|
| |
- Hoàng
Vân Phổ Nhạc và Trình Bày
- Đá Mỏi Guơm Cùn
Bài thơ HHC đầu tiên mà Hoàng Vân chọn đưa vào nhạc là
một bài thơ tình nước: "Đá Mỏi Gươm Cùn". Tiếp theo đó
là một sâu chuỗi bài ca có chung một thể tài góp lửa đấu
tranh như Lịch Sử Xói Mòn, Hạt Bụi... Chúng tôi sẽ lần
lượt giới thiệu cùng quý bạn trên diễn đàn này/. Sự tiếp
tay tình cờ của Hoàng Vân, đối với tôi là những khích lệ
lớn lao/.
"Còn như cánh én bay vô ích
Bay giữa mùa đời nát gió mưa"
Thì ra tôi đã không bay vô ích, một mình. Bởi vẫn có
những người đồng cảm như Hoàng Vân trong cố gắng đem mùa
Xuân dân tộc về gần. Xin mời nghe Đá Mỏi Gươm Cùn, thơ
HHC do Hoàng Vân phổ nhạc và trình bầy:
-
- Đá Mỏi Guơm Cùn
-
- Ta
vốn ngang tàng trong mắt em
- Sóng xa chừng còn gợn ngăn
tim
- Nhắp môi rượu cẩn thơm
ngày cũ
- Mặc những ngày sau lặng
lẽ chìm
-
- Gươm súng xa rồi như bóng
mây
- Chiến trường chưa da ngựa
bọc thây
- Thù nhà nợ nước còn chưa
báo
- Sống một ngày, thêm thẹn
một ngày
-
- Bao kẻ lần đầu ra chiến
địa
- Cũng là lần cuối sống cho
quê
- Chiếc quan tài trống vùi ân
nghiã
- Vùi kiếp trai sông núi vẹn
thề
-
- Bao kẻ trở về bên nạng
gỗ
- Ngực buồn lấp lánh mớ
huy chương
- (Thà như chiếc pháo tan tành
nổ
- Hơn lết đời đau giữa
phố phường)
-
- Băm sáu tuổi đời, phân
nửa lính
- Ai dè sống sót tới tan hàng
- Ta thầm gói kín niềm kiêu
hãnh
- Ở lúc tha hương, lúc gặp
nàng
-
- Ta vẫn ngang tàng như lúc xưa
- Gươm cùn đá mỏi, lòng còn
chưa
- Còn như cánh én bay vô ích
- Bay giữa mùa đời nát gió
mưa
-
- hahuyenchi
|