| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Biếm Thi - Mậu Binh Thơ Kẽm Gai 4b
Trang Đầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối 

Ca`i Font Ariel 32 Unicode d-e^? d-o.c trang na`y

GIẶC DỐT
 
Lớp 7, Giám đốc nhà thương
Lớp 5, Giám đốc công trường kém ai
Chưa qua khỏi lớp 12
Một đàn cán ngố thử tài an bang.
 
MB/TKG/87
 
THẰNG NGẬM LỰU ĐẠN
 
Một tên thất học vô tài
Ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài đã quen
Một đời luồn cúi bon chen
Cuối mùa toàn thắng vẫn tên chạy cờ
 
Tác phong đá cá lăn dưa
Ngậm bao lựu đạn vẫn chưa thoả lòng
Văn chương lươn lẹo lộn sòng
Một tên gà mái dở ông dở thằng
 
Tổ sư khen bậy bốc nhằng
Bác trong hòm kính còn lăn lộn cười.
 
MB/TKG/87
 
THẰNG XÀI BẠC GIẢ
 
Thất Tín nhà báo đại tồi
Viết mươi dòng chữ lại lòi dốt ra
Lòi thêm nhân cách điêu ngoa
Lên gân cường điệu ba hoa ích gì
 
Viết mòn lưỡi lẫn bút bi
Khi vàng lúc đỏ du di lập trường
Hoa Xuyên Kít xú văn chương
Thằng xài bạc giả bất lương, bất tài. 
 
MB/TKG/88
 
CON VẮT CÒ MỒI
 
Khen cho vắt cò mồi
Bú no nách đảng, bú đoi Việt kiều
Nỏ mồm nói ẩu thề liều
Như thằng thuốc chó, thiến heo, bả gà
 
Cò mồi tưởng bở tung ra
Cuốn Hoa Xuyên Kít thối tha vô cùng
Chiêu bài hoà giải hoà đồng
Lại như bong bóng phập phòng ngày mưa.
 
MB/TKG/89
 
VỖ TAY
 
Học sinh là để vét mương
Giáo viên là để tới trường bán bưng
Cán bộ để chạy mánh mung
Vỗ tay là việc các ông nghị ừ.
 
MB/TKG/90
 
PHẢN PHÉ
 
Giữa hai thằng bẩn như nhau
Cần gì phản phé cho đau ruột già
Thằng hủi với thằng Si Đa
Ồn ào đù mẹ đéo bà nhau chi?
 
Đúng là một lũ ngu si
Khi không vạch khố phơi đì nhau ra
Lạy thằng Thất Tín thối tha
Gian thần, mạt tướng tiêu ma vốn lời.
 
MB/TKG/90
 
THẰNG GIAN MANH
 
Nhớ gì viết nấy lung tung
Chơi xong rồi mới nhớ dùng áo mưa
Văn chương táo bón cù cưa
Gian manh phản phúc chỉ thua Bác Hồ
 
Bốn nhăm tuổi đảng còn khờ
Lấy Hoa Xuyên Kít đắp mồ tự chôn
"Vết thương sọ não" vén mồm
Trăm năm uế khí vẫn còn mù bay.
 
MB/TKG/91
 
DỊ LUẬN
 
Kiến nghị của một ngu dân
Tín ta vì Đảng dấn thân cò mồi
Mũi tên xu nịnh bắn rồi
Bây giờ đổi giọng thương nòi vì quê
 
Rành rành chứng liệu còn kia
Trăm năm dị luận xú bia còn truyền.
MB/TKG/91
 
TÍN ĐẶC CÁN MAI
 
Anh càng khoe giỏi khoe tài
Càng lòi cái đặc cán mai trong nghề
Càng khoe chính kiến, tư duy
Cái đuôi mặc cảm ngu si lòng thòng
 
Nửa đời viết lách lông bông
Đau lòng giấy mực buồn lòng đỉnh ngu
Lập trường chong chóng, đèn cù
Cái đầu quá tải câm-mù-điếc-điên
 
Lại thêm cái trá cái hèn
Văn chương cầy cuốc tự khen ích gì?
 
MB/TKG/92
 
HỌC GIẢ CẦY
 
Dốt đặc lại thường hay khoe
Thằng ngọng hay nói thằng què hay đi
Thất Tín thất học ngu si
Tiếng Việt còn nát huống gì tiếng Tây
 
Tiếng Nga, tiếng Mỹ giả cầy
Tiếng Tầu e cũng tối ngày "mậu xa" (*)
Tiếng Việt dịch sang tiếng...ta
Họa may Đại tá hiểu ra dăm phần.
 
* Không có gì
MB/TKG/93
 
BÚT NGÀN CÂN
 
Một câu Tín nghĩ hai lần
Bút kia còn nặng ngàn cân gian hùng
Dấu trong chữ nghĩa mịt mùng
Cái riêng mạt hạng cái chung mạt thời
 
Chẳng cần nhọc sức xăm soi
Hoa hèn cỏ dại sớm trồi đầu ra
Văn chương chống nạng đơn ca
Đỉnh ngu rỗ mặt phe ta no cười.
 
MB/TKG/94
 
PHỐ RỐN
 
Hắn khôn cho tía hắn nhờ
Bốn lăm tuổi đảng còn khờ thì thôi
Dấn thân làm thứ chim mồi
Chịu bao bia miệng tiếng đời mỉa mai
 
Văn chương gò mãi vẫn sai
Lại từ phố Rốn tới hoài chợ Mu
Chính trường toan thả khói mù
Bị ngay trứng thối cà chua dàn chào
 
Hôm xưa khách khứa ồn ào
Bây giờ vắng ngắt ra vào mình ên
Trách mình vận số chưa hên
Đặt tài ra sỉu cơn đen mút mùa.
 
MB/TKG/95
 
CHƯA KHÔN
 
Té hoài mà đảng chưa khôn
Vẫn như đứa trẻ đang còn tập đi.
 
MB/TKG/96
 
ĐỐ AI
 
Lừng chừng Tín bước hàng hai
Khi phùng mang chửi khi dài miệng khen
Vừa ngu, vừa phản lại hèn
Quanh co cường điệu bon chen ích gì
 
Bác còn thì Tín nâng bi
Bác kềnh, Tín đục, Tín đì te tua
Nói gì đạo nghĩa ngàn xưa
Uổng cho lộc nước cơm vua mấy đời
 
Đố ai biết được Tín Bùi
Chính là người-thú, thú-người gì đây?
 
MB/TKG/96
 
RÍT MAO
 
Vừa qua cái ách giặc Tây
Đảng ta hồ ởi ôm ngay chân Tầu
Kít Mao, đảng đội trên đầu
Rít Mao, đảng cũng tranh nhau hít hà.
 
MB/TKG/97
 
"VỚI SỨC NGƯỜI"
 
Háng chị em ta kẹp vỡ đầu cộng sản
"Với sức người" Bác Đảng cũng thành ma.
 
MB/TKG/97
 
BÚA LIỀM
 
Đảng cầm cán búa khư khư
Thấy ai đảng cũng gầm gừ tưởng đinh
Tay liềm đảng múa vòng quanh
Hương hoa đất nước bỗng thành cỏ khâu.
 
MB/TKG/97
 
ĐỔ THỪA
 
Thất bại đảng quen đổ thừa
Thiên tai, Mỹ ngụy tàn dư góp phần
Mỹ Ngụy cuốn gói nhiều năm
Tàn dư đảng nhốt còn nằm trong lao
 
Từ khi Mỹ cút, Ngụy nhào
Nhân dân chưa được ngày nào ấm no.
 
MB/TKG/98
 
KẾ HOẠCH
 
Kế hoạch của đảng thuở giờ
Là vô kế hoạch, làm bừa cho xong
Điều nghiên gì cũng uổng công
Xuân-hè thất bại, Thu-đông khác gì.
 
MB/TKG/98
 
CON LỪA
 
Nhân dân là những con lừa
Tuy quen chở nặng nhưng ưa nổi khùng
Đảng mà thúc ép quá chừng
Nó bèn hất Ðảng khỏi lưng có ngày.
 
MB/TKG/99
 
THÔNG TƯ MỚI
 
Thông tư đảng mới ban ra
Các cấp Bộ trưởng phải qua lớp 10
Những ai lỡ nhậm chức rồi
Lớp đêm bổ túc xin mời ghi danh.
 
MB/TKG/99
 
 
SỬA SAI
 
Càng sửa, sai lại càng sai
Trung ương đảng bộ càng dài mặt hơn.
 
MB/TKG/99
 
THÒNG LỌNG
 
Thòng lọng kinh tế Cờ Hoa
Đã từng xiết cổ đảng ta trăm chiều
Hàng không Giao Chỉ yếu xìu
Sau khi đảng vẽ thêm nhiều đường bay
 
Cờ Hoa xiết nhẹ sợi giây
Hợp đồng thuê mướn trong tay tiêu tùng
Đảng ta bể mặt đau lòng
Quan tài bay giữa không trung ai thèm.
 
MB/TKG/100
 
NHỮNG BÀI HỌC MÁU
 
Đảng ta thắng Mỹ, thắng Tây
Đều nhờ lãnh đạo phó may, thợ vườn
Tướng tá học ở chiến trường
Đánh càn đâu kể máu xương dân mình
 
Chí Ngu mà gọi Chí Minh
Đồng bào, đồng chí đảng đinh tơi bời
Cứ là xe đụng chết tươi
Lại moi thằng dốt, thằng tồi thế vô.
 
 
MB/TKG/101
 
RÂU BÁC
 
Xác Hồ bỗng có mùi hôi
Hàm rìa cá chốt máu tươi rịn hoài
Tìm trong di chúc mới hay
Vành môi sứt thuở đánh Tây năm nào
 
Râu cô hộ lý thế vào
Cho nên mỗi tháng Bác trào máu ra.
 
MB/TKG/102
 
THÓI QUEN
 
Dối người rồi tự dối mình
Vùi đầu dưới cát đã thành thói quen
Đảng thường nói trắng thành đen
"Đỉnh cao trí tuệ", "ngọn đèn hải đăng"
 
Toàn là khẩu hiệu lố lăng
Toàn là hoang tưởng nhân dân chán phè
Bây giờ than đá chạy xe
Bây giờ đảng nói đảng nghe một mình.
 
MB/TKG/102
 
CẦN LÙ
 
Tướng bà mà phản tướng ông
Tam cương ngũ lý còn không ở đời
Xưa bà võng lọng một thời
Tiền...hô, hậu...tạ vốn lời tận thu
 
Nay bà đeo chú cai dù
Bà chê liệt tướng cần lù yếu chơi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Trời rằng thằng nớ cao bồi khó thương
 
Đá gà, đá cá, bất lương
Trở cờ, bốc nhảm, như phường Việt gian
Cuối đời bị gậy lang thang
Thập thò cửa ngõ Thái Lan nó chầu
 
Lạy thằng nón cối dép râu
Thôi đừng hỏi nửa thêm đau lòng trời.
 
MB/TKG/103
 
LẠC ĐỀ
 
Mác cho đề toán đã sai
Cong lưng Bác Đảng tính hoài không ra
Liếc nhìn kinh tế Tầu Nga
Đảng còn ngu muội đơn ca mới kỳ.
 
MB/TKG/104
 
LỖI AI
 
Tuột thang kinh tế dài dài
Trung ương đổ vấy chẳng ai lỗi lầm
Một phường mù điếc lại câm
Chằn ăn, trăn cuốn, ó đâm, voi dầy.
 
MB/TKG/104
 
LẬP TRƯỜNG
 
Ban ngày cứng ngắc lập trường
Tối về Thủ Tướng vẫn thường xuội lơ
Ra đường nhất trí, hoan hô
Về nhà chửi đổng vu vơ một mình.
 
 
MB/TKG/104
 
ĐOÀN KẾT
 
Sư chưa đoàn kết với Sư
Hèn chi Phật tử chia như cát rời
Mỗi ông riêng một chiếu ngồi:
"-Ai muốn đoàn kết...sau tôi thì đoàn".
MB/TKG/105
 
QUY Y
 
Ba cô đội gạo vượt biên
Một cô trực ngộ dốc tiền quy y:
"Lạy ngài Phật tổ từ bi
Chùa nhiều hơn chợ biết quy chùa nào?"
 
MB/TKG/105
 
GỬI TỐ HỬU
 
Nhà Rách
 
Nghiêng nồi đổ cháo ra chia
Chạy qua hàng gạo trẻ kia còn thèm.
 
 
Nhà Nông
 
Nghiêng bồ đổ giống ra ăn
Vắt máu ra sữa tụt quần bán trôn.
 
 
Nhà Trường
 
Nghiêng bình đổ mực xuống bàn
Thầy gian, đảng dối học làm chi đây?
 
Nhà Thơ
 
Nghiêng bầu đổ rượu vào thơ
Vắt chữ ra lửa đốt cờ vàng sao.
 
Nhà Banh
 
Nghiêng thuyền đổ gánh chính chuyên
Đảng là đảng cướp, vượt biên cho rồi.
 
 
Nhà Ngoại Giao
 
Nghiềng đầu nhổ bọt khinh khi
Lọc lừa tráo trở ích gì bang giao.
 
MB/TKG/106
 
TỪ ẤY
      *Gửi Tố Hữu
 
 
Từ ấy trong tôi bừng thống hận
Mặt trời gian ác đỏ như cờ
Lòng tôi nhờm tởm lời son phấn
Chứa dã tâm hơn triệu nỗi ngờ.
 
MB/TKG/108
 
 
TỐI HỦ KHÓC BÁC
 
Đêm qua loa thét ngoài đồng
Tiếng loa mát ruột mát lòng xiết bao
Làng trên xóm dưới thở phào
Bác theo cụ Xít, cụ Mao thật rồi.
 
MB/TKG/108
 
 
 
 

Trang Ñaàu - Trang Tröôùc - Trang Keá Tieáp - Trang Cuoái  

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005