| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

UNICODE
 
Chân Dung
Một Tên Khủng Bố
 
Tiểu thuyết Nguyễn Đạt Thịnh
-----------------------------------------------------------người đọc Hà Huyền Chi
 
*T́nh yêu nước, yêu người, t́nh người đă được vinh danh tới mức.
*Những hào hùng, phi lư, bất nhẫn đă đè nặng trên vai người lính VNCH và thân phận nhược tiểu đă được phơi trải, vuốt mắt, đèn nhang.
*Kim Dung có Trương Vô Kỵ, Ian Fleming có James Bond, th́ Nguyễn Đạt Thịnh có Cuồng Phong, hay đơn giản hơn là một chữ Phong, nhưng thông minh, dũng cảm hơn cả Vô Kỵ và James Bond cộng lại .
*Chân Dung Một Tên Khủng Bố, là một tác phẩm lớn đầy hấp lực với người đọc. Nó thật hơn sự thật và giả tưởng hơn giả tưởng.
*Trân trọng, chính xác, tinh tế, sôi động, duyên dáng, lăng mạn... đă khai phóng một hướng đi mới trong Nguyễn Đạt Thịnh ở kỹ thuật dựng truyện và văn chương.
 
 
Đó là những điểm son nổi bật trong cuốn tiểu thuyết Chân Dung Một Tên Khủng Bố của Nguyễn Đạt Thịnh mà bất kỳ người đọc nào cũng có thể nhận ra lập tức. Truyện mở ra một găng đảng cấu kết tham nhũng hối mại của chính quyền đương thời tại Mỹ Quốc. Nơi hầu như có những cơ chế lập pháp, hành pháp và tư pháp toàn hảo nhất thế giới/. Bối cảnh là một bang đảo mà hầu hết cư dân và chính quyền đều là những di dân đời thứ hai và thứ ba/.
 
Xen kẽ nhịp nhàng là những chương hồi tưởng về chiến cuộc của VNCH đóng khung từ tháng Chạp 1971 tới tháng Tư 1975. Mà cao nguyên là một chiến trường quyết định sống c̣n, thắng bại/.
 
Tác giả là một nhà văn quân đội, người nhiều năm trách nhiệm điều hành toàn thể báo chí Quân đội VNCH. Tiểu thuyết này được minh danh là giả tưởng, nhưng "... câu chuyện lại viết về quân đội và chiến tranh nên chuyện sống động và sát với thật tế chiến trường đến mức độc giả không xác định được sự thật ngừng ở đâu, và giả tưởng bắt đầu từ chỗ nào."
 
Những hào hùng, uất nghẹn của tập thể lính đă được tác giả nói lên đầy đủ, trung thực, như chưa từng thấy trên sách báo đă viết về chiến tranh và thân phận người lính. Nguyễn Đạt Thịnh, người duy nhất nh́n ra một tử huyệt được gọi là "khoảng trống chiến lược". Từ nhừng sai lầm cục bộ này khiến chúng ta đă thua một cuộc chiến trong uất nghẹn, nhục hờn.
 
Chân Dung Một Tên Khủng Bố được dàn dựng với một kỹ thuật mới. Mạch lạc, khúc triết và tinh vi đến độ gần giống những bản phân cảnh dùng cho điện ảnh. Phần đối thoại được viết thật bén nhạy, gẫy gọn và công phu như sẵn sàng dùng cho các diễn viên trên sân khấu, màn ảnh.
 
Sự am hiểu tường tận của tác giả về những điều được nói đến, đă viết ra, bằng thứ văn chương cô đọng, đăi lọc, đă nâng tầm vóc và giá trị của tác phẩm lên hàng tuyệt tác. Nếu không muốn nói là kiệt tác.
 
 
Tôi chỉ là người làm thơ, nên điểm sách không là sở trường tôi . Nhưng sau khi đọc một hơi 300 trang sách kia, tôi không thể không ghi lại những cảm tưởng hân hoan, tức tủi đă trào theo nước mắt trên nhiều gịng chữ lửa ấỵ
 
Hân hoan v́ nhân vật chính "Cuồng Phong" đă cho tôi thoả măn hả hê với tài trí, dũng cảm và phong cách không thua bất cứ một nhân vật tài danh nào của thế giới văn chương. Hân hoan v́ nhà văn quân đội, anh tài xế taxi Nguyễn Đạt Thịnh mỗi ngày quần quật ôm tay lái từ 12 tới 14 tiếng đồng hồ cho cơm áo, anh vẫn chưa quên ngọn bút, và lương tri đích thực của một nhà văn. Viết như người khổ tu tự hành xác ḿnh. Ngoáy ngọn bút vào nỗi đau mà viết. Và tức tủi, v́ lần đầu tiên tôi thấy được đầy đủ nhất xương máu kiên cường của người lính đă đổ ra vô ích cho một chung cuộc nước mất nhà tan.
 
Hà Huyền Chi
Jan, 2000
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005