân dung
Không em, ta có cái không có gì
Khi nào gương nhủ yêu đi
Em ơi, núi lở sông chia mặc tình.
 
HHC/TMB/16
(Thu hoïa Vuõ Hoái)  
   
 
Huyền Hư
 
Ta xin một vệt son môi
Nào ngờ được cả một trời tương tư
Ta xin sợi tóc tiểu thư
Ai hay được sợi huyền hư trói đời.
 
HHC/TMB/21
 
Blue November
 
Em gọi từ sau cái tàn phai
Ngàn trùng thầm thỉ chuyện dông dài
Cùng nghe nhau thở hơi đồng thiếp
Khi đã trên lưng ngọn sóng dài
 
Cơn bão vui, về giữa tháng buồn
Ta ghì hạnh phúc giữa môi hôn
Tim em từ đó bừng hoa dại
Lòng ở bình nguyên cũng núi non
 
Từ cõi ơ hờ lạnh lẽo ta
Ðời như đá tảng, hồn thông già
Bỗng nghe suối hát rừng giao động
Khi gót yêu kiều em bước qua
 
Ta có mưa như một bạn hiền
Có ngày lãng nhách tháng vô duyên
Uất ưu tâm sự không người tỏ
Rồi cuối cùng ta cũng có em
 
Bão hạnh qua đi, sầu ở lại
Ngổn ngang tâm sự rớt quanh đời
Sợ tan một bóng mây huyền thoại
Sợ nát trong ta đóa ngậm ngùi.
 
HHC/TMB/22
 
Tốc Ðộ
 
Em muốn ngồi im để ngắm ta
Một cành mai cỗi vẫn đơm hoa
Một hòn đá mốc quên tên tuổi
Một trái tim khô chẳng chịu già
 
Em đư'ng một chân để ngắm anh
Một tên lãng tử rất đa tình
Một chàng tráng sĩ thơ thay kiếm
Một kẻ xem thường nỗi tử Sinh
 
Từ chỗ bàng quang nhích lại gần
Bỗng thành tri kỷ ở thi lâm
Bỗng là văn hữu là tâm hữu
Là chốn tình đau bỗng hoá thân
 
Hai đư'a yêu nhau quá nhiệt cuồng
Một già, một trẻ xé nhau luôn
Hai xe : đèn, thắng đều hư tuốt
Cùng tống chân ga phóng ngược đường
 
Hai đư'a đều xanh mặt hãi hùng
Ðư'a này si dại, đư'a kia khùng
Ðều là tai hoạ cho nhau cả
Khi có trong tình nỗi thẹn chung
 
Hãy bỏ ta đi chớ ngó lui
Riêng ta đau đớn đã quen rồi
Mai sau gặp lại trong đời khác
Mình sẽ yêu nhau lệch đất trời.
 
HHC/TMB/24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang Ðầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005