| Home  | Tieu Su HHC | Lang Du | Tha Gio Bay Di | Muc Luc | Tu Tho Den Nhac | HHC - Nhanh Nho Giao Cam | Thơ Ghé 1 Chân |

| English | Dịch Mậu Binh | Tho Chuyen Ngu | Suoi Tho | Goc Tho HHC Tac Pham HHC Tho Mau Binh |   Hot Links  |Thu Tin  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Hoàng Vân Phổ Nhạc và Tŕnh Bày
 
Buồn vương gót ai
Buồn vương gót ai
Nương ngày tháng phai
Gió đầy hư vọng
Mưa mù tương lai
 
Chuyện ḿnh hôm mai
Đă bờ dĩ văng
Đời t́nh nặng vai
Bắt buông ngày tháng
Kỷ niệm trao nhau
Làm thành cơn đau
Xa rồi nguyệt bạch
Khuất ngàn phi lau
 
Trời là biển treo
Lệ là sông vỡ
Khóc em ngh́n chiều
Say anh từng bữa
Rượu tràn nỗi đau
Sầu chất lên sầu
Ơi thiên đường lỡ
Ơi t́nh biển dâu
Khóc vùi chi nữa
Ướp đời trong men
Chắc ǵ em nhớ
Chắc ǵ anh quên.
Đời sau nhé em
Kiếp này dang dở
Lệ là sông vỡ
Nhớ  em ngh́n chiều
hahuyenchi

 

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài

 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: January 27, 2005