| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Biếm Thi - Mậu Binh Thơ Kẽm Gai 2
Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối
QUỶ HIỆN HÌNH
 
 
Đất nước trôi vào thời mạt pháp
Đời thảm từ khi quỷ hiện hình
Một thằng ăn cắp xưng là Bác
Chí ngu mà mạo nhận Chí Minh
 
Tất Thành cù bơ trốn qua Pháp
Xin học trường Tây để kiếm bạc
Bị sút ra biên, bợ đít Nga
Học nghề mật vụ, nghề gian ác
 
Nguyễn, về Thái Lan rồi Trung Quốc
Tên mới bây giờ: Nguyễn Ái Quốc
Chỉ điểm cho Tây diệt cụ Phan
Quốc tìm về nước để... bán nước
 
Nguyễn lại đổi tên: Hồ Chí Minh
Ló mồi Cộng Sản, đuôi chằn tinh
Cướp công kháng chiến nhe nanh vuốt
Đời thảm từ khi quỷ hiện hình
 
Tội phạm lừng danh thiên cổ ấy
Bao năm phá nát quê hương mình
Một bầy thi nô toàn mất dạy
Ra sức hoan hô Bác tận tình
 
Bác chiếm miền Nam bằng máu lạnh
Bằng trò bịp bợm, thói lưu manh
Mồ oan trải suốt Trường Sơn đấy
Mấy triệu dân ta chết đoạn đành
 
Bác ngỏm cù đèo chưa kịp thấy
Ba miền đất nước bỗng điêu linh
Con tàu thống nhất te tua chạy
Trên cánh đồng xương, trên máu tanh
 
Kế thừa di chúc tên vô lại
Một lũ già ngu toàn báo hại
Rút ruột quê hương thêm xác xơ
Đói nghèo ở cuối thang nhân loại
 
Mác-Xít đã dưới mồ lãng quên
Chúng còn thờ cúng như tổ tiên
Vua quan Cộng Sản hơn phong thực
Đỉnh ác, đỉnh ngu, tột đỉnh hèn
 
Đời thảm từ khi quỷ hiện hình
Nghĩ thương cho quê hương mình
Xương tàn há gửi trong mồ tuyết
Quốc tổ bao giờ mới hiển linh?
  
MB/TKG/10
 
TRONG TOÁN QUÂN VỀ...
 
 
Mai ta về, em có về không?
Thức dậy tin yêu vá lại đồng
Gieo hạt nhân quyền trên cánh gió
Đời sau vách núi trổ đầy bông
 
Hôm nay vẫn độc tài ngu dốt
Lãnh đạo chăn trâu có xứng không?
Vô sản ích gì cho tổ quốc?
Cờ Sao còn bách hại non sông!
 
Cá tra chỉ đạo xây kinh tế
Lang sói phùng mang thuyết đại đồng
Công lý luật rừng còn thống trị
Tự do một cổ bốn, năm tròng
 
Nhân quyền đĩ điếm nhiều hơn lính
Cháu Bác ra nghề chửa mọc lông
Chế độ mặt dày trơ váy lĩnh
Ngo ngoe giun sán muốn thành rồng
 
Kệ lũ hoạt đầu toan kiếm chác
Kệ bầy khoa bảng múa đuôi cong
Chưa xây nhà xí trên lăng Bác
Trong toán quân về ... đếch có ông
 
MB/TKG/13
 
TRÍ THỨC CHỒN LÙI
 
Đem mãi tuyên ngôn ra thị chúng
Quanh co, bao biện ích gì không
Lập trường xoay tít như chong chóng
Xanh cũng ông mà đỏ cũng ông
 
Manh động báu gì dăm kẻ xấu
Già mồm càng rớt rụng oai phong
Chính trường đâu phải là sân khấu
Hò hét nhi nhô nát cộng đồng
 
Báo chợ truyền đơn tung ám khí
Đường ngay chẳng lựa, lựa đường cong
Ngáng chân chụp mũ làm chi nhỉ
Cộng nó cười cho đến rụng...lông
 
Thương quá quê nghèo còn hiểm họa
Núi sông tàn mạt dưới cờ hồng
Một thằng toan dựng dăm thằng phá
Ôi tởm làm sao miếng đỉnh chung.
 
MB/TKG/15
 
ĐEN
 
Cờ bịch thua luôn mấy quắn rồi
Cơn đen vận túng cháy như đồi
Còn hai chịch lẻ tìm em "nhọ"
Sáng đèn "miệng Bác" cũng đen thui.
 
MB/TKG/17
 
DỰNG CỜ
 
Cái mà em nắm trong tay
Là cây súng rỉ lất lay vũng phiền
Cái mà anh dấu trong tim
Ngàn cân thuốc nổ khi em dựng cờ.
 
MB/TKG/17
 
ĐỈNH NGỐ ĐẦU TƯ
 
 
Bọn hồng chẳng biết làm chi
Lũ chuyên thì chẳng có chi để làm
Tài nguyên biển bạc rừng vàng
Nửa vào túi nhũng, nửa sang túi người.
 
MB/TKG/18
 
ĐỔI MỚI
 
Quyết định chẳng quyết định gì
Thường là tiêu chuẩn những kỳ họp qua
Loại đi bớt mấy khọm già
Điền dăm khọm trẻ gọi là trẻ trung
 
(Tuổi chưa sáu bó đừng hòng)
Thay thằng phó lý bằng ông trương tuần
Đảng đoàn hồ hởi vô cùng
Đổi mà không đổi, vẫn hồng hơn chuyên
 
Cởi dưới mà chẳng cởi trên
Thị Bình mốc thếch ưu tiên đứng đường.
  
MB/TKG/18
 
NGÓ QUANH
 
Cá nào vui với những dòng nước lợ
Chim nào bay với cánh xác xơ lông
Ta nhiều lúc giận em dễ sợ
Em ngoan cường đâu khác ghế Cờ Bông
 
Em chợt đến như mùa xuân nắng lụa
Rồi chợt đi như lũ lụt đông đang
Ta tự biết kiếp này rồi sẽ khổ
Ôm đàn sầu năm ngón khẩy tình tang
 
Em đã tới âu cũng là duyên nghiệt
Lỡ một lần đăng tìm bạn bốn phương
"Xấu hay đẹp là tùy người đối diện"
Giận hờn chi thêm tủi thẹn yên cương
 
Em bỏ cuộc ta khi nào dám trách
Lòng te tua kỷ niệm rớt toàng loang
Vá cho khéo thì cũng là áo rách
Buồn đìu hiu nhớ lại phút huy hoàng
 
Đêm dạo phố, ta trả thù dân tộc
Hoa trắng, đen bầy la liệt vỉa hè
Em nhọ chảo nhe hàm răng trắng bóc
Đứng bẹo hình phô sông núi đen xì
 
Khi nhân cách đã không cần che đậy
Em tóc vàng cũng banh áo cười mơn
Bác cũng dzậy, Mười, Kiệt, Anh, cũng dzậy
Ngó loanh quanh lỗ miệng cũng hôi òm.
 
MB/TKG/19
 
TÀN ĐỜI BÔNG
 
Hạt Cam có vị Đốc tưa
Ham mần chính khứa hơn rờ âm nang
Lòi đuôi hậu sản Việt gian
Bây giờ lỗ cả hai mang xỉu, tài
 
Tiếc không lượng sức, lượng tài
Xìu xìu ển ển khóc ngoài ải quan
Nhè đồ vô sản mà ham
Không nghèo mạt rệp cũng tàn đời bông.
 
MB/TKG/21
 
QUỐC CỘNG
 
Quốc gia chửi đổng không làm
Việt Cộng giả điếc, Việt gian cười tình
Dân đau thập tử nhất sinh
Tai no khẩu hiệu, bụng sình tuyên ngôn
 
Đảng toàn ác đảng cô hồn
Lột da tổ quốc, lóc xương dân lành
Đảng dùng quốc-sách-lầu-xanh
Si Đa mặc sức tung hoành khắp nơi
 
Ma-cô-chính-khứa, cò mồi
Xun xoe hòa hiệp, múa đuôi trở cờ
Trường Sa mất chẳng ai lo
Lửa rơm quốc kháng, mớ tro nhân quyền.
  
MB/TKG/22
 
HÀNG CHIẾN LƯỢC
 
Thì ra  Bác nói không sai
Tự do Độc lập kiếm hoài chẳng ra
Phần trên đã có thằng Nga
Phần dưới thằng Chệt thêm ra bớt vào
 
Đảng còn khúc giữa bán rao
Hàm râu của Bác hư hao tội tình.
 
MB/TKG/23
 
Xem Tiếp Trang 2b Unicode
 
 

Trang Ñaàu - Trang Tröôùc - Trang Keá Tieáp - Trang Cuoái  

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005