Ngâm Tôm
Tà tà thủng thẳng màn màn
Ngâm tôm là cách cơ quan thường dùng
Muốn mau phải biết mánh mung
Thuốc men, phê pháo phải dùng "đầu tiên".
Nếu không : Để đó. Chờ xem.
Dọc ngang một ruộc dưới trên một hàng.
Đầu tư tài phiệt tham quan
Đụng vào cửa Nhũng cửa Tham đều lùi.
MB/TĐ/65
Tiến Bộ
Nhân loại tiến bộ càng nhiều
Công việc rồi chỉ giới nghèo đảm đang
Thằng ngồi trên đỉnh cơ quan
Lương cao mà chẳng phải làm việc chi.
MB/TĐ/65
Hơn Thua
Tù trong c̣n có thể cười
Bởi c̣n có bọn đười ươi tù ngoài
Hơn nhau tiêu chuẩn sắn khoai
Giống nhau tháng rộng năm dài héo hon.
Tù trong mơ mộng phấn son
Tù ngoài mơ một thiên đường đầy cơm.
MB/TĐ/66
Chỉ Tiêu
Dù anh hăng hái bao nhiêu
Cũng chưa đuổi kịp chỉ tiêu Đảng, Đoàn
Những ǵ anh đă từng làm
Đều không quan trọng bằng ngàn cái chưa.
MB/TĐ/66
Buông Tay
Cần ǵ vun trước rào sau
Phí tiền của Đảng phải đâu tiền ḿnh
C̣ng lưng lao động nhiệt thành
Lỡ mai nằm xuống tội t́nh vợ con.
MB/TĐ/67
Kư Tên
Đảng ta quen lối dùng người
Càng ngu, càng dốt càng ngồi trên cao
Hop hành chỉ thị tào lao
Th́ giờ c̣n lại nghều ngoào kư tên.
MB/TĐ/67
Khắc Phục
La de trả nợ thầy Nga
Tháng chín xuất khẩu tháng ba trả về
Hải quan nh́n rơ vấn đề
Nút bia nả tả nề mề trong chai.
Truy nguyên xưởng hết đồ sài
Đảng rằng: "Khắc phục nhân tài thiếu chi
Giấy bồi nút bấc khác ǵ
Các anh ỉ nại ù ń đă quen !"
Bây giờ kiểm thảo triền miên
Chẳng ai nhận lỗi dưới trên cười huề.
MB/TĐ/68
Mịt Mờ Tương Lai
Trăm nhà máy Đảng định xây
Chín mươi chín cái loay hoay nằm chờ
Cái kia thay đổi từng giờ
Kẻ xây người phá mịt mờ tương lai.
Từng trệt hỏi móc từng hai
Mày non tuổi Đảng ngồi hoài đó chi ?
Từng ba hỏi giọng phân b́ :
Ông theo Bác Đảng từ khi ở truồng.
Mất thằng nhóc tỉ Trung ương
Leo cao sẽ té rập xương mai ngày
Từng trệt lớn tiếng gắt gay :
Bọn bay đi bộ thua đây đi cầu.
Một bầy mương, cấn lau nhau
Kéo bè kết cánh b́nh bầu kể công
Thằng "chuyên" ngắt véo thằng "hồng"
Thằng "hồng" xén cựa, gọt ṃng thằng "chuyên".
MB/TĐ/69
Thằng Khùng
Bánh xe lịch sử quay nhanh
Đảng ta chậm lụt loanh quanh cuối trời
Thằng Linh lên đỉnh núi chơi
Nh́n xuống nhân thế nhỏ nhoi tầm thường
Nh́n lên khoảng cách tương đương
Thằng Linh nhỏ tư dở ương dở khùng
Mác Lê giờ đă cáo chung
Hắn c̣n tŕ kéo vẫy vùng ṃn hơi.
MB/TĐ/70
Ngoặc Kép
Kế hoạch quan trọng cỡ nào
Tới tay thư lại như vào nhà giam
Xăm soi đủ kiểu luận bàn
Ngoặc đơn, ngoặc kép, ngoặc tam trả về.
MB/TĐ/71
Bổ Sung
Cán công thiếu việc ngồi chơi
Thủ trưởng tiếp tục nhận người bổ sung
Toàn là con chú, cháu ông
Nhận th́ hơi kẹt mà không càng phiền.
MB/TĐ/71
Xung Phong
Đảng cần dăm kẻ xung phong
Hội trường quay mặt, đám đông phớt lờ
Giấy khen chẳng thể ăn no
Anh hùng lao động ốm ho thêm phiền.
MB/TĐ/72
Phần Nào Thôi
Cổ nhân từng có dậy qua
Dục tốc bất đạt Đảng ta cóc cần.
Làm nhanh, nhanh cũng có ngần
Bang giao bị gậy cũng phần nào thôi.
MB/TĐ/72
Cây Tăm
Thất bại là mẹ thành công
Đảng toàn các mẹ ế chồng già câng
Mỗi thất bại, một cây tăm
Đủ cho nhân loại xỉa răng mút mùa.
MB/TĐ/73
Nước Cống
Nếu ta khuấy bát bùn hôi
Vào trong nồi cháo cả nồi sẽ hư
Nếu ta khuấy chén bào ngư
Vào nồi nước cống sẽ như thế nào ?
Văn nô, chính khứa ồn ào
Như chén nước cống khuấy vào nồi canh.
MB/TĐ/73
Thua Đi
Đảng gào cả nước thi đua
Dân gào toàn Đảng thua đi cho rồi.
Đảng mù đâu thấy đất trời
Xuống hố cả nút đến nơi c̣n ǵ !
MB/TĐ/74
Gà Toi
X́u x́u ển ển qua ngày
Cán công sơ mướp, cô thầy tả tơi
Đồng lương không đủ cầm hơi
Ngủ giờ hành chánh gà toi dưỡng thần.
Gà rù tỉnh lúc tan tầm
Nai lưng khắc phục âm thầm mưu sinh.
MB/TĐ/74
Hạt Sương
Cỏ Hèn Và Cầm Thú
Cỏ hèn vớ được hạt sương
Múa tay đại thắng khoa trương hết lời
Hạt sương theo nắng bay hơi
Cỏ hèn quưnh quáng xăm xoi vơ vàng.
Cỏ hèn vớ được Miền Nam
Tự phong ưu việt quân hàm đỉnh cao
Ngoa ngôn chẳng thể nuốt vào
Chiếc xe thoái hóa ồn ào tuột thang.
Cỏ hèn trở giọng cái bang
Lạy ông Đế quốc, lạy nàng Thực dân
Một bầy phi thú phi cầm
Xun xoe toan phục dưới chân cỏ hèn.
MB/TĐ/75
Kết Nạp Xong
Muốn kết nạp vào đoàn ngũ Đảng
Các con cần cố gắng lập công
Nhưng khi nhận thẻ Đảng xong
Con cần nhớ rơ nằm ḷng luật chơi :
Không tiến trước, chẳng lùi sau chót
Chớ xung phong làm tốt điều chi
Làm hay con chẳng được ǵ
Làm sai chúng tố, đảng đ́ nát xương.
MB/TĐ/76
Bụt
Chùa Nhà
Chùa nhà Bụt chả thiêng đâu
Cất công sắm lễ đi cầu chùa xa.
Tinh thần vọng ngoại dân ta
Truyền từ ông cố ông cha truyền về.
Bác Hồ thờ phụng Mác, Lê
Đảng ta ăn phải bùa mê đại đồng,
Uổng công Hưng Đạo, Quang Trung
Bao năm ǵn giữ núi sông vẹn toàn.
"Nước Nam là của người Nam"
Trường thành vạn lư c̣n vang hịch truyền.
Mác Lê rụng với búa liềm
Đảng c̣n mê muội đặt lên ngai thờ.
MB/TĐ/77
|
|
Chơi
Đảng
Đấu gian khổ, thắng quang vinh
Chơi Đảng th́ phải chơi Linh dập đầu
Những thằng mặt mẹt chơi sau
Cuối cùng chơi lăo già râu Ba Đ́nh.
MB/TĐ/78
Ô Danh
Thơ giúp Tố Hữu lên voi
Cũng thơ hại hắn muôn đời ô danh
Thi nô vần điệu thập thành
Văn chương đấm bóp tội t́nh làng thơ.
MB/TĐ/78
Ưu Việt
Đảng ta chế được máy bơm
Mới vừa chạy thử vài hôm máy ngừng.
Vội vàng cáo thị tưng bừng
Ai mà sửa được Anh Hùng huân chương.
Máy toan từ giă thiên đường
Kịp khi Tố Hữu khẩn trương thơ rằng:
- Ông máy bơm ơi ! Ông máy bơm ơi !
Hỡi ông, ông liệt đất trời c̣n không !
Thương cha thương mẹ vài đồng
Thương ḿnh một bớp thương ông chín ngàn.
Nghe thơ, máy bỗng cười vang:
- Máy bơm ưu việt thế gian nhất mày !
MB/TĐ/79
Chôm Chĩa
Các nhà cờ bịch luận rằng
Tự do chủ nghĩa thua ăn b́nh tài
Cộng sản bẻ chúng làm hai
Nửa ngắn Đảng chĩa, nửa dài Đảng chôm.
MB/TĐ/80
Thị Định
Thoạt đầu tiếng bấc tiếng ch́
Về sau lời búa tiếng th́ gai chông
Cương lĩnh bôi sửa tứ tung
Cởi toang hay vén tới hông tạm ngừng ?
Thị Định mặt đỏ bừng bừng:
- Cởi th́ cởi tuốt, vén không lợi ǵ !
Câu văn gọt rũa cầu kỳ
Cuối cùng biểu quyết bỏ đi toàn bài.
MB/TĐ/80
Vĩ Nhân
Ngh́n điều quái đản diễn ra
Luận công th́ Bác xứng là vĩ nhân.
MB/TĐ/81
Đường Ṿng
Bùi Tín khôn thật là khôn
Đường thẳng vô sản dài hơn lối ṿng.
Tín ta đứng giữa chợ đông
Ê a kiến nghị kể công giành phần.
Đảng ừ. Tín đại công thần
Đảng lắc. Tín lặn mất tăm cũng huề.
Một phường lật lọng ba que
Những điều Tín nói, Tín khoe chắc ǵ !
MB/TĐ/81
No Cười
Nghị gật ngậm miệng quanh năm
Mỗi khi phát biểu nhân dân no cười.
MB/TĐ/82
Tiến Bộ 2
Nông nghiệp nhích được vài gang
Mọi ngành công nghiệp lùi ngàn dặm xa.
MB/TĐ/82
Sửa Sai
Xe hư Đảng đổi màu sơn
Nhạc tồi Đảng đổi giây đờn ích chi !
MB/TĐ/82
Câu Giờ
Cương lĩnh, kế hoạch đề ra
Đều do một lũ khọm già điếc đui
Rắp tâm bắt vít ghế ngồi
C̣n vờ thương nước thương ṇi khó nghe.
Nga c̣n đạp đổ Mác Lê
Đảng ôm liềm búa máu me làm bùa.
Rụt đầu như những con rùa
Cũng đâu phải cách để mua thời giờ ?
Lửa hờn tràn tới bất ngờ
Đảng ngu cháy rụi theo cờ vàng sao.
MB/TĐ/83
Méo Tṛn
Tù đói ăn cắp củ khoai
Quản giáo đánh chửi, cùm hai ba tuần.
Cán nuốt cả tỷ công ngân
Đảng ta dấu nhẹm đống phân hôi ŕnh.
Cái nhỏ như một mũi đinh
Đảng nâng quan điểm lên thành dáo gươm
Cái to như núi Thái Sơn
Đảng làm ảo thuật chỉ c̣n ḥn bi.
Nước ta, thảo khấu trị v́
Tùy cơn hỷ nộ sơn qui méo tṛn.
MB/TĐ/84
Ngoại Giao Xó Bếp
Hồi kư Kút Xếp x́ ra
Hồ thua con chó Lai-ka thuở nào
Ông Sít chỉ nể bác Mao
Coi Hồ như dế khi vào Kem-lanh.
Bánh xe lịch sử quay nhanh
Một bầy tôi tớ Đồng, Linh qua Tầu
Gặp toàn ngưu diện mă đầu
Âm thầm xó bếp gầm cầu ngoại giao.
Nhục nào hơn cái nhục nào
Mặt mo trí tuệ, đỉnh cao đội quần.
MB/TĐ/85
Đảng Ủy
Mười thằng Đảng ủy họp bàn
Chín thằng quên óc, chỉ mang dạ dầy.
Mười thằng làm việc nguyên ngày
So ra năng suất chưa đầy một công.
Chục trang điểm nghiệm ḷng tḥng
Thực ra thu hoạch vài ḍng đơn sơ.
MB/TĐ/86
Thư Lại
Guồng máy thư lại chậm ŕ
Bởi toàn một hạng ngu si cầm đầu.
Dăm thằng hụt cẳng té đau
Lại dăm thằng ngốc ở đâu thế vào.
MB/TĐ/86
Như Không
Nếu một kế hoạch sống c̣n
Sau bao tŕ trệ tiêu ṃn thời gian.
Thủ cựu tán dọc bàn ngang
Ơng ẹo bài bác lại hoàn như không.
MB/TĐ/87
Mồ Hôi Công Trường
Thủ trưởng mặt mũi bơ phờ
Chủ tọa phiên họp câu giờ tàn canh.
Nói dai, nói dựa ṿng quanh
Nhai đi, nhai lại đă thành thói quen.
Mắt ngài Thủ trưởng sáng lên
Quần đồng chí gái toạc trên đỉnh đồi
Bên trong Bác toét miệng cười
Hàm râu ướt nhẹp mồ hôi công trường.
MB/TĐ/87
Rạn Nứt
Tín, Kiệt ăn phải miếng gừng
Ra lời chỉ trích thượng tầng Đảng ta
Vấn đề như miếng gân gà
Nuốt vào không được nhả ra không đành
Trong mùa nước nổi mông mênh
Lỗ trê Kiệt, Tín khoét quanh đê gầy.
MB/TĐ/88
Chửi Nhau
Quanh co dốt nát Đảng dư
Kế sách, cương lĩnh, thông tư lạc đề
Cái này hiệu đính cái kia
Đoạn trên đoạn dưới lè nhè chửi nhau.
MB/TĐ/88
MB/TĐ/89
|