|
| |
Click
to download Unicode
Sưu Tập I
Trích từ
A.
http://www.vietnam-minnesota.org/FromDiem/thoHHC/Main2a.htm
|
Thơ Ngây
Mò trăng đáy nước vì em
Gặp lời ước cũ bỏ quên ven bờ
Gặp anh với bóng dại khờ
Vẫn tin hạnh phúc vật vờ đâu đây
Em cầm một nạm thơ ngây
Rắc trên gai nhọn đọa đầy hồn nhiên
Hahuyenchi
Hkl473 042299
|
 |
 |
|
Ngậm Ướt Bờ Môi
Em ca suối nhạc lên mầu gió
Trôi miết hồn ta vút tầng cao
Lằn tên em bắn xuyên tầm nhớ
Lối ta về trời rắc mưa sao
Em xưa ước mộng xưa còn đó
Thơm má hồn nhiên chín mùa đông
Trời xui khiến cho ta gặp gỡ
Đời chia hai nghẹn lỡ cung đàn
Ngùi say tauống từng lời ca
Ngắm nhạt nhoà em từng năm xa
Nhớ rêu phong mái chùa luân lạc
Nhớ quê đau nỗi nhớ mẹ già
Ta ngồi sũng lòng như thiền viện
Từng ngăn riêng đầy ắp kinh thư
Em đứng đó hoe vàng tóc biển
Vẫn nụ cười quá đỗi vô tư
Em ngưng hát vẫn lừng giai điệu
Lời yêu thương ngậm ướt bờ môi
Ta như đá vờ như chẳng hiểu
Có trong lòng đắng ngắt sông trôi
Hahuyenchi
|
Từ Một Thành Phố Rất Xa
Chào Boston
Chào cơn mưa buổi sáng
Chào hàng phong đang ngóng mùa vàng
Con sóc nhỏ khua chùm đuôi im ắng
Khua lòng ta đang nỗi nhớ nàng
Ta đi sớm, nắng chưa kịp gọi
Lòng còn rạo rực ban khuya
Những lời thầm trên khung nhớ hiện về
Nhức nhối
Nỗi nhớ đầy lòng, hành lý oằn vai
Đi cố xác cũng là con đường cụt
Với cơ man hào lũy, chông gai
Nghìn khổ nạn nào kể gì hao hụt
Đời cay nghiệt như muông, như thú
Rình rập ta từng ngách tỵ hiềm
Em dũa móng mài nanh đã đủ
Trời ban chi gió tủi mưa phiền?
|
|

|
Như Một Tình Cờ
***Gởi KDung
Khúc đoản tình sao chẳng dài hơn?
Trời chưa khóc hồn anh sũng ướt
Duyên bèo mây ngờ vực keo sơn
Chia vội vã ngại ngùng hẹn ước
Không trang điểm vẫn nồng nhan sắc
Tình đăng quan khi khoác vai nhau
Giấu không nổi cơn vui huyên hoặc
Lòng hẹn lòng ở một ngày sau
Em tin anh sông núi đoạn trường
Em tin anh cười nụ hoa hương
Đá trăm tuổi hỏi mây ngàn tuổi
Suối hỏi rừng khi suối xa nguồn
Cùng ngoảnh lại ngậm ngùi chào biệt
Phút chia ly vội vã chẳng ngờ
Quên chiếc áo, quên đời thấm mệt
Hợp rồi chia như một tình cờ.
Hahuyenchi
Boston, 052699
|
|
Rượu Già
Thơ già như rượu trăm ngày
Chất men đằm thắm đắm say lòng người
Tuổi già như lốp thiếu hơi
Muốn lăn chẳng được, muốn thôi khó lòng.
Hahuyenchi
|
 |
B.
Trich tu: http://www.vietnam-minnesota.org/FromDiem/thoHHC/Main2b.htm
|

Mưa Buồn, Mưa Vui
Mưa mãi, mưa hoài, mưa, mưa rơi
Đêm cũng như ngày, sầu khôn nguôi
Nắng trốn phương nào, em cũng vậy
Lạnh ngắt mùa thương, lạnh mái đời
Sông núi vô tình hoa lá đau
Nến khóc canh dài ai biết đâu
|
Dăm lá thư tình phai ước hẹn
Ta thuộc từng hàng, nhớ từng câu
Nụ đời trao nhau làm sao quên
Vòng tay đắm mê trời rất riêng
Tháng Chạp khi không mưa vội vã
Mưa chắn lối về, mưa níu em
Mưa vui hôm xưa, buồn hôm nay
Còn gì để níu, ngoài cơn say
Nhạc mưa tí tách cung đàn lỡ
Ta nhớ em, mà em có hay?
Hahuyenchi
hkl479 051399
|
|
|
Thoáng Vạt Mưa Rơi
Trái tim anh để ngoài da
Ruột gan một rổ bày ra lòng thòng
Dễ thì dễ ợt như không
Khó thì khó tận khó cùng đó em
Mới quen mà đã thân quen
Biết nhau nửa kiếp vẫn bên lề đời
Duyên văn thoáng vạt mưa rơi
Duyên ta xin để bà trời liệu saụ
Hahuyenchi
|

|
|
|
Lại Xanh Bóng Đời
Em thôi gọi chú bằng anh
Rừng chiều tịch tịch lại xanh bóng đời
Lại nghe suối hát, hoa cười
Khề khà rượu kể những lời gío mây
Cho trời với đất cùng say
Cho thơm giấc bướm cho đầy chiêm bao
Tiếng anh quá đỗi ngọt ngào
Thềm rêu ngõ trúc còn xao xuyến thầm.
Hahuyenchi
|
|
|
-
- Bên Lề Tổ Quốc
Hành lý ta có cây gươm cùn
Gia tài ta một tấc lòng son
Gươm chưa bén mà đầu sớm bạc
Chí chưa hao mà sức đã mòn
Vốn liếng ta là dăm đấu chữ
Chữ rụng rơi và chữ thăng hoa
Ta bương chải trên dòng sinh ngữ
Học chưa thông tuổi đã về già
Kỷ niệm ta còn Ngày Quân Lực
Người thờ ơ lúc nhớ khi quên
-
-
|
-
- Hãy quỳ xuống những thằng bất túc!
Hãy đứng lên những kẻ đại hiền!
Hiền như nai bỗng thành cọp dữ
Lấy máu đào bảo vệ quê hương
24 năm nhục hờn bức tử
Trong mắt người hằn dấu bi thương
Hồn tử sĩ về trong hơi gió
Sóng oan khiên còn trắng biển Đông
Ai mài kiếm trong hồn ta đó?
Ai quay lưng lòng có thẹn lòng?
Mai nằm xuống bên lề Tổ Quốc
Danh Dự và Trách Nhiệm ta đâu
Hận vong quốc cách gì nguôi được
Thanh gươm cùn trân gửi đời sau.
hahuyenchi
060499
|
|
|

|
- Nên Chăng?
Trong nhớ ta có con ma mò
Trong nhớ ta có bầy sâu đo
Những con sâu đo lòng quảng đại
Những con ma chỉ lối dại khờ
Trong ghét ta có con tinh chồn
Trong ghét ta có mầm ghen tuông
Mầm ghen ấy cho cây phiền não
Tinh chồn này reo rắc tai ương
Ghét hay yêu nên chăng hào tình?
Giết hay tha nên chăng bạo hành?
Vực ngờ kia sâu hơn cõi chết
Đúng hay sai rồi cũng tan tành
Gươm này em, thanh gươm bén ngót
Hãy đâm cho nát ngực trăng hoa
Cung này em, một gùi tên nhọn
Bắn đi em, nếu còn buồn ta
Trong nhớ ta có con ma Hời
Có tiếc thưong ngàn kiếp chưa nguôi
Lệ như sông, hờn ra biển mặn
Hối thành mây thì cũng xong đờ
Hahuyenchi
hkl479 051399
- hkl479
051399
- Hà Huyền Chi
|
C.
Trich tu: http://www.vietnam-minnesota.org/FromDiem/thoHHC/Main2c.htm
|
Thu Đến Rồi Em
Thu đển rồi sao, vàng lả mủa?
Vàng bay lẩp lảnh mẩy thu xưa
Em đi hương củc lùa trong ảo
Tay khoảc lưng chiều thơm nẳng mưa
Thu đển rồi em vàng lả giỏ
Sừng trăng treo giữa ngọc ngà đêm
Đoả môi bẽn lẽn âm thầm nở
Mưa xuổng đời nhau hạnh phủc riêng
Rồi sao thu dển buồn chơi vơi
Rồi sao em đi không hẹn lời
Tình trôi ra biển tim còn sỏng
Em nhở gì không, cỏ ngậm ngùi?
Thu dển rồi đi em nơi đâủ
Còn đây lả nhở vởi men sầu
Em đi nẻm lại mùa tan tảc
Ngàn lả và ta buồn như nhau
Thu đển rồi em mùa lả chỉn
Em tởi rồi đi rừng chia xa
Trên mỗi cành khô sầu cẩt tiểng
Lả nhở thầm rơi dưởi trăng tà.
hahuyenchi
hkl497 061899 |

|
|
Để Nhớ
Để Nhớ Thêm
Bật nắp chai bia khác
Nghe chập chờn cơn say
Bọt nhểu vào tiếng hát
Trống bập bùng sầu mây
Nhạc Blue buồn qua em
Cô thắt tưng ngăn tim
Thèm lang thang ngoài phố
Đi giữa lòng mưa đêm
Ngỡ đi hết dường trần
Đã chân trời góc biển
Em và ta thật gần
Sao đi hoài chẳng đến?
|
Để nhớ, để nhớ thêm
Cánh môi em thật hiền
Lần trao hôn vội vã
Mà nhớ hoài, nhớ điên
Tối qua bia cằn nhằn
Trách nhau chi nghìn lần
Dù lỡ người say khướt
Dù đã người ăn năn
Rồi sẽ đời biển dâu
Buồn rêu xanh địa cầu
Năm 2000 sẽ tới
Ta chậm đã ngàn saụ
hahuyenchi
hkl490 061199
|
| Cũng Thế Em Ơi!
Em lấy bớt nhiều ta hư mộng
Quãng ngày vui còn lại bao nhiêu
Em thiêu đốt nhiều ta hy vọng
Quãng đời buồn rồi cũng xanh rêu
Em lí lắc chập chờn như bướm
Ta thành hoa, một đoá hoa khô
Còn lay lắt sau mùa gió chướng
Vẫn buồn hiu trong nghĩa đợi chờ
Nắng và mưa có gì khác biệt
Ngày hay đêm, tình vẫn âm u
Như con sói trong hang chờ chết
Tiếng rên thầm đủ nát hồn thu
Em đòi lại nhiều ta tình nghĩa
Chuỗi hoài mong hạt rớt hạt rơi
Ta còn lại chút hờn dâu bể
Giấu trong buồn cũng thế em ơi!
Hahuyenchi
Hkl465 032699
|

|
|

|
Hợp Âm Nàng
Cây đàn trắng cho tuyệt âm lãnh điệu
Cơn giận ngầm mang lôi vũ, cuồng phong
Ta im lặng nhưng lòng ta chợt hiểu
Biện giải gì đều vô ích, uổng công
Cây đàn đỏ cho muôn cung bậc lửa
Những thăng hoa tiết tấu bỏng linh hồn
Nhạc run rẩy nung hồng từng hơi thở
Có dặt dìu trên từng nụ môi thơm
Nóng hay lạnh, vui hay buồn, cũng nhạc
Lúc giận hờn, mê đắm cũng tình tang
Trình tự ấy không cách gì đổi khác
Giáng hay thăng rồi cũng hợp âm nàng.
Hahuyenchi
Hkl485 060599
|
Em Đâu Rồi Khánh Liên?
Ta đi cùng thế giới
Paris, Prague, Bắc Kinh, Taiwan...
Sao chưa từng Montréal?
Ta đi cùng nước Mỹ
Cali, Dallas, Denver, Boston, Bellingham...
Sao chưa hề thấy em?
Ta tìm em khắp miền
Tìm, vẫn chưa thôi tìm
Gặp những thân tình rất mới
Em đâu rồi Khánh Liên?
Không cần biết sẽ địa ngục, thiên đàng
Ta sẽ còn lang thang
Săn tìm em thế đó
Em ở đâu trong trời đất hỗn mang?
(Sau những lần tù ngục vượt biên
Em lại lên đường oan khiên)
Ta đã gặp bao người không đáng gặp
Chưa một lần thấy em.
Hahuyenchi

Hahuyenchi
|
|
Trich tu: http://www.vietnam-minnesota.org/FromDiem/thoHHC/Main2d.htm
D.
|
Lãng Du
Ngựa rừng từ bỏ rừng già
Bao năm khói súng trên da còn nồng
Anh về từ chốn bụi hồng
Bao năm lòng vẫn đầy lòng dáo gươm
Em từ gác tía vườn hương
Theo anh bôn tẩu trên đương lãng du
Tập hư mà vẫn chẳng hư
Vẫn còn nguyên nét tiểu thư trang đài
Học bài, thôi lại trả bài
Ba năm tình nghĩa có hai năm hờn
Tốn tiền mua s¡m keo sơn
Qua cơn chinh chiến lại cơn hoà bình
Lại thêm th¡m thiết ân tình
Lại em đỏ mặt khi anh b¡t đền.
hahuyenchi
hkl489 061199
|

|

|
Đâu Có Gì Đáng Nói
Như con tê giác độc sừng
Kẻ thù nào anh cũng chém
Cõng bầy sáo sậu trên lưng
Cõng bằng hữu qua cơn hung hiểm
Thà cứ để người phụ ta
(Rồi sẽ người tiếc hối)
Thêm dăm vết hằn trên da
Thì em ơi đâu có gì đáng nói.
Maubinh
|
| Sông Dài
Chưa xa mà đã nhớ chàng
Cám ơn nỗi nhớ nồng nàn em cho
Níu em rách vạt áo thơ
Níu anh rụng trái tim khờ chưa buông
Trong vui lẩn đám mây buồn
Trong tay nào biết mất, còn mai saủ
Lại như nước chảy qua cầu
Nụ hôn vội vã trao nhau sông dài.
hahuyenchi
hkl491 061499 |
 |
Hạt Cát Buồn
Bỗng Nặng Tày Non
Bao năm đi mãi con đường
đó
Quen từng khóm hoa, từng ngọn cỏ
(Vẫn không thèm nhớ tên con đường)
Em hỏi chi khiến ta m¡c cỡ
Nước Mỹ làm giầu nhờ chiến tranh
Những gì Mỹ hứa là đồ bỏ
Bàn tay tài phiệt đầy máu tanh
(Bất nghĩa cuốn cờ chạy như gió)
Người Mỹ hiền hoà như hoa trái
Gặp ta giữa đường chào thoải mái
(Tưởng như quen biết tự bao giờ)
Chào hết người dưng cổ muốn sái
Bao năm tản bộ trên đường này
Nhẵn mặt c'ai bang khật khưỡng say
Phì phèo một nạm đuôi thuốc lượm
(Xem chừng ta hạnh phúc hơn bay!)
|
Ta có mái nhà bên rừng cây
(Nhà của nhà băng, vay, tái vaỵ)
Có chiếc xe thồ lăn tứ chiếng
Có vai u hì hục kéo cày
Có quê hương xa hơn tầm nhớ
(Nỗi nhục nào hơn nỗi nhục nàỷ)
Có cuộc tình oan như món nợ
Từ kiếp xưa nào ta chót vay
Con kiến tha từng hạt cát buồn
Bao năm rồi toan lấp đại dương
(Em bỏ đi xa quên chào biệt)
Hạt cát buồn bỗng nặng tày non.
hahuyenchi
hkl493 061599 |
Trich tu: http://www.vietnam-minnesota.org/FromDiem/thoHHC/Main2e.htm
E.
Cát Lầm
Con chim nhỏ chết ven đường
Đâu đây tiếng hót vẫn dường vọng
âm?
Mai ta gục xuống cát lầm
Còn chăng đâu đó cái tâm gửi người
Còn chăng dăm nhánh buồn tươi
Chút men hạnh phúc báo đời tặng nhau?
hahuyenchi
hkl494 061599 |
 |

|
Bão Cát
Lại một ngày xa, nhớ lịm người
Cõi hồn hoang mạc cát bay hơi
Em đi n¡ng hạ nung cành nhớ
Đêm cũng dường như bảy mặt trời
Lửa ngục trong lòng em biết không?
Hoa hồng đen nở kín hoài mong
Kên kên trỗi mãi kèn lâm khốc
Trái tim khô mọc nhánh xương rồng
Theo cơn bão cát về chân mây
Lượm cây đèn cũ chà trên tay
Ước gì em hóa chai bia lạnh
Ực một hơi em rồi chết ngaỵ
hahuyenchi
hkl500 062299 |
| On Xeo
Trâu bò không cười, sao anh không?
Vạn sự trên đời hì cái xong
Vạ gì Zip miệng như Khổng Tử
Dại gì cửng mặt giống Bao Công
Gà vịt không cười, sao chị không?
Đứa thối thây nguýt đứa chồng nhồng
Tưởng bở ngồi lê phao chuyện nhảm
Khoe cái hồng nhan gái lộn sòng
Mèo chó không cười sao ta không?
Giả nhân, giả nghiã mà hai lòng
Khoe thơ khẩu hiệu, văn dùi đục
Nhân cách kia chửa đáng một đồng.
Maubinh
Nhẩy Dù Cố G¡ng
Thuốc gì ta cũng thử qua
Bổ ngang bổ dọc, đâm xa lụi gần
Nhẩy Dù vốn có phương châm:
"Sống hùng, sống mạnh, đếch
cần sống lâu.
Maubinh
|

|
|
Lại Quen Đường
Cũ
Tâm Như Ngựa
Có đáng gì không mà giận dỗi
Mà choi choi nhảy giống cô khùng
Vui với bạn bè đâu có tội
Đừng trách chàng dê, hạch tứ tung
Chỉ n¡m bàn tay, thơm chút xíu
Chỉ cười giao tế chuyện tầm phơ
Chỉ vuốt ve người đâu níu kéo
Đừng ghen tầm bậy trách vu vơ
Bạn bè thật dễ thương
Gặp nhau toàn nói chuyện văn chương
Chàng hai thứ tóc ham gì nữa
Khoác vai nhau ấy sự thường
Nàng lịch thua em, đẹp kém em
Đáng gì đâu chứ để em ghen
Dầu gì cũng chỉ em trong nhớ
Em chiếm hồn anh ngự giữa tim
Đừng trách lầm anh hư thế đó
Có ai b¡t bóng thả mồi chi?
Với em tận nghĩa, tròn duyên nợ
Thôi hãy cười đi, hãy nín đi
Dỗ sáng, dỗ chiều, đêm dỗ nữa
Làm tình làm tội cũng cam đành
Lại quen đường cũ tâm như ngưạ
Thấy bóng nàng thơ lại rấp ranh.
hahuyenchi
hkl496 061799 |
|
Tình Xa Cũng Gần
Trong ta còn mãi cơn say
Chai vơi tháng Chạp, chai đầy tháng Năm
Rừng ngoan con suối gọi thầm
Áo trăng khép mở trên thân ngọc ngà
Trong mơ còn đẫm sương hoa
Nh¡p ngon môi rượu tình xa cũng gần
hahuyenchi
hkl492 061499 |

|
|