| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Em Nằm Võng
Trong Hồn Ta Đó
 
Ta muốn khép ngàn thu mắt đá
Sầu em từng đóa còn y nguyên
Mai em trở gót chừng ta đã
Theo hạc bay về cõi rất riêng
 
Đêm hoá kiếp trùng trùng bóng tối
Ngày cư tang mây trắng ngang đầu
Tới rất vội, em đi cũng vội
Sông nghẹn dòng biết chảy về đâu
 
Toan nuốt trọng những lời em hứa
Cũng hề chi vàng đá thay mầu
Hoài công gõ trái tim không cửa
Đời không đau tình nghĩa cũng đau
 
Mưa rất nhẹ sao thừa giông tố
Gió vô tâm cười nát tịnh yên
Em nằm võng trong hồn ta đó
Phật là em, ma cũng là em
 
hahuyenchi
 
Đong Đưa
 
À ơi kẽo kẹt đong đưa
Võng sầu lơ lửng mối tơ giữa trời
 
Hà cớ, hão huyền chi hỏi em ?
Phật và ma, trắng đen lẽ đó
Tới rồi đi, vui tẻ, nguy yên
Tia nắng ấm trong triền bão tố ...
 
Người "nhắm mắt, nửa hồn thương đau"
Vào chợ theo vết trâu tìm cửa
Vô Môn quan, cầu vồng bảy màu,
Rừng Bát nhã trong câu em hứa
 
Biển Không vẫn chờ, sông đi đâu ?
Sẽ về thôi, không cầu chẳng vội
Giọt nước tươm mây lướt qua đầu
Bung nở đóa sầu vươn cánh tối
 
Từ hư vọng chung cõi hồn riêng
Từng mắc võng đan phiền như đã
Trùng trùng duyên khởi ngày nhị nguyên
Làm sao trả tịnh yên cõi đá ?
 
ynguyen
 
 
Đêm Nằm
Nghe Máu Bay Hơi
 
 
Tưởng đâu thứ Bảy cuối tuần
Hóa ra đêm mới chết bầm thứ Tư
Tại em điện thoại, điện thư
Khiến chàng quýnh quáng mừng như được vàng
 
Đêm nằm mơ lúc vui hoang
Có tay làm gối, có màn trăng treo
Nhạc tình gió hú thông reo
Sóng tình dào dạt vỗ đều trong tim
 
Chàng khờ tha tội cho em
Sáu ngày trống lạnh, sáu đêm nhớ vùi
Đêm nằm nghe máu bay hơi
Lại yêu chết bỏ như hồi mới quen
 
hahuyenchi
 
Khiếp ... đọc tựa đề là thấy lạnh nòng ... í typo ... lòng rồi ... 
 
Khetho MLT: Đêm Nằm Nghe Máy Bay Rơi ... Hahaha!
(phụ ghi: Mây giỡn à nha, nói vậy chứ hổng phải vậy đâu á!  Kính mong HHC sư bá hổng giận tiểu điệt.   Đấng đại trượng phu hổng thèm chấp con nít đúng không các sư bá ...   )
 
Tưởng đâu cầm cự đủ tuần
Dè đâu dzừa mới thảo quần vài chiêu
Mặt xanh như cắt phì phều
Lạy em, anh chỉ bi nhiêu sức tàn ... 
 
Thơ chàng âm điệu dã man ... hihihi!
Đêm nằm nghe máy bay chàng rụng ... cái mà ...rơị..
Trở trăn ngán ngẫm sự đời
Vớ ông bảy bó còn chơi ... a""" lộn ... còn hơi hám gì...
 
Tính lại rồi phải tính đi
Mồm miệng đôi lúc chẳng bì tay chưn
Thơ chàng tuy thốn quá chừng
Đêm nằm lại nhớ củ gừng ... hahaha ... củ gừng còn tân ... hahahaha! hihihi! ... a"""" ... 
 
MLT 
 
Gừng già mới thật gừng cay
Gái tơ rồi cũng có ngày nát xương
mb
 
Dựa Lưng Vào Nỗi Nhớ
 
Núi dựa núi cho vơi niềm trống trải
Mình dựa nhau chia mặn muối cay gừng
Em kề bên và em cũng xa chừng
Đò hệ lụy đắm ngang dòng bi thiết
 
Hoa hạnh phúc nở trong chiều minh triết
Bờ mê đây, bến giác cũng là đây
Bèo cũng đau khi sóng gió từng ngày
Tan và hợp đâu còn gì đáng nói
 
Núi dựa núi chia buồn vui sớm tối
Tình bao la cảm thức cũng bao la
Hãy ngoan di, em hãy dựa vào ta
Như ta vẫn dựa lưng vào nỗi nhớ
 
hahuyenchi
 
 
Jungfrau
 
Hạnh phúc nào tròn căng đầy nỗi nhớ
Ươm trái sầu chín đỏ mắt người ta
Mây bay ngang triền núi cũng lân la
Đem giông bão làm quà cho buổi tối
 
Đêm chưa đến, nắng còn điều muốn nói
Núi nhìn nhau, trăm dấu hỏi thương ngày
Bóng ưu phiền lặng lẽ thoáng qua đây
Cùng cô độc xiết trùng vây huyễn triết
 
Có tiếng chim kêu lạc bầy thê thiết
Ngọn JungFrau lấp lánh tuyết lưng chừng
Giữa núi non nỗi nhớ bỗng già gừng
Nhánh hệ lụy đan rợp rừng trống trải
 
ynguyen
 
 
Jungfrau ở đâu em? Dựa lưng vào một ngọn băng sơn, như nàng, chắc đời còn te tua hơn á/? hhc
 
0219
Mùa Lú
 
Cái lõm lưng em đủ giết chàng
Một dòng sông trắng ngủ mơ màng
Kình ngư lội miết quanh mùa lú
Tâm bập bềnh trôi giữa hỗn mang
 
hahuyenchi
 
Mùa Lũ
 
Đôi mắt như dao đã giết chàng
Leo non lội suối lẽ đâu màng
Phong ba mùa lũ còn in dấu
Vết thẹo tình chung sẽ mãi mang
haphuonghoai
 
Gủi Đại K HHC
Con nhộng nào đây đã hại chàng
Để thơ bay bổng chí hồng hoang
Bóng trăng mùa lũ tuông hoang lạc
Hà Đại quên đời chốn hỗn mang
haphuonghoai
 
 
Kính tặng goctho HHC
 
Nút áo quên cài ngẩn ngơ chàng
Trời gầm, sét đánh cũng chẳng màng
Ngực đầy eo nhỏ hồn như lẫn
Diêu bông nặng nợ mãi cưu ... cái mà ... cưu mang ... 
MLT 
 
Vùng xanh tóc rối ngất ngây chàng
Nhi. Sơn hờ hững nét bàng hoàng ... í lộn ... nét mơ màng
Anh mò loanh quanh như mùa lẫn
Hơi thở phập phồng giống hổ mang ...
 
hahaha!
MLT ;-))
 
Tặng ts HHC :
 
Tài Phóng Bút
Cái tài phóng bút đủ chết nàng
Khi thì bay bướm, lúc nghênh ngang
Chữ ong lời mật lờn vờn phất
Để lại trăm hoa nét bàng hoàng
vntvnd
 
Tặng MLT :
 
Tài Phóng .. Đãng
 
Cái nết phóng đãng đủ hại chàng
Khi thì ỏng ẹo, lúc ngang tàng
Hồ Xuân Hương sống e còn nê?
Hà Huyền Chi lão cũng chạy làng
Hà hà.
 
Tắm Trăng
Đêm nõn nà như mảnh lụa trôi
Trăng ngây tình nhúng ướt hồn tôi
Em quay lưng lại trăng còn thẹn
Vạt sóng thiền kia chợt bốc hơi
hahuyenchi
 
Lãng Đời
Đêm cài tinh tú, lượn trăng trôi
Móc ngược cây thơ, anh với tôi
Trải mình gió núi, vùi cát biển
Bạn với nàng Mây, đủ ứ hơi\.
VNTVND
 
Tóc Thề
 
Thương chàng tóc chửa chấm vai
Câu thơ đẫm nguyệt rung hoài hồn em
Tóc thề,  trăng lỡ, đời nghiêng
Có chàng biển lạnh, sông phiền chợt vơi
 
hahuyenchi
 
Hihihi ... cho Mây ké mí ... :"))
 
Thương ai tóc đã đổi màu
Hưởng chưa đủ thú thương đau cõi đời
Trải qua bao cuộc đổi dời
Hỏi ai còn sức để nhồi ... a""" lộn ... để ngồi ấn ai ... a""" lộn nữa sư bá Hà Huyền uiii ... ái ân ... Hahaha!
 
MLT ;-))
 
Tóc Bạc
 
Thương nàng tóc lấm bụi đời
Vần trăng cổ tích ru hời tâm linh
Bạc màu phận số lênh đênh
Cùng nàng cháy khát, gọi tình chơi vơi
 
HoaCo?
Aug.11.03
 
 
Hạnh Phúc Đắng
 
Nỗi cô đơn quây bốn khung tường
Rớt lả tả từng chùm bóng tối
Chiếc thuyền tình trôi giữa đại dương
Sóng nghiêng ngả mịt mù hướng tới
 
Cũng bên kia cửa biển u sầu
Em thao thức canh buồn trăn trơ?
Cũng âm thầm hoài niệm mùa Ngâu
Hạnh phúc đắng nung hồng nhịp thơ?
 
Ta tìm em trên lưới bao lần
Bắt gặp nỗi trống không thê thiết
Gọi nồng nàn ngàn tiếng gọi câm
Tình trôi dạt về đâu, ai biết?
 
Thèm bung phá tín điều, cương giới
Muốn phóng tâm làm kẻ vô tâm
Lại xây tiếp thêm nhà tù mới
Xích chân vào đồng trụ trăm năm .
 
hahuyenchi
 
Bối rối âm dương
 
Yêu chẳng cần lời hẹn trăm năm
Làm kim chỉ khíu tình thôi mới
Từ nụ hồng nhú giữa vườn tâm
Vút cánh mật xóa ngàn biên giới
 
Tình chợt đến chợt đi vẫn biết
Con sóng ngầm mải miết lặng câm
Cuộc trốn tìm âm thầm tha thiết
Lùa cá vương lưới nghiệt bao lần
 
Còn chới với níu từng hơi thơ?
Đo giọt dài giọt vắn mùa ngâu
Còn sông Ngân đôi bờ cách trơ?
Quạ kêu sương về khoác áo sầu
 
Cùng nhìn về hướng nào đi tới ?
Giữa mịt mùng bối rối âm dương
Giữa biển mộng vô thường sáng tối
Đắng triền môi hạnh phúc vây tường
 
ynguyên
 
 
Người Mãi Gọi Người
 
Chỉ muốn gọi nhau thôi
Gọi nẫu chín từng trời
Gọi xôn xao nhật nguyệt
Nghe lặng thinh đáp lời
 
Gọi anh thật não nùng
Lửa hờn soi tím  mộng  
Gọi anh, gọi bão bùng
Gọi tái tê hư vọng
 
Gọi em đông lòng rừng
Gọi bàng hoàng giọng suối
Gọi cô đơn chẳng cùng
Vỡ trăm ngàn dấu hỏi
 
Chỉ muốn gọi nhau thôi
Gọi đã khan tiếng đời
Vẫn vực ngờ thăm thẳm
Vẫn chúng mình đôi nơi/?
 
hahuyenchi
 
Lắng tiếng
 
Vọng người, trời một phương là nơi
Vọng tiếng vô ngôn cả một đời
Vọng tình vô vọng tình thăm thẳm
Hồn bướm mơ tiên còn mơ thôi
 
Lắng nghe tiếng gọi thành câu hỏi
Lá gió lao xao muốn gửi cùng
Cành chim hòa giọng soi lòng suối
Bứt rứt tơ mây động mối rừng
 
Lắng tiếng vô thanh trong đồng vọng
Âm ỉ thiêu cơn nhớ vỡ bùng
Trăm ngọn pháo bông lòa phiến mộng
Đỏ trái sầu không đợi nấu nung
 
Lắng nghe tiếng vọng thiết thao lời
Tiếng gọi từ Tâm vọng đất trời
Thắp sáng thiên thu mờ tuế nguyệt
Chập chờn hư vọng trả về thôi
 
ynguyen
 
 
 
Sẽ Ru Em Đời Này
 
Muốn thét cùng nỗi vui
Khi nghe em hoan cười
Muốn thoa hồng nỗi nhớ
Bằng trăm vòng sáp môi
 
Nghe ngọt ngào tiếng chim
Có hoa nào chẳng nơ?
Thèm một ngày rất riêng
Dắt em vào mưa gío
 
Từng đóa thơ em hái
Từng nhánh sầu anh cho
Cùng hân hoan kết trái
Trên dặm tình quanh co
 
Anh nằm mộng giữa ngày
Cơn mộng du có thực
Sẽ ru em đời này
Trong vui buồn từng lúc.
 
hahuyenchi
 
Góc nhớ
 
Buồn vui còn có lúc
Triền miên nỗi nhớ này
Như hư mà rất thực
Trói hồn em đêm ngày
 
Từng nhịp vần thắt co
Lồng ngực em, góc trái
Trổ nhánh sầu, chờ cho
Đơm nụ tình anh hái
 
Ai xui trời trở gió
Chín rụng trái sầu riêng
Ngọt ngào lời nức nơ?
Nén trong lồng, tiếng chim
 
Đâm rướm máu làn môi
Chồi thơ trổ đóa cười
Nở bùng muôn cánh nhớ
Ăm ắp góc tình vui
 
ynguyen
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005