| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
 

 

Siêng Năng 


Cán gáo siêng họp tối ngày 
Về nhà mụ vợ đắng cay cằn nhằn. 
Cán rằng : Công tác hơi căng 
Đứa nào vắng mặt thường năng được bầu. 

MB/TĐ/111 


Đỉnh Cao 

Nhân tài lănh đạo Đảng ta 
Sàng đi lọc lại vẫn là cấn, mương 
Gian tham, thiển cận phi thường 
Đỉnh cao xuẩn động chủ trương ù ĺ. 

MB/TĐ/111 

Đốt Đuốc Soi Rừng 


Chín năm đốt đuốc soi rừng 
Nguyễn Bính hấp hối trợn trừng đ̣i cơm 
Quan binh nào sướng chi hơn 
Thiếu ǵ cấp tá đầu đường sửa xe. 

MB/TĐ/112 


Lửa Rơm 


Nếu Linh chịu nghĩ thật sâu 
Những ǵ đă nói, hắn đâu nói nhiều. 

Tướng Trà non hột dám liều 
Họa may t́nh thế có chiều khá hơn. 

Tiếc rằng toàn thứ lửa rơm 
Cháy Câu Lạc Bộ niêu cơm chưa già ! 

MB/TĐ/112 


Diễu Dở 


Trên sân khấu hôm qua 
Nhiều kép hề diễu dở 
Ngài Tể Tướng đá gà 
Những nịnh thần phản chúa. 

Vua ham chơi thoái vị 
Vua Hiến chương lỡ (Vũng) tàu 
Dưới ánh đèn phù thủy 
Vua độc diễn tuồng bầu. 

Sân khấu xưa đổi chủ 
Đào kép hát tuồng Nga 
Vua quẳng bào ném mũ 
Cong đuôi chạy thí bà. 

Ẵm theo nhiều bảo vật 
Vẫn giàu sang lụa là 
Hẳn đèn xanh đă bật 
Vua dậm dật đơn ca. 

Bầy cung văn sửa giọng 
Véo von nhạc hiệp hoà 
Gia tướng: cua gẫy gọng 
Hang sâu lại ḅ ra ! 

Ông xóa bài làm lại 
Ông hát thử ḥa đồng 
Mộ lính như cỏ dại 
Máu dân chảy thành sông. 

Muôn tâu cùng Hoàng Thượng 
Ngài bĩnh thế đủ rồi 
Kéo chúng thần quá ngượng 
Bọn bồi Nga đang cười. 

Trăm lạy ngài gia tướng 
C̣n lưu luyến ô danh 
Ơn ngài muôn sĩ tượng 
Xương chất cao hơn thành. 

Lạy các thầy cung văn 
Những thang mồm lưỡi rắn 
Hăy lương thiện một lần 
Thôi hít hà cái rắm. 

Những ǵ vua thất hứa 
Những ǵ quan sắp thề 
Dân nghe rồi muốn mửa 
Lính nghe toan chửi thề. 

Đời mịt mù bóng tối 
Cần ngọn lửa đấu tranh 
Những bù nh́n, con rối 
Đă hết thời các anh ! 

Quê nhà đang ngóng đợi 
Hải ngoại đă vươn ḿnh 
Những cây khô cằn cỗi 
Đừng che cớm mầm xanh. 

MB/TĐ/113 


Bán Nước 


Cọng bún muốn thành cây đinh 
Nhi nhô quyền lực ngông nghênh nực cười. 
Bác Hồ bán nước đủ rồi 
Đảng ôm quyền lực hại ṇi nữa chi ! 

MB/TĐ/116 



Bán Mạng 


Mười lăm năm ở xứ người 
Cứng đơ giọng nói, mềm đôi vai dài 
C̣n đây sợi khói u hoài 
Trong tiềm thức ngủ miệt mài giấc quên. 

Quê xa hồn mỏi cánh t́m 
Giữa ngày mửa máu giữa đêm giảo h́nh. 
Bạn bè thêm những mũi đinh 
Đóng sâu vào nỗi điêu linh ngút ngàn. 

Kẻ thù rất đỗi gian ngoan 
Khúc xương đối kháng khúc đàn ngụy thanh. 
Đă Mùa Biển Động tôn vinh 
Tiếng kèn ḥa điệu âm binh dặt d́u. 

Kên kên văn hóa ùa theo 
No say tiệc máu vẫn chiêu hàm hồ. 
Một bài thuyết giảng nhà thờ 
Khiến ông Chân Tín ủ tờ khẩn trương. 

Mà sao Mạnh Hảo, Thu Hương 
Ồn ào họp chợ vẫn lương lănh đều ? 
Mười lăm năm rụng cái vèo 
Thương ta bán mạng, thương Kiều bán trôn. 

MB/TĐ/117 


Sài Lang 


Sài Lang diệt được sài lang 
Mượn tay thằng Nhũng diệt Tham phải rồi 
Đứng xa lấy mắt ngó chơi 
Lại gần ám khí rụng rơi thêm phiền. 

MB/TĐ/118 


Chắp Tay Lạy Đảng 


Làm láo báo cáo thật hay 
Đă thành kinh điển xưa nay Đảng dùng. 
Đảng khoe Kế hoạch Thu Đông 
Vượt tăng năng xuất thành công tuyệt vời. 

Đầu xuân, Đảng đă quên lời 
Đảng than đói kém xin người bố ân. 
Chắp tay lạy Đảng ngàn lần 
Đảng từng bêu riếu nhân dân đủ rồi. 

MB/TĐ/119 


Tham Ô 


Tham ô dựng một cái cḥi 
Tốn chín công thợ c̣n đ̣i bằng khen. 
Trung ương hoan hỉ gật liền 
Lại c̣n họp báo đưa lên truyền h́nh. 

MB/TĐ/120 










Lên Án 


Những thằng không họp đêm qua 
Thẳng tay lên án sao ta đứng hoài ? 

Những thằng không họp ngày mai 
Lại dài mỏ chống chiêu bài dậm chân. 

MB/TĐ/120 

Mất Vợ 


Đi B chống Mỹ mười năm 
Khi về vợ đă ôm cầm thuyền ai 

Bên Tầu, Duẩn dấu d́ hai 
Lính già dấu tiếng thở dài trong tim. 

Lính nghèo mất vợ khó t́m 
Giận thằng Thủ trưởng ṭm tem ma bùn. 

MB/TĐ/121 

Khui Hũ Mắm Thối 


Lỡ khui hũ mắm ḥa đồng 
Cách chi đậy lại mà không hôi ́nh ? 
Ném vào xó tối lặng thinh 
Văn chương điếu đóm vùi xanh nấm mồ. 

MB/TĐ/121 


Xuất Sắc 


Quan liêu thủ tục giấy tờ 
Lằng nhằng điểm nghiệm câu giờ gấp ba. 
Đơn vị xuất sắc chính là 
Cơ quan báo cáo điêu toa vẽ vời. 

MB/TĐ/122 


Nghịch Đảo 


Đồng lương nghịch đảo bách phân 
Cực nhọc lương ít, việc nhàn lương cao. 
Đảng đưa con cháu Đảng vào 
Chia nhau chễm trệ ngôi cao trị v́. 

Một hạng chẳng biết làm ǵ 
Hạng kia chỉ biết ngồi ĺ lănh lương. 


MB/TĐ/123 


Hưởng Theo Nhu Cầu 


Lưỡi Đảng ngoắt ngoéo cong queo 
Làm tùy theo sức, hưởng theo nhu cầu. 
Toàn dân quần quật như trâu 
Đảng ăn chưa đủ, dân đâu tới phần. 

MB/TĐ/123 


Quí Tộc Đỏ 


Trung ương láng coóng xe hơi 
Lính già bị gậy cuối đời lang thang 
Trên màu cờ đỏ sao vàng 
Triệu hồn Sinh Bắc Tử Nam khóc vùi. 

MB/TĐ/124 


Tấc Ḷng 


Khúc xương ai bỏ giữa rừng 
Tấc ḷng ai đạp trên từng phố vui. 

MB/TĐ/124 


Trăng Xanh 


Qua song nh́n thấy trăng xanh 
Chị Hằng treo cổ trên cành thượng sương. 
Ḷng ta chĩu một gánh buồn 
Nhớ trăng thơ dại trần truồng tắm sông. 

Trăng xanh ! Các giới truyền thông 
Đua nhau bàn tán méo cong vấn đề: 
Trăng xanh xui xẻo mọi bề 
Thiên tai, động đất gần kề đấy thôi ! 

Người rằng chinh chiến tới nơi 
Máu loang đỏ đất xương phơi trắng đồng 
Người rằng ô nhiễm không trung 
Bởi làn thán khí chập chùng dầy thêm. 

Y giới than lắm bệnh điên 
(Trăng xanh đă có cả ngh́n năm xưa) 
Linh, Mười canh kỹ xác Hồ 
Sợ Bác sống dậy đội mồ mà ra. 

MB/TĐ/125 


Châm Ngôn Đảng 


Khó khăn nào cũng vượt qua 
Những điều dễ nhất Đảng ta đều lầm. 

Những ǵ Đảng tưởng chắc ăn 
Chỉ sai chín chục phần trăm là cùng. 

MB/TĐ/126 


Trung Ương 


Trung ương như cái hầm cầu 
Thằng nào ngu nhất trồi đầu lên cao. 


MB/TĐ/126 


Chụp Mũ 


Luật lệ nhà nước ban hành 
Địa phương diễn kịch thiên h́nh vạn năng. 
Chẳng cần khẩu chứng vi bằng 
Hai chữ "Phản động" : 10 năm ủ tờ ! 

MB/TĐ/127 


Tàn Mạt 


Từ xấu đến tệ không xa 
Từ tệ đến mạt chỉ là thời gian. 
Những ǵ Linh nói, Linh làm 
Dân thêm điêu đứng, nước tàn mạt theo. 

Nói dai, nói dở, nói điêu 
Làm sai làm bậy làm liều nữa chi ? 

MB/TĐ/127 


Áo Thụng Tự Vái 


Bác Hồ chỉ thích được khen 
Bác chê Tố Hữu thổi kèn chưa hay. 
Tần mần Bác phải tự tay 
Nâng bi đủ kiểu tối ngày sáng đêm. 

Bác kư tên Trần Dân Tiên 
Bác viết cuốn sách tự khen để đời ! 


(Mới đây, Hà Nội chính thức công bố cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" được tái bản nhiều lần cho toàn dân học tập dưới bút hiệu Trần Dân Tiên là sáng tác của chính Bác Hồ ! 

MB/TĐ/128
 
 


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005