| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

0701
Ca Dao Em

Con rồng chuyển cánh bay xa
Bay từ vũng nản bay qua ao hờn
Cố quên ngày cũ cô đơn
Tình phai, nghĩa rụng, xói mòn, hư hao

Con rồng vươn cánh bay cao
Bay từ suối cạn bay vào tình sông
Thương mình lận đận long đong
Thương người áo vá chân không vào đời

Từng đêm nguyệt tỏ sao ngời
Từng đêm lấp lánh hạt vui trong buồn
Con rồng khờ lại khờ hơn
Cậy thần vô ngữ, vô ngôn nói giùm.
 
hahuyenchi
 
0702
Dây Oan Sợi Ngắn Sợi Dài

May là mỗi đứa một nơi
Nếu không chắc sẽ tiêu đời cả hai
Dây oan sợi ngắn, sợi dài
Trói nhau từng lúc gỡ hoài không ra

May chưa chung ngõ, cận nhà
Cho rơm gần lửa, cho ta cháy cùng.

hahuyenchi
 
0703
Bùa Sinh Tử

Anh lên đường binh an
Lén đem theo tim nàng
Chuyến đi dài thê thảm
Ngăn nhớ đầy riêng mang

Em, nhiều đêm thiếu ngủ
Anh, lấy đêm làm ngày
Lửa tim em cũng đủ
Tiêu hồn anh đời này

Anh đa tình, đa cảm
Em cũng thừa đắm mê
Mình ngây khờ, lãng mạn
Với vui buồn không che

Anh như người tiền sử
Với trăng sao ở cùng
Em trúng bùa sinh tử
Mãi có nhau đầy lòng.

hahuyenchi
 
0704
Gối Sầu
 
Mình anh với núi tang thương
Biển hồ buồn gọi thêm buồn mênh mang
Mình anh với tuyết bạt ngàn
Trái tim đông lạnh nhớ càng nhớ thêm

Đêm đêm thả mộng về em
Một vầng trăng úa soi trên gối sầu/.

hahuyenchi
 
0705
Lạc Giữa Thiên Hà

Đêm nhạt nhoà nhung nhớ bủa vây
Đời hắt hiu mộng cũng hao gầy
Ta sầu muộn như rừng cô tịch
Tình hư vô réo gọi từng ngày

Tuyết đổ xuống trắng hồn, trắng phố
Lạnh đâu từ tiền kiếp lạnh về
Môi em lửa, hong sầu thiên cổ
Ta ướp men, tình vẫn sơn khê

Hạnh phúc đắng cơ hồ sương khói
Em chắt chiu từng chút hương hoa
Ta hối hả vẫn ngàn năm đợi
Vẫn như mây lạc giữa thiên hà/.

hahuyenchi
 
0706
Khoảng Trống

Khoảng trống nhạt nhoà trong mỗi ngày xa
Cội nhớ đâm chồi, nhánh sầu nở hoa
Thao thức đêm vơi, em hờn sao lạnh
Anh tiếc chiều phai, anh ghét trăng tà

Khoảng trống bên này dẫy núi cô đơn
Cũng ở bên kia lũng nhớ bạc hồn
Ai biết hôm nay cuối trời lận đận
Mình trói đời nhau bằng những vui buồn

Khoảng trống tình cờ trong những chiều say
Thấy tình ra khơi cõi mộng thêm đầy
Thấy ngọt ngào môi trong chiều hội ngộ
Biển động trong lòng, sóng cuốn trong tay

Khoảng trống mơ hồcòn mãi trong nhau
Thấy bờ oan khiên, thấy bến nhiệm mầu
Ở mỗi ngăn tim một toà hạnh phúc
Trên hoang mạc đời lấp lánh tình đau/.

hahuyenchi
 
0707
Úp Chén

Ba chén nồng nàn tận nỗi vui
Men đời nốc cạn cũng thừa thôi
Với nhau thanh thoả như trăng gió
Cũng đủ hân hoan một kiếp người

Chén chuốc ngất ngây chiều lữ thứ
Chén mời lạc tuổi, níu thanh xuân
Nhắp thêm chén ước, quên đời cũ
Quên những ngày đơn lạnh hải tần

Úp chén, nghiêng bình cười hả hê
Từ nay tình sẵn một phương về
Say nhau từng bữa trong trường mộng
Ở mỗi dòng si, một bến mê/.

hahuyenchi
 
0708
Kiếp Nào

Ơn em níu lại tình đau
Trăng rơi xuống vực đêm sầu trắng đêm
Ngỡ nàng đổi trắng thay đen
Duyên vừa chín bói đã duyên trái mùa

Nghe em, lòng lại mở cờ
Chưa vui như thế bao giờ em ơi
Kể như không nhận lầm người
Vững tin núi lở sông bồi có nhau

"Em không thể mất anh đâu
Cho dù lệch tuổi, thù sâu kiếp nào".

hahuyenchi
 
0709
Mây Ngoan

Em xẹt tới như làn gió thoảng
Ngày hân hoan sỏi đá nở hoa
Vòng tay rắn cuốn quanh đời lãng
Chuông giáo đường gióng giữa vui ta

Ngày phố núi bỗng trôi thanh thản
Nhớ ngủ ngoan trong kén dại khờ
Mai hóa bướm bay vào tâm cảm
Đền cho nhau bến đợi, trăng chờ

Em vội vã buông tay chào biệt
Anh từng giây níu giữa môi tham
Em khuất bóng sau rừng tưởng tiếc
Chuông giáo đường đưa tiễn mây ngoan.

hahuyenchi
 
0710
Đường Trần

Nhớ như ngọn gió bay ngang
Gọi nhau dăm phút xốn xang trăm chiều
Hành trang gói ghém thương yêu
Ngàn lời mật ướp na theo bên mình

Nhớ như mây tím xây thành
Trong tay mấy thuở đoạn đành phù vân
Hoạ may đi hết đường trần
Mới hay duyên kiếp, nợ nần trời ban.

hahuyenchi
 
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005