| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

  Biếm Thi - Mậu Binh Thơ Kẽm Gai 4
Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối 
VĂN CHƯƠNG CHỐNG CHÈO
 
Bỗng nàng Thu Đạm họ Dương
Khi không nổi hứng văn chương chống chèo
Chống vừa đủ lượng, đúng liều
Chèo theo tiêu chuẩn dựa theo nhu cầu
 
Văn nô hiệp với giáo đầu
Anh bơm, chị thổi nhâu nhâu khen vùi
Khen nàng đái đứng ngủ ngồi
Khen nàng tốt nái chịu chơi thí bà
 
Bao nhiêu văn kiệt chúng ta
Nêu cao dũng khí Quốc Gia trong tù
Văn nô giả điếc giả mù
Nâng bi đội đĩa kẻ thù thật ngoan.
 
MB/TKG/64
 
TIỄN PHÚN THẬP THÀNH MỸ DU
 
Hôm tiễn đưa nàng qua Mỹ du
Con sông ướt nhẹp cả đôi bờ
Lá cờ xã nghĩa nàng đeo cứng
Mười, Kiệt buồn hiu nắm cán cờ
 
Cà chua di tản ê hề tặng
Trứng thối lưu dân hậu hĩ đưa
Mặt mốc Thập Thành lòn cổng hậu
Nếu không gậy nóng tẩn cho chừa.
 
MB/TKG/65
 
HỒI HƯƠNG
 
Thằng Mẽo im lặng là vàng
Thằng Anh bán cái chạy làng từ đây
Thằng Tầu bắn tiếng giật dây
A tòng Cao Ủy phủi tay hạ màn:
 
"Hồi hương tỵ nạn Việt Nam"
Việt Cộng ngu xuẩn tham lam gật liền
Bao lần em gắng vượt biên
Bao lần tù tội tốn tiền uổng công
 
Bên này dài cổ ngóng trông
Bên kia đứt ruột héo lòng lại đi
Nguyện cầu Chúa, Phật độ trì
Cho em qua đảo đợi kỳ hồi hương.
 
MB/TKG/66
 
ĐÈN XANH
 
Bao năm vẫn một mùa ngâu
Vẫn anh ngoài bến giang đầu chờ em
Hoa Kỳ chưa chịu bật đèn
Nên bầy quạ đỏ chính chuyên ngáp hoài
 
Tìm đâu minh chủ hùng tài
Quanh mình rặt lũ tay sai chạy cờ
Mùa ngâu dài đến bao giờ
Chầy lam cối ngọc cũng chờ đèn xanh.
 
MB/TKG/67
 
CHÍ SĨ PAUL
 
Nếu có nhiều hơn một trái tim
Cam đoan anh tặng tuốt cho em
Để anh thanh thản như người máy
Khỏi thấy lòng trăn trở mỗi đêm
 
Người máy nên không biết giận hờn
Tha hồ em cắn hoặc em hôn
Đói no ấm lạnh không cần thiết
Sướng cái thân em mát cái...hồn
 
Đổ rác lau nhà anh lãnh đủ
Nấu ăn giặt giũ cũng anh luôn
Có anh thoa bóp, ru em ngủ
Em nói vuông anh chẳng dám tròn
 
Bạc tiền anh kiếm mình em hưởng
Em cứ ăn chơi thật phởn phơ
Cờ bịch mút mùa thong thả nướng
Việc nhà đã có một anh lo
 
Đời gọi anh là chí sĩ Pôn
(Pôn lành Pôn rách có gì hơn?)
Tướng còn khối kẻ bưng bô ngửi
Học giả, lang băm đầu cũng trơn
 
Người máy này không có trái tim
Không màng danh lợi chẳng ham xìn
Hoạt đầu tim rỗng và không não
Nhân cách to bằng cái lỗ kim
 
Em chớ làm cho bá tánh khinh
Cũng đừng ham hố cái hư danh
Anh cầy hai dóp cho em sướng
Đi đâu mà kiếm một thằng anh?
 
MB/TKG/68  
 
THỤT LÙI TRĂM NĂM
 
Xẩy ra thì sẽ xẩy ra
Đảng ghì, đảng níu cũng là đứt giây
Đổi thay sẽ phải đổi thay
Đa nguyên là chuyện chậm chày mà thôi
 
Bánh xe tiến hóa chuyển rồi
Dậm chân, đảng đã thụt lùi trăm năm.
 
MB/TKG/71
 
TÀ TÀ
 
Hôm nao mưa lạnh xấu trời
Hội trường vắng ngắt ghế ngồi chỏng trơ
Hôm nao nắng đẹp như mơ
Hội trường tẻ ngắt tẻ ngơ như thường
 
Thì ra quý vị đồng hương
Họp hành phước thiện, chủ trương tà tà.
 
MB/TKG/71
 
BÁC HỒ ĐA NGUYÊN
 
Bác Hồ lưỡng tính, đa nguyên
Khi đực, khi cái tùy quyền nhân dân
Thằng cu chửi Bác ngu đần
Khôn nhà dại chợ đánh đâm yếu xìu
 
Cái hĩm hành Bác hơi nhiều
Món hàng chiến lược đều đều cho thuê
Nga, Tầu, Pháp, Nhật cùng...dê
Tội cho mồm Bác râu ria chèm bèm.
 
MB/TKG/72
 
VÔ PHƯƠNG
 
Tay vụng thường chống tay chèo
Đỉnh ngu nắm cán, nước nghèo thảm thương
Tý, Tèo cũng thử đảm đương
Thuyền kinh tế khẳm vô phương lái lèo.
 
MB/TKG/72
 
MỘT NÒI
 
Lại trò ma tịt Đảng ta
Móc Phan Đình Liệu đem ra bầy hàng
Cò mòi chống cuội rõ ràng
Cục phân sơn phết vẫn hoàn cục phân
 
Lại bầy chó đói dành ăn
Thò lò chính khứa ngáng chân sao mờ
Lại đuôi ngoe nguẩy như cờ
Thang lưng khuyển mã đang chờ tấn phong
 
Lại dân di tản đau lòng
Anh hồn chiến sĩ trận vong ngậm ngùi
Thương quê gặp lúc mạt thời
Việt gian, Việt Cộng, cò mồi hại quê.
 
MB/TKG/73
 
VUA QUAN XÃ NGHĨA
 
Việt Cộng không có bạn bè
Càng là đồng chí nó ghè càng đau
Việt Cộng nói trước quên sau
Câu trên câu dưới chửi nhau dài dài
 
Việt Cộng nhung nhúc nhân tài
Chủ Tịch, Thủ Tướng, lớp hai trường làng
Việt Cộng lưỡi thép mồm gang
Vừa cong cớn chửi lại quàng quạc khen
 
Việt Cộng gối bọc bạch kim
Chia nhau quỳ lạy ăn xin khắp miền
Việt Cộng toàn những thánh hiền
Ma cô, bồi bếp, mẹ mìn hoá thân
 
Việt Cộng xuất cảng vĩ nhân
Bất tín, bất toại, bất quần lềnh khênh
Việt Cộng đại lý gian manh
Vua quan xã nghĩa bám quanh ngai vàng.
 
MB/TKG/74
 
MŨ ĐỎ TÂY BẮC
MỪNG XUÂN NHÂM THÂN
* Lược ký
 
Mũ Đỏ chơi tất niên đẹp mắt
Cắc cắc bùm cắc cắc mừng xuân
Dạ tiệc văn nghệ nhẩy đầm
Bà con Hải Lục Không quân đáp lời
 
Đủ các món ăn chơi, ăn thật
Quán Ngọc Trai ngồi chật như nêm
Cai dù tuần cảnh oai nghiêm
Đội dù quân phục còn nguyên dáng hùng
 
Cũng cờ biển nức lòng di tản
Chủ khách đồng ca bản Xuất Quân
H.O. Mũ Đỏ Trương Vân
Tiểu Đoàn phút chót cầm chân giặc thù
 
(Bị Bác Đảng bỏ tù hơi kỹ
Lửa căm thù tới Mỹ còn tươi)
Đăng đàn "huấn thị" tơi bời
Vân cho chủ khách ứ hơi than dài
 
Màn ẩm thực lai rai hẩu lốn
Tiện món nào bưng dọn tùy nghi
Bàn kia bốn món bình phi
Bàn này dĩa nộm cu ky nằm hoài
 
Rồi tiếp đến màn hai: Văn nghệ
Nhiều tiếng ca dễ nể góp phần
Thiếu Sinh Quân với Hải Quân
Đều đưa đệ nhất giai nhân thượng đài
 
Dù đưa cặp choai choai quân dịch
Người Charlie lỡ tịch còn hên
Xướng Ngôn ăn nói hữu duyên
Nói đi, nói lại, nói thêm, nói hoài
 
Trấn Ngọc Bích anh tài như lá *
Trời chưa xuân lòng đã vào xuân
Quê xa thấp thoáng thật gần
Mát lòng dâu biển mát thân lưu đầy
 
Lại bình cũ đong đầy rượu cũ
Lời ca xưa dung chứa cảm hoài
Lính già nhớ thuở nằm gai
Bao năm gian khổ miệt mài giữ quê
 
Lính trẻ nhớ lời thề báo quốc
Muốn sa trường vì nước liều thân
Diệt tan Cộng Sản ác nhân
Cứu nguy sáu chục triệu dân điêu tàn
 
Dựng lại ngọn cờ vàng ngạo nghễ
Đem tài trai sức trẻ xây đời
Lật qua trang sử đại tồi
Viết ngàn trang mới rạng ngời thịnh hưng
 
Màn kết tiếp xem chừng đã hé
Cắc bùm bùm cho trẻ dãn gân
Mậu Binh tuy cũng ngứa chân
(Mới vừa xuất viện đang cần dưỡng gan)
 
Bè từ tốn chống can cáo biệt
Có đôi lời trần thiết ngay tình:
"Các em tha lỗi cho anh
Một lần xưa đã thong manh quáng gà
 
Bốn năm trước chính ta dẫn tới
Một bạn văn tên gọi Thế Uyên
Cựu tù cải tạo, láng giềng
Tưởng đâu đồng hội đồng thuyền với ta
 
Nay mới rõ hắn là kẻ lạ
Ngợm khác người, văn chả là người
Lập trường cắc kẹ, cò mồi
Làng trên xóm dưới đếch ngồi với y
 
Em nào lỡ cụng ly với hắn
Nếu buồn nôn nhổ thẳng mặt anh
Mỗi em hãy phạt Mậu Binh
Mươi vòng dã chiến chạy quanh bán cầu."
 
25 tháng 1-1992
*Thành phố Seattle
MB/TKG/75
 
KHÚC XƯƠNG HOÀ GIẢI
 
Chim quyên xuống đất tìm sâu
Tướng già xuống gối vập đầu tìm ăn
Chính khứa nhục nhã trăm năm
Lạt thằng khố chuối dã nhân mạt thời
 
Giúp thằng Thất Tín đại tồi
Đem Hoa Xuyên Kít nặng mùi bán rao
Văn chương cóc nhái tầm phào
Lang băm lái chữ mời chào mại dzô
 
Tín ta ham mấy ngàn Đô
Đành đào mả dốt tô hô trình làng
Khúc xương hoà giải bầy hàng
Tên tò sao rỉ, mai tàn ngồi vêu.
 
MB/TKG/80
 
PHI CẦM PHI THÚ
 
Nằm vùng mai phục từ lâu
Chồn hôi rắn độc ló đầu khỏi hang
Lập trường Hà Nội y chang
Phát loa trí vận uênh oang rẻ tiền
 
Chiếu yêu soi kính thử xem
Hiện thân cầm thú thấp hèn thừa sai
Lập lờ Quốc Cộng hàng hai
Nửa chim nửa chuột kỳ tài là va.
MB/TKG/81
 
RÔ BÔ VĂN NGHỆ
 
Tên cầm bút đầu hàng
Được Cộng cho đoàn tụ
Đã trở thành Việt gian
(Vẫn kiêm nghề mật vụ)
 
Tim "Rì-mút Kân-trôn" (1)
Đầu ăng-ten văn nghệ
Từng dạm bán linh hồn
Bán anh em giá rẻ
 
Thằng phi thú phi cầm
Đang vuốt đuôi Hà Nội
Qua Mỹ gần 4 năm
Vẫn bú cơm xã hội (2)
 
Bùi Tín vừa bấm máy
Rô bô vội phát loa
Lại nhập nhằng tháu cáy
"Ăng-ti Đát xa xa (3)
 
Ôi ông Nguyễn Tường Tam
Thân hào kiệt ngang tàng
Cháu, em hèn cỡ đó
Hẳn cũng sầu chứa chan?
 
(1) Remode Control. (2) welfare. (3) Anti-date
MB/TKG/82
 
CHIM BÓI CÁ,
KÊN KÊN VÀ CHÓ GHẺ
 
Con chim bói cá vô tù
Thấm bùa Mác Xít nhận thù làm cha
Chim kia khi được thả ra
Thay lông rũa mỏ đã là kên kên
 
Lập công bán đứng anh em
Đảng cho qua Mỹ đánh đèn, nhiễu âm
Kên kên vục mặt xuống ăn
Tiền khô đổi rượu 4 năm say vùi
 
Hoá thân chó ghẻ cụt đuôi
Loay hoay bán chữ kiếm mồi nhậu thêm
Tới hồi chó nổi cơn điên
Sủa nhăng cắn bậy lèm bèm lập công
 
Văn chương rớt rãi lòng thòng
Rởm tai sốn mắt cộng đồng đủ chưa?
 
MB/TKG/84
 
XÚ BIA
 
Bạc tóc mòn răng vẫn chửa khôn
Văn chương ngoe nguẩy cái đuôi chồn
Đầu hàng Việt cộng hôn chân giữa
Còn há mồm dơ luận nước non
 
Thế tộc há dung tên ngoại tộc
Danh môn sao dưỡng đứa bàng môn
Sao chưa quét rác trong nhà nhỉ
Mãi để bia đời vạn xú ngôn?
 
MB/TKG/85
 
XANH SẮC RÊU
 
  (Những phường bất nghĩa xin đừng đến
   Hãy để thềm ta xanh sắc rêu)
                    Nguyễn Bính
 
Sao chưa lên tiếng họ hàng ơi
Cái thuở vàng son đã hết rồi
Cách mạng cùng đường đà đứt gánh
Văn nô mạt hạng lại ra đời
 
Ai xây hoài vọng ai đang phá
Kẻ nhất thời danh đứa đại tồi
Bất nghĩa bú mòn cơm xã hội
Sao chưa lên tiếng bạn bè ơi?
 
MB/TKG/86

Xem Tiếp Trang 4b Unicode

 
 
 

Trang Ñaàu - Trang Tröôùc - Trang Keá Tieáp - Trang Cuoái  

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005