Bên Trong Ngục Đỏ
Bên trong Ngục Đỏ có gì
Độc tài, tham nhũng, ngu si, hoạt đầu
Bày Tư Bản Đỏ thay nhau
Đỉnh ngu lèo lái con tàu chính chuyên
Bên trong cái dốt có hèn
Việt Kiều nối dáo bạo quyền hại dân
Bên trong Cộng đảng chết bầm
Đỉnh ngu, đồng chí âm thầm lụi nhau .
Maubinh
Nghìn Dòng Sử Lệ
Đảng thờ thằng Mỹ như cha
Thờ Tầu như mẹ, thờ Nga như thầy
Bưng bô, giắt gái, liếm giầy
Một bầy vô sỉ vét đầy túi tham
Cà Mâu khóc Ải Nam Quan
Vua quan Xã Nghĩa điếm đàng cười toe
Quốc hội dốt đặc, u mê
(Nuôi bầy nghị gật, nghị hề toi cơm)
Đảng ta bán nước, diệt tôn
Rút gân tổ quốc, bóc xương dân lành
Duy trì chế độ gian manh
Độc tài khát máu thoả tình tham ô
Ta ơi nhịn đến bao giờ/?
Bầm thây Cộng Đảng, xé cờ vàng sao!
Quê ơi nhục đến khi nào/?
Anh thư, tuâ'n kiệt, anh hào còn chăng?
Đâ't thiêng dựng bốn ngàn năm
Bây giờ Cộng Đảng quỳ dâng cho Tầu
Nam Quan khóc biệt Cà Mâu
Nghìn dòng sử lệ thêm đau lòng người/.
maubinh
Nhạc Phi – Tần Cối
Nhạc Phi viên dũng tướng
Cũng pháp trường đầu rơi
Bởi Tần Cối cà chớn
Đã vu oan hại người
Ta có nhiều cẩu phi
Lúc tổ quốc lâm nguy
Tướng ngồi thiền, buôn lậu
Đào tẩu nhanh ai bì
Tần Cối vào vạc dầu
Nhục thiên thu vạn đại
Lũ tiểu nhân hoạt đầu
Hại người rồi trời hại
Ta có nhiều Tần Cối
Vỗ ngực xưng anh hùng
Đâm sau lưng đồng đội
Vẫn màu mè thủy chung
Văn thùng rỗng kêu to
Tâm như con thò lò
Chuyên sớm đầu tối đánh
Chuyên đội đèn bưng bô
Lũ Tần Cối tiểu nhân
Cò bót biết bao lần
Quen lạc quyên bá tánh
Quen chụp mũ, ngáng chân
Dối gian là lý tưởng
Phản phúc là phương châm
Đám bất tài vô tướng
Bọn phi thú phi cầm.
maubinh
Cuồng Chữ
Cỏ dại lan tràn trên luống thơ
Hoa hôi phâ'n độc nhảm không ngờ
Người phao tin bậy đùa hơi bẩn
Kẻ phóng tên ngầm võ quá dơ
Cái â'y trong đầu anh lép nhép
Của kia giữa miệng chị bi bô
Dã tâm cuồng chữ vừa thôi chư'
Để lại bia đời vết mực nhơ
maubinh
Dâu Hiền, Rể Qúy
Con đặt đâu cha mẹ ráng ngồi
Môn đăng hộ đối chuyện xưa rồi
Hiếu trung ngủ bụi dăm pho sách
Tiết nghiã bày trong tủ kính chơi
Ngả ngớn dâu hiền không chọn chỗ
Bờm sơm rể quy' chẳng nhằm nơi
Tơ hồng, pháo đỏ chưa phai sắc
Lời chúc trăm năm đã nghẹn lời
maubinh
Bán Tổ Tiên Chăng
Ở Suối Vàng?
Bác giấu trong đời một chữ gian
Đảng vờ lương thiện vì tham lam
Bán dân hại nước còn chưa đủ
Bán tổ tiên chăng ở suối vàng?
Bác giấu trong đời một chữ dâm
Vợ rơi, con rớt Bác đâu cần
Noi gương, Đảng cũng đinh văng mạng
Xóm vợ, làng con khỉ hóa thân
Bác giấu trong đời một chữ ngu
Văn chương hũ mắm, thơ ruồi bu
Tự biên, tự diễn, thơ ăn cắp
Đảng hít hà khen cái lỗ khu
Bác giấu trong đời một chữ điên
Cò mồi, mật thám giết anh em
Đem mầm vô sản về gieo rắc
Đù má bay và cái chính chuyên
Bác giấu trong đời chữ bất minh
Phân thây uống cạn máu dân mình
Đỉnh ngu chưa tỉnh cơn ngu muội
Còn lạy thờ chi xác thối ình?
maubinh
|
|
|
Chui Nhủi
Phóng Viên nhủi, Linh Mục chui
Thiên đàng xã nghĩa còn trời nữa không?
Tố Hủ phân bón ruộng đồng
Bác trong hòm kính đầy lòng dâm ô
maubinh
Đì Nhau Mút Mùa
Vườn người cỏ xén hoa trồng
Vườn ta cỏ dại chồng nhồng khó coi
Vườn người suối chảy, cá bơi
Vườn ta trúc nhảy, đá nhoi thả dàn
Sớm chiều người hối hả làm
Tối ngày ta lấy chữ nhàn làm vui
Nhà xưa quê cũ mất rồi
Mái tôn hầm hập nắng soi trứng gà
Mùa mưa nhạc tấu vang nhà
Thau nhôm soong chảo bày ra khắp cùng
Long tong, lạch tạch, lưng tưng
Ối a đêm vắng vợ chồng hợp ca
Một bày năm đứa u oa
Chén cơm kiệm ước, vại cà mốc meo
Xa quê lại nhớ quê nghèo
Lại đau thốn dạ những chiều mưa bay
Lại buồn cho kiếp lưu đày
Đời như cỏ dại hoa gầy khác đâu
Dụ hoài con vợ cứng đầu
Cuốc trao, kẻng gõ đì nhau vẫn đì.
maubinh
Đứng Trước,
Đứng Trên
Chính trị, tôn giáo,văn chương...
Đều là văn hoá lẽ thường chẳng sai
Chính trị bàn thảo dông dài
Chín người mười ý thuyết hoài uổng công
Tôn gíao chẳng thể hoà đồng
Adi đâu thể ép lòng Amen?
Văn chương đứng trước, đứng trên
Kẻ chê tận sức, người khen thả dàn
Đúng sai mặc sức luận bàn
Mấy ai định được rõ ràng hơn thua/?
Chiến tranh, thánh chiến ngàn xưa
Tốn bao xương máu vẫn chưa được gì
Vẫn là xung khắc mọi bề
Vẫn là mình nói, lại nghe một mình
Văn chương, bút chiến tận tình
Tốn dăm xấp giấy, dăm bình mực thôi
Dở hay tồn tại muôn đời
Tố Như đổ ruột mua vui với Kiềụ
maubinh
Gái Ngoan
Lên Lưới Kén Chồng
Mới Ngoan
Em đây yêu ghét vô thường
Em vui phút trước em buồn phút sau
Kén người y' hợp tâm đầu
(Không mơ Tống Ngọc chẳng cầu Phan An)
Chỉ cần tốt nết tốt làm
Trái tim nặng ky' lá gan nhẹ hều
Chỉ cần yêu thiếp đủ nhiều
Cơm nhà quà vợ sớm chiều thi công
Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái ngoan lên lưới tìm chồng mới ngoan.
maubinh
Cuồng Ngâm
Trong mơ gặp lại quá thời
Súng gươm tàn mạt nửa người nửa ma
Mất quê lượm đưọc tuổi già
Ích gì đấm ngực chửi cha cuộc đời
maubinh
Đại Gian, Đại Ác, Đại Tồi
Bác nằm mục mả thối thây
Đảng buôn xác chết canh ngày gác đêm
Bác nằm lưu xú vạn niên
Đỏ Cờ vô sản, chính chuyên hại nòi
Đại gian, đại ác, đại tồi
Chí ngu chí bợm, thú người tâm ma
Bác nằm bẩn phố Bolsa
Cà chua di tản, phân gà H. Ọ
Trần Truồng hại Bác đủ chưa/?
Tổ tông nhà Bác dưới mồ nhục lâỵ
maubinh
Nhẩy Dù Cố Gắng
Khó gì ta cũng thử qua
Bổ ngang bổ dọc, đâm xa lụi gần
Nhẩy Dù cố gắng, phương châm:
"Sống hùng, sống mạnh, đếch cần sống lâu/.
maubinh
Tự Phê
Chân đảng còn lấm lê mê
Đảng cầm bó đuốc đảng rê chân người
Tự phê, đảng diễn trò cười
Đem dăm cán ngố cò mồi bịp nhau.
maubinh
Họp Cộng Đồng
Không đi nhấp nhổm không yên
Đi thì ngại nổ thêm phiền lòng nhau
Chuyện to bàn trước quên sau
Chuyện nhỏ nước chảy qua cầu rồi thôi
Maubinh
Căn Bệnh Bảo Hoàng
Nói gì chính thống hay không
Mắc gì cấm chợ ngăn sông hỡi chàng
Cách gì phân được ngay, gian
Đáng gì lải nhải bảo hoàng hơn vua
Để người thấy được hơn, thua
Hãy làm cho đẹp hơn chưa tốt làm
maubinh |