| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
 III
Mậu Binh
 
 
Hoa Cỏ
Mai ta sắt thép ngủ yên
Ước ǵ hoa cỏ một bên ru hời
Tâm c̣n ngỏng cổ oán trời
Hồn c̣n tức tưởi thương đời bại vong
maubinh
 
 
 
 
 
Mai ta khoát áo theo chồng
Hồn xanh Hoa Cỏ ngát ḍng thơ xinh
Nguyện rằng nhang khói Mậu Binh
Đến khi giấc ngủ yên b́nh thiên thu
Hoa Cỏ
 
Lời em t́nh nghĩa chẳng ngờ
Bao lâu anh vẫn c̣n chưa xa đời
Th́ xin làm đẹp danh người
Với em, xin cũng giữ lời thuỷ chung
 
Nghe em rũ áo theo chồng
Mừng em, dù với cơi ḷng nát tan
maubinh
 
 
 
 
 
 
Niềm riêng một mối cưu mang
Gót hồng vỡ tiếng t́nh chàng thơ si
Đường duyên trải lối em đi
Ngát hương Hoa Cỏ ôm gh́ tương lai
 
Sau lưng để lại ngày dài
Cùng lời than trách tỉnh say, chán chường
Hoa Cỏ
 
Rằng anh mạt lộ, cùng đường
Thả đời vào chén văn chương nhẹ hều
Có em đời bớt cô liêu
Bớt mai lạc lơng, bớt chiều tủi thân
maubinh
 
 
 
 
 
Rằng em nở đoá ngại ngần
Bởi ḍng chữ nghĩa chẳng bằng một ai
Rằng anh, suốt đoạn đường dài
Thơ treo mái tóc, quằn vai bước đời
Hoa Cỏ
 
 
Cám ơn người nói giùm người
Riêng trong tâm sự một trời đắng cay
Chuyện ḷng lối gió, đường mây
Nói làm sao cạn vui này, sầu kia
 
Với em hoa ngỏ, t́nh chia
Cho ngày bớt tẻ, cho khuya bớt hàn
maubinh
 
 
 
 
 
Sầu ai vỡ tiếng hoang mang
Loang trong nét chữ ngày tàn, hẩm hiu
Xa nghe vọng tiếng duyên chiều
Hồn mơ về cơi dáng thiều thướt tha
Hoa Cỏ
 
Có em trong cơi buồn ta
Lời sông ư biển chan hoà t́nh vui
Xa th́ như tận chân trời
Gần như đối mặt hoan cười với nhau
 
Kể ǵ đất thấp trời cao
Với nhau cạn chén tương giao kiếp này
maubinh
 
 
 
 
 
Nỗi ḷng ai tỏ đâu đây
Vang lời khao khát dâng đầy nhịp tim
Bao năm trốn tuổi đi t́m
Một vần thơ bạc thon mềm cánh xuân
 
Lẽ đâu ngại gió mưa gần
Khi t́nh chưa được một lần, chết chung
Hoa Cỏ
 
Hoa lay từng cánh như ḷng
Thơ bay vào cơi mênh mông thiên hà
Trói nhau duyên trẻ, t́nh già
Bỏ qua răn giới, vượt qua thường t́nh
 
Đừng em, nhắc chuyện tử sinh
Nếu chưa thực sự yêu ḿnh, yêu ta
maubinh
 
 
 
 
 
Có ai trẻ măi không già
Có ai quên chuyện gọi là tử sinh ?
 
Yêu người như chính, thân ḿnh
Ngôi cao hạnh phúc đăng tŕnh, thiết tha
Một đời nặng bút thi ca
Nhai thơ để sống cũng qua kiếp này
Hoa Cỏ
 
Hiểu thơ, dễ chỉ nàng đây
Hiểu ta chẳng dễ, ta bay, ta ch́m
Với nhau, là một chữ duyên
Ta già cốc đế, trái tim không già
 
Thương em và cũng thương ta
Cám ơn Hoa Cỏ, thơ hoa t́nh nồng
Tàn Tro *, mưa lệ ngàn ḍng
Đọc em mặn muối, đắng ḷng khôn nguôi
 
*Thơ Hoa Cỏ
maubinh
 
 
 
 
 
Nếu như ta hiểu được người
Th́ e thơ đă rụng lời khóc chung
 
Bao phen xướng hoạ theo cùng
Đă quen nét mực nằm chừng, dở dang
Dẫu trong vần ư rộn ràng
Có tim quên tuổi đá vàng, đă qua
Hoa Cỏ
 
Nhớ nàng động cái tâm ma
Khiến trăng quên tuổi, khiến ta bàng hoàng
 
Nửa trăng đă gửi bên nàng
Nửa trời hiu quạnh c̣n mang bên ḿnh
Thơ em càng lúc càng t́nh
“Trái tim quên tuổi,” cho anh vui đầy
 
Hôn em mát suối, xanh cây
Đời thôi hiu quạnh từ ngày có em
maubinh
 
 
 
 
 

 

 
 

Thi Đàm Mậu Binh và Hoa Cỏ:

Phần I - Phần II

 
 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005