| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

  | Home  | Tieu Su HHC | Lang Du | Tha Gio Bay Di | Muc Luc | Tu Tho Den Nhac | Nhanh Nho Giao Cam | 

| Goc Tho HHC Tac Pham HHC Tho Mau Binh |   Hot Links  |Thu Tin  | Tho Chuyen Ngu |

 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
 
 
 
 
 
 
 


Unicode
Ái Thiếp
Bây Giờ Em Ở Đâu
 
Là oan cho Trẫm quá chừng thôi
Bị phế đau hơn thái giám rồi
Em chẳng thương Vua còn nối dáo
Ngoại thần ỉm sớ làm sao coi
 
Thất cơ, thất lễ tùm lum hết
Ái thiếp bây giờ em ở đâu
Trẫm vẫn cô phòng buồn hết biết
Tam cung, lục viện chẳng vơi sầu
 
Năm Dê, Trẫm hứa ngoan hơn trước
Oán trả, ân đền, nợ tính sau
Ta hãy vì nhau lùi một bước
Cùng thơ một túi, rượu lưng bầu
hahuyenchi
 
Võng du
 
Thong dong thơ túi rượu bầu
Phủi đi ân oán , theo nhau bước ... lùi
Năm Dê Hoàng Thượng hẳn vui
Oan thà không sắc, nợ vùi sắc không
 
Trói nhau vào lưới tình nồng
Phủi đi tháng nhớ ngày mong cho nàng
Y Nguyen
 
 
Hại Ðời Nhau Chi
 
Long bào rách đã te tua
Niềm tin thất tán sau mùa giao bôi
Kể như thảm bại đủ rồi
Níu nhau chi nữa, hại đời nhau chi
 
Nàng ơi, yên dạ cách gì
Trái tim mắc gió đôi khi giết chàng
 
hahuyenchi
 
 
Hà Phế Ðế
 
Hà hà ! Phế Ðế kêu oan
Chết lên chết xuống cho tàn đời nhau
Níu con tim đến phát rầu
Niềm tin phải gió, áo bào truy phong
 
Em về, vui chốn lãnh cung
 
hyc hyc hyc !!!
 
Y Nguyên
 
 
Lửa Nghiệt
 
Ơn em một chiếc nhạn gầy
Bay qua xẹt lại có ngày mắc phong
Anh vua đã tắt lửa lòng
Ðem chi lửa nghiệt than hồng sưởi đau
 
hahuyenchi
 
Tam muội
 
Lưới tình lơi lả ngọn đông phong
Tuyết nguyệt lửng lơ lòng hỏi lòng
Dù quạt Ba tiêu kề lửa nghiệt
Cách chi dập tắt nhúm than hồng !
 
Y Nguyên
 
Cháy Thành Vạ Em
 
Nàng tri thiên mệnh trốn đâu
Ðể cho tiểu muội phải hầu quạt anh
Lửa rơm lỡ bén mái tình
Chớ la bải bải cháy thành vạ em
 
hahuyenchi
 
 
Lửa tam muội gặp quạt ba tiêu mà không tiêu thì cũng lạ đó em. hahaha
 
dạ anh
lửa tắt rồi mà còn than đó anh !
 
.... Than Rằng
 
Chén tình vần ngọn lửa rơm
Vần sao gạo cũng thành cơm lâu rồi !
Cây ngay dựng đứng cuối trời
Còn hôm mắc gió cháy ngời đuốc hoa
 
hyc hyc hyc !!!
Y Nguyên
 
 
Khổ Thiền Sư
 
Em là người, sư cũng là người
Trốn vào kinh kệ uổng công thôi
Trái tim gõ lủng bao chuông mõ
Ý khói lời nhang đủ giết tôi
 
Niết bàn xa, nhưng hỏa ngục gần
Lửa thiêu tam muội đã bao lần
Hứa quên sóng nghiệt, quên tình lãng
Mà vẫn chìm trong cõi trầm luân
 
Lòng muốn yên, mà tâm bất yên
Lún trong kiếp nạn, lạc trong thiền
Ðóa môi em nở hồn tôi động
Chạy mòn đời chưa thoát lưới em
 
hahuyenchi
 
 
Tiểu nữ xin đọc tặng Thiền sư mấy câu kệ
 
 
Kinh Kệ
 
 cốc cốc cốc ...
 
 thoát đà không thể,
 quấn lưới mà về,
 có kinh cũng kệ,
 đến bờ bên kia ...
 
 cốc cốc ...
 boong !
 
 Y Nguyen
 
 
Nghe Một Trời
Buồn Mưa
 
Vắt chữ ra khói thuốc
Vắt tim chàng ra men
Nợ gì em kiếp trước
Nên đời này mạt thêm
 
Chàng những đêm mất ngủ
Chàng những ngày đói thư
Thêm võ vàng tâm sự
Tâm với người đều hư
 
Em một mình mắt ướt
Ðắng cay đến bao giờ
Thêm một lần bước hụt
Nghe một trời buồn mưa
 
Ðêm cụng ly vào vách
Chiếc bóng ngả nghiêng say
Hà hà... con mộng rách
Thêm lần rã cánh bay
 
Em hẹn mà chưa đến
Chàng từng ngày ngóng trông
Bến quạnh hiu đời bến
Sông ngậm ngùi dáng sông.
 
hahuyenchi
Thuốc men
 
Anh dõi mắt đầu sông
Nàng ngẩn ngơ cuối bến
Thuyền lơ lửng chờ trông
Con nước hoài không đến
 
Ngón tình vỗ cánh bay
Nhẹ nâng tờ mộng rách
Quấn một nửa hồn say
Nghiêng nhìn mình trên vách
 
Bên kia sông trời mưa
Chuyến đò ngang lỡ hụt
Giọt đắng rớt từng giờ
Đầm đìa bờ cỏ ướt
 
Âm ỉ bếp thực hư
Bồn chồn diêm tâm sự
Nghiệt ngã lửa phần thư
Chập chờn đêm không ngủ
 
Hao gầy ngày một thêm
Nước sông Tương đời trước
Trong máu nàng lên men
Anh tìm đâu ra thuốc ?
 
y nguyên
 
 
Mình Ên
 
Anh đây lạc bến xa bờ
Cô đơn là bạn, bây giờ có em
Là duyên, hay chẳng là duyên
Cũng xuôi dòng lữ mình ên, kiếp này
 
hahuyenchi
 
Từ bi
 
Thất tình ai lạc khóc cười
Có kinh cũng kệ, hư lời ảo thi
Nghiệp duyên từ độ sân si
Yêu người lòng chợt từ bi bất ngờ (TCS)
 
hyc !
Y Nguyen
 
Khép Trang Tình Sử
 
Thì đừng sớm nhớ chiều mong
Coi như đời mạt trôi sông, lạc bờ
Anh vua từ bỏ ngôi vua
Khép trang tình sử như chưa có nàng
 
hahuyenchi
 
Khép Trang Tình Sử
Ði đâu vội mấy anh ơi,
 Khép trang tình sử vứt đời xuống sông (!)
 Bây chừ sáng nhớ chiều mong
 Mai kia “dưới ấy” rủ nhau “thăng về ”
Dựng lại ngôi, kéo lại bờ
Dây tơ cyber tình thơ ta làm

PTTT

 

 

 

 

 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005