| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

Biếm Thi - Mậu Binh Thơ Kẽm Gai 2
Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối   
TÚI THƠ
 
Nếu mai mốt Sài Gòn đổi chủ
Ta về thăm người cũ quê xa
Buổi trưa đánh bộ bà ba
Xỏ đôi dép nhật lê la Thị Nghè
 
Mùi cống rãnh khói xe tàn khốc
Không làm tô bún ốc kém ngon
Bữa chiều ghé quán Cây Còn
Sáo măng, dựa mận, nhập môn chả chìa
 
Nếp than đuổi sầu đi cái một
Cùng bạn xưa đấu hót tưng bừng
Uống no bốn biển vào lòng
Nuốt năm lục địa vào trong dạ dầy
 
Thả xuống Hạnh Thông Tây, Gò Vấp
Đám chị em chân đất mà vui
Đệ tam thống khoái trên đời
Vua quan, dân dã mọi thời giống nhau  
 
Thoắt một cái Vũng Tàu tắm nắng
Biển thầm thì truyện thắng truyện thua
Ê hề cá hấp, tôm, cua
Tán bàng đánh một giấc trưa đã đời
 
Thoắt một cái lên chơi Đà Lạt
Đêm cao nguyên gió mát trăng hiền
Nhớ thời Võ Bị Sinh Viên
Mồ hôi Quốc Toản tưới trên thao trường
 
Dầu gươm súng nửa đường đứt gánh
Hồn như tên mỏi cánh còn bay
Chưa từng thẹn với cỏ cây
Vẫn lòng cao ngạo trong tay kẻ thù
 
Thăm biển bạc nhàn du Phan Thiết
Lửa chài khuya trùng điệp giăng ngang
Thuyền về tôm cá đầy khoang
Những chiều phơi lưới mây đan mắt người
 
Thăm cổ tháp dân Hời tan tác
Tiếng ca buồn bộ lạc chưa nguôi
Lên thuyền ta lại rong chơi
Buông neo phố chợ trăng soi Thu Bồn
 
Ghé thăm Ngũ Hành Sơn bi cảm
Năm ngón tay thanh toán lẫn nhau
Anh em đóng cửa chặt cầu
Ải Vân mây tủi mưa sầu ngàn năm
 
Thăm hố xác Mậu Thân Gia Hội
Bãi Dâu còn gió gọi hồn oan
Thây phơi Đại lộ Kinh Hoàng
Thịt xương dân Việt thép gang Nga Tầu
 
Giòng Thạch Hãn gối đầu vũng biển
Triều nước cao trôi đến Cửa Tùng
Hợp lưu Bến Hải một giòng
Chia nhau vinh nhục đời sông tội tình  
 
Thăm tàn mạt vùng Thanh Nghệ Tĩnh
Trắng Trường Sơn xương lính Bác Hồ
Thành đồng cách mạng vong nô
Ba giòng thác máu chưa khô lòng rừng
 
Thăm Hà Nội tủi mừng tấc dạ
Thành phố vui giờ quá tiêu sơ
Thiên đường của tuổi thơ xưa
Như từ cửa mộ ai vừa đào lên
 
Nét tiều tụy phơi trên cùng khắp
Trên mắt người hốc hác thiếu ăn
Mảnh cờ Xã Nghĩa máu bầm
Ngôi sao vàng vọt hải sâm nhiều vòi
 
Bác bán nước hại nòi chưa đủ
Lửa phần thư bạo chúa thời nay
Nhân dân thù hận sâu cay
Vào thăm lăng Bác ỉa ngay trên mồ  
 
Ta cũng vậy, dầu chưa bức thiết
Cũng nhào vô bài tiết tỉnh bơ
Danh từ thời thượng bây giờ
Lăng Bác để gọi chuồng chồ cũng hay
 
Dân cả nước hăng say dựng nước
Việt lưu vong lũ lượt kéo về
Chung tay cùng dựng lại quê
Mùa vui phúc lợi xum xuê chĩu cành
 
Thăm đất nước tươi xinh hoa gấm
Từ Cà Mâu đến tận Nam Quan
Túi thơ viết đủ nghìn trang
Cho đời nhen lửa, dùng làm việc riêng
 
Xin người cứ tự nhiên chớ ngại
Bởi thơ hay ở lại tâm người
Gẫm coi thơ Bác đại tồi
Khắc bia thối đá, đọc rồi ngọng luôn.
 
MB/TKG/24
 
ÂM BINH
 
Âm binh do Đảng vẽ ra
Mười tên bóp dế Đảng ta cả mười
Thằng Tín nửa thật nửa chơi
Thằng Trà hậm hực chờ thời đánh đâm
 
Thằng Bách dấu nhẹm dã tâm
Thằng Viện, thằng Chính thọi ngầm, vuốt đuôi
Thằng Đồng chưởi đổng đã đời
Dấu dao dối Phật, gạt người quy y
 
Kiệt, Mười thật sự cuống đì
Bùa thiêng đã cháy phép gì cũng tiêu
Nguy cơ là việc sớm chiều
Âm binh nó vật lòi phèo nát xương.
 
MB/TKG/29
 
LE LÓI
 
Cúp nước Săng Đia Gô
Cỏ vàng Đinh Đập Đá
Niêu cơm bể mảng to
Báo chương chung tai họa
 
Địa chấn ở Nga Sô
Rung rinh trời Hà Nội
Bọn thừa kế cáo Hồ
Đang ngắc ngư bối rối
 
Động đất Côt-Ri-ca
Động não Phạm Nam Sách
Lý thuyết chiến lược gia
Bước sâu vào thử thách
 
Nửa kín nửa tô hô
Bà con nín thở chờ
Trên sói đầu mưu sĩ
Cọng tóc cười hiền khô
 
Lốc cuốn trời Kan-sát
Bão dậy trong tim người
Trong mỗi lòng tan nát
Bỗng le lói mặt trời.
 
28-4-91
MB/TKG/30
 
QUYẾT TÂM
 
Thằng Tín kiên định lập trường
Ai ghét hắn chịu ai thương hắn nhờ
Búa liềm Tín vẫn tôn thờ
Quyết tâm bảo vệ mầu cờ máu me
 
Ma cô chủ điếm cùng phe
Mượn mầu đối kháng lập loè đỏ xanh
Nực cười một lũ hám danh
U ơ biện hộ loanh quanh rẻ tiền
 
"Tín con" cùng vợ vượt biên
Lọt vào đất hứa điệp viên nằm vùng?
"Tín cha" khi nhận, lúc không
Cha con thằng nớ vốn dòng tiểu nhân
 
Tín đang lập đảng bán thân
Ma cô chính khứa rần rần nộp đơn.
 
MB/TKG/32
 
ĐỈNH NGU
 
Sa-đam ăn phải bả khùng
Đỉnh ngu bơm hắn người hùng chẳng sao
Mới vừa lạy Mẽo bang giao
Đỉnh ngu đổi giọng ồn ào chửi ngang
 
Thằng khùng chưa đánh đã hàng
Đỉnh ngu từ mạt chuyển sang tiêu tùng
Vội vàng giải độc tứ tung
Lão bà đi khách, lão ông đứng đường
 
Thị Bình mốc thếch đại vương
Chỉ nhờ miệng luỡi thủ dương làm hàng
Hàm răng giải phóng miền Nam
Gỡ ra khi thổi bản đàn Mác, Lê
 
Đỉnh ngu dụ lão Viện hề
Cả đời ngậm miệng no nê cơm thừa
Cuối đời đả đảo hoan hô
Cũng là chiêu đối kháng vờ hôm qua
 
Trâu chết còn để lại da
Đỉnh ngu để tiếng xấu xa muôn đời.
 
MB/TKG/33  
 
VẠN SỰ NGỜ
 
1.
Đường đời té ngửa bò càng
Công danh xuống cấp, tuột thang bao lần
Đường về lăng Bác thưởng xuân
Bẩy phần lậu mủ, ba phần Xi-Đa.
 
2.
Người khôn cảm thấy hài lòng
Tìm ra sự thật ẩn trong sai lầm
Đảng che sự thật ngàn năm
Đỉnh ngu bịp bợm âm thầm dấu quanh.
 
3.
Nếu mai đảng xé cờ Sao
Ỉa trên lăng Bác, mở lao thả tù
Nhân dân cả nước đâm lo
Ngờ rằng đảng lại diễn trò gì đây?
 
MB/TKG/35  
 
NHỤC TỔ TÔNG
 
Hăm he khai thác dầu hôi
Đảng ta nằm ngửa đã đời chờ xung
Thằng Nga khoan đục tứ tung
Dầu chưa đủ thắp đèn chung ba miền
 
Âu Tây giành mối tranh tiên
Lai rai kéo thử, đi tiền đường thôi
Kỷ thuật dầu khí ngoài khơi
Phải do thằng Mẽo khoan dùi mới xong
 
Hoàng Sa mối nhục đắng lòng
Mặt nào nhìn lại tổ tông sau này?
 
MB/TKG/36
 
CƯỜI ĐAU
 
Trí thức buôn bán lề đường
Chăn trâu cắt cỏ Trung Ương trị vì
Tý, Tèo ban phát ân uy
Ngụy tù bao kẻ chết vì cười đau.
 
MB/TKG37
 u1:p>
XÃ HỘi CHỦ NGHĨA <+font>
 
Viῇt Nam Dân ch៧ Cộng Hoà Lớp trẻ bán mạng lởp già bán săng (*) Tỵ Do cùm xích Muôn năm
Độc Lập hạnh phúC dưới chân Nga, Tầu.
-
  <u1:p>
(*)Hòm, qUan tài.
MB/TKG/37
 
span style='font-size: 15.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt'>TRƯỜNG CHINH <+u1:p>
 <+b>
4font face="Arial">
Đ麥u cha tố mᲹ tan tành thịt xương
Gái tơ,(goá phụ khẹn trương hắn bề
 
Đảng, Đoàn, quốc hội nۭn khe
4dt>Ngӳ thằng dê c黥 be be giữa(đời.   0
4font face="Arial">MB/TKG/38
0
  ,/font>
CHỦ TỚ4u1:p>
Āảng là đầy tớ nhân dân
Lè phè rượu thịt ân cần hứa suông
Nhân dân làm chủ trơ xương
Trẻ già trai gái khẩn trương kéo cày.  
 
MB/TKG/38
 
CHẦU RÌA
 
Bẩy ông tiên chỉ họp bàn
Thằng Nga dựa cột hân hoan cười ruồi
Vớ lon nước ngọt uống chơi
Loay hoay không biết mở nơi mé nào
 
Tổ sư lũ Cộng đỉnh cao
Bẽ bàng đặt xuống trước bao mắt nhìn (*)
Thì ra Xã Nghĩa đã quen
Uống bằng chén đá cà-men gáo dừa
 
Chầu rìa, anh cả ngất ngư
Đàn em mạt rệp buồn như Bác kềnh.
 
* Góc-Ba-Chéo, dự thính phiên họp thượng đỉnh kinh tế: G7.  
MB/TKG/39
 
CÁI BANG
 
Thằng Tàu mãi võ chính chuyên
Bên thùng thuốc nổ còn nghiêng ngả cười
Dưới chân quỳ mọp Đỗ Mười
Cùng bầy khất cái loi nhoi lạy hoài:
 
"Tụt thang kinh tế dài dài
Tham ô lạm phát, giang mai được mùa
Xin ngài mở lượng con nhờ
Kể như con đã phe lờ Hoàng Sa."
 
Chúa Tầu bỗng Tỉu-hà-ma:
"Ông đang xính vính với hoa Nhân Quyền
Các con tham nhũng cửa quyền
Vàng ròng cũng chịu thuốc tiên cũng hoà."
 
Đỗ Mười bị gậy sang Nga
Quỷ vương tẩu hỏa nhập ma bất ngờ
Phái đoàn khất cái bơ vơ
Lại đem Hiến Pháp giả vờ sửa sai.
 
MB/TKG/40
 
TA ƠI
 
Khúc xương kinh tế Cờ Hoa
Liên bang Sô Viết rã ra từng phần
Chú Sam vung chiếc đũa thần
Đem con Gấu Đỏ ra mần Bớc-gơ
 
Trung Cộng cuống đít âu lo
Mớ rơm Mác Xít bên lò luyện kim
Cu-ba, Việt cộng sợ điên
Ngai Vàng vô sản lún trên vũng sình
 
Củ Sâm thoát hiểm ngon lành
Cánh tay Bình Nhưỡng nối tình Sê-un
Đảng ta toàn mặt nồn
Năm ne nàm đúng di ngôn cáo Hồ
 
Máu xương nô dịch thuở giờ
Đổ cho tham vọng điên rồ chưa thôi
Hãy mau đứng dậy ta ơi
Vươn vai Phù Đổng ta đòi tự do.
 
MB/TKG/41
 
TẠM THA
 
Việt-Hoa hữu nghị muôn năm
Tiếc rằng môi sứt nên răng lòi kèn
Việt-Nga đồng chí, anh em
Con tầu vô sản đã chìm ngoài khơi
 
 
Đảng ôm chân Mỹ lạy nhoi
Sợi giây cấm vận báo đời...tạm tha.
 
MB/TKG/42
 
CƯ TANG
 
Chủ Nga đạp đổ Mác, Lê
Đỉnh ngu hồ hởi khuân về cư tang
Búa liềm cười đảng gian tham
Mượn mầu chuyên chính đảng toan ngồi lỳ.
 
MB/TKG/42

Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối 

 
 

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005