| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode
Điếu cày 


Cái điếu đánh lừa Trường Chinh 
Mỗi lần hắn hút rung rinh điếu cười. 
Nước ǵ vừa đắng vừa hôi 
Thuốc ǵ khét lẹt như mùi âm mao. 

MB/TĐ/24 


Sống Như Đă Chết 


Hồ tiêu, Thọ cũng đi đời 
Chôn thêm Linh, Kiệt, Thạch, Mười dùm ta 
Tướng Giáp đội váy đàn bà 
Sống nhưng khác chết có là bao nhiêu ! 

MB/TĐ/24 


Tướng Trà 


Thùng rỗng nào chẳng kêu to 
Trà từng lớn giọng hát ḥ kể công 
Khúc xương Đảng thí vừa xong 
Tướng Trà qua Mỹ với ḷng tân binh ! 

MB/TĐ/25 


Ông Lỉnh Ông Linh 


Kiểm thảo tù viết trăm tờ 
Người viết người đọc đều mờ mịt luôn 
Viết đi viết lại ṃn xương 
Đọc đi đọc lại cứ lương lănh đều. 

Hèn chi cả nước đều nghèo 
Bao nhiêu giấy mực bấy nhiêu cực h́nh 
Viết ǵ ông Lỉnh ông Linh 
Ông nói rành rành, cởi thắt cũng ông ! 

MB/TĐ/25 


Việt Gian 


Chúng về liếm gót kẻ thù 
Cam tâm kiếm chút cơm thừa cá tanh. 
Chúng về khoe cái hư vinh 
Cu li cổ trắng cổ xanh bỗng lừng. 

Chúng về ăn chọi tưng bừng 
Tủi thân đồng đội cong lưng ngồi tù 
Chúng về buôn bán đầu tư 
Ôm theo phim X, dâm thư kiếm lời. 

Chúng về đổ thuốc tiếp hơi 
Giúp cho Việt cộng qua thời nguy nan 
Rơ ràng bọn chúng Việt gian 
Một bầy dă thú c̣n mang lốt người. 

MB/TĐ/26 


Thử Chơi 


Sinh mạng, tài sản nhân dân 
Nằm trong tay Đảng khi cần thử chơi 
Vùng Kinh Tế Mới chào đời 
Thị dân mất nghiệp, Đảng lời món to. 

MB/TĐ/27 


Gửi Trịnh Công Sơn 


Mỗi ngày chọn một niềm tin 
Hôm qua bị gậy ăn xin Nga Tầu 
Hôm nay mơ trúng mỏ dầu 
Ngày mai Mỹ quốc xoa đầu bang giao 
Ngày kia khoai sắn dồi dào 
Ngày ḱa ngày kỉa ngày nào cũng no. 

MB/TĐ/27 


Gởi Nguyễn Khắc Viện 


Cục phân co cụm sống hèn 
Non sông nghiêng ngửa đảo điên từng ngày 
Cục phân an phận no đầy 
Khi gần xuống lỗ đặt bầy dối gian. 


Phê b́nh theo đảng đặt hàng 
Thay cho Bùi Tín hở hang c̣ mồi 
Bách, Trà bài lật ngửa rồi 
Kể như đă cháy đă ḷi gian ngay. 


Cục phân được Đảng chọn thay 
Đă nghe uế khí mù bay chính trường. 
Đời thêm một chuyện hoang đường 
Cục phân mở miệng khó thương vô cùng. 

MB/TĐ/28 


Lang Băm 


Nước đang cơn bệnh hiểm nghèo 
Lang băm chữa trị chẳng theo sách nào 
Đứa rằng áp huyết lên cao 
Tuyết Liên Tầu cộng uống vào khỏi ngay. 
Đứa cho rằng lở dạ dầy 
Nhai xuynh gôm Mẽo khỏi ngay tức th́ 
Khỏi cần vọng ngoại nhiêu khê 
Chỉ là giun sán phủ phê máu người. 
Một thang thuốc sổ mà thôi 
Cán lỳ, nhũng, dốt, vẽ vôi giải trừ. 

MB/TĐ/29 


Thi Đua 


Báo cáo thu họach thường niên 
Những ǵ "trong ngoặc" đương nhiên Đảng hù 
Đọc ngược thành quả thi đua 
Sẽ là kết số "thua đi" thật tṛn 

MB/TĐ/30 


Sống Chết Mặc Bay 


Xưa kia dân nói Đảng nghe 
Bây giờ dân nói Đảng bề thấy cha 

Khi thời chinh chiến đă qua 
Đảng đem đồng chí lột da đóng giầy. 

Cứ là sống chết mặc bay 
Đồng bào, đồng chí, thẳng tay Đảng đ́. 

MB/TĐ/30 

Dă Thú 


Dă nhân bao kẻ đă quay về 
Du lịch ăn chơi thật phủ phê 
Cái gọi lương tri chừng đă hiếm 
Con người dă thú tủi cho quê. 

MB/TĐ/31 


Đảng Và Dân 


Đảng chưa làm đúng bao giờ 
Sai lầm th́ Đảng cầm cờ tiên phong 
Đảng sai đảng chối ḷng ṿng 
Dân sai: cải tạo lao công mút mùa. 

MB/TĐ/31 


Dài Cổ 


Đảng giăng cột điện cao tần 
Đảng xây đập nước trăm phần qui mô 
Thủy điện biến thành thủy mồ 
Điện cao thế, Tết Công gô mới xài. 

Nhân dân cổ một thêm dài 
Mỗi ngày cúp điện có hăm hai giờ 
Cột đèn cười Đảng ngây thơ 
Đảng cười dân bị phỉnh lừa đă quen. 

MB/TĐ/32 

Đảng Mặt Dầy 

Vết chàm tên gọi Hoàng Sa 
Đảng không đổ máu bởi da mặt dầy 
Cháu con mang măi nhục này 
Ngàn sau cũng chẳng có ngày nào quên ! 

MB/TĐ/32 





 

 

 

 

MB/TĐ/33 


Kent Court 

Xứ người lội tuyết sầu đông 
Gặp nhau ḷng chợt ấm ḷng xiết bao 
Hỏi anh rầy ở chốn nào ? 
- Vẫn đường Ken kọt sơn cao thủy nhàn.

 
Mưa rừng Tây Bắc chứa chan 
Vẫn ḷng ở với Việt Nam thuở giờ. 
Hỏi ta đồn trú nơi mô 
- Vẫn trên núi hận mài thơ bấy chầy 


Tên xưa bốn hướng xé mây 
Bây giờ ngọn bút thay cây súng dài 
Đánh đâm trăm trận miệt mài 
Hởi ơi đạn khói bắn hoài uổng công. 

Thù ngoài móc ngoặc thù trong 
Thứ chim chèo bẻo trong lồng hót ra 
Côn trùng rỉ rả đồng ca 
Văn chương sàng sẩy trăm hoa thài lài. 


Quái nhân, quái vật, quái thai 
Tập trung hỏa lực ngắn dài ta phơ 
Bắn cho toét miệng văn nô 
Cái thân chẳng tiếc, "Cụ Hồ" tiếc chi ! 

MB/TĐ/35 


Huy Chương 


Lính già đói rách thèm ăn 
Huy chương nhe măi hàm răng nó cười. 

MB/TĐ/37 


Tự Diệt 


Đánh trăm trận chiến không sao 
Đánh thêm trận chót lại vào nghĩa trang. 
Vượt sông vượt biển thênh thang 
Cuối cùng chết đuối ao làng cũng hay. 


Đảng khoe đánh Mỹ diệt Tây 
Cuối cùng chết thảm dưới tay dân ḿnh 
U mê bất kể t́nh h́nh 
Máu me Đảng vẫn c̣n tanh miệng cười. 

MB/TĐ/37 


Vấn Đề 


Vấn đề rơ thật giản đơn 
Trung ương bàn thảo mất hơn nửa ngày. 
Người nào đưa ư kiến hay 
Đại hội biểu quyết dứt ngay từng phần. 

Giằng co măi tới cuối tuần 
Bản văn đọc lại một lần cùng nghe 
Đến đây mới có vấn đề: 
Người đưa ư kiến rút về lia chia. 

MB/TĐ/38 


Luật Kẻ Mạnh 


Đứa giầu nắm luật cuộc chơi 
Đảng ta đũa mốc c̣n cḥi mâm son 
C̣ kè buôn bán máu xương 
Đảng ta trên dưới rặt phường lưu manh. 

MB/TĐ/39 


Đ̣n Tào Tháo 


Mỏ dầu Đảng mới khoe khoang 
Chính đ̣n Tào Tháo: Rừng cam cuối đường. 
Dân đang đói khát khẩn trương 
Nghe qua cười nụ khó thương hơn nhiều. 

MB/TĐ/39 


Cạm Bẫy 


Xứ người luật pháp nghiêm minh 
Xứ ḿnh luật lệ cố t́nh lửng lơ 
Chữ đầy cạm bẫy mập mờ 
Trăm đường suy diễn tha hồ hiểu sai 


Gian manh, Đảng vốn thiên tài 
Cán cân công lư ngắn dài tùy hôm. 

MB/TĐ/40

Nhừ Đ̣n 


Thủ trưởng vừa bị đá văng 
Trăm điều sai trái một thằng đó ôm 
Tội kia chỉ được xóa luôn 
Khi thằng Thủ mới nhừ đ̣n tự phê. 

MB/TĐ/40 


Đi Giây 


Trung ương chỉ thị làm Đông 
Địa phương bất măn bắt ṿng sang Tây 
Phần nhiều Thủ trưởng đi giây 
Không cần thắc mắc làm ngay hai đàng. 

MB/TĐ/41 

Ngắc Ngư 


Đảng chơi khẩu hiệu đều đều 
"Làm tùy theo sức, hưởng theo nhu cầu" 
Dân làm quần quật như trâu 
Sắn khoai làm chuẩn dưa rau đăi đằng. 

Cán làm phe phẩy lăng nhăng 
Xuềnh xoàng thịt cá nh́ nhằng đài xe 
Đứa nào dám đặt vấn đề 
Cán to cán nhỏ nó bề ngắc ngư. 

MB/TĐ/41 


Chỉ Tiêu 


Chỉ tiêu rồi vượt chỉ tiêu 
Bao nhiêu khoe hăo bấy nhiêu tội t́nh 
Thưởng xuân, pháo nổ "vô thanh" 
Bút bi diêm quẹt quốc doanh đại tồi. 


Bút bi mực chẩy có ṿi 
Tốn ba cây viết chưa rồi lá thư 
Mười cây quẹt, chín cây hư 
Bà con nghe kể tưởng như phong thần. 

Hỏi thăm ông Tú họ Trần 
Đảng ta xuống dốc có cần chỉ tiêu ? 

MB/TĐ/42 


Khoe Khoang 


Đảng đưa kế hoạch lăng nhăng 
Cán cân bất măn, nhân dân chửi thề 
Miền Bắc khoai sắn thảm thê 
Miền Nam xuất cảng ê hề gạo thơm 

Đảng đọi, vồ ngoại tệ c̣m 
Huyênh hoang được thể khoe khôn khoe tài 
Công nghiệp lui vạn dặm dài 
Canh nông tiến bộ thêm vài gang tay. 

MB/TĐ/43 


Dân Và Đảng 

Những ǵ dân khoái trong đời 
Đảng đem nhăn hiệu suy đồi gán cho. 
Những ǵ dân ghét dân thù 
Đảng cho học tập thi đua trường kỳ. 

MB/TĐ/43 


Tréo Gị 


Xếp hàng từ sáng tới trưa 
Được hai tấm phiếu hẹn mua trong ngày 
Phiếu dầu bán ở Mă Mây 
Phiếu gạo cuối phố Hàng Khay tréo gị. 

MB/TĐ/44 

 


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005