| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Tháng Một Buồn
Trang Ðầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối
 
 
Một Ngày Thiên Thu
 
Thương hoài, thương chưa đủ
Nhớ đầy, nhớ chẳng vơi
Trong hải hà tâm sự
Ta ngụp lặn đã đời
 
Những mảnh buồn rơm rác
Những tức tưởi rong rêu
Ðã trôi vào biển khác
Không gì ngoài thương yêu
 
Ném đi cái ta là
Lơ luôn điều ta sẽ
Ðem một ngày vui ta
Ðổi thiên thu quạnh quẽ
 
Hãy ghì nhau trong tay
Hồn ta hai mà một
Hãy vui trọn hôm nay
Hãy cứ là ngọn đuốc .
 
HHC/TMB/96
 
Gai Nhọn
  
 
Cứ mỗi mùa đông tuyết hẹn về
Ta cùng cái lạnh dạo sơn khê
Thấy như đời cũ rơi từng mảnh
Mà vẫn chưa rơi hết não nề
 
Buổi sáng ta đi, tuyết trắng đầu
Nỗi mừng, nỗi sợ quấn vào nhau
Ðường tình bôi mỡ, xe trơn trượt
Như ngất ngây ta, những buổi đầu
 
Ðã biết bao năm lãng phí đời
Ta con sông mỏi, hững hờ trôi
Thuyền em, ai buộc bên bờ lạnh
Buông tiếng hò khoan rất ngậm ngùi
 
Ta cũng từng khi thổn thức vui
Em khờ khạo té, ngỡ ngàng rơi
Hồn trăm mảnh vỡ như hoa tuyết
Ta với tình yêu quá đủ rồi
 
Ta đón em vào cõi thủy chung
Ðôi vầng nhật nguyệt chứng cho lòng
Gai đời nằm ở tim em đó
Cũng ở tim ta buốt chẳng cùng .
 
HHC/TMB/98
 
Nhị Trùng
 
Tim đã hai mang, đã nhị trùng
Nửa trao muội giữ, buổi tao phùng
Nửa kia chiêng trống âm thầm gõ
Ta đã ngoài ta, đã nhập đồng
 
Hai mối băn khoăn rất dị hình
Một nàng, một muội, ngất ngây tình
Một lằn ranh mỏng chia cương giới
Mà núi mà sông, mãi đoạn đành
 
Rót mãi vào ly hạnh phúc tràn
Muội cười nức nở, khóc hân hoan
Ðốt bao nhiêu nến chưa vơi truyện
Thèm gọi an nhiên một tiếng nàng .
 
HHC/TMB/100
 
Yêu Dấu
 
Mỗi cọng tóc rụng xuống
Cho một ngày nhớ nhau
Ta thành nhà tư tưởng
Thành thi nhân trọc đầu
 
Em nghìn lần nhõng nhẽo
Xé ta bằng hờn ghen
Tim ta đầy vết sẹo
Lòng như sợi bún mềm
 
Mỗi lần được em yêu
Ta với hồn tươm máu
Vẫn nhớ em nghìn chiều
Hỡi muôn đời yêu dấu .
 
HHC/TMB/101
 
Chết Hụt
 
Sáng nay ta lượm được đời ta
Ở góc rừng ghen kiếm phóng ra
Kiếm hạ lưu tình, vờ chém hụt
Ta còn cơ hội nhẩy lăng ba
 
Mấy lần rách áo đại sư ca
Kiếm muội ghê hồn lạnh buốt da
Ðoạn tuyệt thư nàng chưa kịp gửi
Nếu không tình ngthĩa đã ra ma
 
Hài tội linh tinh mãi mới tha
Tái tam, tái tứ, đều oan gia
Bao lần xém tịch trong tay muội
Hẳn số ta hên được chết già
 
Nàng giận, nàng ghen đòi chém bỏ
Vì tình, vì tội, ấy mà ra
Muội ơi ví thử đường gươm lỡ
Tình sẽ còn chi mộng dưới hoa
 
Hết giận rồi nha, nhớ đấy nha
Cười lên cho cá lặn chim sa
Từ sau đừng chém huynh vô cớ
Ðừng để đời chê kiếm muội tà .
 
HHC/TMB/102
 
Hàm Chủ Tịch
 
Có em ngầm khuyến khích
Ta từng bước nhích lên
Ðược chức hàm chủ tịch
Hội những người yêu em
 
Muốn trở thành hội viên
Phải có hồn trăng tỏ
Ðạp vào hố lãng quên
Những lòng người sâu bọ
 
Lô nhô một đám hùng
Dâng trái tim vĩ đại
Hôm mai biết đâu chừng
Chúng ồn ào đòi lại
 
Ta yêu em mãi mãi
Tình vô thủy, vô chung
Trái tim ta băng hoại
Ðáng chi em bận lòng .
 
HHC/TMB/104
 
Còng Hạnh Phúc
 
Ta kiếm mua một chiếc còng số 8
Cột chặt đời ta vào với đời em
Ném chìa khoá xuống vũng lầy hôn ám
Những ngày sau chắc hẳn sẽ êm đềm
 
Em cứ ngủ khi ta cần thức giấc
Hãy vui điên khi lặng lẽ ta sầu
Em trang điểm cho lòng ta ưu uất
Ta ôm nàng, ôm trọn núi sông đau
 
Em lên non, nỡ nào ta xuống biển
Em thèm chua ta ghét ngọt cho vừa
Ta gom hết những binh thư, cung tiễn
Ðốt cho nàng sưởi ấm một đêm mưa
 
Em muốn khóc, ta làm sao được nhỉ
Thượng đế vui, ai biết cũng khi buồn
Còng hạnh phúc, cột hai đời tri kỷ
Có đâu ngờ đôi lúc cũng sầu non .
 
HHC/TMB/106
 
Kinh Qua
 
Ta đội vòng nguyệt quế
Cho tình sầu hôm qua
Hôm mai rồi cũng thế
Cũng đằm đằm chia xa
 
Ta mong gì ở nắng
Ta đợi gì nơi mưa
Ngày tha ma hoang vắng
Ðêm nhà mồ bơ vơ
 
Ta nhẩy khỏi đời ta
Cánh dù ngàn lỗ rách
Dưới chân sầu nở hoa
Ta rơi vào hiu quạnh
 
Em cũng trôi chóng mặt
Em cũng chìm hụt hơi
Ta kinh qua sầu đắng
Muốn tung hê cuộc đời .
 
HHC/TMB/108
 
Mệnh Số
 
Ðừng đuổi ta ra khỏi trái tim
Lỡ mai em hối, biết đâu tìm
Lỡ khi đời úa như trăng úa
Em sẽ mình em đối bóng em
 
Hãy hứa với ta đừng bỏ chạy
Là duyên hay nợ, dẫu oan khiên
Bao đêm héo hắt vì em đấy
Ngày vẫn lòng si quặn thắt thêm
 
Ðừng hỏi những gì chưa thể cạn
Cũng đừng võ đoán chuyện xa xôi
Lòng ta vằng vặc như trăng sáng
Nào biết hôm nay phải dối người
 
Tâm như chỉ rối làm sao ngỏ
Ðành phải tin theo sắp đặt trời
Lối quỷ đường ma hay mệnh số
Chỉ cần trách cứ một ta thôi .
 
HHC/TMB/110
 
Vỏ Ốc
 
Chiếc vỏ ốc em cho
Có tên là Hôn Nhật
Chứa đại dương hẹn hò
Mang tình yêu chất ngất
 
Ta mỏi gót giang hồ
Tìm trái tim đánh mất
Em đến rất tình cờ
Với niềm vui có thật
 
Trăng vẫn ngời trăng mật
Lòng vẫn lòng ban sơ
Em toan đòi kỷ vật
Ta nói chi bây giờ
 
Ta nghẹn ngào cúi mặt
Thương vỏ ốc bơ vơ
Nhịp sóng rền u uẩn
Ru nỗi đau chẳng ngờ .
 
HHC/TMB/112
 
Công Chúa
 
Ta đã có đôi ngày biếng nhác
Không nghĩ ngợi
Bất cứ điều gì khác
Ngoài em
Ở những ngày kia
Ðầy mệt nỏi bon chen
Ta bất lực lay hoay
Khi muốn gạt em ra khỏi công việc đọa đày
Em bướng bỉnh
Vẫn khắp cùng ẩn hiện
Trên hồ sơ điện toán
Trong những dữ kiện chập chùng nhàm ch'an
Em ngồi trong bộ nhớ
Máy và người đều điên
Nếu máy biết than phiền
Biết mách lẻo như những thằng ăng ten nịnh bợ
Thì một ngày nào đó
Dù có, hoặc mất em
Ta cũng rơi vào khốn khó
 
Ta đã có vài đêm thức trắng tâm tình
Thầm thì to nhỏ
Cười như súng hãm thanh
Cười xì xì như rắn hổ
Như một cặp điên khùng
Hai chúng ta làm nên bão tố
Hí ha, hí hố
Từ nửa khuya cười mãi đến hừng đông
Cười tím ruột cho những lần cấu xé
Tay bọc thép tan hoang trời ân nghĩa
Lệ bâng quơ nhỏ xuống chẳng vì ai
Lệ nồng nàn
Như rượu chảy qua vai
Tim cùng đập như trống đồng Ngọc Lũ
Em kiều mị hơn Huyền Trân Công Chúa
Phút sang Chiêm
Toan gửi ngọc trao vàng
Nếu phải mất trí khôn
Ta nhớ mãi lời nàng :
“Từ vào đời
Em sầu đắng lên ngôi
Nước mắt tủi tuôn trào theo tuyến mật
Chỉ với anh thôi
Hạnh phúc là điều có thật
Ở yêu người và cũng ở người yêu”
 
Ta chảy máu trong thơ
Ta quằn quại như diều
Ðời khắc nghiệt như nghìn cơn gió chướng
Nhạc đã hoà ở chót thang giao hưởng
Tim lảnh lót ca
Dẫu như đời hẹp lượng
Hồn an nhiên trên đỉnh nhọn hân hoan
Cánh diều ta trì kéo mãi dây oan
Nhắm tịt mắt
Ðâu thiên đàng, địa ngục
Sai hay đúng
Mặc cho đời nghị luận
Có nhau rồi vĩnh viễn chẳng lìa xa
Chính hay tà
Quang minh hay khuất nhục
Công Chúa ơi, ta tự vấn lòng ta
Không sang Chiêm mà muôn dặm quan hà
Miền hạnh phúc ở không gian diệu vợi
Ta có em và thơ
Suốt kiếp này không hối hận bao giờ .
 
HHC/TMB/114
 
Nghi Vấn
 
Với nhau chẳng thể cùng rơi
Bay trên cõi tịnh là đời được chăng
 
Với nhau chắng dám lỗi lầm
Cái tâm thánh thiện có phần vô duyên
 
Với nhau chưa thể cùng chìm
Thêm ngàn năm nổi như thuyền đáng không
 
Soi nhau qua những bận lòng
Làm sao thấy cái ta trong mắt người .
 
HHC/TMB/117
 
Ẩn Mật
 
Nàng thính như quân khuyển
Ðánh hơi ta buồn vui
Ta giả vờ tự nguyện
Căng nụ cười trên môi
 
Nếu như em có thể
Yêu được nỗi buồn ta
Ta xin làm nô lệ
Sẽ bên em tới già
 
Ta chôn đời bất hạnh
Nơi góc rừng vô ưu
Ðêm vẫn sầu lấp lánh
Như đóm bay dập dìu
 
Ta dấu điều bất ưng
Trên cổ thành hoang phế
Kẻ hèn hay người hùng
Ðều chết trong loạn thế
 
Ta treo niềm nghi hoặc
Trên bảo tháp hư hao
Hồi chuông rền ẩn mật
Xô động hồn ca dao
 
Ta vẫn cười như máy
Ta đánh lừa chính ta
Mong em đừng ngó thấy
Cõi buồn ta thiên hà
 
Ta yêu nàng vô kể
Nên đành buồn ít thôi
Ðừng giận ta em nhé
Nếu mai ta quên cười .
 
HHC/TMB/118
 
Nhớ Người
 
Vì em, mòn chót lưỡi
Trên mép bì, lưng tem
Muốn đặt riêng keo mới
Có nồng nàn hơi em
 
Những tháng nhớ ngày xa
Thư dán đầy bưu hoa
Nàng chưa cần mở đọc
Cũng thấu được buồn ta
 
Những đêm mưa sụt sùi
Ðem tem thư dán chơi
Mắc gì theo vua hủ
Xếp tàn y nhớ người .
 
HHC/TMB/121
 
Thương
 
Từ nay gươm báu trao nàng
Thương nhau viết những lời vàng chữ hoa
Mai kia mốt nọ giận ta
Thì xin cũng viết chữ hoa lời vàng .
 
HHC/TMB/122
 
Hương Cốm
 
Em cho một gói xôi vò
Mở ra thấy cả ngày xưa tuổi hồng
Xôi em thơm vị cốm Vòng
Vuốt ve khẩu cái, dậy lòng nhớ quê
 
Nếp vàng sáng rực chân đê
Ao sen, sữa lúa, chầy khuya nhịp nhàng
Cốm anh gói lá sen nàng
Cám ơn hạnh phúc dịu dàng em cho .
 
HHC/TMB/123
 
Sương Khói
 
Ðời lại trôi về phía tịnh không
Sau bao hải ly' ngát hương nồng
Ðã ngờ có lúc tình quay mặt
Mà vẫn đau ngang, nhớ chập chùng
 
Bến giác xa chừng ma chắn lối
Bờ mê gần xịt quỷ đưa đường
Cái tâm nhật nguyệt mù sương khói
Còn ráng giằng co mớ kỷ cương
 
Thức trắng bao đêm luận giáp vòng
Vẫn về lối cũ vẫn hoài công
Ðường tình ngó thấy như gang tấc
Lại phóng dài ra tới mịt mùng
 
Lúc cực giầu sang, khi rách mướp
Vừa trên ngôi báu đã tru di
Trăm nghìn âu yếm mà nơm nớp
Sợ lúc mình ca khúc biệt ly .
 
HHC/TMB/124
 
Sạn Ðạo
 
Em rong chơi đời em
Kéo theo ta tất bật
Trăm dốc thẳng vừa lên
Ðã thêm nghìn dốc khác
 
Mỗi chẳng đường sạn đạo
Có ngọt bùi, đắng cay
Em vì ta rách áo
Ta vì em đọa đầy
 
Lòng ta vàng hoa cúc
Từng nụ ướp si mê
Ta đầu nguồn hạnh phúc
Cũng đáy sầu tái tê
 
Trôi hoài không tới bến
(Ở bên kia chân trời)
Chung một tình yêu biển
Ðem nỗi phiền nhân đôi
 
Rượu giao bôi chưa cạn
Chén ly bôi đắng lòng
Gót chia xa đành đoạn
Cùng tươm vệt máu hồng .
 
HHC/TMB/126
 
Chiều Tím
 
Chiều tím nhạt ở cuối tuần nhung nhớ
Ðêm lạnh lùng pha bóng tối vào ngày
Ta mệt nhoài, khói thuốc ướt mi cay
Buồn đứt nối với đèn đường xanh đỏ
 
Hồn quỷ ám khi xe vào xa lộ
Muốn xuôi Nam, ôi ước muốn dị kỳ
Vang trong lòng tiếng huyền nhiệm : Cali
Lòng nhã nhạc, lòng ngất ngây giao hưởng
 
Hăm bốn giờ, đường trường xa ngất ngưởng
Vội hôn em, rồi vội vã quay về
Chất đầy hồn muôn lượng sóng đam mê
Ru cho ngọt mấy mùa tình khắc khoải
 
Yêu chưa vẹn, bởi ta còn bương chải
Còn linh tinh trăm mối nhợ quanh đời
Em nhớ đầy, ta sầu đắng nào vơi
Cũng tủi thẹn cho những lần hứa sảng
 
Cây hạnh phúc nở chi hoa bi thảm
Tương lai mù ở những trận mưa ghen
Ðã thề rồi, yêu chỉ một mình em
Ðừng tra vấn, đừng hoài nghi tím ruột .
 
HHC/TMB/128
 
Tự Ái
 
Kể gì nguyên cớ nông sâu
Thuyền buồn, ta chất thêm sầu nữa chi
Tận lòng yêu, đã được gì
Ngoài cơn huyễn mộng, ngoài khi nhập đồng
 
Nàng đau, ta cũng nát lòng
Ðể bao ân nghĩa bềnh bồng trong quên
Ta chưa là kẻ đại hiền
Thêm đường gươm gỗ hằn trên trán tình
 
Rút quân tự ái về thành
Hai bên dũng tướng, kiêu binh cả cười .
 
HHC/TMB/130
 
Xoáy Nước
 
Ta bỗng điếc ở ngày đầu diện bích
Lòng hoang vu như vách núi hoang vu
Ngày hôm sau, đôi mắt đẫm sa mù
Ta bỗng nghẹn, nín câm lên tiếng gọi
 
Thiếu em rồi lòng thiết chi sáng, tối
Ngày cứ trôi ai biết chậm hay nhanh
Gót chân son cứ chà đạp ân tình
Bằng lượng giá bằng cân đo tâm não
 
Chọn lựa nào cũng xoay trong mắt bão
Thấy vực sầu thăm thẳm giữa lòng ta
Xoáy nước điên trong chén rượu quan hà
Ta diện bích nhưng hồn ta thất lạc .
 
HHC/TMB/131
 
Trăng Giữa Dòng
 
Bó cỏ treo trước xe
Ta như con ngựa què
Vẫn hân hoan đuổi bắt
Nỗi hân hoan lặc lè
 
Bình nguyên nào xanh mướt
Suối ngọt nằm vươn vai
Một cái trong đời trước
Cái kia còn tương lai
 
Em ngon như bó cỏ
Ta hít hà trong mơ
Ta uống no mạch nhớ
Suốt dặm tình bơ vơ
 
Hạnh phúc kề trước mặt
Ma xa xăm không cùng
Tình em là có thật
Mà như trăng giữa dòng .
 
HHC/TMB/132
 
Bạt Mạng
 
Hai nhánh suối cùng châu đầu tình tự
Về sông vui, tìm ra biển huy hoàng
Gộp đá bẩn chặn ngang dòng tâm sự
Suối vươn mình thành ngọn thác ngang tàng
 
Rơi bạt mang, trôi cùng mình, trôi miết
Một dòng kiên mặc chướng ngại thấp cao
Không ngoảnh lại bởi khi lòng đã quyết
Chẳng so đo quản ngại khó khăn nào
 
Sông xa tắp nhưng niềm tin chẳng chuyển
Ðường chênh vênh đường khốn khó hề chi
Cứ vỗ sóng vượt sông dài tới biển
Lòng thênh thang trên từng bước gian nguy
 
Rồi sẽ có những bình minh ngút mắt
Những chân trời mở rộng suốt tương lai
Rồi sẽ có những mùa tình xanh ngắt
Những mặn nồng miên viễn ở hôm mai .
 
(Ðệ Thập Nhất)
HHC/TMB/134
 
Nến Hồng
 
Thuốc châm bằng đèn cầy
Ðiếu tỉnh táo đầu ngày
Ðâu khác gì diêm quẹt
Mà nồng nàn khói bay
 
Thì ra ở ngách tim
Ngọn nến thắp cho em
Ðã trở thành biểu tượng
Như cháy từ khai thiên
 
Em theo ta ngoài phố
Những điếu thuốc đắng lòng
Em theo ta vào sở
Lửa em vẫn bập bùng
 
Vẫn nồng nàn lửa múa
Sưởi ấm đời rêu phong
Cháy cho ngày hạnh ngộ
Sáng mãi miền thương mong .
 
HHC/TMB/136
 
Hoa Mống Trời
 
Nửa phiền toan dấu trong ta
Nửa vui trân trọng bầy ra tặng nàng
Lòng ta thừa mứa bẽ bàng
Kể từ gió bụi lang thang đến giờ
 
Có nhau là truyện tình cờ
Sau bao tẻ ngắt tẻ ngơ dốc đời
Vẫn là ta chẳng phụ người
Vẫn là hao hụt rụng rơi ân tình
 
Soi em thấy được bóng mình
Thấy lòng chiêng trống linh đình hoan ca
Gặp luôn được cái oan gia
Gặp sông chín khúc, gặp hoa mống trời
 
Gặp ta điêu đứng khóc cười
Trong rừng cay đắng ngọt bùi em cho
Gặp ta nóng lạnh từng giờ
Ta trong cơn tỉnh còn ngờ ta mê .
 
HHC/TMB/138

 

Trang Ðầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối
 
 

 

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005