| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

0411
Là Trăng Là Đèn

Là vui sai chỗ
Buồn không hẹn kỳ
Trái cây hạnh ngộ
Có mầm phân ly

Em đi em ngừng
Ngọn xanh ngọn đỏ
Nghi hoặc như rừng
Tỏ điều chưa tỏ

Ta dưới vực sầu
Đáy cùng bi thiết
Đau chồng lên đau
Biết điều không biết

Là chim hồng hộc
Ră rời kiếp bay
Là tên si ngốc
Say ngoài cơn say

T́nh vuột tầm tay
Trái tim không cửa
Lăn lóc một bầy
Những lời bội hứa

Em thả trong gió
Hoa hương ngày xanh
Ta vùi đâu đó
Dăm con mộng lành

Quên làm sao quên
Là trăng là đèn
Cũng đầy ngang trái
Cũng thừa oan khiên.

hahuyenchi

 

0412
Nắng Mưa

Em như vạt nắng hiếm hoi
Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên
Không dưng nắng giận đồi nghiêng
Bóng mây nghi hoặc giăng trên sông thề

Dưng không mưa gió năo nề
Nắng đi biền biêt có nghe buồn rừng
Bên trong nỗi nhớ đắng ḷng
Có cơn mưa lũ mênh mông xuống đời

hahuyenchi

0413
T́nh Cờ

Hôm qua nắng lụa sáng rừng
Hôm nay trời bỗng lạnh lùng giăng mưa
Nhớ em, nhớ đủ bốn mùa
Em như mưa nắng t́nh cờ ghé ngang.

hahuyenchi
 
0414
Thôi Th́
Vinh Nhục Có Nhau

Đêm qua bé nhớ anh không?
Sáng anh thức giấc nghe ḷng lạnh đơn
Đă cùng hẹn biển thề non
Bé đừng tính thiệt so hơn đời này

Anh thôi trốn nhủi trong say
Bé đừng ghen sảng những ngày xa đau
Thôi th́ vinh nhục có nhau
Bặm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi/.

hahuyenchi
 
0415
Tế Nhị

Thư em viết giữa hai hàng
Viết như chưa viết, buồn càng buồn hơn
Lập lờ giữa trắng và đen
Giữa không và có đôi bên b́nh tài

Luận về đúng đúng , sai sai
Sao Hôm cười gượng, sao Mai cười trừ

hahuyenchi
 
0416
Tango Mầu Xanh

Chiều đầy Tango ḷng rừng xanh mưa
Em về trong gió nhớ thương vô bờ
Ngh́n chiều bơ vơ đàn ḷng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

Tango ngùi thương Tango vào yêu
Ngất ngây ṿng ôm đắm say lưng chiều
Hoá thân thành sông trôi về biển hạnh
Hoá thân thành mây ta cùng phiêu diêu

Tango mầu xanh Tango mùa hoa
Đóa môi hồn nhiên ướp men rượu già
Trói em vào ta trăm ṿng nhă nhạc
Trói ta vào em một đời hoan ca

Chiều đầy Tango nhẹ nhàng chân đưa
Như lời ca sóng thiết tha không ngờ
Có em và anh làm đầy Tango
Có anh và em làm đầy cơn mưa

Ngh́n chiều bơ vơ đàn ḷng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

hahuyenchi
 
0417
Nghiêng Vai

Mù mù tịch tịch lối rừng
Thênh thang bước nhớ ở cùng bước quên
Đâu là cơi hạnh, cội phiền
Nệm rơm, gối cỏ hư huyền trăng soi

Sáng nay nghe giọng chim vui
Nghiêng vai chợt thấy gánh đời nhẹ tênh
Dường như em chỉ yêu ḿnh
Trong gương nào thấy bóng anh đâu nào

hahuyenchi

0418
Cội Buồn


Chiều đi cây ngẩn ngơ chiều
Nhớ người không nhớ hắt hiu cội buồn
Tập quen cùng nỗi cô đơn
Uống hoài thuốc lú quên c̣n chưa quên.

hahuyenchi
 
0419
Nghiệt Ngă

Ba đời một kiếp đủ chưa
Anh ôm ảo vọng, anh chờ hụt hơi
Vẫn trăng tṛn khuyết ngậm ngùi
Với sông nghiệt ngă đầy vơi từng ngày

Bến vui tưởng đă quanh đây
Thoắt xa muôn dặm trong cay đắng người

hahuyenchi

0420
Biện Giải

Suốt ngày ngồi ngóng điện thư
Tám giờ cơm áo coi như nhẹ hều
Gặp rồi lúc ghét khi yêu
Có trong ân nghĩa, bọt bèo cuối sông

Ba hồi em có, em không
Lại anh biện giải ṿng ṿng đúng sai
Nợ đời bớt một thêm hai
Nợ t́nh trả măi, trả hoài chưa xong.

hahuyenchi
 
 
 
 

 


 

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005