| Home  | Tiểu Sử HHC | Thả Gió Bay Đi | Mục Lục | Từ Thơ Đến Nhạc |
HHC - Nhánh Nhỏ Giao Cảm | Thơ Ghé 1 Chân | Hot Links  |

| English | Audio & Video | Dịch Mậu Binh | Thơ Chuyển Ngữ | Suối Thơ |
|
Góc Thơ HHCTác Phẩm HHC Thơ Mậu Binh |  Trang Đặc Biệt | Thư Tín  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

 
Neu dung Font VISCII xin tham trang http://www.trangthanhtruc.ovh.org/NMNN.html  cua Trang Thanh Truc

[1] Nguyên tác bài 

Th́ Như Sông Cạn


Xin đừng quên tôi *
Hoa van t́nh người
Mai tàn hương s¡c
Vui c̣n thoáng vui

Em là hoa sen
Hương bay màu thiền
Tôi là con ếch
Trong hồ lăng quên

Em là mưa sao
Trong đêm ngọt ngào
Tôi là mây lăng
Biết về nơi nao?

Một thời để yêu **
Một đời để nhớ
Một ḿnh cô liêu
Thương hoài t́nh lỡ

Một thời có nhau
Một đời nhớ đau
Th́ như sông cạn
Thương con sóng sầu

Xin đừng quên tôi 
Van chi t́nh người
Th́ như lá chết
Mang theo ngậm ngùi.

* Hoa Forget Me Not
** Tên một tựa sách ngoại quốc

Phạm Anh Dũng, Trang Thanh Trúc, Mai Anh Việt phổ thành Ca khúc

[2] Nguyên tác bài 

Cũng Đành Thôi Em


Em gần hay xa
Em đi hay tới
Để lại hồn ta
Dấu xưa, vết mới


Dấu xưa ngọt ngào
Như hoa như bướm
Lối ṃn ca dao
Khúc quanh gió chướng

Vết mới vô chừng
Lá gai cỏ s¡c
Ngất ngây hương rừng
Ngổn ngang nghi hoặc

Dấu mới, dấu xưa
Ngủ sâu tiềm thức
Gặp nhau t́nh cờ
Lại đau trống ngực

Em gần như trăng
Soi ta phong trần
Soi thừa bất hạnh
Soi buồn chung thân

Xa vời như quê
Bao năm chưa về
Xa từ quốc nạn
Như loài thiên di

Em tới, em đi
Như cơn mưa núi
Vui chẳng hạn kỳ
Buồn thêm huyệt mới

Em đi bất chợt
Quên vẫy tay chào
Như ta thuở trước
Hơ hải bôn đào

Em tới hồn nhiên
Nồng nàn ân nghiă
Réo gọi mù quên
Bao dung lượng bể

Cũng đành thôi em
Lại rừng oan khiên
Lại đêm vùi nhớ
Cho t́nh lên men.

Phạm Anh Dũng, Trang Thanh Trúc
phổ thành ca khúc


[3] Nguyên tác bài 


Mê Lộ


T́nh vào mùa Đông
T́nh trên mê lộ
Tuyết rơi mịt mùng
Tr¡ng ngàn nấm mộ

Đời c̣n ǵ không
Là duyên hay nợ
Khi em lạnh lùng
Khi em cuồng nộ


Sao ta bận ḷng
Khi em rải cỏ
Say chi ṃng ṃng
Khi em bội hứa

Cánh rừng yêu thương
Ai bầy biên cương
Hoa nào đợi nở
Ḷng nào tơ vương

Gợi niềm chia xa
Lại ngh́n sân ga
Trên ḍng thiết lộ
Trên ḍng phôi pha

Thế thôi cũng đành
Phút giây lâm tŕnh
Không người đưa tiễn
Đời vào khúc quanh

Thế thôi ân t́nh
Đă quen độc hành
Sao hồn trĩu nặng
Sao buồn mông mênh

Lên xe một ḿnh
Khoang xe rộng thênh
Ta t́m giấc ngủ
Giấu buồn trong quên

Xe lăn thật hiền
Khối buồn trôi êm
Bỗng tim ngộp thở
Thoáng mùi hương quen

Ta như nhập đồng
Ôm em vào ḷng
Nghẹn ngào suối lệ
Ḥa vui với sông

Em như ngọc ngà
Trên lưng lạc đà
Đi vào gió cát
Theo ta, v́ ta

Trong tay bàng hoàng
Hôn nhau nồng nàn
Ngoài trời tuyết đổ
Ḷng ta bếp than

Mong con tàu này
Trôi thêm ngàn ngày
Trôi vào miên viễn
Ga ngoài chân mây

Tầu vào rừng phong
Tuyết rơi mịt mùng
Vẫn ḍng mê lộ
Đất trời mênh mông.

Phan Đ́nh Minh, Trang Thanh Trúc
phổ thành ca khúc


[4] Nguyên tác bài 

T́m Quên Trong Nhớ


Mỗi ngày nghe em núi bớt hoang vu
Mỗi ngày nghe em rừng bớt tiêu sơ
Bớt cái hôm nay chập chờn dĩ văng
Bớt cái hôm qua phảng phất sa mù


Tiếc giùm cho em thủa rất ngây thơ
Tháng buồn trên môi ngày đắng men chờ
Tiếc giùm cho ta nửa đời vô mệnh
Nửa đời lưu vong Đời Bỗng Dưng Thừa

Ta đi lang thang t́`m quên trong nhớ
Thấy sầu cho quê và sót cho thân
Ta như mây hoang trầm trong bể khổ
Say trong cơn say, cần cái không cần


Nhớ ngày ta xưa sông núi nặng vai
Nhớ ngày em xưa mộng dắt mơ cài
Ta lên Tây nguyên ta về Đồng Tháp
Trăng hỏa châu soi biền biệt tương lai

Ta trôi lênh đênh ngờ đâu gặp lại
Thương em thương thân lệ suối đầy vơi
Em hờn thiên thu, sầu ta vạn đại
Tay c̣n trong tay mà đă chân trời

Hát nữa đi em hát vỡ xuân th́
Cười nữa đi em cười ướt Đường thi
"Hoa tán tuyết tiêu", hoa tàn tuyết lở
Chén vui chén buồn rồi cũng chia ly.

Trang Thanh Trúc, Mai Anh Việt 
phổ thành ca khúc


[5] Nguyên tác bài 

Môi Em Nguyệt Rằm


Ngắm vầng trăng xanh
Trong ly rượu đỏ
Gạn hỏi ḷng ḿnh
Rằng say, rằng nhớ?

Trong ṿng tay đêm
Sừng sừng hơi men
Tưởng chung nhịp thở
Tưởng mùi hương quen

T́nh em như biển
Bao la mặn nồng 
Từng triều lưu luyến
Ngh́n chiều thương mong

T́nh chàng non cao
Lời t́nh đă trao
Rừng tàn núi lở
Vẫn ḷng trăng sao

Hớp một ngụm trăng
T́nh sôi trong ngực
Môi em nguyệt rằm
Hồn chàng nhật thực

Uống cạn ly đầy
Rót đầy ly cạn
Càng nhớ, càng say
Càng yêu vô hạn

Hà hà, em ơi
Goỉ. em ngh́n lời
Lời tan trong gió
Gió say, say vùi.


Vũ Thành An, Phạm Anh Dũng, Hoàng Linh Duy, Cao Hoàng, Trang Thanh Trúc phổ thành ca khúc


[7] Nguyên tác bài

Khi Em Đến Nơi Đây


Khi em đến nơi đây
Mặt hồ c̣n ngái ngủ
Chim ngơ ngác một bầy
Ngó em và nỗi nhớ

Chiếc khăn đỏ lười bay
Nắng trốn sau lưng gió
Hạnh phúc cầm trên tay
Mong manh như hơi thở

Khi em đến nơi đây
Trái chờ mong chín đỏ
Với nhau một lần say
Với nhau làm mưa gió

Em đă đến đây rồi
Trái yêu thương ngậm ngùi
Gót son về trước ngơ
Mà xa mù dặm khơi

Em đă đến đây rồi
Em đă đến bên đời
Vẫn là soi bóng nước
Đáy sóng ṃ trăng thôi

Em đă đến bên chàng
Đến bao năm muộn màng
Bầy chim xao xác gọi
Ngưu lang hời Ngưu lang! 


Phạm Anh Dũng, Nguyễn Tiến Dũng, Trang Thanh Trúc, Mai Anh Việt phổ thành ca khúc

 




 
 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài
Hoàng Vân

     
 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: August 14, 2005