| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Biếm Thi - Mậu Binh

Thơ Kẽm Gai 7

Trang Ðầu - Trang Trước - Trang Kế Tiếp - Trang Cuối

 

 

<+tr>
ÐỜI Dâu Bể
 
Chút tiện ích Mỹ quăng
Quá đủ làm lệch khung cán bộ
Ðôi mông Thẩm Thúy Hằng
Ðủ che khuất mặt trời chế độ
 
Ðảng cúi mặt hết khoe tài ưu việt
Ðỉnh cao giờ cấu xé lẫn nhau
Tư bản từ khuya dẫy chết
Ðảng hôm nay quỳ lạy chúng bươu đầu
 
Chiến tranh ủy nhiệm bị mắc lầy
Kinh tế tuột sâu nơi đáy vực
Chính trường tứ phía bị bao v ây
Ðảng thoi thóp mòn hơi kiệt lực
 
Chiêu bài du lịch Ðảng tưởng món hời
Núi tiền đầu tư Ðảng thèm rỏ rãi
Bởi Ðảng quen trâng tráo nuốt lời
Người di tản chúng ông đâu có dại
 
Lệnh một tháng cải tạo
Thành 3 năm, rồi mười mấy năm qua
Lời hứa Ðảng toàn ngôn từ gian xảo
Nghìn mồ oan vùi lấp giữa tim ta
 
Ðảng thách Mỹ nhận hết ngụy tù
Bất ngờ Mỹ OK cái một
Những đỉnh cao cứng lưỡi ngắc ngư
Cho nhân loại một phen cười đứt ruột
 
Ngón tráo trở là phương châm Bác Ðảng
Ðộc lập là nô lệ, hạnh phúc là lầm than
Nói tự do là xích xiềng thê thảm
Nói ấm no là cả nước cơ hàn
 
Như là một lá bài sinh tử
Đem chồng nàng họ Thẩm bầy chơi
Đảng muối mặt chưng lên bình rượu hủ
Hòng cứu nguy chế độ sắp đi đời
 
Ngẫm lại trò đời dâu bể
Kẻ thắng người thua ai đã hơn ai
Ta mất miền Nam vì đồng minh phản phé
Bay được miền Nam để lạy chúng dài dài.
 
MB/TKG/157
 
NGHỊ GẬT
 
Thằng ngu gốc bự nhiều tiền
Nếu y tranh cử đương nhiên được bầu
Nghị gật chẳng nói một câu
Mỗi khi mở miệng, đời đau bụng cười.
 
MB/TKG/160
 
THIÊN ĐƯỜNG
 
Tiên ông bán máu cầm hơi
Sắn khoai dằn bụng nụ cười xanh xao
Thiên đường Ðảng mở lối vào
Tiên bà má cóp vêu vao xếp hàng.
 
MB/TKG/160
 
XẢ VẬN
 
Cấm vận riêng đảng đau đòn
Xả ra lắm kẻ còn buồn tổ cha
Thanh Lan bể cái lá đa
Sao tàn bể mánh, Tầu, Nga bể hàm.
 
MB/TKG/161
 
NGÀN LẦN HƠN
 
Đảng ngu thường đứng trên bờ
Thọc cây xuống nước mà đo cái hàn
Vua quan xã nghĩa dã man
So thời phong thực gấp ngàn lần hơn.
 
MB/TKG/161
 
TỪ TỆ ĐẾN MẠT
 
Bán rừng, bán đất, bán dâm
Đỉnh ngu quạ mổ, ó đâm còn cười
Quê hương rách nát tả tơi
Từ tệ đến mạt coi mòi không xa.
 
MB/TKG/162
 
ĐẢNG XẠO
 
Thất bại như núi như non
Đảng vờ điểm nghiệm như hòn đá dăm
Thành công như một que tăm
Đảng nâng tầm vóc lên bằng ngọn tre.
 
MB/TKG/162
 
THẰNG HÁT Ô
 
Đêm đêm cái lạnh ghé môi hôn
Gió tự trời cao cứa nát hồn
Đất hứa bồng bềnh trôi lộn kiếp
Ngu gì ôm mãi cái sầu non
 
Thằng bạn Hát Ô vừa tới Mỹ
Buồn như sắp sửa bị kiên giam
Sầu len lén sói mòn tâm trí
Lơ đãng trời trao một khối hàn
 
Này Hát Ô ơi chớ nổi điên
Ta sầu thấy mẹ vưỡn chưa quen
Mỗi năm quốc hận, ta đều khóc
Bởi số người đi cứ vắng thêm
 
Thằng Hát Ô rét nhận thư quê
Bạn vay vài bớp tỉnh Ăng-lê
(Khoản lương truy lĩnh bao niên trước
Mua mấy nhà rồi, tậu mấy xe?)
 
Bạn cũ người xưa đều Mỹ hoá
Khoe khang hạnh phúc rất hồn nhiên
Nắm tay tình nghĩa dường như đã
Tính toán so đo lạnh túi tiền
 
Hàng xóm bốn bề Đen với Mễ
Ồn ào chửi tục nồng hơi men
Lơ mơ chúng lẻn vào chôm chĩa
Lạng quạng còn khi bị chúng khiền
 
Thằng Hát Ô nhớ tiếng rao hàng
Nhớ ngày bệ rạc bước lang thang
Nhớ trưa nồng bụi trên đường phố
Kỷ niệm cười trong nắng chói chang
 
Thằng Hát Ô chửi rất tự do
Chửi Thiệu, Kỳ, Khiêm, chửi Bác Hồ
Chửi luôn Thọ-Kít, quân lường đảo
Chửi Ních-Xân và chửi cả Pho
 
Đất hứa hầu như thiếu tính người
Thiên thần ác quỷ giống nhau thôi
Tù quen bóp bụng khinh bơ sữa
Lao động từng phen mửa máu tươi
 
Lại nhớ ngày tù xanh bóng núi
Tháng ngày bương chải chẳng no lành
Điếu cày thuốc rổm nôn ra khói
Mà vẫn ê hề mộng dấu quanh
 
Thằng Hát Ô ơi hãy gượng vui
Coi như cải tạo mút mùa đời
Cơm nhà của vợ mần cho khéo
Chủ-nợ-cai-tù sẽ ngáp thôi. 
 
MB/TKG/163
 
 

Trang Ðầu - Trang Trước -$ Trang Kế tiếp - Trang Cuối

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005