| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 

 
Mậu Binh Tự Thán
 
(Ra đồng gặp vịt cũng lùa
Gặp gái thì ghẹo, gặp chùa thì tu)
Tăng bào đổi rượu hôm xưa
Trần thân, mạt lộ còn chưa xong đời
 
maubinh
 
Tắt Đèn
 
Tắt đèn sắn cũng như khoai
Mậu Binh binh lủng dài dài đã sao
Thiên khôi, Á tú ba đào
Ai kia chẳng ngại thấp cao xin mời
 
Thương nhau xin giữ lấy lời
Dẫu cho mạt lộ, tàn đời cũng cam
 
maubinh
 
Xin Mời
 
Khen em gan góc cùng mình
Làm sao em biết gân anh hết xài/?
(Càng già càng dẻo càng dai
Càng lệch chân chõng, càng sai chân giường)*
 
Trái xanh, trái chín đều thương
Đôi khi dở dở ương ương cũng mần
(Ban ngày thi sĩ như thần
Ban đêm thi sĩ tần mần như ma
 
Ban ngày thi sĩ như cha
Ban đêm thi sĩ ngầy ngà như con)**
Già này già tóc, già...hom
Ai cần thử dại thử khôn, xin mời
 
----------- 
* Ca dao
** Nhại thơ Tú Xương
 
maubinh
 
Ê Càng
 
Cứng thì vẫn cứng lai rai
Chưa lên dã xuống, xuống hoài chưa lên
Bệnh quỷ đã có thuốc tiên
Thằng anh hồ hởi thằng em ê càng
 
maubinh
 
Chiếm Đồn
 
Súng này đạn lép, đạn hơi
Cho đi chột dạ, đeo chơi đỡ sầu
Buồn tình thoa mỡ lau dầu
Năm đường khương tuyến láng mầu thuỷ ngân
 
Mai kia mốt nọ em cần
Thì cho em mượn xua quân chiếm đồn
.....
Anh giờ chỉ lo sáng tác đâu cần
 xài súng nữa mà không tặng nó cho em đê?
 thấy nhẹ kiếp người một thuở mưa không
 ướt áo vì không có mặc áo . KM
maubinh
 
Tàn Canh
 
Mỹ nhân thiếu vải càng xinh
Như tiên giáng thế, hồ tinh hớp hồn
Bày ra vóc núi hình non
Cho ta thơ thẩn mê mồn tàn canh
 
maubinh
 
Ẩn Tu
 
Mùa hè hán tử ở trần
Mùa hè nữ kiệt  áo quần đơn sơ
Phơi bầy vú mướp, vú dừa
Phơi đùi trường túc, khoe rùa thiên kim
 
Ngày hè dài nhẵng hơn đêm
Thằng anh xốn mắt, thằng em ê càng
Xóm giềng phơi cái hồng nhan
Bôi dầu tắm nắng, nắng càng cực thêm
 
Ban ngày rửa mắt no thèm
Nhà tranh, nhà ngói, tắt đèn giống nhau
Cơm nhà cứ tưởng cao lâu
Đồ nhà cứ tưởng Tây, Tầu nào đây
 
Thèm này đất biết trời hay
Hở môi bị cắn, bị nhay dài dài
Cháu ông biện lý đùa dai
Cứ đem hàng họ phơi ngoài ma tâm
 
Ẩn tu vào chốn sơn lâm
Bầy tiên tắm suối cũng trần như khoai
 
maubinh
 
Hư Danh
 
Làm thơ khó, làm người càng khó
Sống sao cho không hổ danh người
Xem danh lợi thoảng như làn gió
Danh cưỡng cầu, danh cũng bèo trôi
 
Làm thơ dễ làm người chẳng dễ
Đức độ kia chẳng thể xem thường
Thắng hay bại vẫn lòng dũng khí
Danh, vô danh sau một đường gươm
 
Mất hay được nằm trong ý niệm
Có hay không hỏi cái tâm ngay
Lời đàm tiếu truyền trên bia miệng
Dười mồ sâu nhiều kẻ nát thây
 
Khoan vấy mực sau lưng bạn hữu
Tìm hư danh bằng chuyện ruồi bu
Người chậm hiểu, hay không chịu hiểu
Sẽ mai ngày hối hận ngàn thu.
 
maubinh
 
Đâu Có Gì Đáng Nói
 
Như con tê giác độc sừng
Kẻ thù nào anh cũng chém
Cõng bầy sáo sậu trên lưng
Cõng bằng hữu qua cơn hung hiểm
 
Thà cứ để người phụ ta
(Rồi sẽ người tiếc hối)
Thêm dăm vết hằn trên da
Thì em ơi đâu có gì đáng nói
 
maubinh
 
Nên Mừng
 
Biết nhau hơi muộn là em phước
Bởi sóng từ anh lớp lớp phiền
Tránh được cái sau, đau cái trước
Nên mừng hơn cả lúc chưa quen.
 
maubinh
 
Thủy Chung
 
Ta nhớ em mà em có nhớ
Suốt tuần em trốn như trốn nơ.
Cái phôn ụ mốc, chẳng I meo
Ta buồn ngắc ngư như mắc gió
 
Em dựng cổ ta từ sớm bảnh
Than người, than việc nhiều cả gánh
Khiến tai ta ù mắt ta hoa
Trời không đánh ta, em cũng đánh
 
Em đọc Quỳnh Dao, coi phim chưởng
Theo Bảo Ngọc khờ đi bắt bướm
Thằng khờ lắm mối tối nằm không
Con dì con già đẹp mơn mởn
 
Níu áo mình em còn xính vính
Tuy còn ba gai như ở lính
Nhủ lòng dẹp bớt cái sân si
Người chớp đèn pha ta giả bịnh
 
Chung thuỷ cùng em đến trọn đời
Em ơi ta vẫn giữ y lời
Có điều hơi kẹt xin thông cảm
Ta cũng thủy chung với lắm người
 
maubinh
 
Đứt Bóng
 
Muốn ta đứt bóng cho rồi
Cho em làm goá phụ chơi một lần
Mình em đi nốt đường trần
Thử xem phiền muộn ăn năn thế nào
 
Mất gì dăm tiếng ngọt ngào
Mà em hà tiện cất vào ngăn riêng
Hay gì mấy chữ vô duyên
Mà em hào phóng tặng thêm cả chùm
 
Mai ta đứt bóng chớ buồn
Chớ nên khóc dối, vờ thương làm gì
 
maubinh
 
Hà Huyền Chi
 
Người lên tiếng nói sau cùng
Cất cao giọng mỏi não nùng diễn ngâm
Năm trang chữ nhỏ chết bầm
Quơ cào, cóc nhẩy đọc gần nửa trang
Thập thò đôi vị chân thang
Người toan cướp máy, kẻ toan giật giàn
Hà hà thi sĩ vội vàng
Cắt giây đờn cổ hạ màn cho mau
 
Montréal, ra mắt sách chung với
Trà Lũ, Nguyễn Đăng Tuấn
maubinh
 
Hay Chơi
Mà Cũng Hay Làm
 
Hai thằng chọi một chẳng hay
Mậu Binh tôi lặn hẹn ngày múa, xoa
Tắc xình nhịp 4 nhịp 3
Koong xường mó máy tới già còn ham
 
Hay chơi mà cũng hay làm
Làm chưa hay cũng táo gan làm liều
 
maubinh
 
Chèo Tay
 
Không Quần, Mũ Đỏ vốn ngông
Rượu vào khó mấy cũng gồng cái chơi
Hai Quần trên nước dưới trời
Đi ghe liệt máy rã rời chèo tay
 
maubinh
 
Nhập Đồng
 
Năm thằng bóp cổ một thằng
Ui da! hạnh phúc xa xăm cũng gần
 
Năm cô  lội xuống giếng thần
Loi ngoi lóp ngóp tần mần cũng phê
 
Tương tư ngàn dặm  sơn khê
Coi như xác mướn hồn thuê, nhập đồng.
 
maubinh
 
Có Vẫn Hơn Không
 
Người ta lẫm liệt bên ngoài
Anh dây ké né nằm hoài bên trong
Thôi thì có vẫn hơn không
Cám ơn tiểu muội và công chúa Lèo.
 
maubinh
 
Trái Tim Mắc Gió
 
Mình em chống đỡ tơi bời
Còn ngồi chồm hổm mà cười tỉnh queo
Người mong em ngỏm cù đèo
Em càng phải chống, phải chèo cho hăng
 
Cổ anh dăm sợi xích thằng
Khi hiền như Bụt, khi chằng hơn ma
Thuyền to sóng lớn đều qua
Trái tim mắc gío chưa già đâu em.
 
maubinh
 
Dô Diên
 
Ối a nước chảy ngược nguồn
Anh đi cắt báo giữ lườn cho em
Em lo toàn cái dô diên
Lá bùa củ ngải mà quên củ buồn.
 
maubinh
 
Gửi em Ba
 
Ngỡ em mắc gió thật rồi
Không thư không thoại không lời nhắn riêng
Nhớ em mà chẳng nhớ em
Nên thư chưa viết, vẫn thèm nhận thư
 
Quanh đời toàn chuyện ruồi bu
Coi nhu câm điếc đui mù cho xong
Thôi em thư ngắn, tình nồng
Em mau lai tỉnh đỡ vòng hoa anh.
 
maubinh
 
Ho Khan
 
Anh về nhớ giải yếm đào
Nhớ nhung lá bướm em trao hôm rồi
Ho khan, bệnh cũng thường thôi
Mai kia lên khói bay hơi không chừng.
 
maubinh
 
Lân Mẫn
 
Hòn đất, ông Bụt khác chi?
Chút nhang khói lạnh lễ nghi đời thường
Tấm lòng lân mẫn qúy hơn
Với nhau tương kính, thân thương trọn đời
 
maubinh
 
Sút Ra Biên
 
Bravo thì được, Bis không nên
Cá cặp tuổi già rất hại tim
Thủng thẳng hạ hồi đâu có đó
Quy’nh quàng ham hố  lại buồn thêm
Đường dài ngựa vía e còn xụm
Hà huống thằng anh cốt đã mềm
Toa thuốc em cho còn chửa bốc
Không đành muối mặt sút ra biên.
 
maubinh
 
Đãng Trí Hoài
 
Người mua chờ sách đã lâu
Sách còn trong túi da trâu khóa giàm
Mậu Binh lại đến muộn màng
Lại quên chià khóa lại than mịt trời
 
(Mậu Binh có tục danh là Đãng Trí Hoài.
Tháng 6-99 phải hủy cấp kỳ một buổi ra mắt sách tại Canada
vì khi tới Boston mới nhớ là quên Passport)
maubinh
 
Cổ Bồn Ca*
 
Mậu Binh đâm mãi, trật hoài
Mục tiêu di động nằm ngoài tầm tay
Nữ nhân lòng đá, mắt cây
Nên toan gác kiếm ngùi say một mình
 
Tập hư theo đám Khải Minh
Đường ma lối quỷ đủ xanh mặt người
Văn Bia sẵn nết chịu chơi
Rủ rê níu kéo à ơi mấy phùa
 
Tham quan mấy chuyến mệt phờ
Đồ Tây, đồ Mỹ cũng thua đồ nhà
Ta về ta tắm ao ta
Hát ngao khúc cổ bồn ca, vẫn sầụ,
 
*Chơi trống bụng
maubinh
 
Chữ Nghĩa
 
Dính bùn, dính mực là đâu
Xưa nay chữ, nghĩa nông sâu khó lường
Người say chữ tỉnh là thường
Người chưa say, chữ hoang đường lắm khi
 
Mới và cũ khác nhau chi
Lòng vòng chuyển hóa chu kỳ đó thôi
Có sinh tử, có luân hồi
Đương kim thoắt ngược cổ thời cũng nên
 
Là sông, chữ cũng là thuyền
Cái ta biết một, muôn nghìn cái chưa
 
maubinh
 
Mậu Binh
Qua Cơn Địa Chấn
 
Nơi đây động đất, động tình
Sáng qua trời bắt Mậu Binh bò càng
Trung tâm mười dặm, cuối làng
Diêm Vương mở sổ địa đàng mời thăm
 
Rung lâu, rung rất nhiệt tâm
Rung sâu, đèn lửa tối câm một vùng
Cel. Phone cũng chẳng thể dùng
Nào hay Ất Giáp vân mòng ra sao
 
Hư hao thì đã hư hao
Tháng Hai, nhớ tháng Tư nào năm xưa
May sao vận rủi còn chưa
Mạng này mạng khổ ai ưa tặng liền.
 
(Động đất 6.8 ngày 28 tháng 2, 2001
Trung tâm cách Maubinh 10 dặm.)
maubinh
 
maubinh
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005