| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode

Rẻ Tiền 


Người hùng tìm giữa bọn hèn 
Bọn này đánh bóng mạ kền đại ca 
Kẻ hèn tìm chẳng đâu xa 
Những thằng vỗ ngực ba hoa rẻ tiền. 

MB/TĐ/159 


Bạn Bè


Bạn đừng lo chuyện giàu nghèo 
Bao lâu bạn có tình yêu vợ hiền 

Bạn đừng lo chuyện bạc tiền 
Những gì bạn muốn có liền trong tay. 

Tình đời đen bạc vơi đầy 
Bạn chơi với cẩu còn hay hơn nhiều. 

MB/TĐ/159 


Đình công 


Dao cùn cắt thịt lay nhay 
Lại thường ưa cắt ngón tay người dùng. 
Việc nhà đâu đáng bận lòng 
Trừ khi mụ vợ đình công bất ngờ. 

MB/TĐ/160 


Tổ Trác 


Suốt ngày trừ cộng mệt nhoài 
Đã mờ con mắt hai vai mỏi rần 
Lúc ta bật ngửa dưỡng thần 
Là khi mụ xếp âm thầm đi ngang. 

MB/TĐ/160 


Cái Ta Không Thích 


Em như máy chữ ta sài 
Ngón tay phản phé gõ hai nút liền 
Chẳng cần ngó lại đâu em 
Cái ta không thích được in rành rành. 

MB/TĐ/161 


Lỗ Khoan 


Em như một lỗ khoan hiền 
Khi ta cần lắp ưu phiền tới ngay 
Hoặc là lộn mép lộn cây 
Hoặc ta sai cỡ loay hoay tần mần. 

MB/TĐ/161 


Hụt Hơi 


Em như bộ khóa ta cần 
Khi không biến mất khỏi ngăn đồ nghề 

Em như con ốc lộn mề 
Sểnh tay lăn giữa gầm xe nằm cười. 

Cũng đành tìm kiếm hụt hơi 
Thiếu em ta biết tóm người nào thay ? 

MB/TĐ/162 

Trò Hề 


Tăng lương như một trò hề 
Trừ xong thuế má cầm về nhẹ tênh. 

MB/TĐ/163 


Ngược đời 


Có tiền không có giờ sài 
Rảnh rang tiền bạc lần hoài không ra. 

Ngóng chờ điện thoại tầm xa 
Chuông kia khi bước khỏi nhà mới reo. 

MB/TĐ/163 


Gà Lôi 


Bạn xưa mơ kiếp phượng hoàng 
Bây giờ lộn kiếp xuống hàng gà lôi 
Xin đừng níu kéo gì tôi 
Ngày xưa đâu bạn có tồi như ri. 

Gian dâm, bất hiếu, bất nghì 
Nịnh trên đạp dưới chỉ vì hư danh 
Bạn xưa đáng mặt đàn anh 
Bạn nay rác rưởi lưu manh ma bùn. 

MB/TĐ/164 


MB/TĐ/165 


Văn Mình Vợ Người 

Thù ngoài gian trá dễ ngừa 
Thù trong âm hiểm đong đưa khó lường 
Lời khen ngầm chứa dáo gươm 
Dao bay tình nghĩa mật đường nhân ngôn 
Thê nhân tự kỷ văn chương 
Huyênh hoang giữa chợ phong vương hàm hồ. 

MB/TĐ/167 


Rặn Thơ 

Có giấy thì thiếu bút chì 
Có bút thiếu giấy lấy gì làm thơ. 
Ngồi ôm giấy bút cả giờ 
Nàng thơ trốn biệt rặn phờ râu trê. 

MB/TĐ/167 


Bằng Hữu 


Bạn bè dễ mất khó tìm 
Hãy nhìn cánh bướm chớ nhìn thân sâu. 

MB/TĐ/168 


Xin Đừng 


Bạn không thất vọng điều gì 
Nếu như bạn chẳng có chi trông chờ. 

Trên răng, ở dưới cụ Hồ 
Bạn không lo mất, chẳng lo cái còn. 

Bạn không thể lạc xa hơn 
Nếu như chân bạn đã chôn giữa rừng. 

Không thương, không giận, chẳng mừng 
Bạn là cục đất, xin đừng đọc tôi. 

MB/TĐ/168 


Cái Gì Đến Sẽ Đến 


Vợ hư tới lúc sẽ hư 
Dù cho ông Cố ông Sư giữ giùm. 

MB/TĐ/169 


Tưởng Tượng 


Hoài hơi cãi với nhà văn 
Đường cong lối thẳng, trũng, bằng... giống nhau ! 
Một gam tưởng tượng trong đầu 
Ngàn cân trình diễn tô màu còn thua. 

MB/TĐ/169 


Bạn, Thù 


Bạn bè mặn lạt có hồi 
Kẻ thù cay đắng suốt đời đeo ta. 

MB/TĐ/169 


Sai Lầm 


Không ai tránh được sai lầm 
Đôi khi Chúa, Phật, Thánh, Thần cũng sai. 

MB/TĐ/170 


Đứng Giữa 


Lối tắt dài hơn đường vòng 
Ông kia đứng giữa lấy lòng đôi bên. 
Bà con chống mắt mà xem 
Người không chính kiến hay hèn đã phân. 

MB/TĐ/170 


Tình Nghĩa 


Gừng già muối trẻ xa nhau 
Trong từng hạt biển trắng màu từ ly. 
Em ơi ! Hờn giận anh chi 
To Have cũng được, To Be cũng đành. 

MB/TĐ/171 


Giao Duyên 


Sầu tới giao duyên, sầu ở lại 
Niềm vui cất cánh biệt mù tăm 
Em như ngựa vía nhong nhong mãi 
Anh gọi mòn hơi chẳng vọng âm. 

Em đứng núi này trông núi nọ 
Visa em giữ, xế em cầm 
Cong tay anh đứng ngoài xa lộ 
Nghìn chiếc xe qua, chẳng chiếc ngừng. 

MB/TĐ/171 


Đúng Sai 


Nếu anh phân được đúng sai 
Đâu cần tôi phải miệt mài dũa anh. 

MB/TĐ/172 


Ích Gì Không 


Anh chưa từng đói rạc 
Sao hiểu miếng cơm tươi 
Anh chưa từng lả khát 
Sao thương hạt mưa rơi ? 

Anh chưa từng khánh kiệt 
Đâu biết nghĩa thành công 
Nếu anh không biết chết 
Anh sống ích gì không ? 

MB/TĐ/172 


Chín Phương 


Tóc hư đợi mãi không dài 
Bạn hư, ta dạy dỗ hoài vẫn hư 
Dẫu là dâm đãng tổ sư 
Chín phương mất hết còn chừa một phương. 

Hay gì liễu ngõ hoa tường 
Bạn ta ăn vụng đứng đường đã quen. 
Người thường ăn bánh trả tiền 
Bạn ta ăn bánh đòi thêm tiền hồ. 

Văn chương cóc nhái nhi nhô 
Ngậm bình mực xạ phun dơ áo người 
Tóc kia bạc quá nửa rồi 
Sao còn hành xử như thời tráng niên? 

MB/TĐ/173 


Khác Tần Số 


Không cùng tần số với nhau 
Nói nhiều chỉ tổ khơi sâu hiểu lầm 

Trong cùng một nhóm bạn văn 
Thằng nào sáng giá sẽ ăn no đòn 

Quanh mình toàn những gian thương 
Thằng nào thánh thiện mềm xương có ngày. 

MB/TĐ/174 


Bú Mồm 


Anh ả giữa chợ ôm hôn 
Tây lô, Mỹ giấy bú mồm khó coi 
Tây thật âu yếm vừa thôi 
Tây giả như muốn làm tươi giữa đường. 

Thì ra cũng một miếng hôn 
Cái coi tình tứ cái buồn lòng nhau. 

MB/TĐ/175 


Tiếc Xót 


Con cá câu hụt to hơn 
Mất em mới thấy đêm buồn dài ghê. 

MB/TĐ/175 


Lỡ Làng 


Đời như thang máy đa tầng 
Trăm lần ta gọi thang ngừng tận đâu ! 

MB/TĐ/176 


Lỡ Tầu 


Hết phim nắng mới lên màu 
Khi yêu, ai chẳng lỡ tàu như ta ! 

MB/TĐ/176 


Khói Thuốc 


Khói thuốc ưa mắt đàn bà 
Ngồi gần khói nựng, ngồi xa khói tìm. 

MB/TĐ/176 


Hay Dở 


Thằng con nhỏ ồn ào khoe trước 
- Bố coi đây, con được 2 A. 
- Tại sao không gắng lấy 3 ? 
Sỗ sàng thay tiếng người cha đáp lời. 

Đứa bé gái khoe nơi bậu cửa : 
- Bát dĩa dơ con rửa xong rồi. 
Mẹ hiền hờ hững tiếp lời : 
- Sàn nhà, tủ lạnh đã chùi sạch chưa ? 

Đứa con lớn khoe vừa cắt cỏ 
Rất thản nhiên người bố hỏi rằng : 
- Đã lau chùi máy kỹ chăng 
Đã đem xếp cất kỹ càng vào kho ? 

Nhà bên cạnh trẻ thơ hạnh phúc 
Hoạt cảnh kia giống đúc bên này 
Bạn ta xử trí sao đây 
Bậc làm cha mẹ dở hay thế nào ? 

Thằng con nhỏ ồn ào khoe trước : 
- Bố coi đây ! Con được 2 A. 
Bố rằng : - Con giỏi quá ta ! 
Mẹ con biết được hẳn là rất vui ! 

Đứa bé gái khoe nơi bậu cửa : 
- Bát dĩa dơ con rửa xong rồi. 
Trên môi mẹ nở đóa cười : 
- Mỗi ngày con mẹ tuyệt vời hơn xưa ! 

Đứa con lớn khoe vừa cắt cỏ 
Giọng vui mừng người bố nựng khen : 
- Con ngoan, ngày một ngoan thêm 
Những điều bố dặn chẳng quên điều gì. 

Lũ trẻ nhỏ thường khi cần thiết 
Lời ban khen cho việc chúng làm 
Dở hay, hai cảnh rõ ràng 
Mậu Binh xin được miễn bàn ở đây. 
(Phỏng truyện dân gian Hoa Kỳ của Vô Danh) 

MB/TĐ/177 

Ngược Ngạo 


Hồ sơ mà bạn muốn tìm 
Không nằm đáy tủ cũng chìm mất tăm. 

Vật gì mà bạn không cần 
Một ngày thấy đủ trăm lần lia chia. 

MB/TĐ/180 


Bạn Tốt 


Không cần tự nói xấu mình 
Bạn bè thường đã tận tình giúp ta. 

MB/TĐ/180 


Để Đời 


Sa Đam thằng đó đại khùng 
Liu điu đâu giống nhà rồng bao nhiêu 
Thấy nàng Ku-ét mỹ miều 
Bạc tiền rủng rỉnh nên liều nhào vô. 

Xóm giềng tởm hắn mặt mo 
Kẻ răn người dạy hắn lờ như không 
Ỷ kho ám khí chất chồng 
Hắn đo công luận với lòng tiểu nhân. 

Cực lòng đồng đạo võ lâm 
Đánh cho hắn chạy sút quần chửa thôi 
Bây giờ tiếng xấu để đời 
Đại gian, đại ác, đại tồi, đại ngu. 

MB/TĐ/181 


Ơn Em 


Cái đẹp thường thoáng qua mau 
Cái xấu dừng lại thật lâu vô chừng 
Cái hay như một nụ hồng 
Cái dở đầy rẫy như đồng cỏ khâu 
Thạch Sùng, Vương Khải, quá giàu 
Dưới lòng huyệt lạnh còn đâu bạc tiền 
Cám ơn đời sống có em 
Cái tâm Bồ Tát ngọn đèn vị tha. 

MB/TĐ/182 

Cơ May 


Cơ may thường đến với ta 
Từ trong có một sát na bất thường. 

MB/TĐ/183 


Phi Hành 


Mỗi lần chiêu đãi dọn ăn 
Phi thời tiết xấu cũng gần đến nơi. 

Ngoại kim khi đổi xong rồi 
Hôm sau hối suất mới trồi lên cao. 

Khi về tiền xuống ào ào 
Bạc dư đổi lại như vào túi ai. 

MB/TĐ/183 


Sự Thật 


Báo chương tin tức giật gân 
Càng xa sự thật càng gần người xem. 

MB/TĐ/184 


Tổ Trác Nữa 


Chỉ khi ta dán thư xong 
Những gì cần sửa mới đồng hiện lên. 

Chỉ khi sách mới vừa in 
Mới hay lầm lỗi, sót, quên hơi nhiều. 

Chỉ khi vào tuổi xế chiều 
Mới hay đời ngắn tình yêu quá dài. 

MB/TĐ/184 

MB/TĐ/185 


Bất Khả 


Không gì là bất khả thi 
Nếu như anh chẳng có chi để làm. 

MB/TĐ/187 


Diễn Dịch 


Nếu ta nghĩ được điều hay 
Vẫn người tìm cách hiểu sai như thường. 
Vẫn người nhận chúng chìm xuồng 
Hoặc là tìm cách vồ luôn ý mình. 

Dù ta thành khẩn chí tình 
Vẫn người diễn dịch ra thành nọ kia. 

MB/TĐ/187 


Chuyện Nhỏ 


Chuyện nhỏ thường bị bỏ quên 
Bạn tưởng sẵn dịp cho nên lơ là. 

MB/TĐ/188 


Cải Cách 


Cải cách trong lãnh vực nào 
Cũng ba lập luận ồn ào sau đây : 
- Hoang đường, bất khả, dẹp ngay 
- Uổng công tốn kém thứ này đáng chăng ? 

Phe sau nham nhở nhận rằng : 
- Y chang ý cũ tôi đăng báo rồi ! 

MB/TĐ/188 


"
Ôn Xeo


Bao lâu bạn nhắm món đồ 
Tốn bao cân nhắc so đo mặc lòng 
Chỉ khi bạn mới mua xong 
Chợ trên chợ dưới mới đồng loạt..."xeo". 

MB/TĐ/189 


Xú Bia 


Những gì anh chửa biết qua 
Nhún vai làm bộ như ta đã từng 
Mỗi lần nói trước đám đông 
Anh bơm người nọ thổi phồng người kia 
Sau lưng anh chửi lia chia 
Đố anh trốn được xú bia, miệng đờị 


MB/TĐ/189 


Ngày Tồi Tệ Nhất 


Bạn sẽ biết ngày tồi tệ nhất 
Khi sớm mai tỉnh giấc vỉa hè 
911 chẳng ai nghe 
Chiếc bánh sinh nhật nến đè tèm lem. 

Bạn vô ý xú cheng mặc ngược 
Ngó trong gương thấy "được" hơn xưa 
Mở coi tin tức đầu giờ 
Đài rằng : "Động đất hãy lo chạy liền". 

Bạn sẽ thấy muốn điên lên được 
Giữa canh khuya nệm nước vỡ òa 
Hồi sau mới chợt nhớ là 
Bạn nằm giường sắt. Hóa ra "dấm đài". 

Nằm với gái gắng hoài chẳng được 
Với mẹ xề bài thuộc trơn tru 
Tốn tiền mua cái "hẹn mù" * 
Nào ngờ vợ cũ lù lù hiện ra ! 

Bạn sẽ muốn chửi cha mệnh số 
Sáng thứ hai tới sở vội vàng 
Xếp rằng : "Khỏi cởi áo choàng 
Tiền lương tháng chót sẵn sàng chờ ông". 

*Blind date, hẹn tình nhân mà chưa biết mặt nhau 
MB/TĐ/190 


Số Không 


Anh tròn như một số không 
Cộng trừ thôi cũng uổng công ích gì 

Anh tròn như một hòn bi 
Lăn qua lăn lại phủ phê vốn lời 

Anh như con nước chẩy xuôi 
Nguồn còn không nhớ, nhớ tôi làm gì. 

MB/TĐ/192 


Hai Ca 


Một lon bia lạnh tê môi 
Đổ trong gân máu những lời xót xa 
Vì em thay xế đổi nhà 
Nên anh cầy đủ, hai ca mệt nhoài. 

MB/TĐ/192 


Lấp Biển Đông 


Trời chẳng thương ta, em cũng thế 
Bắt ta phiêu bạt mãi quê người 
Đừng đì anh nữa, anh van bé 
Nửa cái trăm năm tạnh mấy hồi. 

Đông lật cây bài trên thảm trắng 
Tiền vung trắng xóa tới chân trời 
Anh mua suốt bể nên thua đậm 
Nên đến tàn canh vẫn lẻ đôi. 

Thôi bé đừng chơi trò cút bắt 
Hoa niên ưu ái tặng cho đời 
Tim anh bánh cốm thơm dao cắt 
Cắn ngập đường răng bé cợt cười. 

Rét vọc tay hàn vào giấc tủi 
Bé đem cành quế tặng Cờ Bông 
Vàng rơi chẳng tiếc, hoài công đợi 
Như dã tràng kia lấp biển Đông. 

MB/TĐ/193 


Cơm Rau 


Nghệ thuật bếp núc Đông Tây 
Là nêm và nếm cho hay làm đầu 
Nhà Tây, vợ Nhật, cơm Tầu 
Thằng tôi vợ Mít, cơm rau, không nhà. 

MB/TĐ/194 


Thơ Thẩn 


Cục thơ táo bón vừa ra 
Định tới đèn đỏ ghi qua cho rồi 
Đèn xanh, xanh mãi, liên hồi 
Về nhà thơ thẩn lại rơi dọc đường. 


MB/TĐ/195 


Hoa Khôi 


Xa xôi bạn mãi săn tìm 
Quên bông hoa dại nở bên vườn nhà. 
Khù khờ con bé mười ba 
Thêm hai tạ gạo nữa là hoa khôi. 

Bây giờ mọi sự trễ rồi. 
Bạn đứng trong lửa, bạn ngồi trên than. 

MB/TĐ/195 


Gió Bay 


Cái ta tìm kiếm hụt hơi 
Mò trăng đáy nước lên trời hái sao 
Vật kia đợi đến khi nào 
Ta không cần nửa mới nhào đầu ra. 

MB/TĐ/196 


Cầu Phán Xét 


Một ngày đi một bước lầm 
Bạn đi gần đến trung tâm cầu vồng 
Chó ngao che mặt khóc ròng 
Quỷ không là quỷ người không là người. 

MB/TĐ/196

 
   


 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005