| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Nghe Một Trời
 Buồn Mưa
 
 Vắt chữ ra khói thuốc
 Vắt tim chàng ra men
 Nợ ǵ em kiếp trước
 Nên đời này mạt thêm
 
 Chàng những đêm mất ngủ
 Chàng những ngày đói thư
 Thêm vơ vàng tâm sự
 Tâm với người đều hư
 
 Em một ḿnh mắt ướt
 Đắng cay đến bao giờ
 Thêm một lần bước hụt
 Nghe một trời buồn mưa
 
 Đêm cụng ly vào vách
 Chiếc bóng ngả nghiêng say
 Hà hà... con mộng rách
 Thêm lần ră cánh bay
 
 Em hẹn mà chưa đến
 Chàng từng ngày ngóng trông
 Bến quạnh hiu đời bến
 Sông ngậm ngùi  dáng sông.
 
 hahuyenchi
Thuốc men
 
Anh dơi mắt đầu sông
Nàng ngẩn ngơ cuối bến
Thuyền lơ lửng chờ trông
Con nước hoài không đến
 
Ngón t́nh vỗ cánh bay
Nhẹ nâng tờ mộng rách
Quấn một nửa hồn say
Nghiêng nh́n ḿnh trên vách
 
Bên kia sông trời mưa
Chuyến đ̣ ngang lỡ hụt
Giọt đắng rớt từng giờ
Đầm đ́a bờ cỏ ướt
 
Âm ỉ bếp thực hư
Bồn chồn diêm tâm sự
Nghiệt ngă lửa phần thư
Chập chờn đêm không ngủ
 
Hao gầy ngày một thêm
Nước sông Tương đời trước
Trong máu nàng lên men
Anh t́m đâu ra thuốc ?
 
y nguyên
 
Nên Chăng?
 
Trong nhớ ta có con ma ṃ
Trong nhớ ta có bầy sâu đo
Những con sâu đo ḷng quảng đại
Những con ma chỉ lối dại khờ
 
Trong ghét ta có con tinh chồn
Trong ghét ta có mầm ghen tuông
Mầm ghen ấy cho cây phiền năo
Tinh chồn này reo rắc tai ương
 
Ghét hay yêu nên chăng hào t́nh?
Giết hay tha nên chăng bạo hành?
Vực ngờ kia sâu hơn cơi chết
Đúng hay sai rồi cũng tan tành
 
Gươm này em, thanh gươm bén ngót
Hăy đâm cho nát ngực trăng hoa
Cung này em, một gùi tên nhọn
Bắn đi em, nếu c̣n buồn ta
 
Trong nhớ ta có con ma Hời
Có tiếc thưong ngàn kiếp chưa nguôi
Lệ như sông, hờn ra biển mặn
Hối thành mây th́ cũng xong đời
 
hahuyenchi
 
Rồi Sẽ ?
 
Trong muốn ta có con ma t́nh
Trong muốn ta có bầy yêu tinh
Bầy yêu tinh khát t́nh đồng đạo
Những con ma háu nghĩa bôn hành
 
Trong ước ta có con sâu hèn
Trong ước ta có đốm lửa nhen
Đốm lửa lập loè dăm mộng tưởng
Sâu hèn gậm nát góc tâm mềm
 
Muốn hay không rồi sẽ được ǵ?
Thắng hay thua nào có ích chi
Cuộc vui nào rồi cũng tàn mạt
Có và không, thác cũng vô tri
 
Xin nhận lănh thanh gươm hào phóng
Múa nghênh trời ngh́n ánh trăng sao
Và đón lấy cung tên rực nóng
Bắn ru đời vạn đoá anh đào
 
Trong muốn ta có con ma hiền
Chí t́nh, hiếu đạo, măi chưa yên
Ma ḷng hừng hực con đuốc sống
Cơ tạo taánhiều cuộc hữu duyên.
 
vntvnd
 
Giấc Quên
 
Ta ngồi dưới gốc cây phong
Mơơi vui chớm hạ, đă ḷng vàng thu
Quanh đời, em thả khói mù
Thấy t́nh khi thực, khi hư, nửa vời
 
Ai xưa ngồi chỗ ta ngồi
Có nghe phiền muộn gọi mời giấc quên
 
hahuyenchi
 
Phượng Ru
 
Phương ru ta một giấc hè
Lung linh ánh nắũng mây che lưng đồi
Ta ngồi lưu luyếơn phượng rơi
Phượng rơi tơi tă ră rời ḷng ai?
Mây bay lững thững lạc loài,
Phượng ru giấc ngắn, giấc dài lăng quên
 
viethai losangeles
 
GỬI BẠN HÀ HUYỀN CHI
 
Ngón nghề xử dụng vơ ngôn từ
Tây Bắc Tà kia đáng tổ sư
Bí Kíp Thơ Đen (1) tan mật địch
Thần Thư Gai Kẽm (2) nát gan thù
Mậu Binh luận kiếm ra chiêu độc
Tà Cúc b́nh văn đến ngất ngư
Tháng Một Buồn (3) xo sao bụ bẫm ?(4)
Hỡ quan mũ đỏ, chú cai dù ?
 
(1) (2) (3) tên ba tập thơ của Hà huyền Chi
(4)Hạo Chu luận về nhan sắc của HHC với Đỗ Quy" Bai
 
LTĐQB
 
Hôn Em Nửa Nụ
 
Ḷng anh chiêng trống mở cờ
Cám ơn hạnh phúc bất ngờ em trao
Đắng cay là đắng cay nào
Trong đuôi mắt ấy trăng sao ở cùng
 
Nhớ về một nét môi cung
Hôn em nửa nụ nhớ nhung trăm chiềụ
 
hahuyenchi
 
Hôn Ngập Bờ Môi
 
Nh́n em dáng dấp đẫy đà,
Anh về quên ngủ sao sa tâm hồn,
Môi nào dầơy măi nụ hôn,
Mắt ta khép kín ngập hồn ái ân,
Ơn em đầy ắp ân cần,
Ơn em nhịp thở lâng lâng thuở nào,
Ơn em đôi mắt khát khao,
Ơn em nhung nhớ t́nh trao hẹn ḥ
VHla
 
Xin cám ơn ông anh với những bài thơ rất
haỵ Những cách dùng "từ" tuyệt vời Những
từ có thể nói không phải là lần đầu
thằng em thấy hay nghe... nhưng dường như
thằng em chưa thấy qua ở các bài thơ cuả
các nhà thơ khác bao giờ...tuyệt vời.
tuyệt hảo, tuyệt cú mèo!
:-)
thằng em VHToan
-----------------
Cám ơn em cho thằng anh trúng lô an ủi lần nữa.
Coi lại xem Acct này cuả em bị over quota rồi đó! T́nh thân, HHC
 
Hư Vọng
 
Con cá cô đơn
Bơi trong vũng buồn
Rong rêu hoài niệm
Như mất như c̣n
 
Em là cành thơ
Anh như lá mọn
Quen nhau lưng muà
Đong đưa t́nh muộn
 
Anh ghé một bên
Cái tâm như thiền
Ai ngờ sóng động
Toan bắt hồn em
 
Em níu lượng xuân
Thương đời, thương thân
Anh ngoài dự cảm
Cũng anh thật gần
 
T́nh như bóng ma
Lẩn vào thoáng mộng
Thương ǵ bao la
Nhớ ǵ hư vọng
 
Con chữ hắt hiu
Bay trong đời chiều
Nói hoài không đủ
Những lời thương yêu
 
hahuyenchi
 
Đồng vọng
 
Trong hừng hực lửa yêu
Thoi thóp mặt trời chiều
Ngang lưng đời gió nổi
Chút hương t́nh hiu hiu
 
Mang mang lời đồng vọng
Khúc cảm hoài bao la
Chập chờn trăng huyễn mộng
Điệu Nghê thường yêu ma
 
T́nh anh đó, rất gần
Em, một đời thiêu thân
Níu phù du đóa muộn
Ngờ lá thắm cành xuân
 
Gờn gợn mặt hồ em
Lao xao ngụm gió thiền
Mảng tâm nào vọng động
Sân si kèm bốn bên
 
Ngắm phù du đóa muộn
Yêu dấu chửa sang mùa
Gai giấu ḿnh nửa ngọn
Trong nhánh chữ cành thơ
 
Nghĩa ǵ đâu c̣n mất
Con cá giữa rong buồn
Nghĩa ǵ đâu giả thật
Em giữa đời cô đơn
y nguyên
 
Giấc Quên
 
Ta ngồi dưới gốc cây phong
Nắng vui chớm hạ, đă ḷng vàng thu
Quanh đời, em thả khói mù
Thấy t́nh khi thực, khi hư, nửa vời
 
Ai xưa ngồi chỗ ta ngồi
Có nghe phiền muộn gọi mời giấc quên
 
hahuyenchi
 
Giải bày .
 
Dựa ḿnh dưới gốc cây phong ,
Biết ai tâm sư. để mong giải bày .
Nh́n trời, nh́n lá, nh́n mây .
Qua rồi tuổi mộng, đắng cay cuộc đời !
Bao năm lưu lạc xứ người ,
Trắng tay, tay trắng, chao ôi ! lạc loài .
Nói ǵ đây nữa ngườửi ơi !
Có không, không có, cho đờửi trôi xuôi !
 
QuynhNhatAnhThu
 
Nụ Hôn Tháng Hạ
 
Em cao vừa khít tầm môi
Hôm qua rượu hát, men cười thiết tha
Ôm em, ôm trọn mùa hoa
Nụ hôn tháng hạ sao sa trời gần
 
Em quỳnh khép áo tứ thân
Anh hoang mạc gió, phong trần đă quen
Đêm qua thơm đoá tịnh yên
Có đời trong mộng, có em trong đời
 
hahuyenchi
 
Mùa Hè Hôn Em
 
Hôm nay năỏng â’m trên trời,
Em nằm trên ca’t em phơi tâm hồn,
Đêơn gần anh ghe’ môi hôn,
Ôm em tha’ng hạ nghe hồn miên man,
 
Trời cao mây tră’ng lang thang,
Hôn em hôn măi thiên đàng là đây,
Hè về t́nh đến có hay?
Hôn em nắng hạ hây hây mây trơi.
viethailosangeles
 
 
Thơ t́nh của anh đau đớn, thiết tha, gấp trăm lần Thâm Tâm, Hàn Mạc Tử nữa. Ở đâu mà vắt ra nhiều thế ?
Chúc anh vui khoẻ, thân kính, mpd.
 
--------------
Vắt từ cơn đau đấy bạn tạ
Cám ơn những lời khen rộng lượng của anh. HHC
 
 
Hợp Âm Nàng
 
Ta bỗng tương tư một giọng đàn
Ôn nhu, luyến láy, hợp âm nàng
Ḷng ta sính lễ toan treo, cưới
Ngơ trúc khăn điều pháo nổ ran
 
Đánh tiếng ân cần, hoa lặng thinh
Ướm lời tha thiết lá vô t́nh
Tim nàng đóng cửa, hay không cửa
Cơn giận vào ra cũng một ḿnh
 
Lại những đêm dài sầu đứt nối
Nhớ về lăng đăng một người xa
Ḷng ngay ngỡ lên mầm gian dối
Tế nhị khô chồi, buồn nở hoa
 
Xú quẻ, đồng tiền cười rất lăng
Âm, dương hai mặt giống in nhau
Có, không, may, rủi: cơn mê sảng
Chẳng biết thần linh trốn ở đâu/?
 
Giọng nói hồn nhiên vào mộ quên 
Chút ḷng thương tưởng cũng hư huyền
Mai em ngó lại triền bi cảm
Rụng xuống ngàn sau hạt lệ phiền.
hahuyenchi
 
Tỏ T́nh
 
Mơn man tay lướt trên phím đàn
Ước sao đươ.c hơ.p với dương chàng
Trong nhau e thẹn t́nh như đă
Đỏ hồng đôi má thịt nóng ran
 
Ḷng muốn trao ḷng đứng lặng thinh
Hồn em ngơ` nghệch muốn tỏ t́nh
Đươ`ng yêu chơ` đón đang rộng mơ?
Âm dương ḥa hơ.p mối duyên ḿnh
 
Mây phải chạy nè ử sư bá HHC uiii, hôm nay tiểu điệt chỉ ghẹo sư bá có bí nhiêu thôi đó ...
 
Have a wonderful and bless weekend everybody!! ... I LOVE YOU MUCH!!! 
 
MayLangThang
 
Xin hỏi ngài Đường Minh Hoàng tân thời :
 
Nhắn Hỏi
 
" Bướm Em " vui miệng ngâm hoài
Dầu cho lù Bướm lù Ngài vẫn hay
Nghê Thường một khúc mơ say
Đặng Trí Hoàn cũng xứng tay Minh Hoàng
Có điều muốn được rơ ràng :
Dương Phi xin hỏi cô nàng Là  ai  ?
 
LacThuyDoQuyBai
 
 
Đáp Lời
 
Nàng là băo hạnh, thiên tai
Đóa hoa kiều mị, đóa gai móng rồng
Khiến ta mê đắm chưa từng
Cũng ta điêu đứng đáy cùng hờn ghen
 
Có tên như chẳng có tên
Vẫn ta chết dở vui điên với t́nh
Hồ An
 
Tế Trời
 
Hai con cá mập dính bùa
Ngư ông hẳn sẽ te tua kiếp này
Cám ơn em mối, em mai
Đùn qua đẩy lại biết ai tế trời
Hồ An
 
Đáp Từ
 
Cám ơn thí chủ hướng ḷng
Lưới kia đă quấn ṿng trong ṿng ngoài
Cũng đành niệm chú Thiện Tai!!!
 
 
Tiểu nữ xin đọc tặng Thiền sư mấy câu kệ
 
cốc cốc cốc ...
 
thoát đà không thể,
quấn lưới mà về,
có kinh cũng kệ,
đến bờ bên kia ...
 
cốc cốc ...
boong !
Y Nguyên
 
Nửa vầng trăng lạc bên trời
Nửa kia tro bụi giữa đời cũng xong
HHC
 
 
Nửa vầng trăng lạc giữa thiên hà
Nửa kia huyền hoặc cơi người ta
Dấy chi tro bụi nơi thiền niệm
Đóa khổ cành si bỗng trổ hoa
 
y nguyên
 
Dear cả làng
MD xin góp một chút thơ với chị Y Nguyên & HHC
Góp Lời
 
Nửa đời ch́m đắm giữa giang hà
Nửa mảnh t́nh rơi ở cơi ta
Nhân thế buồn vui trong ảo tưởng
Trần ai khổ lụy cơi ta bà
 
Miên Du-dalat
(Ca 04/01/03)
 
Lại Quả
 
Miên Du góp một muỗng đường
Khuấy trong biển mặn vô thường sầu miên
Cách ǵ trả lễ cho em
Những chiều động sóng, những đêm động...rừng
hahuyenchi
 
 
Suối Tri Thiên Mệnh
 
Đoá gai thương hạt bụi trong
Nửa hồn thương tích chỉ mong an b́nh
Em là cơi mộng mơ xanh
Hạt sương lăng mạn trên cành sầu miên
 
Anh thiền mà lạc trong thiền
Suối tri thiên mệnh chảy xuyên ḷng rừng
hahuyenchi
 
Khổ Thiền 
 
Em là người, sư cũng là người
Trốn vào kinh kệ uổng công thôi
Trái tim gơ lủng bao chuông mơ
Ư khói lời nhang đủ giết tôi
 
Niết bàn xa, nhưng hỏa ngục gần
Lửa thiêu tam muội đă bao lần
Hứa quên sóng nghiệt, quên t́nh lăng
Mà vẫn ch́m trong cơi trầm luân
 
Ḷng muốn yên, mà tâm bất yên
Lún trong kiếp nạn, lạc trong thiền
Đóa môi em nở hồn tôi động
Chạy ṃn đời chưa thoát lưới em
hahuyenchi
 
Chao Đảo
 
Sư là người, em cũng người thôi
trốn vào kinh kệ, bởi sợ lời
đăi bôị Em dao nhọn, em khói
nhang ? Em cơi trầm luân em
sóng nghiệt ? Em lưới t́nh, em là
hạt bụi trong ? thiền sư hỡi, thiệt
không ? em lửa rừng hoang đem hồn
thương tích ? Em vầng trăng lạnh, em cơi thiên
hà ? Em tro than, em đoá gai quạnh
quẽ ? Biết cách nào đọc rơ được t́nh anh ?
TTM
Cám Ơn
 
Th́ ra nhớ vẫn y nguyên
Cám ơn hạt bụi chia phiền muộn anh
Hồ An
 
Đường Dài
 
Đường c̣n dài lắm em ơi
Nhánh gai thống khổ ngậm cười ư hoa
Có em trong cơi buồn ta
Sớm mai bớt lạnh, chiều tà bớt đaụ
 
hahahuyenchi
 
Ngơ Hẹp
 
Ngơ hẹp ḿnh măi t́m nhau
Hươ?ng cho hết thú thương đau kiếp này
Lung linh sương đọng ngất ngây
Anh ơiii! đêm bảy c̣n ngày chỉ .. cái mà chỉ ... ba .. ha ha ha!
 
MayLangThang
 
 
Gửi anh Hà Huyền Chi
 
ĐĂI BẠN
 
Ta với nhà ngươi một cốc này
Rượu mừng gặp bạn để chia hai
Nước non thiên hạ c̣n chia được
Th́ rượu nào riêng của một ai ?
 
Ta với nhà ngươi cười nửa miệng
Đời mà một nửa dễ thương sao
Ước chi được chết xuân tṛn tuổi
Sống chỉ thừa thôi hư với hao !
 
Ta nói cùng ai trước tấm gương
Th́ ra ta đă hóa không thường
Là đên ? Là dại ? Là cô quạnh ?
Là chẳng cùng ai chia mến thương ?
 
Hỡi những bạn ta giờ bốn hướng
Bốn bề biển cả thuở lênh đênh
Ta nào có muốn ḿnh trôi giạt
Sống để mà quên sao chẳng quên ?
 
Th́ uống mà quên ta cứ uống
Viết cho xong vội một bài thơ
Mai , nhà ngươi thấy ta khô cứng
Th́ lạy trời sa một tối mưa ...
 
Huethu
 
 
 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005