| Home  | Tieu Su HHC | Lang Du | Tha Gio Bay Di | Muc Luc | Tu Tho Den Nhac | HHC - Nhanh Nho Giao Cam | Thơ Ghé 1 Chân |

| English | Dịch Mậu Binh | Tho Chuyen Ngu | Suoi Tho | Goc Tho HHC Tac Pham HHC Tho Mau Binh |   Hot Links  |Thu Tin  |


 HHC

 
 
Ha Huyen Chi
 Mau Binh
Số
Phác Thảo Bộ Phim Văn Sử
Con Tiên Cháu Rồng
Mời vào trang

Mục Lục Thơ Mậu Binh ABC

Mục Lục Thơ Mậu Binh Theo Từng Tập

Hoàng Vân Phổ Nhạc và Trình Bày

Này là những nỗi đau có thật. Những tìm kiếm hụt hơi, vô vọng. Ngoài đời, trong mơ/. Nhưng tìm vẫn chưa thôi tìm. Mời nghe từ thơ HHC là nhạc Hoàng Vân, tác giả trình bày:

Liên Ơi Em Phương Nào

Chiếc khăn thêu nho nhỏ
Đôi bướm lượn tung tăng
Hồn ta trên cánh gió
Bay ngược chiều quang âm

Ta về thăm em đó
Thăm cuộc tình trăng sao
Thăm vùng trời bão tố
Kiếm mảnh đời hư hao

Mái nhà em ngói rụng
Vườn nhà em mưa lầy
Qua rồi mùa gươm súng
Vẫn giết chóc tù đầy

Ta tìm em chẳng thấy
Núi rừng vấy máu tươi
Mồ hoang như lau sậy
Người chẳng nói tiếng người

Trại tù nhiều như nấm
Em ở đâu bây giờ?
Giang sơn mình hoa gấm
Còn tan tác tiêu xơ

Tìm em trên thiết lộ
Con tầu thở đứt hơi
Những đỉnh cao thoái bộ
Đang tiến nhanh giật lùi

Tìm em nơi đáy biển
Giải sóng buồn cư tang
Tìm em nơi ổ điếm
Da thịt đau bàng hoàng

Liên ơi, em phương nàỏ
Ôi cuộc tình trăng sao
Núi sông vì ta đó
Cũng tang thương ba đào

Liên ơi, em đâu rồỉ
Ta trên quê hương người
Bốn mùa đều thương nhớ
Nỗi nhớ thương nghẹn lời

Chiếc khăn thêu nho nhỏ
Gói trời đất ở trong
Em phương nào lệ đổ
Có nhớ thương bạc lòng?

hahuyenchi
HHC/TTDN/124

 

Thơ:

 

Hà Huyền Chi

Kỹ Thuật:

 

Hà Trinh Tiết

Web Design:

 

Hà Phương Hoài

 

Thư từ liên lạc hahuyenchi@aol.com
Copyright © 2003 Hà Huyền Chi
Last modified: January 27, 2005