| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Tháng Một Buồn  
 
 
Lửa Nồng
 
Tỉ tê mưa truyện cầm canh
Vui em rớt xuống hồn anh khô cằn
Ðâu đây sỏi đá lên mầm
Nhánh cây tiền kiếp âm thầm trổ bông
 
Gặp từ cảm thư'c tương thông
Yêu từ cái có, cái không yêu về
Lửa nồng chín ngọn đam mê
Tro than hạnh phúc đủ chia cho đời
 
Khi cao vút tận đỉnh trời
Khi chìm đáy sóng khi trôi loạn cuồng
Yêu nhau là chuyện hoang đường
Không yêu, đời lãng, lại thương tiếc đời.
 
HHC/TMB/26
 
Ðộc Hành
 
Trên xoáy đầu ta có thánh tăng
Có ngôi chùa đổ cỡ nghìn năm
Có chuông không tiếng, kinh vô tự
Có tháng trăng vui mấy độ rằm
 
Trên trốc vai ta có quỷ thần
Cũng không chư'ng nỗi cái em cần
Buộc ta thề thốt trăm lần ấy
Uy tín ta còn được mấy phân
 
Trong trái tim ta có xú tiên
Có rừng bất hạnh, núi oan khiên
Có khuôn cửa hẹp như đời sống
Ta được em và ta mất em
 
Dưới gót giày đinh có ác ma
Giẫm nhầu tuổi trẻ, héo thân già
Bốn vùng chiến thuật sông pha lệ
Nửa bán cầu xanh hận nở hoa
 
Ta có em chung một múi giờ
Chung niềm thao thư'c phổ vào thơ
Dăm ly rượu chát chung môi uống
Một mảnh u tình nát gió mưa
 
Ta có em như một lỗi lầm
Xích xiềng hệ lụy quấn vào thân
Những vòng êm ái, vòng oan nghiệt
Xiết mãi vào xương, rút mãi gân
 
Em có ta như một tội hình
Như ngồi trên lửa, giẫm trên đinh
Dăm lần cửa khóa tim còn đập
Một lá thư khô cũng rộn tình
 
Trong cõi buồn em có sóng ngầm
Nhân chia hạnh phúc, lũy thừa âm
Ðã toan thả mệnh trôi cùng biển
Thì tiếc làm chi cái ngoại thân
 
Trong cõi buồn ta có lửa binh
Ðúng sai, trong đục, mãi giao tranh
Lanh quanh vẫn tới con đường cụt
Hai đư'a mòn chân vẫn độc hành.
 
HHC/TMB/27
 
Vô Ngôn
 
Gửi em bài kệ vô ngôn
Hồi chuông không tiếng, trầm hương không mùi
Gửi em ngày tháng ngậm ngùi
Nửa thanh gươm gẫy, nửa đời còn chưa.
 
HHC/TMB/30
 
Tro Than
 
Củi si anh chất lưng giàn
Nhờ em chút lửa quá giang bến tình
Ðôi ta thánh phạt trời hành
Yêu chi thê thiết đoạn đành há em
 
Mai sau sao lạnh nguyệt chìm
Tro than còn đủ ấm nghìn mùa ngâu.
 
HHC/TMB/31
 
Ðường Tên Bay
 
Sống đã đủ cho một đời vô vị
Cười đã đau cho thế cuộc thăng trầm
Yêu vung vít chỉ thấy mình thấp bé
Bẽ bàng thêm khi yêu lộn thương lầm
 
Tim đã khép, ai ngờ tình gõ cửa
Mới quay về lại tấp tểnh yên cương
Lại hăm hở đăng trình thêm chuyến nữa
Dẫu mai này em lỡ một đường gươm
 
Lại mơ thấy cánh diều chao tuổi ngọc
Lại bâng khuâng tìm sao lạc rừng hương
Ðã tận sư'c sau tuyệt mù hy vọng
Ta gặp em trong mê lộ, cùng đường
 
Bắn đã khó, lượm làm chi em nhỉ
Ðường tên bay còn mãi ở không gian
Tình đã ngỏ, đã len vào tâm phế
Lời đã trao ai nuốt lại cho cam
 
Sông có thể, nhưng tình không thể cạn
Tình thăng hoa dù cỏ đã xanh mồ
Ðời hữu hạn mà tình ta vô hạn
Có em rồi trời đất hết bơ vơ.
 
HHC/TMB/32
 
Tuyệt Tận
 
            “Một sông xõa tóc rất ngoan hiền
             Ðã kết tình nhau trong từng sợi
             Ðã buộc đời nhau trong oan khiên”
            (Thơ Nguyễn Tà Cúc)
 
Viết tiếp ngàn trang cũng thế thôi
Chỉ làm khơi động vết thương tươi
Ðã coi tình nghĩa hơn sinh mạng
Mà vẫn bên kia tuyến ngậm ngùi
 
Ta từ tấm bé vốn long đong
Nàng khổ từ khi tóc chấm lưng
(Ðã kết tình nhau trong từng sợi)
Mà hai dòng tủi chửa chung dòng
 
Ta đã từng toan dốc vốn đời
Ðặt trên chiếu bạc một lần chơi
Dầu gì cũng khiến ta tan nát
Cái được ta, trong cái mất người
 
Hai đư'a cùng chung một hường nhìn
Một tâm cảnh bão, một mầu đen
Cùng trên giàn hỏa cười khanh khách
Tự đốt mình bằng lửa trái tim
 
Không lẽ truyện lòng khép ở đây
Chưa là tuyệt tận há buông tay
Trong vi phân tử, còn phân tử
Biển lỡ khi vơi, biển lại đầy.
 
HHC/TMB/34
 
Chết
 
Yêu em ta chết đã trăm lần
Lại đội mồ oan, lại sống nhăn
Chết sảng, chẳng cam lòng nhắm mắt
Phấn son hàm thụ dễ gì thăng
 
Nhớ em ta đốt rụi bao đêm
Khói thuốc xâm cư lá phổi điên
Thắc thỏm khi lòng nguôi gió bão
Tình như rượu quy' dễ gì quên
 
Ta trúng âm kình đến trọng thương
Thêm vài nhát kiếm tẩm hoa hương
Lỡ thành con quỷ phong lưu ấy
Cũng hả hê cười đến mục xương
 
Hạnh phúc em cho một gánh đầy
Ta ôm chẳng xuể, rã rời tay
Em còn nhồi tiếp như nhồi vịt
Ðời ngắc ngư và tim ngất ngây
 
Em khóc cho thân mấy giọt thầm
Cho ta, ở cuối chuỗi cười câm
Bên kia dương thế bao la tủi
Liệu có ngày vui ở cõi âm ?
 
HHC/TMB/36
 
Trốn
 
Ðêm đã hồ vơi, nắng sắp lên
Mà sao hình tưởng chẳng rời em
Cái duyên đông lạnh vùi trong nhớ
Mà cái chân tình lại bắt quên
 
Em đã mòn hơi giữa đọa đầy
Trốn trong vỏ ốc đã bao ngày
Nếu như lệ tủi em thành rượu
Cũng đủ cho tình trọn kiếp say
 
Tâm sự một lần vơi nửa kiếp
Nửa kia còn mãi với sầu mây
Thương ta tơi tả, em đơn chiếc
Trong cõi cuồng ma bất hạnh này
 
Nếu như có được ba điều ước
Anh chọn em tình mãi phấn son
Chọn mảnh hồn kiêu anh thuở trước
Ném đi vỏ ốc, xoá mây hờn.
 
HHC/TMB/38
 
Tu
 
Em còn thở được không em
Ðể anh ruột thắt gan mềm chờ thư
Ðể anh buồn ngắc buồn ngư
Mượn chai cổ- nhác anh tu với sầu.
 
HHC/TMB/40
 
Viết Lúc 3 Giờ
 
Ðầu như thắp ngọn nến hồng
Xem qua lòng đã nghe lòng ngẩn ngơ
Rượu đào cười nụ ngây thơ
Môi ngoan đã hẹn, còn ngờ chiêm bao
 
Vườn trăng thư mở lối vào
Hương hoa tình y' gởi trao ân cần
Cuối thư lòng lại phân vân
Núi cao chắn lối, mấy lần sông vây
 
Tim ta, nàng giữ trong tay
Tim nàng gửi gió còn bay với diều.
 
HHC/TMB/41
 
Mộng Bình Thường
 
Mỗi đư'a một cuốn sách
Hai đư'a hai ngọn đèn
Gác chân vào cổ tích
Cùng phiêu du trăm miền
 
Ta khoe em đường kiếm
Em phô nụ hồng đào
Vai kề vai âu yếm
Nụ hôn nồng ca dao
 
Hai đư'a cùng buông câu
Chỉ mê mải nhìn nhau
Tim bập bềnh như sóng
Như khi yêu lần đầu
 
Hai ta cùng dạo núi
Thênh thang như gió chiều
Ta trần truồng tắm suối
Cho lòng mướt rong rêu
 
Mộng bình thường thế đó
Mà khó hơn lên trời
Hai người hai phương nhớ
Thao thư'c nhiều đêm vơi
 
Ngất ngư trên tay lái
Bắc, Nam hai mũi phiền
Hai đầu dây oan trái
Kéo co dài vô biên
 
Mở cuốn sách không chữ
Thắp ngọn đèn tối câm
Gác chân vào tâm sự
Hôn nỗi sầu dao đâm.
 
HHC/TMB/42
 
Mặt Nạ
 
Vì em mà cũng cho đời
Thơ ta rướm máu ngậm ngùi bể dâu
Vì đời mà cũng cho nhau
Thơ em gai nhọn lửa sầu trong tim
 
Vì em mà chẳng cho em
Chữ mang mặt nạ chữ nghiêng ngã buồn.
 
HHC/TMB/45
 
Cưới Trăng
 
Ðêm qua mơ cưới được trăng ngoan
Hôn nhẹ, nàng trăng mặt ửng vàng
Ta vén rèm mây, trăng thảng thốt
Cơ hồ tinh tú cũng hoang mang
 
Một nụ hôn trao, rợn bốn trời
Những lời tâm cảm ướp trên môi
Rượu tiên hẹn uống còn chưa uống
Mà giải Ngân Hà lảo đảo trôi
 
Ta hư'a yêu trăng đến trọn đời
Hai ta muôn thuở chẳng xa rời
Kể chi sông núi mòn hay cạn
Tình chỉ đầy thêm quyết chẳng vơi
 
Ta với trăng nhìn xuống cõi trần
Mịt mờ tạp khí lẫn phù vân
Ðời khen, đời chửi, đời ganh ghét
Chẳng đáng cho tình phải bận tâm
 
Trăng hư'a yêu ta mãi chẳng thôi
Trong trăng, hạnh phúc quá trời ơi
Mai kia trăng ngại, trăng đòi lại
Ta mãi yêu trăng cũng đủ rồi.
 
HHC/TMB/46
 
Khi Nào
 
Mới bỏ thư xong, lại nhớ rồi
Yêu chi mê đắm thế trời ơi
Trái tim ngựa chư'ng yêu vô hạn
Anh cố ghìm cương cũng thế thôi
 
Nàng có phiền anh, có ngạo anh
Cũng đừng ngờ vực kẻ chân thành
Dễ gì kiếm được người yêu dấu
Càng khó hơn khi giữ vẹn tình
 
Ta có nhiều đêm nhớ héo gan
Trong mơ còn gọi mãi tên nàng
Nụ hôn gửi gió vô thừa nhận
Ðã trở về lay động giấc hàn
 
Biết đến khi nào mới có nhau
Trước khi em chán, ngại chung sầu
Khi em tìm được niềm vui mới
Là lúc mình ta khóc biển dâu.
 
HHC/TMB/48
 
Dâm Bụt
 
Ngắm bông “bụt động lòng tà”
Thấy nghìn phương nắng, thấy xa dặm trường
Ngắm em cười nụ dễ thương
Thấy ta chập chững trên đường vào yêu
 
Ngắm mây bảng lảng bóng chiều
Cái ta không thấy còn nhiều hơn mây
Nhớ em từng phút từng giây
Ta khờ, ta ngọng từ ngày có em.
 
HHC/TMB/50
Mưa
 
Buồn chi trời lại giăng mưa
Lòng ta ướt nhẹp khi vừa xa em
Hạt sầu rơi xuống lũng phiền
Thành rừng ngang trái oan khiên bạt ngàn
 
Thơ đau bút mực bẽ bàng
Phấn son hình tưởng, võ vàng mộng mơ
So dây quặn thắt dây tơ
Nghe đàn trời lại ngẩn ngơ sụt sùi.
 
HHC/TMB/51
 
 
 
 
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005