Mậu Binh Chúc Cán Cuốc
(Ăn theo Bạch Mao Sư Vương)
"Cây cuốc cong chờ mong cây cuốc thẳng"
Lạnh không teo mà nắng cực cũng tỉnh khô
Vững cột buồm dù sóng giật băo sô
Máy 5 lốc đâu thua ǵ soái hạm
Uưnh dưới nước đâu thua ǵ trên cạn
Đồ Sơn đồ nhà đều bám không buông
Đêm bảy ngày ba chơi đẹp như thường
Chơi rất bạo qua Thiên Niên Kỷ tới
Bạch Mao, Mậu Binh chúc em năm mới
Mạnh như trâu bơi lội giống ba ba
Vỗ sườn pháo tháp mà ca
Bắn đâu...trật đó tầm xa...ư a...tầm gần.
maubinh
12-31-1999
Ṿng Kim Cô
*Gửi Tôm Thất Hà
Ngộ Không mất nước, bỏ rừng
Cuối đời c̣n nhảy lưng tưng, làng tàng
T́nh là cỗi phúc, địa đàng
Sợi dây ḷi tóc thép gang cột vào
Gặp nàng Kim Hạnh cờ cao
Chấp xe, gểnh mă cách nào cũng thua
Thôi th́ đêm bải ngày bưa
C̣n hơn ṿng sắt Kim Cô bể đầu
maubinh
Mừng Đại thọ Văn Bia
Thương thọ qua rồi mưng d-ại tho.
Con đàn cháu đống một nhà vui
Kỹ sư đếm măi c̣n chưa hết
Nghề nghiệp tự do vốn bốn lời
Kiến trúc, d.ay người thêm mỹ hảo
Văn chương, kim chỉ vá may d-ời
Vợ hiền, dâu thảo trời ban phước
Mừng bác Văn Bia hưởng tuổi trời
maubinh
Mừng Sinh Nhật Giáng Ha.
Dẫu là thanh khí, sơ giao
C̣n chưa biết được cây cao lá dài
(Giáng tiên hạ cố trần ai)
Chúc nàng trẻ đẹp thêm vài thiên niên.
maubinh
Mừng Sinh Nhật Thủy Trang
Hôm nay sinh nhật Thủy Trang
Mượn thơ thay rượu chúc nàng tận vui
Cái già đi bước thụt lùi
Mỗi năm thêm trẻ thêm tươi bội phần.
maubinh
Mừng Văn Bia Thượng Thọ 70
Chàng không chơi số đề
Vẫn trúng hoài con dê
Một con đời đă mệt
Hai con bẻ bè be
Xưa chàng mới băm lăm
Mà đă lắm người hăm*
Nhờ ông c̣ lên tiếng
Tề Tuyên Vương khóc thầm
Bảy mươi rồi tám mươi
Mừng chủ tiệm Vui Cười
Cứ h́ hà hí hố
Vui đủ trăm tuổi trời
*Nhại thơ Nguyễn Nhược Pháp
maubinh
Nhắn Tường Vi
Tục thanh ở tại ḷng ta
Làm sao phân được chính tà đây em
Trong bùn sen vẫn là sen
Thanh tu bao kẻ vẫn thèm tà dâm.
maubinh
Như Hồng Bổ Đôi
*Gủi Ngọc Bích
Quỳnh anh th́ vẫn xum xuê
Nhưng chưa bằng vạt lá tre em trồng
Nhớ anh đừng để trong ḷng
Bỏ vào bưu kiện như hồng bổ đôi
Cái kia không dính vào người
Không chừng em cũng đánh rơi cả ngày
maubinh
Nhắn Văn Bia
Ong già nhơng nhẽo Văn Bia
Cỡi con vịt nước ai dè xụp luôn*
Cũng đành bán cái bỏ con
Mậu Binh lủi thủi lên đường một thân
I- Meo vừa đọc vừa nhăn
Bánh ḿ Ba Lẹ thèm ăn cũng huề
Mậu Binh thực muốn chửi thề
Lại e sư phụ cưỡi dê về trời
Nhắn nhe huynh muội Vui Cười
Chờ dăm ba bữa hạ hồi đáp thư
*VB dắt MB đi xe vịt thăm Boston. Bị cảm lạnh nên
không đi dư. RMS của MB ơ? Philladenphia được
Maubinh
Ông Uống Bà Khen
Gửi Trần Doăn Nho
Nửa viên phơi phới ḷng xuân *
Lăo ô khỏi đái vào chân, vui rồi
Cả viên mới đẹp ḷng người
Bởi ông uống thuốc, bà cười khen hay
____
Thuốc Viagra 100mg
maubinh
Nâng Ly Rượu Tưởng
*Tặng hai em Tuấn & Mỹ
Chữ Tuấn kể đă đẹp rồi
Đứng bên chữ Mỹ đẹp đôi quá chừng
Xa xôi rượu tưởng chúc mừng
Một ly Minh Mạng tưng bừng lục giao
Hai em tuổi trẻ tài cao
Ṣn ṣn năm một xiết bao yên b́nh
Ngựa khôn gặm cỏ vườn ḿnh
Dù khô dù ướt cũng t́nh tứ hơn
Thôi đừng ngựa mải chân bon
Vó câu khấp khểnh dặm ṃn cỏ gai
maubinh
Tâm Cảm
Mậu Binh tự viễn phương lai
Gặp toàn cao thủ chẳng hoài chuyến đi
Thủy Trang, Bá Dĩnh, Văn Bia
Khơi ḍng tâm cảm hoà nhi tương đồng.
maubinh
Tặng Thu Thuyền
Không dâm cười tủm, cười sè
Có dâm cười toét toè loe c̣n cười
Thu Thuyền xứng mặt gà ṇi
Đi đâu mà kiếm một người như em
maubinh
Cái Tâm C̣n Tỉnh
Cái Đời Cuồng Say
Bá Dĩnh và đám Nha Trang
Chưa hết chai nọ cưa sang chai này
Thủy Trang tiếp tế liền tay
Diă kia mới lửng, đĩa này gần vơi
Gặp nhau, một đám khuấy trời
Cái tâm c̣n tỉnh, cái đời cuồng say
maubinh
Gần Xa
Văn Bia bụm chặt ly bia
Sợ rằng cái ấy, cái kia văng vào
Ngồi xa mắt nổ hoa sao
Cái cần không thấy, tào lao thấy hoài
(Văn Bia, Khải Minh, Hà Huyền Chi
rửa mắt tại Montréal vũ công khỏa thân đứng biểu diễn
trên bàn rượu)
maubinh
Khải Minh
Công an giả dạng thường dân
Chín anh tu xuất hư tâm cả mười
Khải Minh thơ phú hơn người
Khi ăn rách miệng, khi chơi rụng càng.
maubinh
Lê Quỳnh Mai
Nói như súng máy nhịp 3
Ngâm cho lăng tử phải sa lệ sầu
Đẹp cho lạc nhạn, ch́m tầu
Thẳng như nhát kiếm ngang đầu tử sinh.
maubinh
Loạn Sắc
Tường Anh chuột cống Mông-An *
Lái xe tàn bạo vượt tràn cung mây
Tường vờ loạn sắc ban ngày
Về đêm mắt lại hấp hay tỏ tường.
(Montréal, c̣n được gọi là Mông Lê. An)
maubinh
Rùa Thần
Phùng Nguyên nổi tiếng rùa thần
Mỗi lần ḥ hẹn, một lần chậm thêm
Chỉ cầu hậu thổ hoàng thiên
Hẹn rùa đúng ngọ, nửa đêm thấy rùa
maubinh
Rửa Mắt
Văn Bia không rượu cũng say
Sau khi rửa mắt rửa tay tưng bừng
Mậu Binh kẹt đạn nửa chừng
Cũng đành bám trụ ngồi đồng sáng đêm
(MB kẹt trong dạ tiệc không đi rửa mắt được)
maubinh
Thủy Trang
Thủy Trang oai dũng đăng đàn
Lời nhung mà thép mà gang ra ǵ
Gà hầm thuốc Bắc ai b́
Không bổ cái ấy, cái kia cũng ngầu
maubinh
Tiểu Thu
Cùng tầu ở cuối tháng Tư *
Nhóc Thu khi ấy, Tiểu Thu bây giờ
Vẫn c̣n nguyên nét dại khờ
Với chồng ca hát văn thơ hài ḥa
*30 tháng Tư, TT cùng đáp tầu Boo Hung với MB qua Guam
maubinh
Trà Lũ
Thâm Tây mà cũng thâm nho
Ông thày đen tóc, học tṛ trắng râu
Tiếu lâm trữ sẵn lưng bầu
Nhà văn, nhà vơ đều đau bụng cười
maubinh
Trường Kỳ
Vẫn lừng như ngọn Thái Sơn
Nhạc già nhạc trẻ ai hơn Trường Kỳ
Vẫn lùn, mặt vẫn đen x́
Đào via, đào nhí tỳ tỳ vẫn theo
maubinh
Ướt Nhèm
Tuấn-ngựa mặt mũi ướt nhèm
Vừa ca vừa khóc, Lo. Lem đau ḷng
Muốn lên sân khấu dỗ chồng
Lăm lăm một mớ cỏ bồng trong tay
(Trong dịp ra mắt sách chung với Maubinh, trà Lũ tại Montréal,
Tuấn-ngựa khóc tồ tồ trên sân khấu v́ cảm động)
maubinh
Thuốc Giả
(Gưi Vanbia, nhân Thuthuyen hỏi
sao chị nhà than mỏị..taỷ)
Mồm miệng thường đỡ chân tay
Khen cô Ve nhí hỏi hay quá chừng
Thật giả hỏi Lăo Ngoan Đồng
Quen xài đồ thật hay dùng ngoại khoa
Bảy mươi chưa chịu về già
C̣n mơ đêm bảy ngày ba với t́nh.
maubinh
Thương Chàng Văn Bia
*Khách xin đổi địa chỉ Email
Bỏ vào rồi lại rút ra
Mỏi tay, nhọc sức bạn ta lâu rồi
Bỏ vào ngỡ đă vui đời
Mới vừa thở mệt lại đ̣i rút mau
Thương nhau xin ráng chiều nhau
Cái duyên tri ngộ mai sau nhớ hoài
maubinh
Thuyền Ơi!
Thu Thuyền nếu giống Điêu Thuyền
Cho anh ngồi ké một bên đủ rồi
Vốn không sợ đất ngán trời
Nhằm nḥ chi miệng tiếng đời há em?
maubinh
Cám Ơn Bằng Hữu
Cám ơn bằng hữu tri t́nh
Soi thơ thấy được dáng h́nh cũng vui
Tiếc chưa cụng chén rượu mời
Cho thơ say khườt dẫu đời c̣n chưa
Bao người oan thác v́ thơ
Để thơ sống măi sau xưa mấy người
Cám ơn huynh đệ đẹp lời
Cho tôi sĩ diện hơn tôi đang là
maubinh
11, 2000
Cha Cha...Con
Gửi anh chị Văn Bia
và cháu Hạnh
Kế thưà người đẹp B́nh Dương
Ḿnh xà cháu Hạnh tang thương anh hào
Cháu cười duyên dáng ngọt ngào
Không cười thành quách cũng nhào dưới chân
Văn Bia ǵa vẫn c̣n gân
Cha Cha...Con cũng dẻo chân hơn người
Mậu Binh đọ sức múa đôi
Sàn nghiêng, gối mỏi, hụt hơi ráng gồng.
maubinh
10-24-00
Gửi Yên Sơn, NThuan
Mậu Binh binh lủng quen rồi
Cơm nhà, cháo chợ bán trời đă quen
Hữu bằng đồng khí tương liên
Cụng ly rượu bọt đỡ thèm X.O.
NThuan, Khói Núi nhào dô
Khè như rắn hổ hô hô cả cười
Mặc Gore, kê. Bush bấn người
Soi tay, soi máy đă đời chưa ra
maubinh
Gửi Lư Đồng, NThuan
Thằng em c̣n trẻ trè tre
Bằng tay, bằng máy cũng phê như thường
Mậu Binh giă biệt chiến trường
Vẫn c̣n vi vút dăm đường gươm quen
Mượn thơ kết bạn vong niên
Hà hà bốn biển anh em cả cười
maubinh
Nhắn Anh Văn Bia
*Chào mừng NThuần
Hăy mau mở cửa khai quân
Thảm đỏ mượn lăo Linh Tân mà dùng
Thằng em có sức, có ḷng
Cười từ xẩm tối, hừng đông c̣n cười
maubinh
Đáp Việt Trần
Đi mần, vui ít buồn nhiều
Ơ nhà côi cút sớm chiều buồn hơn
Lê. Đá Trần Trịnh dạo đờn
Hà Huyền Chi mới liệu cơm gắp...lời
Hà quân liều mạng th́ thôi
Thủy chung nốt nhạc bẻ đôi chưa rành
Lắng tai nghe tính t́nh tinh
Lắng tâm hội ư ghi nhanh vào hồn
Cho thơ với nhạc hợp hôn
Trắc bằng fa sí đồ son một nhà
maubinh
Gửi Vịt Mén
Nghe đàn lại nhớ thằng em
Nhớ cây xồi bự bên hiên sau vườn
Một vùng cỏ biếc hoa thơm
Một nhà hạnh phúc đâu c̣n kém ai
Nghe đàn lại muốn cụng chai
Nghe hồn lơ lửng trôi ngoài thang âm
Em mang cơi mộng về gần
Rằng say rằng tỉnh cũng ngần ấy vui
maubinh
Gửi Đờn Khảy Đờn
Đàn em đă đứt dây tơ
Hôm nay nối lại gảy chưa đă cười
Ngọc kia ở trước cổng trời
Thử ra tiệm nhảy chuổng cời mà xem
Ở nhà đèn lửa nhá nhem
Dễ ǵ ngó thấy trong đêm tang t́nh
maubinh
Cụ Vô Mao
*Gửi Văn Bia, Khải Minh
Cụ Mao ở tuốt bên Tầu
Mắc chi thăm hỏi thêm rầu ḷng ta
Cụ Vô Mao Canada
Tốn ly rượu bọt th́ tha hồ nh́n
Văn Bia mắt sáng như đèn
Quét ngang quét dọc đă ghiền th́ thôi
Khải Minh che miệng cười ruồi
Mậu Binh nhấp nhổm đứng ngồi không yên
Ngoắc tay thêm đúng ba tiền
Cụ Vô Mao nhảy ngả nghiêng trên bàn.
*Montréal, trả thêm $3.00 là vũ công tới
nhảy thoát y trên bàn rượu khoảng 15 phút
maubinh
Gửi Vịt Ngan
Kể ǵ một chén rượu nho
Mời nhau một Điếu Thuốc Ho đủ rồi
Tiếng chuông vang vọng bên trời
Đố ai biết được thanh vui hay buồn
maubinh
Ra Mắt Sách
Gửi Nguyễn Kim Long Phụng
và bằng hữu Calgary
Muốn thăm "đất lạnh t́nh nồng"
Hỡi ơi thăm thẳm ngàn trùng đường xa
Thôi th́ thân chúc bạn ta
Thành công tốt đẹp trăm hoa nở cùng
Mai sau có dịp tao phùng
Cụng ly thân ái hoà đồng duyên thơ
maubinh
Gửi Trần Lộc
Có lư và vô lư giống nhau
Có không, nào biết bởi v́ đâu
Nhiều đào, lắm bạc, nhiều lo lắng
Đâu sướng bằng ta nhậu bạc râu
maubinh
Gửi Hoàng Ngọc Liên
Bạn đến rồi đi như đạn lạc
Nh́n nhau bỡ ngỡ một vài giây
Cuối mùa chinh chiến chưa phơi xác
Cũng đủ ơn đời lúc xiết tay
maubinh
Gửi Gíang Ha.
Tiếng tốt th́ ít người nghe
Tiếng xấu th́ chúng hả hê loan truyền
Em là Giáng Hạ đại tiên
Hơi đâu chấp nhất mua phiền vào thân.
maubinh
Gửi Thái Hà
Không đi sẽ hối ngàn Thu
Quăng đi những chuyện ruồi bu, bên lề
Tới đây thắm thiết bạn bè
Người ca vỡ ngực, người nghe cháy ḷng.
maubinh
Gửi Vịt Ngan II
Hẹn nhau lần nữa, thang Ba
Gặp hay không gặp cũng là gặp thôi
Ḷng này sẵn giải chiếu rồi
Cơm canh chuyển nhỏ, rượu bồi hại nhau
maubinh
Gủi Nguyễn Tiến Dũng
Thèm nghe T́nh Muộn em ca
Thêm tươi nỗi nhớ thêm già t́nh riêng
Nghiêng bầu cạn chén anh em
Ngàn sau chưa chắc, sinh tiền có không?*
----------
*Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai gia?
maubinh
Lại Gửi Thái Hà
Hứa lời rồi đó nghe Hà!
Giữ lời cho ấm ḷng già, tim non
Tuổi đời rồi sẽ hao ṃn
T́nh người muôn thuở vẫn c̣n như tân.
maubinh
Gửi Phạm Anh Dũng
Nghiêng vai, bỏ lại gánh sầu
Anh em, bằng hữu gặp nhau một lần
Bỏ đi những chuyện phù vân
Lên non rượu hát, phong trần ngùi say
maubinh
Gửi Trang Thanh Trúc
Rùa vàng sớm mọc cánh vàng
Làm ơn gửi cái t́nh tang qua liền
Qua đây vui với bạn hiền
Dịp may khó kiếm, bạc tiền kiếm sau
maubinh
Lại gửi Trang Thanh Trúc
Cô ruà tiền sử kia ơi
Ḿnh em bắt cả đám người đợi sao
Lết đi, chút nữa xem nào
Anh chờ suốt kiếp, hư hao cũng chờ
maubinh
Lại Gửi Mai Anh Việt
Anh đây mù nhạc lâu rồi
Quen nh́n bằng mũi, nghe người bằng...tay
Nhạc như giun dế cả bầy
Hát như căi lộn, Tây say ngoài đường
Đàn ǵ anh cũng tịt luôn
May mà thánh độ trời thương: Đàn bà
maubinh
Gửi Ana Oanh
Có em th́ chợ mới đông
Vắng em đàn lạnh tơ chùng chợ vơi
Cám ơn em đă đáp lời
C̣n hơn cả đám ngậm ngùi ngóng tin.
maubinh
Lại
Gửi Vịt Mén
Chèo đ̣ kiểu ấy càng vui *
Lái đầu cũng phẻ, lái đuôi càng ngầu
Sông dài, biển rộng, sóng nhàu
Thử rồi mới biết nông sâu thế nào
*Không nên hiểu chữ "ấy" là động từ
maubinh
Gửi TTT
CD em gủi đi rồi
Chàng c̣n nhấp nhổm, đứng ngồi không yên
Mai này em gửi cái em
Thử xem chàng sẽ vui điên cỡ nào
maubinh
Dựa Hơi
Gửi Mai Anh Việt
Dựa lưng vào những thân t́nh
Chắc ăn hơn dựa cột đ́nh gỗ lim
Cám ơn ư đẹp của em
Anh đang vin nhánh trúc mềm dựa hơi
maubinh
Nhờ Tay Bá Láp
Văn Bia, Bá Láp một đôi
Trẻ không nên nết, già rồi vẫn chưa
Vẫn c̣n trà sớm, rượu trưa
Vẫn c̣n ham chuyện gió mưa ạ ời
Vẫn c̣n toe toét Vui Cười
Vẫn em, vẫn cháu, coi đời như pha
Hấp hay đôi mắt quáng gà
Lăng xăng chụp ảnh làm quà, làm duyên
Văn Bia vừa "Kư " một thiên
Bây giờ Bá Láp mon men buá ŕu
Tiếu Lâm rừng đă tiêu điều
Nhờ tay Bá Láp quậy đều cho dzui
maubinh
Gửi Huệ Trắng
Đừng nghe xúi bậy em ơi!
Văn Bia, Bá Láp chớ coi làm thường
Dặm trường lỡ hóa đoạn trường
Uổng công đắp đập be mương anh chờ
maubinh
Gửi Trần Hoài Thư
Nhảy vô rồi lại nhảy ra
Liền ông mắc dịch, liền bà mắc toi
Trần Hoài Thư kể chuyện cười
Có duyên thí mẹ, nín trời cũng thua
Ha ha, hí hí, hô hô
Hai ḥn trứng dế đi mô mà t́m
maubinh
Gửi Dương Thu Hương
Em cày, em cuốc rạc thân
Trên từng luống tuổi phong trần nở hoa
Đảng toàn điếm thối, bợm già
Miếng cơm tứ lục, vại cà quốc doanh.
maubinh
Gửi Nhất Hạnh
Thiền sư vén miệng Tam vô
Giấu trong kinh kệ một bồ dao găm
Sân si lỗ miệng ngài thâm
Lem nhem đạo hạnh, gian dâm đại tài
maubinh
Đồ Rê, Đồ Sí
Nói đi rồi lại nói về
Nhấp nha nhấp nhổm rơ quê thí bà
Khỉ non cùng với khỉ già
Đáng cuời bể bụng chẳng ra giống ǵ
Một phường quái đản, thị phi
Nói càn chẳng hiểu củ... ḿ pha son
Mấy nàng dở dại dở khôn
Nói nhăng nói cuội khoe mồm có nanh
Khuyên người bớt giận làm lành
Khuyên người dễ ợt, khuyên ḿnh thử coi
Đồ rê đồ sí gạt người
Mai sau chẳng bơ mua cười thế gian.
maubinh
Mừng Yên Sơn Ra Mắt Thơ Mới
Ra thơ nghe thấy mà ham
Cụng ly rượu tưởng quan san chúc mừng
Ở đây tháng núi ngày rừng
Muốn ra chẳng đặng, muốn đừng không xong
"Giọt Sương Rớt Muộn" * c̣n không?
"Một Đời Tưởng Tiếc" * sầu đông mưa hàn.
*Tác phẩm Yên Sơn
maubinh
Thị Mầu Xuống Núi
Cảm đề tranh hí hoạ của Liên Mai
Thị Mầu xuống núi oan khiên
Văi non cười nụ thôi miên hào t́nh
Áo vàng, cửa gió rộng th́nh
Nam mô Lap Top thồi kinh địa đàng
maubinh
Đai Ếch
Mai Liên đai ếch rồi chăng
Thị Màu xuống núi đất bằng nổi cơn
Chờ hoài chẳng thấy ǵ hơn
Tam quan rêu phủ, gác chuông nghẹn lời
maubinh
Bất Giới Tăng
Ở cơi dương mà giống cơi âm
Thấy nhau một chuyến cũng trần thân
Thiên ân, vạn hạnh , ơn trời điếc
Cũng khấu đầu luôn lũ thánh đâm
Ḥ trước, hẹn sau dăm bẩy cái
Tính sâu tính cạn mấy mươi phân
Hiu hắt đèn trời c̣n ngó lại
Ba năm cho gặp được hai lần
Lưỡi rắn, miệng chồn ưa tán nhảm
Kẻ thương người ghét đều lên gân
Chùa hoang miếu rách không dung nạp
Nên suốt đời hư Bất Giới tăng.
maubinh
Chơi Cho Đẹp
Đẩy thuyền, nước cũng lật thuyền
Chơi sao cho đẹp cho nền th́ chơi
Nụ cười đắng nghét khó coi
Sao bằng hỉ hả cùng cười thoả thuê
maubinh
Nạp Cheo
Ngỡ không mà có mới hay
Tưởng chơi mà lại quá tay lẫy lừng
Văn Bia phục kích tưng bừng
Ca ngâm, phỏg vấn lung tung đủ tṛ
Mậu Binh vừa ấy vừa lo
Như khi chạm mặt Bé Khờ nạp cheo
maubinh
Thiên Đàng
Thiên đàng đâu có ǵ vui
Bầy tiên lại cái rung đùi ngâm thơ
Địa ngục đêm bảy ngày...bơ
Văn Bia xuội lắc xuội lơ c̣n...thèm.
maubinh
Đỏ Mặt
Khi người nói nhỏ cười to
Thường là những chuyện ma ṃ, ma lem
Khi không người đỏ mặt lên
Thường là nghĩ chuyện ma lem, ma ṃ
(Sau dạ tiệc, Motréal Hà Huyền Chi bị quư bà vấn
tội lâu lâu lại đỏ mặt nên trả lời sảng)
maubinh
Tiết Hạnh Khả Phong
Chơi cho thủng trống long bồng*
Mai em tiết hạnh khả phong cũng vừa
Chơi cho lút cán, mút mùa
Mai em vá lại vẫn thừa tiết trinh
Chơi cho đổ quán siêu đ́nh
Mai làm chủ báo chơi quanh cộng đồng.
-----------------
*Ca dao
maubinh
|