| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 (Soccer world cup 2002)  
 
Hoa Sơn Luận Cẳng, 2002
 
Anh suốt tuần qua mệt ứ hơi
Mỗi đêm ba trận đấu tơi bời
Ðá rung nệm cỏ, đá chết bỏ
Anh thức tàn canh, rên đã đời  
I-meo I-mốc quên không mở
Em la như giặc đành cười khan
Muốn kể em nghe dăm trận võ
Hoa Sơn luận cẳng thấy mà ham  
Chị Tây ra quân thua thằng nhọ (thua Senegal 0-1)
Chơi bạo, chơi dai, đểu thấy rõ
Chơi hỗn như ranh, chơi ma bùn
Phấp phới thẻ vàng chen thẻ đỏ  
Bà trời đi vắng, ông trời đui
Nhật bủn, Củ Sâm lên làm người
Pôn Lành (Poland), Ben Dúm (Belgium) đều gãy gọng
Chị Nga xớn xác cũng tiêu đời  
Em Nhật, chị Nga cũng xứng lứa
Hẩy tới nhấp lui coi đã ngứa
Cùi chỏ, lên gối nhau tận tình
Âu yếm ngáng chân nhau té ngửa  
Chị Nga khép cẳng la bải bải
Em Nhật bao lần toan làm đại
Bị đạp xuống giường nằm quay lơ
Rồi cũng đè ra chơi một trái (1-0)  
Thằng Mẽo tay mơ mà cứng cựa
Chị Bồ (Portugal) tét háng nhảy choi choi
Chơi 3 trái bạo, chơi như ngựa
Bốn phương quần hùng lé mắt coi (3-2)  
Tầu Ðỏ to gan mà bé hột
Kiều Phong, Vô Kỵ đều co vòi
Thọc tới thọc lui như gãi nhột
Chị Ba (Brazil) sàng sẩy lại vừa ngơi (4-0)  
Níu áo đá giò không kể xiết
Mách bu, nằm vạ nực thì thôi
Giám biên, trọng tài vờ đui điếc
Xử theo cảm tính, phạt khơi khơi  
Hoa Sơn luận cẳng vui ra phết
Thắng bại ra sao còn chưa biết
Ai hay mèo nào cắn mỉu nào
Ai kẻ xứng danh là hào kiệt?  
Anh bỏ bê em, nợ chất chồng
Ðời này trả mãi còn chưa xong
Thêm mấy chục đêm mê bo’ng đá
Mai mốt anh bù co’ được không?
maubinh  
060902  
 
Hoa Sơn Luận Cẳng, bán kết
Mỹ chọi Nam Hàn
 
Mẽo với Củ Sâm huề 1-1
Tám lạng, nửa cân mù gặp chột
Ả Hàn dai phông chẳng lưu tình
Chú Sam mệt đừ gần chết tốt.
maubinh
061102
 
Pháp Bị Ðan Mạch Tiễn Về Quê (0-2)
 
Pháp toàn siêu sao mà... gà thiến
Nhảy tới nhảy lui như mát điện
Thèm làm 1 cái vẫn còn chưa
Trước sau chỉ thấy toàn võ miê.ng.
maubinh
061102
 
Sweden Tống Biệt Argentina (1-1)
 
Bái bai! chào biệt Á Căn Ðình (Argentina)
Nghe tức cành hông, bực cái mình
Ai biết gà nòi thân bách thắng
Cũng lần gãy cựa, mộng tan tành.
maubinh
061202
 
Mỹ với Poland (1-3)
 
Mẽo bận tâm vì gã ruồi bu (Jeff Agoos)
Ðụng Pôn lành (Poland) bằng cặp chân mù
Năm phút chị Pôn bề 2 quả
Mẽo hụt hơi ca bản tạ từ  
Tưởng sẽ ôm quần về cố xứ
May sao ráng thọi được 1 bàn (Donovan)
Chú Sam qua được cơn sinh tử
Nhờ ơn mưa mo’c ả Nam Hàn. (thắng Portugal 1-0)
maubinh
061402
 
Sweden Bị Senegal Chơi Té Ngửa (1-2)
 
S trắng đụng S đen toé lửa
Cầu trường bỗng ho’a chiến trường
Thiếu tiếng đạn reo nhưng thừa máu đổ
Ðá banh, đá người, đá chẳng xo’t thương  
Trống thiếc, trống da rung trời dậy đất
Chơi trước 1 phùa mà bỗng thua sau (thua Senegal 1-2)
Thụy Ðiển ơi chết không nhắm mắt!
Ôm quần hồi hương mông đít còn đau/.
maubinh
061602
 
Mẽo với Xì (Mexico)
 
Em Mẽo đục chị Xì 2 trái
Chị la làng chửi mãi chưa thôi (2-0)
Cái thằng tạp chủng mắc toi
Bề nhau to’e kho’i xì hơi phen này  
Hận thảm bại còn cay hơn ớt
Lè không ra mà nuốt chẳng trôi
Ngỡ thằng kép nhí ngon xơi
Chị hấm chị hứ chị chơi thoả tình  
Ai hay no’ hỗn như ranh
No’ đì thí mạ no’ đinh thí bà
maubinh
061702
 
Japan vs Turkey (0-1)
 
Sân ướt như mắt lệ Phù Tang
Hy vọng mong manh, thất vọng bẽ bàng
Trái bo’ng nặng ngàn cân tức tưởi
Ðường banh thua như vết chém ngang  
Cầu trường kho’c và nước Nhật kho’c
Cây đèn thần cạn dầu lăn lo’c
Ðôi hia bảy dặm bày bán xôn
Hoàng tử Inamoto biến thành chàng co’c.
maubinh
061802
 
Nam Hàn Ðinh Ý Ðại Lợi (2-1)
 
Cầu trường đỏ lòm, tiếng hò hét đỏ lòm
Mầu xanh lẻ loi chìm khuất dấu
Siêu sao và vô danh tranh nỗi sống còn
Spagetti với Củ Sâm cùng quyết đấu  
Y’ dí trước ả Hàn 1 quả ngon ơ
Rồi mỏi gối chùn chân hụt mãi
Ngo’n lăng ba tiêu xái câu giờ
Cố cho lắm cũng kho’c ngoài quan ải  
Phút cuối ả Hàn lật ngược thế cờ  
Ðè ngửa vặt râu chàng Y’ Tà Lồ
ấy 1 trái, chọi thêm giờ 1 trái
Bye Piza! Hẹn mùa sau gặp lại
maubinh
061802
 
Hoa Kỳ thua Ðức Quốc (0-1)
Chú Sam tổ đãi hên không ngờ
Vào đến vòng trong còn ngâ”t ngơ
Chiếc vé “tứ hùng” nhường chị Ðức
Dịp may đâu dễ đến 2 phùa/.
maubinh
062002  
Korea hất cẳng Spain (1-0)
Củ Sâm đá như người tuẫn đạo
Chơi hết mình, chơi bạo, chơi dai
Mình rây nên chẳng ngán ai
Nàng cho các trự rớt đài nhiều phen  
Sút phạt vạ chàng Spain bật ngửa
Sâm cao ly lần nữa dương danh
Mai chơi chàng Ðức tanh banh
Hoa Sơn luận cẳng bại thành tính sau  
Lỡ tét háng cũng đâu lỗ lã
Em lần đầu xô ngã liệt cường
Chơi cho đứt võng long giuờng
Chơi không tiếc mạng, không nhường một ai/.
maubinh
062202
 
 
 Hoa Sơn Luận Cẳng, Chung Kết  
Ðức Bề Nam Hàn (1-0)
 
Chuyên trị mát-xa và tắm hơi
Nghề buôn ít vốn lại nhiều lời
Em Hàn thi triển thêm quyền cước
Không đá banh thì cũng đá người  
Nay em chân giầy, xưa chân đất
Em nhẩy choi choi ngồi chiếu nhất
Thì mừng cho em phước phận to
Vượt thằng ba Tầu, hơn thằng Nhật  
Em vẽ mắt xanh, nhuộm to’c đỏ
Em hét em hò như mắc gio’
Em vờ thật siêu, hỗn như ranh
Em khoẻ như văm, chơi chết bỏ  
Thằng Ðức cồng kềnh như ngựa gỗ
Em lanh như chồn, lẹ như thỏ
Ai hay no’ bề em ứ hơi
Em giận níu quần, chơi cùi chỏ  
Mộng đã tan rồi em no’ ơi!
Nghĩ tiếc cho em trận để đời
Hoa Sơn luận cẳng em ưu hạng
Rồi cũng bây giờ hương phấn trôi/.
maubinh
062502
 
Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) Bề Nam Hàn (3-2)
Mới nửa phút em Hàn ghểnh sĩ
Ðể Gà Tây dú dí vô gôn
Em nằm nhễ nhại phấn son
Gái tơ mà sớm ngứa... hồn vậy ư  
Thổ hứng chí cười như động mả
Bị em Hàn sút trả thật êm
Chiếu giường phút chốc ngả nghiêng
Pháo đầu, mã độn Thổ thêm 2 bàn  
Tỷ số ấy em Hàn kho’ thở
Thổ... đá bèo, Hàn gỡ không ra
Ðấu trường nhấp nhổm rên la
Banh cao đội ngược, bo’ng xà bơm ngang  
Hàn vùng dậy... tốt làm phút cuối
Gỡ thêm bàn đáng... no’i hay đừng
Khen em đấu đá tưng bừng
Nhỏ người nhưng cái cố cùng em to  
Làng banh gian díu đến giờ
Bốn mươi tám tuổi em chưa lọt vòng
Nay em cùng Thổ động phòng
Kể như phước đức tổ tông mấy đời  
Cô Tư Hàn co’ hạng rồi
... Ði nhai... đứng kho’c... ngồi cười hả hê/.
maubinh
062902
 
Ðức Gãy Gọng Trước Ba Tây (Brazil 0-2)
Ba Tây vẽ bo’ng dịu dàng
Ðức chơi thể lực sắt vàng đụng nhau
Kiến càng, kiến gio’ u đầu
Banh chưa lọt lưới đủ đau lòng người  
Suốt hiệp đầu long trời lở đất
Ðức điếng hồn vỡ mật nhiều phen
Ðôi bên giữ lưới trinh nguyên
Hiệp sau bão táp nổi lên phũ phàng  
Lãnh 2 trái Ðức càng tuyệt vọng
Ðức kể như gãy gọng phen này (2-0)
Cúp vàng về với Ba Tây
Không ngoài dự đo’an nhiều tay thạo đời  
Hoa Sơn luận cẳng qua rồi
Anh xin thí mạng đền bồi trúc mai
Tha hồ em phạt dài dài
Dám đâu trốn lánh kêu nài nhức xương.
maubinh
063002
 
Lưới Oan Khiên
Còn Vây Khổn Phương Ðời
 
Em dẫn bóng lách qua hàng hậu vệ
Cặp chân thon sàng sẩy tuyệt vời
Tôi hối hả phóng theo nhưng đã trễ
Tạt mau đi, dường tôi sắp hụt hơi  
Tôi tới sớm, đường banh dài hậm hực
Lỡ rồi em bóng vượt khỏi tầm cao
Còi việt vị, gã trọng tài thất đức
Thổi làm chi thêm bẽ mặt anh hào  
Tôi thở rốc, cười mơn, cho đỡ ngượng
Em cằn nhằn con chiến mã mạt thời
Quen dẫn bóng mình ên, lên rồi xuống
Ðá sân trơn té nhủi cũng thường thôi  
Khi em vui, trái tim tôi bốc lửa
Lúc em buồn, băng tuyết phủ lưng trời
Vui buồn gì cũng nhiều năm gắn bó
Lưới oan khiên còn vây khổn phương đời/.
maubinh
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005