| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Unicode
Rượu Tưởng
 
Đời vui mấy thuở mấy thì
Bạn là vốn qúy không chi sánh bằng
Bao xa dường cũng tấc gang
Cụng ly rượu tưởng hân hoan với người
 
maubinh
 
Gửi Ba Bớp Tiên Sinh
 
Thù sâu oán nặng gì đâu
Tiên sinh Ba Bớp họa đau bạn hiền
Vẽ ta mập giống địa tiên
Híp đôi mắt đá, môi tim, má bầu
 
Mũi như sư tử hí cầu
Một đôi sâu róm nựng nhau quanh mồm
Hứng tình còn hỏi thần gương
Rằng ai đẹp lão nhất phương trời này
 
Vẽ thơ một bụng tròn quay
Bút chưa ráo mực loay hoay tìm vần?
Này chàng Ba Bớp - Long Ân
Hý nhau thì hý đâu cần hại nhau!
 
maubinh

 

 

 

 
 
 
Nhớ phương mô, Hà Phương Hoài
Mũ Xanh, Lôi Hổ lạc ngoài quê thương
Bao năm còn nhớ sa trường
Rượu pha đẹp chén văn chương tặng người
 
Hà hà sinh bất phùng thời
Trầm Bay*, Vận Nước Cơ Trời*, bất yên
Đạn bay rách tuổi hoa niên
Sầu bay từng chặp ngả nghiêng tuổi chiều
 
*Tên 2 truyện dài Hà Phương Hoài
maubinh
Thằng Thầy
Gửi Hà Trinh Tiết Sufu
 
Thằng Thầy nhỏ tuổi hơn ta
Nội công vi tính bao la vô cùng
Học hoài ta vẫn chửa thông:
“Đề thơ trên rốn, trên mông Thúy Kiều” *
 
Body lộn, tag kho tiêu
Như cơm gạo sấy nhai chiều dừng quân
Thằng Thầy nuốt nghẹn chửi thầm
Chú Anh tối dạ chết bầm Mậu Binh.
 
*Lớp Graphic Design hàm th
ụmaubinh

 

Ôm
 
Hà Tam ôm đít vợ hai *
Hà Nhị đu lưới ôm chai tu thiền **
Hà Đại khoái nhộng, ưa men ***
Ôm thơ bỏ mạng, ôm em bỏ đời

 

*Hà Trinh Tiết, ôm computer  9 lần nhiều hơn ôm vợ, ngoại hiệu:
“Thích Chín Nhừ” Khóa 29 VBQG, mang lon Thiếu úy được 9 ngày thì dẹp tiệm tan hàng
**Hà Phương Hoài Web designer, mê viết, mê việc, mê cọp, mê “nước”, ngoại hiệu:
“Thích Tu Chai”. Người sáng lập nhóm Tam Hà
***Hà Huyền Chi ôm thơ, khoái hình giai nhân ít vải, ngoại hiệu:
“Thích Đủ Thứ”
maubinh
 

 

 
Nói Giùm Hà Huyền Chi
          Gửi Hạt Cát
  
Hà hà thấy chữ nhớ người
Cân phương dĩnh ngộ tuyệt vời thế gian
Nhánh Sông Đen lỡ mê nàng
Thấy trong Hạt Cát ẩn tàng vô biên
 
maubinh
 
Gửi Yên Sơn
 
Phục Quốc*, Hoài Hương*, Bảo Quốc* ơi!
Quốc thù chưa trả hận sao nguôi
Tre tàn măng mọc, con thay bố
Tử sĩ ngàn xưa bớt ngậm ngùi
 
*Tên 3 nhóc của vợ chồng Yên Sơn
maubinh
 
Nhắn Tiểu Thu
 
Tiểu Thu cười nụ hoa khôi
Sách em, anh đã nhận rồi, cám ơn
Tình quê sóng nước* xanh rờn
Văn hiền như mấy cọng rơm đầu mùa
 
Hàng cau, bụi chuối đong đưa
Dắt anh về với tuổi thơ, quê nghèo
Nhà anh mái dột, vách xiêu
Chân trần, áo vá mà yêu suốt đời
 
Cảo thơm đọc ở quê người
Như trong nét mực còn tươi vọng nguồn.
 
*Sóng Nước Tình Quê, tập truyện đầu tay của Tiê?u Thu
maubinh
 
Chào Hoa Cỏ
 
Cỏ nàng hãy mọc xanh tươi
Hãy hoa cho đã, hãy cười cho bưa
Cứ là rừng rậm, rừng thưa
Còn hơn láng coóng như chưa dậy thì
 
maubinh
 
Gửi Hà Trinh Tiết
 
Hung hăng là vốn ta cần
Đánh sao cho đẹp chớ lầm mục tiêu
 
maubinh
 
Sổ Vàng Ghi Công
Gửi Anh Thư, Quốc Dũng*
 
Mừng này biết lấy gì cân
Bao năm cúi mặt vong thân với đời
Cờ vàng bay giữa xứ người
Đẹp hồn liệt sĩ, rực trời hân hoan
 
Cám ơn nỗ lực Tổng Đoàn
Anh Thư, Quốc Dũng sổ vàng ghi công.
 
* 2 mũi nỗ lực chính trong cuộc
đấu tranh dựng cờ bang Virginia
maubinh
 
Gửi Bạch Mao Sư Vương, NVS
 
Thì Mầu thời đại  E. T.
Cái đầu trọc lốc có chi bất thường
Bàn tay bốn ngón dễ thương
Bắt con bướm dại lạc phương trời hồng
 
Thị Kính giả dạng nình ông
Đáng gì tín nữ phải lòng, tà dâm
Xưa nay dị luận chết bầm
Giả/chân, thiện/ác cũng lầm hết trơn
 
maubinh
 
Gái Nhảy
 
Mậu Binh ở ẩn từ phia
Mắc gì Bá Láp be he níu hoài
Gái nhảy, nhảy một bước dài
Từ trong chuyển hướng độc tài đảng ngu
 
Nhảy gần đến bến tự do
Là dăm viên cuội thăm dò ném ra
Nga, Tầu đã nhảy...Rumba
Riêng thằng Việt Cộng ma gà còn chưa
 
maubinh
 
Thảm Đinh
 
Kẻ từng đi giữa thảm đinh
Là tên lãng tử Mậu Binh bán trời
Bạn bè đâm lén cũng thôi
Tình nhân, tình phụ vẫn cười như không
 
maubinh
 
 
Chào Mai Liên
 
Mai Liên chẳng phải Miên lai
Tài hoa, diễm lệ tuổi ngoài bốn mươi
Nghề riêng vẽ cảnh, vẽ người
Trồng cây, nuôi cá  cho vui  tuổi hồng
 
Mừng em năm mới đắt chồng
(Nếu rồi, sớm có tay bồng tay mang)
 
maubinh
 
Thủ Khẩu Như Bình
 
Gửi LT Đỗ Qúy Bái
 
Xin đừng hỏi khó chi nhau
Bướm kia hoán xác từ sâu đa tình
Tạm thời thủ khẩu như bình
Bướm em, em bướm, riêng mình ta hay
 
maubinh
 
Võ Công Thượng Thừa
            Gửi Lão Ngoan Đồng VB
 
Chưa khảo mà đã vội khai
Chụp người, chụp ảnh, ai tài bằng ông
Thua cho cái Lão Ngoan Đồng
Chụp tay, chụp miệng, võ công thượng thừa
 
maubinh
 
Đùa Cát Biển
 
Ngỡ như đuôi mắt có râu
Nụ cười ướp muối nhìn lâu càng tình
 
maubinh
 
Mậu Binh nịnh Hạt Cát
 
Cát gì cát mịn quá ta
Mịn từ hạt tóc, hạt da, hạt cười
Hạt này đáng mặt văn khôi
Nho chùm, Hán(g) rộng đương thời mấy ai.
 
maubinh
 
Dâm
 
Không dâm sao nẩy ra hiền
Em chưa sàng sẩy cũng mềm đời trai
Phải đâu ngày một, ngày hai
Yêu nhau tới thác, yêu hoài lại yêu
 
maubinh
 
 
Râu
 
Không râu, không hẳn đàn bà
Có râu, chưa chă‘c đã là đàn ông.
maubinh
 
 
Bình Thủy Tương Phùng
 
            *Gửi VVH
 
Xa mấy cũng gần, gần hóa xa
Quê kia còn mất nói chi nhà
Lang thang đất khách đâu bờ bến
Lận đận đầu xanh đã sớm già
Bạn ở, bạn đi đâu khác biệt
Ta cười, ta khóc vẫn mình ta
Mong người ưu quốc thôi phân liệt
Bình thuỷ tương phùng sóng nở hoa
 
Apr 11, 1999
maubinh
 
Bụt Mát Giây
 
            *Gửi Trần Long Hồ
 
Cám ơn huynh đệ tặng quà
Hai vò đạo đức, chung trà Minh Văn
Nhâm nhi ngày tháng hư thân
Hoạ may ngộ cái chính tâm nửa vời
 
Lúc thì chịu đấm ăn xôi
Khi thì ngất ngưởng xem trời bằng vung
Lúc ôm nghĩa khí đầy lòng
Khi chơi bán mạng ba đồng cũng say
 
Lúc cười như Bụt mát giây
Khi la rất bạo đốn cây xé rừng
Mậu Binh binh lủng tưng bừng
Bút cùn, kiếm gẫy, nửa ông, nửa thằng.
 
maubinh
 
Chúa Thượng*
 
            *Gửi Tướng Vĩnh Lộc
 
Chào mừng Chúa Thượng vân du
Oly** khác với Pleiku cái gì?
Cũng Đầm lủng lẳng vú vê
Cái cần che lại chỉ che phần nào 
 
Gồ ghề khe thấp gò cao
Lùm lùm đu đủ thuốc lào bày ra
Cũng Tây bập bập cần sa
Xỏ tai xỏ mũi, đeo hoa như Đầm
 
Nơi đây nă‘ng cực, mưa dầmMưa cho thối đá, nát lòng lưu dân
Nay nhờ Chúa Thương quang lâm
Chỉ cho Tây cái cái cần học khôn
 
Thượng che mặt, chẳng che...hồn
(Bởi không thấy mặt  ai còn biết ai
Kinh che quả mướp, cái trai
Mặt kia có xệ cũng vài phân thôi.)
 
Bây giờ lộn kiếp đổi đời
Đứa che, đứa cởi, coi trời như khoai
Chúng thần góp nợ trả bài
Chẳng ô hô cũng ai tai mấy hồi
 
-----------
*Tướng Vĩnh Lộc được gọi là vua Mọi,
Anh ca? Trường Sơn, Người hùng Pleime.
**Olympia, Washington State
 
maubinh
4-24-1999
 
Tốt Đủ
 
            Gửi TT
 
Thiếu pháo, tốt vội qua cầu
Du di, dủ dỉ gặp nhau dễ dàng
Thương nhau gểnh sĩ sẵn sàng
Tốt này tốt đủ, tốt làm đó em. *
 
------- 
*Kẹt vần thôi. Cấm nói lái,
hoặc đọc theo giọng đồ Nghê.
maubinh
 
Tái..Nạm
 
            *Đùa bạn Trần Quang Mẫn K14 tục huyền
 
Chúc cho Quang Mẫn - Quỳnh Chi
Đẹp duyên giai ngẫu tới khi bạc đầu
Bạc thì nhuộm tóc, nhuộm râu
Để riêng chỗ ấy trắng  phau càng tình.
 
maubinh
 
Ván Chửa Đóng Thuyền
 
Thuyền khi ván chửa đóng thuyền
Gò tiên láng coóng, đào tiên lưng mùa
Trái còn khi đắng, khi chua
Cặp giò đoản hậu vẫn chưa...bèo nhèo
 
Bây giờ cái miệng thèo lèo
Bây giờ cóc cắn, quạ kêu, ngựa lồng
Bây giờ tay bế tay bồng
Mớ rơm Đà Lạt lòng thòng quét sân.
 
Maubinh
 
Ngọc Nhi  Kén...Việc
 
Mười lăm, mười tám, hăm ba
Tuổi trời, tuổi mộng, tuổi hoa thật hiền
Nghe nhạc, đọc sách đều ghiền
Văn thơ, tản bộ, bóng truyền cũng ham
 
Ngọc Nhi đang kén...việc làm
Yêu đời, yêu cả thế gian sang hèn
Bạn tình, tài đức ưu tiên
Cái tâm cần nặng, túi tiền đừng vơi
 
Nói như súng máy liên hồi
Mậu Binh kẹt đạn than trời nhiều phen.
 
maubinh 
09 -2000
 
Nhật Nguyễn
 
Giống vì đuôi mắt biết cười
Sau xưa nhìn chẳng thấy người nào ta*
Giống vì trẻ mãi khong già
Trái tim đủ chưá phong ba bốn trời
 
*Tiền bất cổ nhân.
Hậu bất kiến lai giả (Trần Tử Ngang)
maubinh
 
Bán Xác
 
Anh em nổi trống rao hàng
Mậu Binh cũng thấy xốn xang trong lòng
Rủ đi Lake Charle thì đừng*
Thằng tôi bán xác (sách) đã từng về không.
 
................
*1996, Phạm Thông in tăng HHC 1000 cuốn thơ:
Một Túi Bình Sinh, Một Túi Thơ/. Sau ra mă‘t sách ơ? Houston, bằng hữu rủ đi sòng baì  Lake charge.
Khi về thì đã : Mô,t Túi Bình Sinh, Một Tui... Không.
Khi Nguyễn Văn Sâm rủ đi dư. RMS o Houston, chàng rét quá
maubinh
 
Gửi Lâm Chương
 
Khéo miệng thì đỡ chân tay
Thời xưa đã vậy, thời nay khác gì
Xấu dây tốt củ thường khi
Gầy là thầy ấy cớ chi than trời
 
maubinh
 
Đàn Bà
 
            Gửi Văn Bia
Đàn gì ta cũng chạy dài
Đàn bà ta cóc sợ ai bao giờ
Lỡ mai lượm đươc ngôi vua
Tam cung, lục viện ta thừa sức...bơi
 
maubinh
 
Đi Võng
 
*Mượn ý Phạm Quốc gửi Vanbia
 
Dầu gì gần đất xa trời
  "đi " trên võng cũng cười đong đưa.
Còn hơn ép bụng cầu mưa
Để mai trăn trở dưới mồ mình ên.
 
maubinh
 
Trăng Tà
*Gửi Thu Thuyền
 
Gọi anh bằng chú sao đành
Tim thơ không tuổi tim anh không già
Tóc này dẫu có sương pha
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng tà lại trăng.
 
Đừng nghe thiên hạ bàn nhăng
Khối người chưa mọc đủ răng đã già
 
MB là bạn “mày tao” với HAT,  bố của nhà văn TT. Bây giờ 2 đứa “anh/em” với nhau ngọt sớt. Đã sao!Bởi trên chiếu văn chương đều là anh em.
maubinh
 
Gửi Thu Thuyền
 
Gọi chú, gọi bác già câng
Gọi anh một tiếng có phần trẻ thêm
Mai anh gặp bố Thu Thuyền
Sẵn lòng coi hắn bề trên khấu đầu
 
maubinh
 
Giận Bá Láp
 
Nhộng ve mà ngắt cái đầu
Ối  a thiên địa nát nhầu âm thanh
Hột lạc nhét cứng "hậu đình"
Anh ăn cái ấy một mình được sao?
 
maubinh
 
Giống Mà không giống
            *Gửi Vũ Uyên Giang
 
Giống ta mà chẳng giống ta
Cái duyên gặp lại, cái già đi chơi
Ba chìm bẩy nổi hoan cười
Cái ta thực sự nửa người, nửa ma
 
*Chân dung MB do VUG họa
maubinh
 
Góp Gió với Vy Khanh
 
Anh Vui, em cũng nên Cười
Gọi chi tiếng Bác báo đời há em?
Bề dưới chơi gác bề trên
Khứa già xệ mặt hết duyên còn gì
 
maubinh
 
Gửi Cu Tuấn
(Ngựa mải chân bon)
 
Ngó hình Cu Tuấn điển trai
Cái kia chưa biết ngắn dài ra sao
Đường xa ngựa nản cỡ nào
Lối ra thì biết, lối vào biết chưa
 
maubinh
 
Gửi Đoàn Hoàng Gia
 
Chúc cho Kim Hảo – Đoàn GiaDuyên may đêm bảy ngày ba tưng bừng
Xa xôi rượu tưởng, chén mừng
Trăm năm bình ấy hễ lưng lại đầy
 
maubinh
 
Gửi Hạt Cát
 
Gọi anh bằng bác sao đành
Cái tâm già cốc, cái tình cáo chung
Gọi anh, gần gũi cảm thông
Cho thơ trẻ mãi như lòng được chăng
 
maubinh
 
Gửi Hoàng Lộc
 
Thơ ta toàn bộ ở trần
Có đâu xanh áo đỏ quần se xua
Duyên văn nhận đước Sương Mưa
Qua trời tưởng đã, mà chưa qua trời
 
maubinh
 
Gửi Hoàng Ngọc Liên
 
Phải đau, xài đỡ tay chiêu
Ấy ít thì đặng, ấy nhiều chẳng xong
Ấy bằng cái miệng được không
Thầy Ninh võ nghệ tinh thông mách dùm.
 
____
HNL than đau tay phải gõ máy không đặng.
Thầy Ninh Jo thử ráng lùng giúp HNL cái Software
đánh chữ Việt bằng miệng thử coi?
maubinh
 
Gửi Khải Minh
 
Thằng em viết thư như làm thơ
Làm thơ như thọ hình
Thảy đều ân oán phân minh
 
Cứ thở rốc đi em
Như kẻ vượt dốc chạy về tới đích
Dốc tình
 
Cứ hả hê cười đi thằng em
Có nhừng nụ cười u linh
Dị dạng ngàn lần đau hơn tiếng khóc
Phải thế không hơ?
Khải Minh?
 
maubinh
 
Cười Khải Minh
 
Khải Minh tuổi trẻ tài cao
Chơi súng cũng giỏi chơi dao cũng nghề
Bốc chi trong rạp xi nê
Để cho con vẻ con ve nó cười
 
maubinh
 
Gửi  TV, VB
 
Chuyển qua thì sẽ chuyển qua
Tường Vi gai góc cũng là Tường Vi
Văn Bia nào phải Văn Bi
Hà hà đâu có cái chi ngại ngùng.
 
maubinh
 
Gửi Nguyễn Văn Sâm
 
Thì ra chàng cũng xâm mình
Quên nghề "dáo rỉ" đời xanh mặt cười
Thế nhân thừa bọn mắc toi
Đeo râu rồng phụng vẫn lòi đuôi tôm
 
Bạn gầy mới xứng thầy...cơm
Như ta béo trục béo tròn vất đi
 
maubinh
 
Gửi Quan Dương
 
Quan Dương chữ rợn da gà
Rong rêu tiền sử củ đa tân thời
Xứng tay đại đạo văn khôi
Cho hoa ướt nhẹp, cho người khô rang.
 
maubinh
 
Gửi Song Vinh
 
Nhất Vinh đã đủ mềm xương
Song Vinh chân chõng chân giường lung lay
Có em chưa uống đã say
Trời cười mặt mũi đỏ gay còn cười.
 
maubinh
 
Gửi Thầy Ninh Jo
 
Chọn trên bỏ dưới sao đang
Thánh nhân e cũng tình tang mút mùa
Mua tài mua xỉu đều thua
Bỏ trên còn chén cháo rùa húp chơi
 
maubinh
 
Gửi Thu Huyền
 
Chưa dzô nhấp nhổm vô chừng
Dzô rồi mới thấy trong lòng không yên
Mỏi tay là chuyện đương nhiên
Cám ơn người đẹp Thu Huyền tiếp tay
 
maubinh
 
 
Gửi Trần Quán Niệm
 
Khi xưa ngỡ Niệm nói chơi
Như cơn sóng biển hết vơi lại đầy
Thì ra mình cũng có ngày
Cụng ly tao ngộ xiết tay ân tình.
 
maubinh
 
Gửi Tường Vi
 
Chớ nên hiếp đáp bạn ta
Tường Vi nữ hiệp kiêu sa ai bằng
Đập tên Bá Láp mấy lần
(Hắn như hải Cẩu nhưng tâm cá chình)
 
Hãy em hạ kiếm lưu tình
Ném cơn lục tặc tam bành xuống sông
Chưa chồng, em sẽ đắt chồng
Có rồi, tay bế tay bồbồng, mắn con.
 
maubinh
 
Gửi Vịt Mén
 
Thằng em ruột để ngoài da
Thằng anh quýnh quáng như gà mắc toi
May là hai cái báo đời
Vẫn còn lủng lẳng chưa rơi cái nào
 
maubinh
 
Gửi Vinh Phạm
 
(Gần chuà gọi Bụt bằng anh
Thấy Bụt hiền lành cõng Bụt d-i chơi)*
Cuả ngon vật lạ em xơi
Bụt này răng giả, súng hơi, d-ạn bùa
 
*Ca dao
maubinh
 
Lại Gửi Thu Thuyền
 
Mình em tả đột hữu xung
Xuất chiêu kỳ bí quần hùng đảo điên
36 chước tẩu vi tiên
Anh toan bỏ chạy lại thèm ứ gan.
 
maubinh
 
Lại  Văn Bia
 
Văn Bia xuất thế hoang đàng*
Cạp nong rắn hổ trong hang cười khè
Chủ trương chơi tưới hạt mè
Khiến Vi nữ hiệp chạy re sút...càng.
 
*Xin đọc là đàng goàng
maubinh
 
Liêu Trai
 
Tường Vi hay gái liêu trai
Tóc như tơ liễu buông ngoài thềm rêu
Mờ mờ ảo ảo dáng kiều
Trai tơ trai lão cháy tiêu mái sầu
 
maubinh
 
Lọ Lem Và Ngựa Rừng
 
 
Lọ Lem túm được Ngựa Rừng
Ngày ba đêm bảy nhong nhong đã thèm
Ngựa Rừng vớ được Lo. Lem
Đói lòng gặp mớ cỏ tiên gặm hoài
 
Nữ lưu sánh với anh tài
Trường đồ bớt một thêm hai xá gì
 
maubinh
 
Ba Cái Lăng Nhăng
            Gửi Vũ Uyên Giang
 
Khen Vũ Uyên Giang thật lắm tài
Thơ, văn, hội hoạ chẳng nhường ai
Thương thì bô lão thành trai tre?
Ghét dẫu điển trai hoá xí trai
Tự hoạ ngu gì không múa bút
Gà nhà chăng dại một thêm hai
Vương trà, Đế rượu, đào hoa mệnh
Ba cái lăng nhăng nó quấy hoài
 
maubinh
 
Cát Lở Sông Bồi
            Gửi Hạt Cát
 
Gặp nhau mà chửa biết nhau
Người không thẹn mặt cũng đau lòng trời
Còn duyên cát lở sông bồi
Vô duyên níu mấy cũng trôi như bèo
 
Mượn thơ bắc nhịp phù kiều
Cho đây với đấy nối điêu họa vần
Có câu đồng khí tương lân
Chưa thân rồi cũng hoá thân mấy hồi
 
maubinh
 
Chia Buồn với Văn Bia
 
Từ Hy Thái Hậu cười tình
Dăm chàng lực sĩ sút bình ứ hơi
Văn Bia sinh bất phùng thời
Không mần Tể tướng cũng ngồi chánh cung.
 
maubinh
 
 
 
 
 
 
 
trang keá tieáp
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005