| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

  | Home  | Tieu Su HHC | Lang Du | Tha Gio Bay Di | Muc Luc | Tu Tho Den Nhac | Nhanh Nho Giao Cam | 

| Goc Tho HHC Tac Pham HHC Tho Mau Binh |   Hot Links  |Thu Tin  | Tho Chuyen Ngu |

 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
 
 
 
 
 


 
Xoáy Nước
 
Ta không thấy đời vì đời thừa ta
Ta chẳng thấy em lỡ tình phong ba
Em trước tiền trường thanh xuân đang độ
Em thấy gì đâu sau cõi nhạt nhoà
 
Khuya lắc cùng em đu giây trên lưới
Thấy lòng chao bay từng mảnh tang thương
Thấy em mơ hồ hình sương bóng khói
Muốn rơi ngàn lần sau những bắt buông
 
Giữa tháng Song Ngư giữa ngày ngút sóng
Ta trôi bềnh bồng về bến không tên
Ngỡ lắng trong ta cái tâm vọng động
Lại cuốn ta vào xoáy nước oan khiên.
 
hahuyenchi
 
Sinh nhật
 
Rồi cũng qua ngày như mọi ngày
“ Trời cho làm thơ, không nín gió “
Tuổi Song Ngư “tình riêng bỏ chợ
tình người đa đoan” trăm mối dây ?
 
Người thấy gì đâu thấy gì chưa ?
Từ khi nao “đời bỗng dưng thừa”
Hư ảo không xa chân diện mục
Ru tình trên võng lưới ai thưa
 
Ta lặn sâu mấy tầng thức ngã
Tìm nơi tình cuốn xoáy chìm rơi
Có ngờ đâu tâm viên ý mã
Cứ bày trò níu thả mà chơi !
 
Y Nguyên
 
00000000000000000000
 
Em Cấy Vào Ta Nỗi Bất Ưng
 
Ta có gì đâu ngoài nỗi nhớ
Và em biền biệt nỗi vô tình
Lòng đơn không gió mà mưa gió
Em giết ta bằng cái lặng thinh
 
Em nói chán đời không thiết sống
Riêng ta chán sống vẫn thương đời
Nhìn quanh, nhìn xuống nơi chân sóng
Ðám bọt bèo kia khổ mấy mươi
 
Thảng hoặc nhìn lên ta chóng mặt
Khen chê đều giả dối như nhau
Bạn bè thân nhất, phiền ta nhất
Phút trước thường không giống phút sau
 
Em cấy vào ta nỗi bất ưng
Mai cây bất hạnh sẽ xanh rừng
Lại như con nhím trong tiền kiếp
Tha thẩn hoài trong cõi nhớ nhung.
 
hahuyenchi
 
Khép cánh màn nhung
 
Ngút ngàn đỉnh nhớ
Sâu hút vực tình
Quạt ai làm gió
Sao đành làm thinh !
 
Trái tình xanh nhựa sống
Rừng thương chín mộng đời
Nghe chừng âm ỉ sóng
Lòng con gái đôi mươi
 
Từ những kiếp nào xa mặt
Mà sao nay cách lòng nhau
Ta hỡi oan khiên nào thắt
Mối dây cho dài đời sau
 
Mịt mùng xa ngái dấu chim ưng
Vỗ cánh tình yêu bỏ lại rừng
Tuồng vãn, còn điều chi giấu lại
Bên kia, sau khép cánh màn nhung ?
 
Y Nguyên
 
00000000000000000000000000
 
Tang Thương
 
Cái biết hạt sóng nhỏ nhoi
Cái không, là cả biển trời bao la
Vui em gợn gió thoảng qua
Buồn em bão nổi mưa sa mịt mùng
 
Em thương, thương cũng có chừng
Em không, đời mạt, đáy cùng tang thương
 
hahuyenchi
 
Ai ?
 
Thương em thương khúc đoạn trường
Không em không đến vô thường cũng không
Em buồn, ai thấu nỗi lòng
Em vui, hạt bụi bay trong đất trời
 
Cái không đầy ắp lại vơi
Cái cần, ai sẽ là người cho em ?
 
y nguyên
 
0000000000000000
 
 
Nửa Trăng
 
Buồn vui còn đó y nguyên
Nửa vầng trăng lạnh treo nghiêng mái đời
Nửa kia từ lúc trao người
Vẫn còn lấp lánh cuối trời nát tan
 
Buồn vui rồi cũng tro than
Nửa soi gối hạnh, nửa toan đốt rừng
Gặp em nửa ngại, nửa mừng
Nửa hồn thương tích nói đừng tin ai
 
hahuyenchi
 
Hoa khổ
 
Nửa vầng trăng lạc giữa thiên hà
Nửa kia huyền hoặc cõi người ta
Dấy chi tro bụi nơi thiền niệm
Ðóa khổ cành si bỗng trổ hoa
 
y nguyên
 
00000000000000000
 
Buồn EmTưởng Cũng Thoáng Qua
 
Gươm cùn nằm ngủ trong bao
Buồn em vô cớ bay vào mắt anh
Ðêm nghe lưỡi thép cựa mình
Hạt buồn len lén bò quanh giấc phiền
 
Tình quê tưởng đã ngùi quên
Lại đâm rách mộng, sầu nghiêng sơn hà
Buồn em tưởng cũng thoáng qua
Lại như cỏ dại bao la trên đồng
 
hahuyenchi
 
Vừa một thoáng
 
Hạt bụi trong veo tựa đóa phiền
Sóng gươm chưa đảo đã đời nghiêng
Buồn em đâu hẳn là vô cớ
Lọt mắt người ôm nỗi nhớ quên ?
 
Hạt buồn quanh quẩn chốn mê hoang
Len lén bao năm dỗ giấc chàng
Bao la cỏ dại đồng xanh ngát
Là biển tình quê vẫn chứa chan
 
Là tờ mộng rách gói thiên hà
Huyền hoặc buồn em nở đóa xa
Thấm đẫm cành không vừa một thoáng
Ðau chi mùa cũ thoắt trườn qua !
 
y nguyên
 
0000000000000
Ðáng gì em ơi
 
Văn chương rao bán chợ đời
Bẽ bàng hai chữ tuyệt vời em cho
Ðành rằng anh sống với thơ
Với em rồi cũng bơ vơ não nề
 
Em trong trướng gấm màn the
Bây giờ anh nói anh nghe một mình.
 
hahuyenchi
 
Kì ngộ
 
Tâm nào muốn kệ, nên kinh
Lời chi chín nẫu ruột mình mà nghe
Tóc mai một món le the
Rũ từng sợi trắng não nề trơ vơ
 
Ví dầu nợ chất đầy thơ
Bẽ bàng duyên kiếp trời cho nửa vời
Lênh đênh rẽ nhánh sông đời
Ngược xuôi trăm ngả tình ơi kể gì
 
Nhớ nhau là có nhau đi
Yêu đâu đòi hỏi phải kì ngộ không
 
Y Nguyên
 
00000000000000000000
Hư Vọng
 
Con cá cô đơn
Bơi trong vũng buồn
Rong rêu hoài niệm
Như mất như còn
 
Em là cành thơ
Anh như lá mọn
Quen nhau lưng muà
Ðong đưa tình muộn
 
Anh ghé một bên
Cái tâm như thiền
Ai ngờ sóng động
Toan bắt hồn em
 
Em níu lượng xuân
Thương đời, thương thân
Anh ngoài dự cảm
Cũng anh thật gần
 
Tình như bóng ma
Lẩn vào thoáng mộng
Thương gì bao la
Nhớ gì hư vọng
 
Con chữ hắt hiu
Bay trong đời chiều
Nói hoài không đủ
Những lời thương yêu
 
 
hahuyenchi
 
Ðồng vọng
 
Trong hừng hực lửa yêu
Thoi thóp mặt trời chiều
Ngang lưng đời gió nổi
Chút hương tình hiu hiu
 
Mang mang lời đồng vọng
Khúc cảm hoài bao la
Chập chờn trăng huyễn mộng
Ðiệu Nghê thường yêu ma
 
Tình anh đó, rất gần
Em, một đời thiêu thân
Níu phù du đóa muộn
Ngờ lá thắm cành xuân
 
Gờn gợn mặt hồ em
Lao xao ngụm gió thiền
Mảng tâm nào vọng động
Sân si kèm bốn bên
 
Ngắm phù du đóa muộn
Yêu dấu chửa sang mùa
Gai giấu mình nửa ngọn
Trong nhánh chữ cành thơ
 
Nghĩa gì đâu còn mất
Con cá giữa rong buồn
Nghĩa gì đâu giả thật
Em giữa đời cô đơn
 
y nguyên
 
00000000000000
 
Nhắp Chén Quỳnh
Ðắng Nghét Tuổi Thơ
 
Nơi ta không có gì ngoài cây
Ôm chi đời lãng, xanh xao ngày
Con thỏ ngu ngơ chiều phát vãng
Quê trong hoài niệm cũng lưu đầy
 
Ngọn tóc buồn em dăm sợi bạc
Cũng bạc lòng ta lúc tỉnh say
Nói cười lấp lánh như sao lạc
Mà chút lòng riêng thả gió bay
 
Nơi ta đâu có gì ngoài hoa
Ong bướm ngây tình gọi thiết tha
Ngõ trước vườn sau hương phấn rụng
Rụng thầm từng cánh mộng gần xa
 
Nơi ta nào có gì ngoài mưa
Hoa khóc tàn phai, lá ngẩn ngơ
Ðêm trôi thật chậm như sông nghẽn
Nhắp chén quỳnh đắng nghét tuổi thơ
 
hahuyenchi
 
17b
Bóng cay
 
Lạc bước cõi thơ
Hồn em lơ ngơ
Ðêm người sông nghẽn
Ngày em chan mưa
 
Bướm mộng gần xa
Gọi tình thiết tha
Hương tan phấn rụng
Tơi bời lá hoa
 
Gửi cánh chim bay
Nụ đời hoan lạc
Gửi chén tình say
Men đời đen bạc
 
Còn vũng buồn đầy
Trắng sợi tháng ngày
Chén quỳnh lưng nửa
Mập mờ bóng cay
 
y nguyên
 
0000000000000000
 
Hỏi Gió Vô Căn
 
Không gặp, ắt dùng tâm để ngó
Không đi, khỏi ngại tiến hay ... lùi
YN
 
Là khôn, là dại, thước nào đo
Lòng biển, lòng sông, cũng dễ dò
Em giấu tình riêng trong đáy mắt
Xa, gần đều thấy cái bơ vơ
 
Ðáng hay không đáng mở lòng ra
Hỏi gió vô căn, hỏi nguyệt tà
Tri kỷ kiếp này đâu dễ kiếm
Sống mà không sống, ích gì ta
 
hahuyenchi
 
Gió ... lú
 
Ta không muốn ngã dù ngã là ta
Ta lửng lơ luôn giữa chính tà
Giữa cuộc đời này hay kiếp mộng
Giữa vô thường như giữa vô ... ra
 
Ai hỏi gì ta chuyện vẩn vơ
Dại khôn thước gió cũng khôn dò
Vô căn vô cước đâu là mốc
Trời đất như mình, khỏi đắn đo !
 
hyc hyc hyc !!!
 
Y Nguyên
V Trang 1
Tieáp Phaàn 3
 
 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005