| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

Biếm Thi - Mậu Binh Thơ Kẽm Gai 3
Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối   

CƯ TANG
 
Chủ Nga đạp đổ Mác, Lê
Đỉnh ngu hồ hởi khuân về cư tang
Búa liềm cười đảng gian tham
Mượn mầu chuyên chính đảng toan ngồi lỳ.
 
MB/TKG/42
 
HỐ TO
 
Đỉnh ngu từng đă hố to
Lanh chanh thừa nhận thằng khờ Sa-Đam
Trước đây đảng cũng vội vàng
Thấy Nga đảo chánh hân hoan điện mừng
 
Ngỡ rằng Phe cứng lên chân
Ai ngờ tuột xích, con gân mềm xèo
Đảng ta há miệng mắc eo
Đỉnh ngu phản phé vốn nghèo mà ham.
 
MB/TKG/43
 
TRỄ RỒI
 
Bùi Tín dựa cột nói đưa
Lập trường mướp đắng mạt cưa bầy hàng
Tín ta kiến nghị kiến càng
Sửa sai để tới thiên đàng Mác, Lê
 
Tín buồn v́ đảng không nghe
Đảng Buồn v́ Tín tranh nghề dối gian
Tín ta thề thốt rơ ràng
Bây giờ đổi giọng muộn màng quá chăng?
 
Hỡi tên Quốc, Cộng lăng quăng
Hỡi tên phi thú phi cầm kia ơi
Cháy tiêu nhân cách mi rồi
Trở cờ, hồi chánh, hai người khác nhau
 
Một đàng làm lại từ đầu
Đàng kia thoát hiểm đổi mầu mưu sinh
Có câu khuyển mă tri t́nh
Tín mà bất tín ngươi thành giống chi?
 
Thay bè đổi giọng ích ǵ
Mai kia lại đố son ḿ hợp ca.
 
MB/TKG/44
 
CẤN CÁI
 
Lại cấn cái v́ ông Tám Thẹo
Bản mặt ĺ méo sẹo vô mao
Bốn không bán cái tỵ đào
Một chiêu phản phé hại bao mạng người
 
Ông trốn nhủi im hơi hưởng phước
Sau một thời phá nước hại dân
Kể như đời bé cái lầm
Nhè tên bạo chúa hôn quân mà thờ
 
Nhưng Tám Thẹo c̣n chưa thỏa ư
Lại đăng đàn kiếm tư dư hương
Binh tôm tướng cá lót đường
Cà chua trứng thối bốn phương đáp lời
 
Vua bán nước c̣n đ̣i cứu nước
Tướng bỏ quân chạy trước địch quân
Vua hèn tướng mạt ai cần
Xú bia c̣n đó ngàn năm xấu đời
 
Xin bệ hạ đi chơi chỗ khác
Dở vơ lỳ bệ rạc khó coi
Xưa ông lỳ bốn thành thôi
Chúng tôi đâu phải xứ người tạm dung?
 
Thế chưa kiệt nhờ ông thêm kiệt
Cờ chưa thua ông diệt cho thua
Xin ông khép miệng lại cho
Kẻo không bá tánh lấy mo đắp vào.
 
MB/TKG/45
 
CẮC KÈ
 
Lập trường khi tỏ khi mờ
Ông nắn đầu nọ ông rờ đầu kia
Ông theo chủ nghĩa cắc kè
Ḿnh ông luồn giữa hai phe thật tài
 
Khi vàng lúc đỏ dài dài
Ngờ đâu ông cũng ai tai ủ tờ
Ông đ̣i đổi nhạc thay cờ
Ông đ̣i chống Cộng tới giờ hăm ba
 
Bao lần thậm thụt vào ra
Bao lần sĩ đỏ tướng bà đi đêm
Bao lần tháu cáy anh em
Bao lần điếu đóm chờ đèn bật xanh
 
Tả biên, học giả thông manh
Hữu biên dân biểu nhà banh tối ṃ
Mu rùa xú quẻ lầm to
Ông thầy thân bại học tṛ liệt danh.
 
MB/TKG/47
 
VƯỢT XA
 
Xấu ǵ đảng cũng làm qua
Hơn nhiều kỷ lục, vượt xa điên cuồng.
 
MB/TKG/48
 
BÁC TRONG QUẦN
 
Bác Hồ dấu cái lá đa
Lê-nin dấu bịnh tiêm la suốt đời
Thằng sư tổ Bác chịu chơi
Bác Hồ chơi chịu ḷi đuôi cáo chồn
 
Nhân dân thành thị hương thôn
Dùng tên Bác gọi: cái..., con..., tục tằn
Bác từng thê thốt bao lần
Muôn năm sống măi trong quần...chúng ta.
 
MB/TKG/48
 
DĂ MAN
 
Đảng thu thuế chợ, thuế cầu
Truy thu lợi tức trên đầu người dân
Khác nào Tây tróc thuế thân
Đảng hơn phong thực trăm lần dă man.
 
MB/TKG/48
 
NÂNG QUAN ĐIỂM
 
Sơ khuyết như cọng cỏ may
Đảng nâng quan điểm thành cây tùng già
Cải tạo hai chữ hiền hoà
Bỗng thành địa vơng thiên la đời này.
 
MB/TKG/49
 
HẠNH PHÚC
 
Th́ ra Bác nói chẳng sai
Tự do quư hiếm t́m hoài không ra
Th́ ra Bác nói chẳng ngoa
Độc lập dưới trướng cha Nga, mẹ Tầu
 
Cộng hoà, dân chủ c̣n lâu
Hạnh phúc dưới rốn: vuốt râu Bác Hồ.
 
MB/TKG/49
 
KẾ HOẠCH
 
Mác Lê bị đạp xuống dường
Đảng c̣n kính cẩn vàng hương tôn thờ
Bảo hoàng c̣n kỹ hơn vua
Tinh thần vọng ngoại gia nô c̣n đầy
 
Chủ Nga hát dạo ăn mày
Đảng c̣n điếu đóm loay hoay chầu hầu
Ngoắc đuôi ve văn chủ Tầu
Môi hở răng lạnh cười đau thấy bà
 
Nuốt vào cái nhục Trường Sa
Nam Quan triều bái làm quà ngoại giao
Cột đồng Đông Hán năm nào
Đảng toan kế hoạch bới đào bán cân.
 
MB/TKG/50
 
TUYỆT VỌNG
 
Thằng Mười cưỡi chiếc ngựa què
Con đường xă nghĩa sơn khê ngh́n trùng
Thằng Kiệt bị gậy tứ tung
Tiếng ca khất cái lạc trong sương chiều
 
Trung ương nhai mớ giáo điều
Bộ kinh mác xít mốc meo hôi ́nh.
 
MB/TKG/51
 
RẮC RỐI
 
Bên trong cái hỏng biển trời
Chứa nhiều rắc rối nhỏ nhoi tầm thường
Bên trong cái hỏng ẩm ương
Nhiều rắc rối lớn bỗng chường mặt ra
 
Khúc quanh kinh tế đảng ta
Tự do, dân chủ lại là ưu tiên
Giải trừ thất bại liên miên
Phải bằng bùa phép nhân quyền mới xong.
 
MB/TKG/51
 
BÁI PHỤC LƯ TỐNG
 
Lư Tống, người hùng chơi quá bảnh
Trái tim mọc cánh, thật ngang tàng
Một đi, sông Dịch thành mương lạch
Dưới mộ, Kinh Kha cũng bẽ bàng
 
Kiệt, Mười té đái trong lăng Bác
Anh "chột" cuống đ́ thở đứt hơi
Đảng bộ trung ương xanh máu mặt
Ba miền sông núi hả hê cười
 
Bẩy chục triệu dân đồng ngả nón
Ba ngàn thế giới đứng nghiêm chào
Một thân Giao Chỉ cao muôn trượng
Một cánh chim hùng đẹp biết bao
 
Bạn thù đều nể tên cà cuống
Rửa mặt anh em lính tỵ đào
Dâng nốt đời trai cho lư tưởng
Tử sinh coi nhẹ tựa hồng mao
 
Nơi Ó Đen đáp xuống Sài G̣n
Mai sau chốn ấy sẽ tên đường
Dẹp đi Sáu rổm, Khai, cùng Trỗi
Lũ ngợm ngây ngô bẩn phố phường
 
Nơi Ó Đen trở lại ngục tù
Bia xanh ghi tạc đến thiên thu
Coi khinh gian khổ bao người nhỉ?
Tướng tá nhiều anh lạy kẻ thù
 
Lư Tống nhảy dù vào lịch sử
Đúng sai cũng xứng mặt anh hào
Đă ai lớn mật chơi sinh tử
Nhẩy xuống rừng gươm xuống núi dao?
 
......
 
Thằng Ó Đen ơi, Lư Tống ơi!
Mậu Binh xin bái phục mi rồi
Ngàn năm sau trước e không có
Nửa kẻ ngang tàng bén gót ngươi.
 
MB/TKG/52
 
ĐOÀN KẾT THỬ XEM
 
Mỗi Cha chiếm một nhà thờ
Mỗi Sư chiếm một ngôi chùa tu riêng
Sư Cha đoàn kết thử xem
A Di cùng với A Men hoà đồng.
 
MB/TKG/55
 
KHÁC XA
 
Lư thuyết, thực tế khác xa
Cái này đù mẹ đéo bà cái kia
"Giang Sơn bất khả phân ly"
"Người là vốn quư". Đảng chia từng người
 
Đảng ôm ư hệ tôi đ̣i
Tinh thần yêu nước thương ṇi c̣n không
Đảng mơ "Thế giới đại đồng"
Đâu c̣n biết tổ biết tông là ǵ
 
"Tư bản dẫy chết" từ khuya
Đảng c̣n lạy chúng ḅ lê ḅ càng.
 
MB/TKG/55
 
BỐN CHÂN
 
Mác Lê kềnh ở Liên Xô
Ba Đ́nh xác thối cáo Hồ sắp tiêu
Phe căng thủ cựu giáo điều
Bỗng nhiên ển ển x́u x́u thắng tay
 
Phe mềm c̣n măi loay hoay
Đêm vơi giải cút cởi hoài không ra
Ma cô Viện, Tín, Bách, Trà
Khi không tắt tiếng phèng la c̣ mồi
 
Xích xiềng ư hệ đứt rồi
Sao chưa đứng thẳng hỡi người bốn chân?
 
MB/TKG/56
 
MẬU BINH
 
Mậu Binh, ta tự gạt ta
Con rồng, tứ quư, đồng hoa dễ ǵ
Ṣng đời chín trận mười chi
T́nh đi theo gió, của đi thay...tiền
 
Giầy đinh lội nát bưng biền
Dép râu rừng rú dạo trên Sài G̣n
Ta thành con ốc mượn hồn
Lang thang bốn biển, lên non hái sầu
 
Mậu Binh, binh lủng từ lâu
Bán gươm độ nhật thơ đau c̣n mài
THƠ ĐEN rồi THƠ KẼM GAI
Đạn thơ thừa sức bắn hoài Cộng nô
 
Bắn cho nát mặt Bác Hồ
Bắn cho toét miệng cộng nhô, cộng già
Mậu Binh, hận nước thù nhà
Bút bi nhả đạn trừ ma diệt thù.
 
MB/TKG/57
 
ĐỔI MỚI
 
Đảng chia rơ rệt hai phe
Bên này bảo thủ, bên kia bảo...hoàng
Lănh đạo bám chặt ngai vàng
Đảng viên văn vơ đều ham kiếm tiền
 
Lập lờ đánh lận con đen
Đổi th́ đổi dưới nhưng trên đừng ḥng.
 
MB/TKG/58
 
 
LUẬT RỪNG
 
Luật lệ là thước văn minh
Đỉnh ngu thoái hóa toàn binh luật rừng.
 
MB/TKG/58
 
THỀ ẨU
 
Hồ gian, Linh xảo, điếm Đồng
Đem so Bùi Tín thật không khác ǵ
Tín mà bất tín bất ngh́
Nhổ ra rồi lại liếm đi thật tài
 
C̣ mồi thề ẩu, chối dài
Hôm qua chửi đảng mai này lại khen
Lập trường khi đỏ lúc đen
Vừa gian, vừa nịnh, vừa hèn, vừa đoi
 
Mác Lê sống dậy đi thôi
Mà nghe Bùi Tín dài hơi tôn thờ.
 
MB/TKG/59
 
CHE BẰNG CHẾ ĐỘ
 
"Khi thơ dung tục hết là thơ"
Định nghĩa xem chừng cũng bá vơ
Đù oả, đíu bà mà khí phách
Lạy ông, kính bác vẫn cà lơ
 
Nguyễn Tuân, Xuân Diệu thành con rối
Tố Hữu, Dân Tiên sẽ ủng mồ (*)
Áo thụng văn chương đau bút mực
Che bằng chế độ vẫn tô hô.
 
(*) Dân Tiên, bút hiệu của Bác Hồ dùng viết sách tự vái.
MB/TKG/60
 
CÁI BANG...GIAO
 
Bốn con rồng nhỏ cười toe
Ngó bầy sán Cộng phủ phê máu người
Sán cha, bị gậy Đỗ Mười
Sán con lúc nhúc đưa ṿi xin ăn
 
Một bầy Kiệt, Triết, Mai, Cầm
Ca bài khất thực hoà âm nhịp nhàng
Khi vừa chiếm được miền Nam
Đảng ta lỡ hứa huênh hoang quá đà
 
Ti vi, tủ lạnh mỗi nhà
Bây giờ bàn ghế chạy ra chợ trời
Nhân dân khoai sắn cầm hơi
Vua quan Cộng sản vàng thoi, mập ph́
 
Bốn con rồng nhỏ cười kh́
Tham trên nhũng dưới cách ǵ đầu tư
Nhân công ốm đói khật khừ
Hở ra chôm chĩa kể như hết xài
 
Phái đoàn há miệng mắc quai
Lại qua xứ  khác lai rai ăn mày.
 
MB/TKG/61
 
BÁC VÔ DUYÊN
 
Em đừng bóp bụng quá tay
Thấy em gầy guộc ḷng này thêm đau
Tối đèn xương cốt va nhau
Canh khuya hàng xóm tưởng đâu đánh quyền
 
Bác Hồ nh́n thẳng nh́n nghiêng
Cũng đều móm mém vô duyên thấy mồ.
 
MB/TKG/63
 
HUY CHƯƠNG SAO VÀNG
 
Má bầu, cổ lọ, vú cau
Cháu ngoan của Bác lớn mau, Bác nhờ
Lại đây Bác tặng lá cờ
Bác hôn, Bác nựng, Bác rờ khẩn trương
 
Cán cờ mai Bác tặng luôn
Kèm thêm một mớ huy chương sao vàng. 
 
MB/TKG/63
 
 
 

Trang Ñaàu - Trang Tröôùc - Trang Keá Tieáp - Trang Cuoái  

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005