| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode
Kiểm Duyệt 


Nhịn ăn một tháng mua tem 
Bút tre, mực loăng, giấy đen tỏ t́nh. 
Bàn tay kiểm duyệt hôi tanh 
Liệng vào sọt rác để dành bán cân. 

MB/TĐ/91 


Trớ Trêu 


Thằng Nga ră họng xin ăn 
Thằng Tầu chết đói nhăn răng hơi nhiều. 
Đảng ta lạy chúng đến điều 
Ḥng xin chi viện trớ trêu nào bằng ! 

MB/TĐ/91 


Hồng Hay Chuyên 


Miếng thịt dưới nước to hơn 
Đảng lạy thằng Mỹ, Đảng ôm thằng Tầu 
Triệu dân hải ngoại để đâu 
Đảng chưa giải thể cùng nhau hoà đồng ? 
Loay hoay bị gậy uổng công 
Đảng mù chưa thấy là hồng thua chuyên ! 

MB/TĐ/92 


Sửa Sai 


Sửa sai dù thật hay điêu 
Ngàn lần tốn kém hơn nhiều dự chi 
Nhổ ra rồi lại liếm đi 
Cởi rồi lại thắt, ích ǵ sửa sai ? 

MB/TĐ/92 


Muôn Mặt 


Tḥ ḷ sáu mặt dễ tin 
Bác Đảng muôn mặt trái tim thú cầm. 

MB/TĐ/93 


Lại Râu Bác 


Bác Hồ chợt rụng cḥm râu 
Mu cô hộ lư rát đau cả tuần. 

MB/TĐ/93 


Lập Đảng 


Bách, Trà lập đảng chồn lùi 
Mẫm bưng thau nước miệng cười hân hoan 
Ngờ đâu trong đám che tàn 
Một bầy mặt trắng cũng ham Dóp này. 

MB/TĐ/93 


Ba Khoan 


Phương trâm Bác dậy rơ ràng 
Khoan yêu khoan cưới khoan mang cái bầu 
Nàng rằng : Nhớ rút ra mau 
Cất dành tặng Bác bón râu thêm dài. 

MB/TĐ/94 


Chụp Mũ 


Bạn dù tích cực đến đâu 
Đảng dư kiểu mũ chụp đầu bạn chơi 

Bạn dù dốt đặc lại lười 
Đảng thương bạn sẽ là người toàn năng. 

MB/TĐ/94 


Nhất Thế Giới 


Tham ô, lăng phí, cửa quyền 
Dối gian th́ Đảng đứng trên toàn cầu 

MB/TĐ/95 


Phó Tiến Sĩ 


Sàn nhà đục bỏ gạch bông 
Ngăn đôi căn bếp vợ chồng nuôi heo. 
Nước nghèo, giáo chức cũng nghèo 
Hai Phó Tiến sĩ băm bèo luân phiên. 

Con heo chê cám nằm rên 
Cả hai buồn thảm hơn tin Bác kềnh. 

MB/TĐ/95 


Khóc Thầm 


Xếp hàng mua mớ cá ươn 
Càng gần tới đích thiên đường càng tanh. 

Tưởng đâu giỗ chạp linh đ́nh 
Tiếng dao tiếng thớt nhiệt t́nh thái băm. 

Chó nằm gậm phản khóc thầm 
Những xương cùng vẩy người ăn tḥm thèm. 

MB/TĐ/96 


Chó Chê 

Xếp hàng mua mớ khoai sùng 
Chó chê, người ráng trợn trừng nuốt nhai. 
Nhờ ơn Bác, Đảng thiên tài 
Đem dân Xă nghĩa xuống loài ngựa trâu. 

MB/TĐ/96 


Bánh Vẽ 


Của cải như không khí 
Phong cảnh như thần tiên 
Con người như thánh hiền 
Cáo Hồ. 

Đi Vào Thực Tế: 

1. 
Của cải không c̣n ǵ 
Cảnh vật như âm ty 
Con người như ḥn bi. 
(Bác Đảng như củ ḿ). 

2. 
Của cải bị tịch thu 
Cảnh vật thiên đường mù 
Con người đi vào tù 
(Bác Đảng đều bú dù). 

3. 
Của cải ḅn không ra 
Cảnh vật như tha ma 
Con người đói thấy bà 
(Bác Đảng như bị da). 

4. 
Của cải mé đ́u hiu 
Cảnh vật như bún thiu 
Con người như chàng hiêu 
(Bác Đảng như củ... b́u). 

5. 
Của cải chạy ra đường 
Mớ rau nửa ngày lương 
Con người khoe xương sườn 
(Bác Đảng là ma vương). 

6. 
Của cải như công an 
Cảnh vật là xếp hàng 
Con người như vện vàng 
(Bác Đảng như sói lang). 

7. 
Của cải như gông xiềng 
Cảnh vật như xà lim 
Con người như giun kiến 
(Bác Đảng như mẹ ḿn). 

8. 
Của cải ngoài tầm tay 
Cảnh vật như băo đầy 
Con người như lau sậy 
(Bác Đảng như ăn mày). 

9. 
Của cải như xương khô 
Cảnh vật như nhà mồ 
Con người trên chuồng chồ 
(Bác Đảng như cá vồ). 

10. 
Của cải như đạn bom 
Cảnh vật như nhà đ̣n 
Con người đang buồn nôn 
(Bác Đảng như cái...nồn). 

MB/TĐ/97 







Lăng Phí 


Máy mới cục bộ tranh nhau 
Khuân về nằm ụ sân sau bốn mùa 
Máy ǵ ? Ai biết ! Cứ vồ 
Đem về chất đó nằm chờ chuyên viên ! 

Cố Nga tới chỉ buồn phiền 
Máy bơm xưởng giữ, máy in xă giành. 
Cái nào cái nấy tanh banh 
Những cơ phận nhỏ xinh xinh biến rồi. 

Bao nhựa kho trưởng gỡ chơi 
Ván thùng Ty phó dùng cời chuồng heo. 
Máy nằm rỉ ngoét xanh rêu 
Như đồ phế thải có chiều bán cân. 

Truy nguyên trên dưới đều lầm 
Phát bừa nhận ẩu giành phần thế thôi 
Nhân dân gánh chịu thiệt tḥi 
C̣ng lưng trả nợ vốn lời trăm năm. 

MB/TĐ/101 

Tự Quyết 


B́nh thường quyết định vấn đề 
Cần đủ dữ kiện cần nghe luận bàn 
Địa phương quyết định vội vàng 
Lơ mơ ư niệm lang bang t́nh h́nh 

Trung ương tự quyết một ḿnh 
Đếch cần biết rơ nội t́nh ra sao ! 

MB/TĐ/102 

Đại Học Phú Thọ 


Luân phiên canh thức mỗi đêm 
Đại học cất rượu tăng thêm kinh tài 
Giáo sư thiếu ngủ dài dài 
Giáo tŕnh, giáo án sơ sài qua loa. 

Lệnh trên lại mới ban ra 
Thi đua canh tác tham gia khắp vùng. 
Giám đốc hội thảo lung tung 
T́m ra công thức đổi công tức cười. 

Vĩnh Long cầy vạt đất bồi 
Cả trường kéo xuống vẽ voi màu mè 
Nhà trường sửa máy, sửa ghe 
Tới mùa lúa chín mới về tiếp thu. 

Truyền h́nh đăng báo lu bù 
Chỉ tiêu kế hoạch thi đua nhất vùng 
Làm láo báo cáo thơm lừng. 
Tṛ hề bịp bợm vô cùng thời trang. 

MB/TĐ/103 


Năn Nỉ 


Linh ta năn nỉ Mút cu 
Thằng Nga vẫn giữ khư khư lạp xường. 

MB/TĐ/104 


Tắm Sông 


Ở truồng cô Tũn tắm sông 
Một bầy cán ngố ŕnh trông đă đời 
Năm thằng bóp cổ Bác chơi 
Bác trào máu họng, Bác sôi bạch đờm. 

MB/TĐ/104 


Ḿn Nổ Chậm 


Đảng ham cái lợi nhăn tiền 
Lao nô xuất cảng kiếm thêm ít đồng 
Dân ta kẹt ở Trung Đông 
Bị đ́ thê thảm khắp vùng Đông Âu 

Đem con bỏ chợ được đâu 
Rước ḿn nổ chậm trước sau đều phiền. 

MB/TĐ/105 


Tả Tơi 


Trồng cây tốn cỡ mười năm 
Đốn cây vài phút tốn dăm nhát d́u. 
Đảng ta trồng ít đốn nhiều 
Rừng trơ thổ địa nước nghèo tả tơi. 

MB/TĐ/105 


Thiên Đàng 


Đảng hứa nghe đă nhàm tai 
Tự do tù ngục sắn khoai thiên đàng. 

Đảng khoe chủ nghĩa vinh quang 
Đông Âu liềm búa hiên ngang gẫy rời 

Đảng hù dầu lửa ngoài khơi 
Dân nghe cố vén môi cười vờ tin. 

MB/TĐ/106 

Vô Sỉ 

Đảng ngu ǵ cũng dám làm 
Cả điều vô sỉ thế gian chưa từng. 

MB/TĐ/106 


Lại Sửa Sai 


Hôm qua học tập sửa sai 
Hôm nay học tập sửa bài hôm qua. 

MB/TĐ/107 



Tư, Tèo 

Bần cố là thước Đảng đo 
Càng nghèo càng dốt Đảng cho điểm nhiều 
Trung ương toàn những Tư, Tèo 
Chăn trâu cắt cỏ lái lèo quốc gia. 

MB/TĐ/108 

Sau Cơn Mưa 

Tan mưa trời sẽ sáng dần 
Đông Âu lửa dậy, sóng gầm Nga sô 
Khắp nơi bừng ánh tự do 
Vùi chôn Mác xít dưới mồ lăng quên. 

Riêng ta trời vẫn tối đen 
Đảng c̣n vung măi búa liềm hại dân. 

MB/TĐ/108 

Điểu Tận Cung Tàng 

Tiếng hát từng át tiếng bom 
Tiếng ǵ át được nỗi buồn phục viên. 
Hết chim, Đảng dẹp cung tên 
Vắt chanh bỏ vỏ, có đèn phụ trăng ! 

Ép dân chọn cách cuối cùng 
Thông thường cách ấy Đảng không đường lùi 
Máu đ̣i nợ máu mà chơi 
Đỉnh cao trí tuệ loài người hiểu chăng ? 

MB/TĐ/109 

Những Quân Lộn Giống 

Nhúng chàm khó rửa cho ra 
Một lần "Du lịch" tiêu ma cuộc đời. 
Một là về nước ăn chơi 
Kiếm con vợ nhỏ ạ ời t́nh tang. 

Tiện đà thăm viếng họ hàng 
Mấy khi áo gấm về làng vây vo. 
Hai là kiếm job chạy cờ 
Lanh chanh đứng giữa lập lờ hàng hai. 

Ba là chạy hiệu ṿng ngoài 
Chính khứa, học giả thử tài đu giây 
Nhà văn, nhà vơ nào đây 
Những quân lộn giống mặt dầy hơn mo ! 

MB/TĐ/110 

Siêng Năng 


Cán gáo siêng họp tối ngày 
Về nhà mụ vợ đắng cay cằn nhằn. 
Cán rằng : Công tác hơi căng 
Đứa nào vắng mặt thường năng được bầu. 

MB/TĐ/111 

 


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005